Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 180 của 198 trang, bài viết từ 2686 đến 2700 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 25.08.2013 16:53:54 (permalink)
0
Đợi chờ

Ngô Thiên Tú

Buồn... đếm thời gian trôi
Tim hứng tiếng mưa rơi
Thương nhớ như lên ngôi
Mong chờ gặp lại em

Muốn làm nắng và trăng
Đến che tình từng ngày
Để em không cô đơn
Trong trống vắng mông mênh

Nhớ... đếm chiếc lá rơi
Hồn say ngẩn ngơ buồn
Đêm từng đêm thao thức
Chờ tình đến trong mơ

Thời gian lặng lẽ trôi
Muốn làm đất và trời
Yêu em mãi trọn đời
Dù tình còn cách ngăn


394






Ngô Thiên Tú 25.08.2013 17:15:33 (permalink)
0
Tình còn nhớ hay quên?

Ngô Thiên Tú

Tình còn nhớ hay quên?
Ta nghe tim du mục
Thơ thẩn buồn mông mênh
Ôi xa cách nghìn trùng

Tình còn nhớ hay quên?
Sao tim không bình yên
Mong thời gian đừng bôi xoá
ước chung đôi hẹn thề

Tình còn nhớ hay quên?
Tim ta say thẩn thơ
Vùng kỷ niệm thiết tha
Khi bên nhau đêm về

Tình còn nhớ hay quên?
Hay chỉ ta lưu luyến
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Từng giọt buông thở buồn

394ht


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2013 05:35:13 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 26.08.2013 03:04:21 (permalink)
0
Ngày từng ngày

Ngô Thiên Tú

Ngày từng ngày thương nhớ
Em đầu sông cuối sông
Tôi nơi nầy cô đơn
Đếm mưa buông qua đời

Ngày từng ngày xa cách
Em còn nhớ hay quên?
Tôi nghe từng giọt mưa
Rơi trong đêm gọi người

Ngày từng ngày chờ đợi
Em còn yêu tôi không ?
Hay tim say thẩn thơ
Khi vắng tôi bên đời

Ngày từng ngày trống vắng
Tình hay là biển sóng
Còn yêu nhau thiết tha
Đừng lãng quên hẹn thề


Ngô Thiên Tú 26.08.2013 08:08:56 (permalink)
0
Buồn tôi (6)

Ngô Thiên Tú

Buồn tôi như một dòng sông
Ấm thầm theo nước mênh mông
Về đâu cho sóng đừng cuốn
Tim vào cõi chết đau thương

Buồn tôi như một mùa đông
Buốt hồn băng giá tháng năm
Thẩn thơ hay mơ giọt nắng
Làm tan buồn bã cô đơn

Buồn tôi biết gởi cho ai
Giấu riêng gởi trăng gởi gió
Lên rừng lên núi đồi yêu
Ru sầu ru nhớ tìm quên

Buồn tôi vẫn mãi lang thang
không bờ không bến mù khơi
Đợi chờ biển yêu cuốn sóng
Say tim chết đuối quên buồn

395



Ngô Thiên Tú 26.08.2013 17:27:52 (permalink)
0
Ru em ngủ

Ngô Thiên Tú

Thì thầm trong bóng đêm
Anh ru em hãy ngủ
Cõi nhớ ngập trái tim
Khi đời thiếu bóng em

Đêm như dài vô tận
tim tương buồn lang thang
Nhịp cô đơn lãng mạn
Ru yêu ngủ đừng buồn

Thiếu nhau tim say nhớ
Giấc ngủ không bình yên
Muốn mơ đêm từng đêm
Cho tim vơi cõi sầu

Ru nhau, ru nhau ngủ
Thời gian ơi thời gian
Đợi chờ đời chung bóng
Tim nhớ mãi bềnh bồng


Ngô Thiên Tú 26.08.2013 21:15:59 (permalink)
0

Yêu Không em ?
 
Ngô Thiên Tú
 
Yêu không em?
Giữa dòng đời vôi vã
Thơ và tim
Có chân thật hay không?
Hay chỉ là trò chơi
Hư ão ...
Chút đa tình lãng mạn
Để tìm vui...!

Yêu không em?
Khi tim đầy hình bóng
Tình với Thơ
Còn chỗ chứa tôi không?
Một góc tim
Xin cho tôi trú ngụ
Say mơ màng
Vì tôi đã yêu em

Tôi yêu em
Nợ duyên hay số phận
ước mơ thầm
Được chung bóng trăm năm
Yêu tôi không?
Xin đừng làm tim rỉ máu
ôm cõi buồn
Đời như sa mạc ...thiếu nhau
 
Yêu không em?
Sao tim tôi mãi nhớ
Ngày qua ngày
Tim mong đợi bên nhau
Có một cõi buồn
Cứ lãng đãng... xuyến xao
Thật lòng chưa
Hình như còn ẩn náu....
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2013 21:18:04 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 27.08.2013 15:35:48 (permalink)
0
Không xa

Ngô Thiên Tú

Mình yêu nhau đắm đuối
Mơ ước chuyện chung đôi
Phu thê vừa hợp hôn
ôm cõi nhớ nghìn trùng

Sầu như chim rời tổ
Càng nhớ yêu càng hơn
Ôm thời gian chờ đợi
Ru nhau tình đừng buồn

Gởi gió hôn môi em
Gởi mây che tình ngủ
Tim anh nhịp mênh mang
Bao kỷ niệm nồng nàn

Tình xa tim không xa
Như có nhau trong đời
Mình yêu nhau thiết tha
Cho dù còn cách ngăn

ms.witch 27.08.2013 22:45:28 (permalink)
0

hận anh 
  
khi trái tim tôi hóa đá, tôi sẽ không giận 
khi nhìn anh tìm hình ảnh cũ tương tư 
thật tiếc thay, tôi không thể nhân từ 
anh đáng chết, và ả cũng đáng chết. 
  
nỗi đau anh cho tôi đủ khiến tôi thấm mệt 
nên tôi say, tôi nhất định phải say 
muốn quên anh, quên cả thế giới này 
và sẽ chẳng muốn nhớ một ai nữa. 
  
vui hay buồn ? chỉ thấy nước mắt rơi dàn dụa 
tội nghiệp bản thân mình đau đến nỗi thảm thương 
anh với ả cứ vui vẻ đi ! tôi rất bình thường 
bởi đơn giản, anh chẳng bao giờ yêu tôi, tôi biết! 
  
hận và thù, muốn tình ngàn thu vĩnh biệt 
ông tơ bà nguyệt cột sợi tơ này có nhầm lẫn không ? 
tôi chẳng nợ gì anh, sao cứ phải đau lòng 
và nguyền rủa không muốn anh hạnh phúc. 
  
mtlove 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2013 22:47:19 bởi minhthanh_love >
ms.witch 27.08.2013 23:20:12 (permalink)
0
vị trí nào...?
  
với vị trí là một người bạn đọc 
thơ của anh đang viết cho người tình 
tôi có thể đọc xong rồi lặng thinh 
chẳng suy nghĩ và cũng không cần nhớ 
  
với vị trí là một người vợ 
thơ của anh không hẳn dành cho tôi 
lúc oán trách, lúc thương nhớ bồi hồi 
nhưng thực tế, dường như không phải vậy. 
  
với vị trí là người bạn đáng tin cậy 
thơ của anh đang viết cho ai kia 
ngày từng ngày thao thức đến nửa khuya 
để hẹn hò với mộng tình hư ảo 
  
để không đau, xin làm người khách dạo 
trái tim này xé nát, phải không anh ? 
không có tôi, người ta mặc sức giành 
anh cũng sẽ chẳng bao giờ đơn lạnh. 
  
với vị trí nào tôi cũng chẳng có anh. 
  
mtlove 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2013 23:23:47 bởi minhthanh_love >
Ngô Thiên Tú 29.08.2013 17:39:18 (permalink)
0
minhthanh_love


vị trí nào...?
 
với vị trí là một người bạn đọc 
thơ của anh đang viết cho người tình 
tôi có thể đọc xong rồi lặng thinh 
chẳng suy nghĩ và cũng không cần nhớ 
 
với vị trí là một người vợ 
thơ của anh không hẳn dành cho tôi 
lúc oán trách, lúc thương nhớ bồi hồi 
nhưng thực tế, dường như không phải vậy. 
 
với vị trí là người bạn đáng tin cậy 
thơ của anh đang viết cho ai kia 
ngày từng ngày thao thức đến nửa khuya 
để hẹn hò với mộng tình hư ảo 
 
để không đau, xin làm người khách dạo 
trái tim này xé nát, phải không anh ? 
không có tôi, người ta mặc sức giành 
anh cũng sẽ chẳng bao giờ đơn lạnh. 
 
với vị trí nào tôi cũng chẳng có anh. 
 
mtlove 

Cảm nhận...
 
Ngô Thiên Tú
 

em đốt tim tôi với từng con chữ
đọc ngậm ngùi buồn ôi xót xa đau
ừ không cho em, không cho ai
an ủi mình... tôi viết cho chính tôi

xin đừng hoang tưởng đừng nghĩ sai...
khi nhói tim cay tôi viết cho vơi đau
nếu trách tôi hãy trách người gieo sầu
làm sao tôi viết được khi tim không ấm ức
 
Tôi hẹn ai chắc ai ai cũng biết
Vì có trái tim sao che được mặt trời
Lãng mạn ư hay là dối trá...
Tôi là tôi, không thích ảo hư

Tim chân thật hay đời chân thật
chữ tâm tim phơi bản ngã linh hồn
đâu che được trời và bạn đọc
tôi là tôi...tôi vẫn là tôi

có hay không tùy người cảm nhận
 


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 17:42:34 bởi Ngô Thiên Tú >
ms.witch 29.08.2013 23:26:33 (permalink)
0

Cảm nhận...

Ngô Thiên Tú


em đốt tim tôi với từng con chữ
đọc ngậm ngùi buồn ôi xót xa đau
ừ không cho em, không cho ai
an ủi mình... tôi viết cho chính tôi

xin đừng hoang tưởng đừng nghĩ sai...
khi nhói tim cay tôi viết cho vơi đau
nếu trách tôi hãy trách người gieo sầu
làm sao tôi viết được khi tim không ấm ức

Tôi hẹn ai chắc ai ai cũng biết
Vì có trái tim sao che được mặt trời
Lãng mạn ư hay là dối trá...
Tôi là tôi, không thích ảo hư

Tim chân thật hay đời chân thật
chữ tâm tim phơi bản ngã linh hồn
đâu che được trời và bạn đọc
tôi là tôi...tôi vẫn là tôi

có hay không tùy người cảm nhận



em và thơ
 
anh cũng từng trách em những vẫn thơ
và ghép em với bao nhiêu là tội lỗi
em có quen ai đâu mà anh cứ hỏi
họ cũng như chúng mình, những người ghiền thơ.
 
 không còn trẻ nhưng vẫn còn chút mộng mơ
em không nhớ viết từ đâu, không nhớ!
có thể là cảm hứng khi gặp điều gì nho nhỏ
lại muốn dùng con chữ hóa thành thơ.
 
xưa không có ai nên thơ em vu vơ
những ý tưởng không bị ai gò bó
không sợ ai buồn, không sợ lời lỡ
anh đọc xong buồn, em đâu biết làm sao!!
 
bây giờ, em muốn viết bài nào
cũng sợ anh buồn, đâu dám viết!
còn anh, anh dành cho nhau những lời cay nghiệt
em đã làm gì để gieo khổ cho anh ?
 
cuộc sống cô đơn của em vốn yên bình
khi anh đến, em cũng mong như thế!
hanh phúc có được đâu phải dễ
em đâu dại gì nhường lại cho người ta
 
em chưa bao giờ làm kẻ thứ ba
cũng chưa bao giờ giành anh từ ai khác
sống, thà để người ta phụ bạc
không bao giờ phụ người, anh hiểu không ?
 
còn anh, anh ấm ức trong lòng
vì ai ? vì đâu ? sao không làm rõ ?
em tuy là người phụ nữ bé nhỏ
nhưng sống giữa cuộc đời chẳng thẹn lương tâm.
 
người ta có thể tìm đủ cách thọc đâm
để phá tan gia đình người khác
em hỏi anh khi người ta gieo ác
sẽ nhận được gì từ điều đó, hở anh ?
 
mtlove
 
em vẫn là em...chỉ thế thôi. em k biết ai, đừng hỏi em. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 23:33:09 bởi minhthanh_love >
Ngô Thiên Tú 05.09.2013 03:57:49 (permalink)
0

 
Đau!

Ngô Thiên Tú

Đau! ừ đau lắm
trái tim ta rỉ máu
Vết thương tình
Em giương cung bắn
vào tim

Ngày qua ngày
Đời chẳng bình yên
Muốn lãng quên
Ta ru ta
từng giọt đắng

Đau ! Đau... đau
hồn ta sầu rủ rượi
Nhớ một bóng hình
Yêu tha thiết
phải đành quên

Đau! ừ đau lắm
Người ơi
tim ta đau lắm
Buồn mênh mông
Khi em không thuộc về ta

Đau! Đau. đau...
Ta ngậm ngùi ru
Tim như biển
Bỗng dưng thành sa mạc chết
vì em...

Đau! ừ đau lắm
Khi mơ ước bên nhau
Là dã tràng se cát
Em cùng người lùa sóng...
giết tim ta

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 04:46:02 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 05.09.2013 06:52:51 (permalink)
0

 
đừng tưởng

Ngô thiên tú

đừng tưởng là em ngọc ngà châu báu
bao kẻ si... bao kẻ lụy tình
còn tôi... chỉ là đá núi
thích... nói yêu ...không thích lại hết yêu

em hẹn người, còn tôi... thì không gọi
dối gian chi cho tôi hiểu tim em
tình không ngôi, đành thôi... ly biệt ...
trả lại em... cõi lãng mạn đa tình

đừng tưởng tôi yêu em suốt kiếp
khi em cùng người ru ân ái...liêu trai
đến rồi đi lang thang không bờ bến
trôi bềnh bồng ôi sa ngã ... mơ hoang

tôi bỏ cuộc chúc em vui hạnh phúc
Mai ra sao... chắc em hiểu hơn tôi
ai trăm năm ai một thoáng ảo hư
Vì chân thật... em mất tôi... vĩnh biệt...



đừng tưởng (1)...
chuyện trăm năm đâu phải là cơn gió
níu rồi buông, có thật dễ vậy không ?
em cũng có trái tim, cũng yêu rất thật lòng
đâu thay đổi, sao anh muốn thay đổi ?

em buồn anh, em không muốn hỏi
ôm nỗi buồn ru giấc ngủ cô đơn
ai biết anh còn mãi dỗi hờn
anh cứ giận! được rồi, em xin nhé!

trời cho mỗi người một dáng vẻ
em không ngọc ngà, là kẻ khùng điên
nên yêu anh, muốn ôm hết muộn phiền
thời gian đâu để hẹn hò người khác ?

anh cứ trách tình em phụ bạc
chỉ mình anh, không nhớ đến ai
anh vì em, đừng thức cả đêm dài
ngồi suy tưởng những điều không có.

tình trăm năm không phải là cơn gió

mtlove
Ngô Thiên Tú 07.09.2013 04:08:25 (permalink)
0

Nếu biết rằng em dối tôi


Ngô Thiên Tú
nếu biết rằng em dối tôi
Trời ơi chắc tim tôi chết bởi buồn
đời không yên khi còn yêu đắm đuối
làm sao đốt bao kỷ niệm trong hồn

Nếu biết rằng em dối tôi
trời ơi làm sao bôi xoá một bóng hình
thương yêu còn ngự trong tim mộng
ngỡ ngàng đêm xuống nhớ với thương

nếu biết rằng em dối tôi
Trời ơi! trời hỡi biết làm sao
Khi tim vẫn mơ đời chung bóng
đợi chờ mơ ước sống bên nhau

Nếu biết rằng em dối tôi
Trời ơi! Quên hay nhớ một cuộc tình
Yêu em hay là không yêu nũa
Van trời đừng để em dối tôi


Kẻ thứ ba (1)
Hai kẻ yêu nhau khi có sự thay đổi 
Một lý do buồn cười mà anh nói : xuất hiện kẻ thứ ba
kẻ ấy là ai ? sao em chẳng nghĩ ra
còn anh rằng : những người bạn thơ nơi chốn ảo.
 
mùa thu lặng yên cũng nổi cơn giông bão
sóng xa bờ, sóng lại cuốn cả tình em
anh hãy trả lời cho mùa thu nghe xem
mùa thu biển sóng êm đềm hay giông tố ?
 
ai với ai đau khổ
mùa thu biết gì lên tiếng
anh giả vờ là một gã say nghiện
giả vờ quên, giả vờ nhớ, giả vờ ước nguyện
vì ai
 
kẻ thứ ba vẫn chưa rõ là ai
anh không biết, làm sao em biết !!
mai em hỏi ông tơ, bà nguyệt
mối duyên này đã cột đúng hay sai ?
 
mtlove
ms.witch 07.09.2013 20:34:12 (permalink)
0
Tôi em chưa bên nhau
Ngô Thiên Tú

Tôi em chưa bên nhau
Đêm từng đêm như áng mây trời
Tim lang thang gởi trao
Ru tình vào trong giấc mơ

Tôi em bao giờ bên nhau?
Ngày qua ngày cõi nhớ thêm sâu
Yêu thương như vầng trăng
Chập chờn ẩn hiện trong tim

Tôi em chưa bên nhau
Buồn mênh mang như sóng biển chờ
Muốn cuốn yêu vào bến mơ
Cho đời quên lãng cô đơn

Tôi em bao giờ bên nhau?
Nhớ thương chết đuối từng giờ
Ru tim đừng buồn mênh mông
Mai không còn xa nhau




mai không còn xa nhau
mai không còn xa nhau
mùa thu hồng thêm chút nắng
ta quên giọt rượu đắng
cùng những đềm buồn thức trắng tương tư

ta không còn giận mùa thu
khi đi qua những con đường đầy xác lá
bắt gặp vài cơn mưa vội vã
hay những cặp nhân tình say chiếc môi hôn

nỗi nhớ thôi hết cô đơn
bởi bên ta cũng là anh - nỗi nhớ
trói bằng sợi dây duyên nợ
đưa ta xích lại gần hơn

ta tìm thấy yêu thương
đã lãng quên trong những ngày xa cách
thời gian qua chỉ là thử thách
bởi chung lòng, mai được gần nhau.

mtlove
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 180 của 198 trang, bài viết từ 2686 đến 2700 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9