Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 182 của 198 trang, bài viết từ 2716 đến 2730 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 24.12.2013 06:26:54 (permalink)
0
Có ngày ấy không em?

Ngô Thiên Tú

Mặt trời ngã trên đồi
Hay mặt trời xuống biển
Khi ta mất em
Mặt trời như đã chết

Mặt trăng ngã trên rừng
Hay mặt trăng xuống núi
Khi ta mất em
Mặt trăng như đã chết

Không còn em
Đơi như phiến đá
Ngày và đêm
Tim ta chết rũ buồn

Trời và trăng
Còn có ngày nhật thực
Ta và em
Có ngày ấy không em?





Ngô Thiên Tú 24.12.2013 08:00:33 (permalink)
0
Chuyến xe đêm

Ngô Thiên Tú

Từng chuyến xe đưa nhau về làng nhỏ
Đêm qua đêm đời hạnh phúc mặn nồng
Em ôm ta truyền hơi ấm yêu thương
Sưởi đời nhau vào dấu yêu chung bóng

Hát cho tim bài ca kỷ niệm
Mà đêm nao hai đứa hát bên ánh đèn
Nhớ ánh mắt nhớ bàn chân say tiếng nhạc
Dìu tình yêu ru mộng thực cuộc đời

Từng chuyến xe đi về trong bóng tối
Con đường xa mưa lạnh ướt có đôi
Môi tìm môi ru nhớ thương tiền kiếp
Giờ nơi nầy em chốn ấy buồn không em

Ngô Thiên Tú 24.12.2013 10:11:32 (permalink)
0
Yêu em sao lại hay buồn

Ngô Thiên Tú

Yêu em
Sao lại hay buồn
Vì thương vì nhớ
Hay vì cách xa
Rồi ngày lại ngày qua
Dệt phiên khúc mộng
Tình ơi nơi nào

Yêu em
Sao lại hay mơ
Một bờ bến hẹn
Có nhau muôn chiều
Đếm đêm đếm sáng tim yêu
Ra khơi du mục
Về nguồn sông tương

Yêu em
Tha thiết tình ơi
Nên tim chết đuối
Hay thơ thẩn sầu
Bao giờ yêu lại lên ngôi
Bao giờ đôi bóng
Ru đời trăm năm

Yêu em
Sao lại hay buồn
Mơ màng chờ đợi
ôm hình bóng thương
Ru tim vào giấc ngủ bồng
Cô đơn gối chiếc
Nhớ em miệt mài

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2013 20:57:29 bởi Ngô Thiên Tú >
ms.witch 24.12.2013 13:31:36 (permalink)
0
ừ thì, vậy thôi... 
  
người ta đem lửa thử vàng 
đem vàng để thử họ hàng bà con? 
đàn bà để thử đàn ông 
sao người dại thế, long đong cả đời! 
  
đất kia chưa chắc xa trời 
và ta chưa chắc gần người dài lâu! 
ừ thì, ta chẳng còn nhau 
người đi, ta ở. chẳng ai đau, ta buồn. 
  
suối đi đâu cũng về nguồn 
ta đến đâu, cũng quê hương là người. 
níu chi duyên để hợt hời 
tình này trả hết một lời cho xong! 
  
dẫu ta yêu có thật lòng 
giờ đây cũng chỉ bằng không! 
cũng đành... 
  
mtlove 
 
chúc anh một mùa giáng sinh ấm áp bên các diễn đàn khác nha!! thơ không được nhiều như anh nhưng cũng sẽ đáp lại khi có ý.

 
 
Ngô Thiên Tú 24.12.2013 17:25:28 (permalink)
0

 
Chia ly

Ngô Thiên Tú

Ôm nhau hôn nhau
Lần cuối trước chia ly
Buồn dâng ánh mắt
Trái tim ngậm ngùi

Yêu nhau
Tha thiết nồng nàn
Rời nhau lưu luyến
Chẳng đành lòng xa
Mai tôi
Về chốn sương mù
Mai em ở lại
Phố xưa đợi chờ

Yêu sao
Lại phải rời nhau
Khi tim mong ước
Chung đôi bóng hình
Khi đời
Muốn mãi bên nhau
Ru yêu
Cho hết kiếp này người ơi

Đâu rồi
Tình hỡi tình ơi
Trái tim đau xót
Nhìn theo xe chiều




<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2013 20:56:50 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 24.12.2013 20:56:08 (permalink)
0

Mỗi lần yêu nhau
 
Ngô Thiên Tú
 
Dìu nhau
Vào mộng giấc mơ
Nghe tim rung cãm
Thì thầm lâng lâng
Trao nhau
 ánh mắt bờ môi
Thương yêu quyến rũ
ái ân si tình
 
Ru nhau
Vào mộng cuộc đời
Hình hài chung bóng
Tình nồng mê man
Như mưa
Về ngập cánh đồng
Tháng ngày thề hẹn
Bềnh bồng lên ngôi
 
Dìu nhau
Vào mộng phu thê
Trao tim trao cả
Tâm hồn yêu thương
Cách xa
Đếm tháng đếm giờ
Ngưu Lang Chúc Nữ
ướt tình mưa ngâu
 
Ru nhau
Vào mộng cuộc đời
Đam mê trôi dạt
Theo dòng biển yêu
Ngất ngây
Theo sóng ân tình
Ta em chết đuối
Mỗi lần yêu nhau
 
  http://www.hontho.com/home/
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2013 04:00:50 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 25.12.2013 10:07:24 (permalink)
0
Yêu hết kiếp nầy

Ngô Thiên Tú

Yêu hết kiếp nầy
Cho trọn ước mơ
Yêu hết kiếp nầy
Ta trả nợ nhau

Yêu hết kiếp nầy
Dù có thương đau
Yêu hết đời nầy
Xin hãy yêu nhau

Yêu thương thật thà
Hạnh phúc thiết tha
Ngất ngây mặn nồng
Ngày tháng bên nhau

Dẫu tình cách xa
Dẫu đời phủ phàng
Yêu vẫn không phai
Yêu hết kiếp nầy

Đừng hẹn kiếp sau
Cho trái tim đau
Yêu hết kiếp nầy
Tình ơi người ơi





 
Ngô Thiên Tú 25.12.2013 14:44:59 (permalink)
0



Giả vờ
 
Ngô Thiên Tú
 
Giả vờ yêu để làm chi
Khi tim thật sự chỉ yêu một người
Làm sao gian dối cuộc đời
Làm sao gian dối trái tim
Giả vờ thật sự...thời gian trả lời
 
Giả vờ yêu được những gì
Khi đêm say nhớ khi ngày muốn bên
Tình đâu phải trò đùa
Đem phơi bản ngã
Tâm mình dối gian
 
Giả vờ ư... đời ta chẳng biết giả vờ
Vì tim rất thật xin người hiểu ta...
Nếu yêu ta biết giả vờ
Thì không buồn bã cô đơn tháng ngày
 
ừ  thì... cứ nghỉ giả vờ
Cho tình thêm nhạt lạnh càng thêm xa
Chim kêu chim hẹn giữa chiều
Người hay ta thật... là ai giả vờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2019 02:59:21 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 25.12.2013 20:32:52 (permalink)
0

Ta lạy người
 
xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2019 18:44:48 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 27.12.2013 01:36:07 (permalink)
0


Đau , đau, ừ tim tôi đau lắm...
 
Ngô Thiên Tú
 
xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2019 18:45:34 bởi Ngô Thiên Tú >
ms.witch 27.12.2013 14:24:28 (permalink)
0
Ngô Thiên Tú

[


Đau , đau, ừ tim tôi đau lắm...

Ngô Thiên Tú

Cứ ngỡ giận hờn nhau vài phút sẽ tan
Ai ngờ hờn ấy có dối gian
Giã vờ giận để cúp phone không nghe gọi
Một triệu lần không nghe tiếng trả lời...tim tôi đau...

Nếu không yêu tôi sao lại làm lễ cuới
Đeo nhẩn vợ- chồng rồi sao lại dối đời nhau
Bà con lối xóm dự đám cưới web- hình ảnh ai cũng thấy
Nhân chứng vợ chồng mới đó sao chóng phai

Cách xa nên chẳng hiểu được vợ mình
Không nghe phone giờ nầy em ở đâu...?
Cố ngăn dòng nghỉ- sợ thêm tội
Ngờ đâu lại ghép tội tôi là: "đang say tình cũ nên cúp phone"

Ngày xưa tôi cũng có người yêu
Từ khi biết được chẳng chung đường
Vì không thể sống yêu nhau cả đời gối chiếc
Dứt khoát rồi từ ấy chẳng gặp nhau

Không còn liên lạc không day đứt
Bật tin nhau để không làm khổ lụy phiền
Khi cưới em tôi đã chôn cuộc tình vào huyệt mộ
Chỉ yêu em và với tim... "em là tất cả, em ơi "
(tôi không dối đời dối người... khi đọc đoạn nầy người ấy hiểu là em nghi oan...cho người ấy và cho tôi)
(còn em tôi đã thề không gian dối...khi bên nhau trước Phật, trước mộ Mẹ tôi rồi mà vẫn nghi oan...)

Em nghỉ... em ghen... em hoang tưởng...
Tôi thề với phật trời và thề với Mẹ tôi
Lần cuối rời em trở lại phố sương mù
Cho đến bây giờ tôi chưa hề gặp ai, hay phone ai, chỉ phone mỗi em  thôi...
Nếu dối gian hãy chứng tôi mất mười tuổi thọ

Em không tin hay giả vờ để cúp phone
Không nghe phone tôi... lại đi phone người
Trời ơi, trời ơi...! sự thật là sự thật...
Ngậm ngùi tim biết khóc đau thương...

Nhớ nhau, tìm nhau,  phone nhau hẹn sang bên ấy...
Gần nhau, bên nhau nối hai cuộc đời...
Điếng cả trái tim chết nghĩa vợ chồng
Bao nhiêu kỷ niệm ngày hôm qua
Thề nguyện... đám cưới... cầu con... tim tôi chết điếng

Ngậm ngùi tôi ru tôi từng giây
Sợ đau tôi thành một kẻ điên
Từng phút nghỉ quanh là giử hay dứt khoát
Thôi đành chôn tình ấy “vì em chẳng yêu tôi”

Tự trách mình sao quá lụy tình
có trái tim chân thật và cuồng si
yêu em quá nên đau như bấu xé
“tiếng nhớ... tiếng thương...em muốn sang nước úc”
trời ơi! chờn chập, ám ảnh, hiện hình như quỷ ma...
ừ thì...em đã giết tôi... giết nghĩa vợ chồng...

Người cướp vợ tôi hạnh phúc chưa?
Người bỏ chồng say tiếng phone chiều
Tôi đau tôi buồn...hai người phone-skype vui thú
Ôi đời! ôi yêu ...tôi ôm bóng tối đêm thâu...

Thôi thế từ đây mất nhau rồi
Đợi chờ giấy tờ... em sang sống bên tôi
Thuyền yêu gần như sắp cập bến
Nào ngờ người đã cướp vợ tôi yêu...

nợ tôi trả hay em- người ấy đang vay  tôi
kiếp trước kiếp nầy... sao quá đau
ừ sao... tôi, yêu em điên dại
trái tim buồn đang lưu luyến...xót  xa thêm

Suy nghỉ bao đêm nát cả đời...
Nhức đầu máu chảy nóng toàn thân
bỗng dưng như tay chân run rẩy...
tai biến stroke ơi xin đừng đến với tôi

Sắc không, không sắc tịnh thiền tim
Cứu khổ niệm kinh đốt hương cầu
Cho tim lãng quên đừng đau nữa
cứu giúp tâm hồn cho con được bình yên

Rồi chiều nay như bao đêm nhìn ra khung cửa
Nhìn tuyết rơi nhìn mùa đông đang bao phủ kín cuộc đời
Đốt hương cho Mẹ chấp tay cầu nguyện
Giúp quên đau... hay Mẹ hãy về dắt con đi...

Đau , đau, ừ tim tôi đau lắm...

http://hontho.com/forum/index.php mời bạn vào đây xem 




 
gửi anh
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high=&m=810207&mpage=1#810207
 
mtl
Ngô Thiên Tú 27.12.2013 16:12:30 (permalink)
0

Tranh suu tầm: quan tài tình yêu
xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2019 02:56:00 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 27.12.2013 17:47:18 (permalink)
0

 
Thuốc ngủ....

Ngô Thiên Tú

Sao phải uống ru đời bằng thuốc ngủ
Đau, đau, đau...ta muốn nhắm mắt để lãng quên
Thấm đi tim, thấm đi máu cho đêm này bình yên
Đừng như mọi đêm...thức trắng ... ngậm ngùi...nghẹn tủi...


 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2019 02:57:38 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 28.12.2013 17:48:08 (permalink)
0

Nhớ
 
Ngô Thiên Tú
 
xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2019 02:51:04 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 28.12.2013 18:28:39 (permalink)
0

Người thua cuộc
 
Ngô Thiên Tú
 
xoá

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2019 02:52:49 bởi Ngô Thiên Tú >
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 182 của 198 trang, bài viết từ 2716 đến 2730 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9