Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 198 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 15.12.2018 15:13:34 (permalink)
0

 
Một lần thôi
Ngô Thiên Tú
 
Một lần thôi
Nhớ thương tiền kiếp
Một lần thôi
Tim không thể nào quên
Ôi tình yêu 
Sao mầu nhiệm lạ lùng…
 
Một lần thôi
Nồng nàn kỷ niệm
Một lần thôi
Người đi qua cuộc đời
Để rồi xa
Làm sao để phôi pha…
 
Một lần thôi
Yêu như cây và đất
Khi thiếu người 
Đời như sa mạc hoang vu
Rồi từng đêm 
Tim mong người đến
Chỉ thấy ánh trăng
Buồn chờ đợi bên thềm
 
Một lần thôi
Bao giờ người trở lại
Một lần thôi
Đời ghi khắc bóng người
Một lần thôi
Ôi sao…không thể nào quên


 
 
 
 
 
 
 
 
Ngô Thiên Tú 16.12.2018 00:04:32 (permalink)
0

 
Ánh mắt em gởi gì?
 
Ngô Thiên Tú
 
Ánh mắt em gởi gì?
Mà tim ta ra khơi
Lạc không biết lối về
Như du mục cõi mơ
 
Ánh mắt em gởi gì?
Mà tim ta rung động
Mà hồn ta mơ mộng
Một địa đàng yêu đương
 
Ánh mắt em gởi gì?
Hình như là tình yêu
Nên tim ta sa ngã
Theo biển sóng du dương
 
Ánh mắt em gởi gì?
Sao tim ta bềnh bồng
Sao hồn ta lơ lững
Không bờ bến lang thang
 
Ánh mắt em gởi gì?
Bóng đêm như đam mê 
Vầng trăng như nguyệt thực
Ru tình vào cõi yêu









 
 
Ngô Thiên Tú 16.12.2018 16:34:22 (permalink)
0
Nhập vào nhau
 
Ngô thiên Tú
 
Nhập vào nhau 
Cho hai hình hài như là một
Rồi rời nhau 
Thương nhớ từng giờ

Chút đam mê
Ru đời thêm ý nghĩa
Không rủ buồn
Trong kiếp sống cô đơn
 
Nhập vào nhau
Cho ngất ngây đắm đuối
Rồi rời nhau
Say kỷ niệm nồng nàn

Ôi mê man 
Ôi yêu là huyền thoại
Dù biết rằng 
Tình chỉ một đêm
 
Nhập vào nhau
Cho hồn du mục
Vào cõi mơ
Vào địa đàng tình

Ôi du dương 
Ôi rung động lên ngôi
Tim ra khơi
Ngã nghiêng theo lãng mạn
 
Nhập vào nhau
Cho mắt môi chết đuối
Say ân tình
Quên bóng tối đêm thâu

Quên mưa rơi 
Quên băng gía mùa thu
Ru đời nhau
Bềnh bồng như trăng sóng

 
Ngô Thiên Tú 20.12.2018 21:11:51 (permalink)
0

 
Lá rơi
Ngô Thiên Tú


Lá rơi lá rơi
Theo gió hoàng hôn
Tim si du mục
Cõi buồn không tên
Bao ngày 
Che bóng ta về
Chiều nay không lá 
Hồn như lạc loài
 
Lá rơi lá rơi
Vào trái tim tương
Buồn lưu luyến nhớ
Những chiều lá che
Thì thầm 
Như tiếng người yêu
Bên ta theo lối 
Đường quen phố tình
 
Lá rơi lá rơi
Dưới ánh đèn chiều
Tim ta không hẹn
Dâng sầu biệt ly
Tại trời 
Hay tại đông sang
Để ta lưu luyến 
Mùa thu qua đời
 
Lá rơi lá rơi
Ngập ngõ ta về
úa tim ta nhớ
Những chiều lá che
Đời như 
Trống vắng lạ thường
Hình như thiếu lá 
Ta buồn mênh mang


 
 
Ngô Thiên Tú 23.12.2018 02:01:10 (permalink)
0

 
Thu buồn
 
Ngô Thiên Tú
 
Không còn lá bóng cây sầu thơ thẩn
Đứng giữa trời hoang dã cô đơn
Lạnh mùa sang trong nỗi nhớ đợi chờ
Buồn lên ngôi qua rồi thu quyến rũ
 
Cây rũ chết bên đồi thương núi nhớ
Rong rêu hình hài một thoáng mộng liêu trai
Còn đâu nữa bao tháng ngày đắm đuối
Có lá khua thay tim nói thì thầm
 
Tình đã đến như mùa thu lãng mạn
Rồi biệt ly như chiếc lá xa cành
Để thu tàn trong xao xuyến luyến lưu
Ôm giá băng đông về sầu cô độc
 
Thấm cuồng si từng đêm buồn du mục
Ôm bóng trăng tưởng nhớ bóng nhân tình
Có thu nào không có lá vàng rơi
Thấm yêu thương từng giọt mưa kỷ niệm
 
Ru mùa thu vào địa đàng băng giá
Tim ngất ngư vàng úa mắt hẹn hò
Tình ngủ vùi nên lạnh buốt chiều mơ
Bao nhiêu lữa không bằng em bên cạnh
 
Rồi đêm nay tim chơi vơi buồn thãm 
Nhìn mưa buông say phím nhớ địa đàng
Người xa rồi ôi thương nhớ làm chi
Ta ru ta hãy lãng quên một hình bóng

 


 
Ngô Thiên Tú 23.12.2018 21:21:34 (permalink)
0
Chắc gì
Ngô Thiên Tú

Chắc gì 
Người ấy yêu tôi
Nhìn trời mưa nắng 
Mênh mang nỗi buồn
Ru tim 
Vào cõi lãng quên
Nghe hồn du mục
nỗi sầu không tên

Chắc gì 
Trong trái tim kia
Chừa một góc nhỏ 
Cho tôi ngự vào
Mơ màng 
Tựa áng mây thu
Đam mê thơ thẩn 
Liêu trai đợi chờ

Chắc gì 
Người ấy nhớ tôi
Như tim lãng mạn 
Cuồng si bóng hình
Đa tình 
Buồn mãi mênh mông
Đêm về mộng tưởng 
Giấc mơ đôi bờ
 
Chắc gì 
Người cũng yêu tôi
Cho tim sa ngã 
Lên ngôi địa đàng
Không còn 
Mài miệt lang thang
Ôm riêng 
Một mối tình đơn biển sầu


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2018 21:23:03 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 24.12.2018 04:30:33 (permalink)
0

Chắc gì 2
Ngô Thiên Tú
 
Chắc gì 
Người ấy yêu ta
Thì thôi
Đừng nhớ đừng thương làm gì
Buông đi 
Để thấy đời vui
Còn hơn ôm mãi 
Mối tình không ngôi
 
Chắc gì
Trong trái tim kia
Chỉ một hình bóng 
Của ta mà chờ
Thôi thì
Hãy cố tìm quên
Ru ngày tháng cũ
Vào ngôi mộ tình
 
Chắc gì
Người ấy nhớ ta
Nên khi xa cách 
Người đâu có buồn
Thôi thì 
Đừng dối gian thêm
Để ta mộng tuởng
Giấc mơ chung đời
 
Chắc gì 
Người ấy yêu ta
Thôi thì 
Hãy xoá hãy quên bóng hình
Cho dù 
Đời chẳng bình yên
Còn hơn 
Giấu mãi trong tim cõi buồn


 
Ngô Thiên Tú 20.01.2019 04:56:27 (permalink)
0

Người tôi yêu ở đâu?
 
Ngô Thiên Tú
 
Người tôi yêu ở đâu?
Từng chiều rơi lẽ bạn
Nhìn đôi chim vào tổ
Nghe lòng buồn mênh mang…
 
Người tôi yêu ở đâu?
Sao đêm vẫn cô đơn
Ôm bóng chiếc chăn sầu
Nằm mộng tưởng miên man..
.
Người tôi yêu ở đâu?
Sao tim không bình yên
Đời sao biết chữ ngờ
Khi mình chẳng bên nhau...
 
Người tôi yêu ở đâu?
Lặng nghe tiếng thầm thì
Lặng nghe tiếng yêu đương
Người đang say hạnh phúc
Ta ru ta hãy quên…
 
TN trang 4


 
Ngô Thiên Tú 20.01.2019 13:27:43 (permalink)
0

Đêm mai trăng đến hay không?
Ngô Thiên Tú
 
Đêm nay 
Trăng đến bên ta
Ru tình 
Vào cõi thiên thai hẹn hò
Có trăng 
Hồn bỗng dưng say
Không còn hiu quạnh 
Rủ buồn thâu đêm
 
Biết là
Không giử được trăng 
Khi đêm sắp hết 
Trên đồng lúa mơ
Ta trăng 
Thẩn thẩn thơ thơ
Bềnh bồng lưu luyến 
Địa đàng dầu yêu
 
Đêm Mai 
Trăng đến hay không?
Nếu trăng không đến 
Hồn ta rũ buồn
Thiếu trăng 
Chẳng muốn làm thơ
Vì tim ta chết 
Giữa trời cô đơn
 
Trăng ơi 
Nếu đã yêu rồi
Mong trăng đừng để 
Ta chờ trong mơ
Đêm mai 
Trăng đến hay không?
Tim si nằm đợi
Bóng nàng trăng ơi


 
 
Ngô Thiên Tú 14.02.2019 00:17:43 (permalink)
0

 
Một đóa hoa hồng
 
Ngô Thiên Tú
 
Một triệu đoá hoa cũng không bằng
Trái tim chân thật của tình nhân
Yêu thương tha thiết và chung thủy
Mặc đời đầy quyến rũ…không đổi thay
 
Một đoá hoa thôi cũng thấy hồn
Dạt dào rung động bỡi yêu thương
Vì biết rằng tình rất thật
Chỉ có trong tim chiếc bóng mình
 
Cần chi một triệu đoá hoa hồng
Chỉ cần một đóa ở trong tim
Không tàn không phai theo ngày tháng
Yêu mình và chỉ một mình thôi
 
 
Ngô Thiên Tú 16.02.2019 21:06:35 (permalink)
0
 
 
Dĩ vãng buồn
 
Ngô thiên tú
 
Gợi nhớ làm chi dĩ vãng buồn
Để lòng ngùi ngậm cõi đau thương
Làm sao ngờ được yêu là rượu
Uống vào mới hiểu đắng với cay
 
Buồn ấy đã chôn vào mộ rồi
Đâu còn cất giử ở trong tim
Hình như bây chừ là tro bụi
Khi không muốn nhớ chỉ muốn quên
 
Đừng gợi làm chi dĩ vãng buồn
Để tim nhịp nhói không bình yên
Để đời bỗng dưng như sa mạc
Lặng thầm rủ mục ôi bóng đêm
 
Cầu mong tim tôi đừng nhịp buồn
Để còn rung động bóng chiều buông
Để còn cãm xúc không sầu thãm
Như hình tượng đá theo thời gian
 
Xin hãy cho tôi ngọn lữa hồng
Sưởi hồn không nhớ tình tang thương
Sưởi đời phôi phai quá khứ cũ
Để tim lãng quên dĩ vãng buồn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2019 00:12:03 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 17.02.2019 18:57:14 (permalink)
0

 
Hãy sống cho qua một kiếp người
Ngô Thiên Tú
 
Hãy xóa tan đi một cõi buồn
Mà người đã tặng cho tim
Để thấy mặt trời còn tia nắng
Thương kiếp nhân sinh không muộn phiền
 
Hãy thắp cho hồn ngọn lữa hồng
Quên đi băng gía lạnh mùa đông
Quên đi những gì đời hờ hững
Tiếp tục làm người cho hết kiếp đau thương
 
Hãy ngước mặt lên nhìn thói đời
Tham tiền bạc nghĩa tựa như vôi
Chỉ biết giàu sang và danh lợi
Không tình người như cây cỏ rừng hoang
 
Hãy nhìn xuống chân bao phận nguời
Đang còn khổ ải sống lầm than
Bươi rác van xin lòng nhân đạo
Mà đời làm ngơ chẳng xót thương
 
Hãy sống cho quên những tháng ngày
Mặc người không một chút lương tâm
Mặc ai cao sang và qúy phái
Anh vẫn là anh với cuộc đời
 
Hãy sống cho qua một kiếp người
Dù đời hoang phế như nghĩa trang
Âm thầm lặng im trong bóng tối
Quên đi những cay đắng ngậm ngùi
 
Ngô Thiên Tú 18.02.2019 14:05:36 (permalink)
0


Bềnh bồng
Ngô Thiên Tú
 
Bềnh bồng hạt tuyết bềnh bồng
Rơi trên phố thị trong mùa Giáng Sinh
Ngõ về hứng lạnh vào tim
Buốt đời chiếc bóng giữa chiều cô đơn
 
Bềnh bồng cõi nhớ bềnh bồng
Rơi theo sắc trắng mùa đông xa nhà
Gởi lòng theo áng mây bay
Cõi nhớ không bến buồn lay cõi hồn
 
Bềnh bồng tim nhịp bềnh bồng
Lang thang theo tuyết thì thầm ngày xưa
Sàigòn chừ nắng hay mưa
Nhớ con đường cũ đêm đưa em về
 
Bềnh bồng tuyết trắng lê thê
 Nhớ em tim nhịp hôn mê nỗi sầu
Quê hương tôi ở nơi đâu?
 Thấm đời du mục bao mùa Giáng Sinh
 

 
 
Ngô Thiên Tú 11.03.2019 16:13:26 (permalink)
0

 
Đừng như cánh bướm
Ngô Thiên Tú
 
Đừng như cánh bướm sau vườn 
Cứ bay lơi lả mà không chịu dừng
Để ta rượt bắt rã tim
Buồn như tượng đá đứng nhìn chiều buông
 
Đậu đi để tim ta vui
Lâng lâng hạnh phúc là em không đùa
Bao ngày thương nhớ không nguôi
Sao chưa chịu đậu cho tình lên ngôi
 
Đừng như cánh bướm em ơi
Cứ bay bay mãi cho hồn ta đau
Bao giờ biết đến bao giờ
Ta em chung bóng giữa chiều hoàng hôn

 
Ngô Thiên Tú 13.03.2019 18:47:24 (permalink)
0
 


 

Bắt đền 2
Ngô Thiên Tú
 
ừ thì
Anh sẽ bắt đền
Bao ngày hờn dỗi
Chưa nằm kề bên
Cho mắt đắm đuối tìm nhau
Say trong cảm xúc
Gửi trao ân tình
 
ừ thì
Anh sẽ bắt đền
Bao ngày xa cách
Nhớ thương chưa tàn
Cho môi hội ngộ lên ngôi
Nhạt màu son thẳm
Khi mình có đôi
 
ừ thì
Anh sẽ bắt đền
Cho tim say mộng
Ra khơi quên bờ
Cho hồn cảm xúc lâng lâng
Ru nhau vào chốn
Địa đàng mê man
 
Yếm hồng
Không biết giận dai
Bắt đền cho gỡ
Nút cài lẳng lơ
Vu quy trăng xuống biển tình
Say theo sóng nước
Bềnh bồng trái tim
 
Này yêu
Hết giận dỗi chưa?
Ôi chao chết đuối
Bắt đền cho em

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2019 18:49:59 bởi Ngô Thiên Tú >
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 198 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9