Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 186 của 198 trang, bài viết từ 2776 đến 2790 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 14.03.2019 03:04:41 (permalink)
0

Chỉ còn là kỷ niệm
Ngô Thiên Tú
Chỉ còn là kỷ niệm
Một thời yêu nhau tha thiết
Một thời không thể thiếu vắng nhau
 
Chỉ còn là kỷ niệm
Để suốt đời vẫn thương vẫn nhớ
Bóng nhân tình và ánh mắt của hôm nao
 
Chỉ còn là kỷ niệm
Sao tim say ngây ngất
Nhịp bềnh bồng theo hạnh phúc ngày xưa
 
Chỉ còn là kỷ niệm
Tình yêu ơi chỉ còn là kỷ niệm
Người có buồn có nuối tiếc hay không?
 
TN trang 5


 
 
 
Ngô Thiên Tú 14.03.2019 21:19:43 (permalink)
0
Buồn ơi đừng trọ trong tim
Ngô thiên Tú
 
Buồn ơi đừng trọ trong tim
Để ta ngư ngất muốn say quên buồn
Tình yêu hay một mũi tên
Khi đau mới biết buồn như thế nào
 
Buồn ơi đừng trọ trong tim 
Để hồn ta chẳng bình yên vì buồn
Thì thầm rồi cũng sẽ quên
Mà sao lại nhớ mông mênh lạ lùng
 
Buồn ơi đừng trọ trong tim
Khi trăng đi ngủ mặt trời đã lên
Để ta làm lại cuộc đời
Buồn ơi đừng trọ trong tim nữa mà…


 
Ngô Thiên Tú 15.03.2019 14:06:42 (permalink)
0
Bên kia đêm
Ngô Thiên Tú
 
Bên kia đêm
Trời có mưa không hỡi
Mưa nơi này
Giăng ngập ướt con tim
 
Từng giọt rơi
Từng giọt nhớ gợn buồn 
Kỷ niệm xưa
Hai đứa cùng chung bóng
 
Phố mênh mông
Ru bước chân đơn lẻ
Đường ngõ khuya
Chờn chập bóng hình yêu
 
Bên kia đêm
Em có buồn không hỡi?
Ta bên này 
Buồn trống vắng cô đơn
 
Ta gởi mưa
Chiếc bóng đã đi rồi
Ta gởi đêm
Thôi hãy quên đừng nhớ

 
Ngô Thiên Tú 12.04.2019 16:04:26 (permalink)
0

 
Bao giờ ta quên em
Ngô Thiên Tú
 
Hạnh phúc thật ngắn ngủi
Đến đi như trời mưa
Làm sao mà biết được 
Yêu nhau rồi mất nhau
 
Kỷ niệm thật nồng nàn 
Hẹn thề đời chung bóng
Ngờ đâu yêu chưa nhạt
Thuyền đã lạc bền bờ
 
Khi ta không còn em
Trái tim như rạn vỡ
Làm sao để tàn phai 
Một thời yêu tha thiết
 
Tội trái tim thật thà
Vẫn yêu em mù lòa
Ngậm ngùi trong cõi nhớ
Bao giờ ta quên em?
 
trang 5


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2019 16:06:09 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 13.04.2019 01:04:34 (permalink)
0

 
Trăng xuống hay chưa?
Ngô Thiên Tú
 
Ước gì
Trăng xuống che ta
Cho hai chiếc bóng 
Nhập yêu địa đàng
Ôi chao 
Trăng xuống hay chưa?
Sao môi ta ấm 
Như vừa hôn nhau
 
Ước gì
Trăng xuống phủ ta
Như đêm hôm ấy
Thật là đắm say
Ôi chao 
Trăng xuống hay chưa?
Sao tim ta nhịp 
Ngất ngây lạ lùng
 
Ước gì 
Trăng xuống đè ta
Để ta không thấy 
Cô đơn cuộc đời
ôi chao
Trăng xuống hay chưa?
Sao ta như sóng
Ra khơi bềnh bồng
 
Ước gì 
Trăng ngủ bên ta
Cho hồn chết đuối 
Dù tình một đêm
ô chao 
Trăng xuống hay chưa?
Sao ta không lạnh 
Dù trời mùa đông
 
Trăng ơi
Đừng ở trên trời
Để ta chờ đợi 
Rũ buồn trăng ơi
Ôi chao 
Trăng xuống hay chưa?
Hình như ta mộng
Thẩn thơ nữa rồi…
 
Yêu chi 
Trăng ở trên trời
Để thơ lãng mạn 
Cứ tuôn không bờ
Trăng ơi 
Nếu hiểu hồn ta
Thì trăng hãy xuống 
Cùng ta ru tình…


 
Ngô Thiên Tú 20.04.2019 07:13:39 (permalink)
0
RỒI SẼ QUÊN….
Ngô Thiên Tú
 
Rồi sẽ quên khi lòng không muốn nhớ
Khi thuyền tình đã rời bến ra khơi
Mong thời gian là phương thuốc nhiệm mầu 
Chữa tim ta không còn buồn tù ngục
 
Rồi sẽ quên ta ru ta đừng nhớ
Một bóng hình đã đi khỏi trái tim
Như ngày xưa ta trở lại với cuộc đời
Ngắm ánh trăng đề vần thơ rung động
 
Rồi sẽ quên không còn phone người nữa 
Khi tim ta đã băng giá theo tháng ngày
Khi hồn ta chẳng thiết chuyện yêu thương 
Khi tất cã chỉ còn là kỷ niệm…
 
Rồi sẽ quên theo cung đàn phím nhạc
Vá tim đau rách nát vì yêu người
Không còn sầu ta tìm lại chính ta
Vẫn yêu đời như ngày xa xưa ấy

 
Ngô Thiên Tú 20.04.2019 19:28:17 (permalink)
0

 
Người muốn đi
Ngô Thiên Tú
 
Người muốn đi thì đừng nên giử lại
Dù cho tim có đau xót ngậm ngùi
Dù cho hồn có rách nát tả tơi
Cũng để đi đừng nên giử lại
 
Đã cản ngăn nhưng người vẫn bước
Ừ thì thôi còn giử lại làm gì
Hãy để người tự do theo trái tim
Níu kéo chi khi yêu đã hết
 
Thì cứ đi mặc tim ta chết
Theo mưa rơi theo bánh chiếc xe chiều
Mất nhau rồi thôi chúc người hạnh phúc
Ta ru ta đừng nhớ một mối tình
 
Nắng đã lên mặt trăng đã đi ngủ
Đừng như hôm qua thao thức suốt đêm dài
Mong thời gian làm ta sẽ lãng quên
Một hình bóng muốn đi không muốn ở…


 
Ngô Thiên Tú 21.04.2019 14:09:46 (permalink)
0

 
Đối diện
Ngô Thiên Tú
 
Khi tôi đối diện người ta
Mới hay em thích 
Người ta hơn mình
 
Bên tôi em rất vô tình
Bên người 
Tôi thấy hương tình đắm say
 
Đành lòng 
Làm kẻ thua ai
Mượn men rượu đắng 
Phôi phai nổi buồn
 
Thì thầm 
Tiếng nhạc vào hồn
Hay lời tình tự 
Em kề bên ai
 
Rũ buồn
Tôi uống thật say
Ngỡ không đối diện 
Để còn yêu em


 
 
Ngô Thiên Tú 23.04.2019 04:12:10 (permalink)
0

 
Này em đã khóa tim chưa?
Ngô Thiên Tú
 
Này em 
Đã khóa tim chưa? 
Hình như 
Có kẻ lạc vào rồi kia
Ôi chao 
Sao nói chỉ tôi
Mà nay 
Lại có bóng hình người ta
 
Này em 
Đã khóa tim chưa?
Hình như chưa khóa 
Nên người lọt vô
Thôi thì 
Em hãy chọn đi
Tôi hay người ấy 
Dù là thương đau
 
Này em
Đã khóa tim chưa?
Ô hay cứ ngỡ… 
Để rồi vỡ tim
Làm sao
Biết trước chữ ngờ
Chúc em hạnh phúc
Ngậm ngùi tìm quên








 
Ngô Thiên Tú 26.04.2019 07:23:27 (permalink)
0
 

Trái tim đâu rồi
Ngô Thiên Tú
 
Trái tim ta đâu rồi
Hình như đang du mục
Theo em về chốn ấy
Không còn ở nơi đây
 
Trái tim ta đâu rồi
Hình như say thương nhớ
Nên dù ở nơi này
Mà lại ngụ nơi kia
 
Em hay là biển sóng
Làm tim si say đắm
Không ! chỉ em là chiếc bóng
Đang ngủ ở trong tim
 
Trái tim ta đâu rồi
Hình như đang nhập mộng
Lên đồi Tương hò hẹn
Xuống phố thị sông Mơ
 
Trái tim ta đâu rồi
Hình như là tình yêu
Đã làm cho trôi dạt
Nên chẳng còn bên ta

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2019 02:18:14 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 27.04.2019 02:19:50 (permalink)
0

Bướm ơi
Ngô Thiên Tú
 
Bướm ơi đừng mãi chập chờn 
Cho tim ta rượt mõi mòn cuồng si
Lại gần Bướm cứ bay đi
Sao không chịu đậu cho tình lên ngôi
 
Bướm ơi đừng mãi rong chơi
Cho ta rượt bắt rã rời mắt môi
Dõi nhìn dáng liễu lả lơi
Đam mê hồn mộng chung đời giấc mơ
 
Lẵng lơ bướm cứ lẳng lơ
Để tim ta nhịp nỗi buồn mênh mang
Ngắm theo cánh bướm lang thang
Ước gì bướm đậu bên ta một lần
 
Chiều buông lặng lẽ chiều buông
Âm thầm ta đứng ru hồn thương yêu
Phất phơ trong nắng trong tim
Bướm ơi đừng mãi lung linh giữa trời
 
Yêu thương ta đợi ta chờ
Một lần bướm đâu vào mơ địa đàng
Cho chiều ngây ngất cơn say
Cho tim lãng mạn không còn cô đơn


 
Ngô Thiên Tú 29.04.2019 19:12:46 (permalink)
0

 
Bắt đền 3
Ngô Thiên Tú
 
Bắt đền 
Anh đã bắt đền
Những ngày hờn dỗi 
Bằng ngàn nụ hôn
Chiụ chưa 
Sao vẫn lặng thinh
Khi môi đã nhạt 
Màu hồng điểm tô
 
Bắt đền 
Anh đã bắt đền 
Những chiều vắng bóng 
Bằng vòng tay ôm
Chiụ chưa 
Sao vẫn nằm im
Hay là em muốn 
Gì kia nữa kìa
 
Bắt đền 
Anh muốn bắt đền 
Cho em hết giận 
Bằng ngàn dấu yêu
Hình như 
Tim nhịp bềnh bồng
Khi em nhập mộng 
Cùng anh bắt đền
 
Này em 
Sao vẫn còn hờn
Khi anh 
Đã bắt đền em rồi mà
Thôi thì 
Anh bắt đền thêm
Chừng nào hết dỗi 
Thì anh thôi đền


 
trang 3
Ngô Thiên Tú 01.05.2019 18:47:17 (permalink)
0

 
Yêu chỉ tôi thôi
Ngô Thiên Tú
 
Mong người 
yêu chỉ tôi thôi
Cho tim không biết
 ôm riêng cõi buồn
Cho đêm 
không thức triền miên
Nghe tim gõ nhịp 
Không yên muộn phiền
 
Mong người 
Yêu chỉ tôi thôi
Cho đời Không rũ
 theo mưa gió sầu
Cho hồn 
Không giấu cõi đau
Sợ trăng say sóng 
Sợ mình mất nhau
 
Mong người 
Yêu chỉ tôi thôi
Cho tim ngây ngất 
Lên ngôi nồng nàn
Cho buồn day dứt tàn phai
Không còn bao phủ 
Như sa mạc chiều
 
Mong người 
Yêu chỉ tôi thôi
Mặc ai đeo đuổi 
Mặc ai đang kề…
Xin tim chỉ chứa tình tôi
Để yêu không lạc 
Để đôi mình còn...

 
 
Ngô Thiên Tú 04.05.2019 04:05:36 (permalink)
0

 

Có dám không  4
Ngô Thiên Tú
Có dám không cho tôi vay mượn
Ánh mắt em tha thiết như là…
Để tâm hồn hai đứa chơi vơi
Như đi lạc vào rừng yêu thơ mộng
 
Có dám không cho tôi vay mượn
Bờ môi em quyến rũ như chờ
Để tim si đắm đuối ra khơi
Không bến bờ ngất ngây huyền thoại
 
Có dám không cho tôi vay mượn
Vòng tay em quyến rũ ru tình
Để hình hài lãng mạn lâng lâng
Quên thẹn thùng say đam mê trao nhận
 
Có dám không cho tôi vay mượn
Trái tim em nhịp cãm xúc bềnh bồng
Như vu quy như rung động yêu thương
Không như mơ mình cùng nhau nhập mộng
 
Có dám không mong em không ngại
Cho tôi vay hay mượn một mối tình
Để ru đời quên sa mạc chiều rơi
ôm bóng đêm chờ đợi yêu nguyệt thực

 
 
Ngô Thiên Tú 05.05.2019 12:00:08 (permalink)
0

 

Nếu em dám
Ngô Thiên Tú
 
Tim ngất ngây… nếu em dám
Cho ta vay mượn mắt môi tình
Ru địa đàng vào thế giới yêu thương
Quên chuổi ngày tương tư chờ đợi
 
Như ra khơi… nếu em dám
Cho ta mượn vòng tay và hình hài
Cùng bềnh bồng theo biển sóng nhấp nhô
Không bến bờ mình cùng nhau nhập mộng
 
Tình lên ngôi… nếu em dám
Cho ta vay mượn tim và hồn
Vào hẹn hò vào quyến rũ đam mê
Một lần yêu là nhớ thương tiền kiếp
 
Nếu em dám… thì mong đừng ngại
Ru đời nhau vào đắm đuối nồng nàn
Yêu là trao là nhận lâng lâng
Cho du dương say hôn mê lãng mạn

 
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 186 của 198 trang, bài viết từ 2776 đến 2790 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9