Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 193 của 198 trang, bài viết từ 2881 đến 2895 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 14.03.2020 21:51:56 (permalink)
0

 

Bỏ ống
Ngô Thiên Tú
 
Đút nhét bỏ vô cho nó đầy
Rổng không buồn chán lắm đó ai
Âm thầm đem giấu nơi bí mật
Sợ thấy sợ đời kín mới hay
Luôn mãi đút vô cho chất ngất
Chờ đầy không đếm tháng đếm ngày
Nào ngờ lúc vắng ông cuối xóm
Quái ác vào nhà rinh nó bay
 

 
Ngô Thiên Tú 18.03.2020 15:54:03 (permalink)
0

Xa nhau
Ngô Thiên Tú
 
Bóng người
đã khuất dưới đồi
Sao ta còn đứng
giữa trời nhìn theo
Dõi hồn
dõi mắt thẩn thơ
Trái tim thương nhịp
tương tư nỗi buồn
 
Nhớ thương
tiền kiếp đêm đêm
Rượu nhớ ta uống
ru tim mối tình
Còn chờ
còn đợi thêm chi
Cho đời phiền muộn
chẳng yên mãi sầu
 
Không biết
là sẽ còn đôi
Hay là sẽ mất
không như thưở nào
Thời gian
thử thách xa nhau
Dối gian sự thật
chỉ trời biết thôi
 
Thôi đành
từ giã cuồng si
Không còn tình lụy
lụy tình để đau
Ta về
ru bóng theo trăng
Hình như gió nhớ
không còn bên song
 
Ngô Thiên Tú 19.03.2020 15:54:46 (permalink)
0


Vì thiếu em
Ngô Thiên Tú
 
Thắp ánh nến
anh thấy gì trong tối
Hình bóng em
đang chờn chập trong tim
Đắp chăn dầy
mà sao đời vẫn lạnh
Vì thiếu em
em hỡi vì thiếu em
 
Phố đông người
mà sao anh cô đơn
Dưới đèn đêm
sao chỉ còn một bóng
Trời không mưa
sao tâm hồn ướt lạnh
Vì thiếu em
em hỡi vì thiếu em
 
Không em bên
đời như trống vắng
Không em bên
đời như sa mạc buồn
Em ở đâu?
sao để anh hiu quạnh
Buồn mênh mông
Ôm nỗi nhớ ngục tù
 
Theo lối xưa
mà dường như lạ
Tim chân thành
sao tình lại ly tan
Thôi thì thôi
đành phó mặc thời gian
Còn hay mất
sao tim như vỡ nát

 
Ngô Thiên Tú 21.03.2020 13:47:27 (permalink)
0

Thời gian sẽ trả lời
Ngô Thiên Tú
 
Tỉnh giấc lòng dâng buồn
Thấy gì trong chiêm bao
Muốn quên không muốn nhớ
Để tim không nhói đau
 
Thời gian sẽ trả lời
Không có gì vĩnh viễn
Bí mật cũng bật mí
Hãy chờ đợi sẽ hay…
 
Ta ru ta đừng sầu
Ta ru hồn bình yên
Mặc gió mưa thương yêu
Đang hành hạ trái tim
 
Còn hay là mất nhau
Chờ đổ thừa định mệnh
Đợi đổ thừa nợ duyên
Thời gian sẽ trả lời
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2020 17:54:14 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 23.03.2020 16:00:44 (permalink)
0

Không là người trong cuộc
Ngô Thiên Tú
 
Không là người trong cuộc
Thì sao hiểu niềm đau
Của trái tim tâm hồn
Mà ai đã tạo ra
 
Chỉ là người ngoài cuộc
Chỉ biết có ngoại quan
Đâu biết gì nội quan
Sao phán đoán thật liều
 
Như chân lý hữu ngã
Chỉ mình hiểu mình thôi
Ta âm thầm ru ta
Đâu cần ai hiểu mình
 
Sự thật là sự thật
Cần gì phải chứng minh
Lý thuyết là mơ hồ
Như toán học vậy thôi
 
Là người ai cũng chết
Đừng gian dối lọc lừa
Đừng phụ tình bạc nghĩa
Đời chỉ là cõi tạm
 
Giang sơn thì dễ dời
Bản tánh thì khó đổi
Từ nghìn xưa để lại
Ngẫm giãi thật là hay…
 
Không là người trong cuộc
Thì sao thấu đất trời
Đừng bừa bãi suy diễn
Gây giông bão cho đời…
 
Ngô Thiên Tú 24.03.2020 15:33:54 (permalink)
0

 

Xỏ chỉ
Ngô Thiên Tú
 
Cụ ông xỏ chỉ để may
Không đeo mắt kính thì thầm thở than
Thọt hoài sao cứ ở ngoài
Ai làm cái lỗ bé teo thế nầy
Đi tìm đi kiếm kính làng
Mới thấy nó bé hay to thế nào
Đeo vào ôi nó thật to
Chớ đâu có bé tẻo teo như là…
Xỏ vào đễ ợt khó đâu
Thì ra không kính thật là tối ăm
 

 
Ngô Thiên Tú 28.03.2020 02:49:10 (permalink)
0

 

Khi tôi về
Ngô Thiên Tú
 
 
Khi tôi về mùa thu không còn nữa
Lá nhuộm vàng trời đã sang lập đông
Sân ga chiểu không nắng chiếc bóng đơn
Dõi mắt tìm người xưa đâu không đợi
 
 
Khi tôi về dòng sông thương không đổi
Vẫn mơ màng lấp lánh bóng hình yêu
Sao trái tim bâng khuâng nhịp nỗi buồn
Người phương nao để chiều rơi biền biệt
 
 
Khi tôi về biển kỷ niệm vẫn lấp lánh
Bóng trăng đêm với lời hẹn thủy chung
Nghe trái tim đập theo sóng dã tràng
Cuốn ra khơi một mối tình không bến
 
 
Người đã đi không gĩa từ vĩnh biệt
Để tôi về đong rượu đắng ru tim
Vì thương yêu nên sầu dâng cõi nhớ
Dưới trăng khuya mưa nhỏ ướt môi hồn

 
Ngô Thiên Tú 28.03.2020 22:38:32 (permalink)
0

 

Rồi sẽ quên 4
Ngô Thiên Tú
 
Cơn mưa nào cũng tạnh
Núi lữa nào không tàn
Bão tố nào không dứt
Buồn rồi cũng sẽ qua
Nhớ thương cũng sẽ phai
Ta mong thời gian sầu
Đừng rỉ máu tâm hồn
Khi người ta đã đi
Bí mật trong âm thầm
 
Đừng nhuộm tím chiều rơi
Bằng nước mắt tâm hồn
Đừng để trái tim đau
Buồn biền biệt phương nào
Đừng để mưa mùa đông
Làm băng gía hình hài
Hãy làm lại cuộc đời
Để mình vẫn là mình
Để ta vẫn là ta
 
Bóng tối đã không còn
Vầng trăng đã ngủ rồi
Bình minh chào ngày mới
Mặt trời dưới chân đồi
Ta ru tim ngậm ngùi
Ta ru tim luyến lưu
Hãy xoá đi bóng hình
Đang ngụ ở trong tim
Để đời được bình yên
Không rủ mục nhớ thương
Buồn rồi cũng sẽ qua
Nhớ rồi cũng sẽ tàn
Đau rồi cũng sẽ quên…

 
 
Ngô Thiên Tú 29.03.2020 17:25:51 (permalink)
0


Tôi muốn vay
Ngô Thiên Tú
 
 
Tôi muốn vay vầng trăng một chiếc bóng
Ru  bóng đơn có đôi bóng bồng bềnh
Dìu giấc mơ vào bến tình một đêm
Say đam mê quên cô đơn hiu quạnh
 
 
Tôi muốn vay mặt trời tia nắng ấm
Sưởi trái tim băng giá lạnh tháng ngày
Quên buồn đông phủ bám chưa rã tan
Chừ có nắng không còn sầu rủ mục
 
 
Tôi muốn vay chiều buông tình thơ mộng
Thấy cuộc đời còn có lúc bình yên
Khi thả tim theo hoang dã buổi chiều
Thật êm đềm với thiên nhiên huyền diệu
 
 
Tôi muốn vay biển cã bờ chung thủy
Đắm nhớ nhung mãi mãi không nhạt mờ
Để biết yêu là biển chờ bến đợi
Để tình tôi không se cát dã tràng

 
Ngô Thiên Tú 30.03.2020 22:42:18 (permalink)
0


Muốn vay em 4
Ngô Thiên Tú
 
 
Tôi muốn vay mắt em một tiếng sét
Ru trái tim quên rung động phẳng lỳ
Vào hẹn hò vào tia chớp tình yêu
Đã ngủ say nay bỗng bừng thức dậy
 
 
Tôi muốn vay môi em một nụ hôn
Thật thiết tha thật đắm đuối nồng nàn
Để hai trái tim nhập mộng địa đàng
Say lâng lâng nhịp ngất ngây huyền thoại
 
 
Tôi muốn vay bờ ngực em hơi ấm
Sưởi hình hài băng giá buồn mùa đông
Quên cô đơn quên phủ lạnh tháng ngày
Chừ có đôi không còn sầu lẽ bóng
 
 
Tôi muốn vay trái tim yêu chân thành
Chôn dối gian vào tình mộ lãng quên
Không còn đau không rủ sầu tiền kiếp
Đời bình yên không còn biết muộn phiền
 
 
Tôi muốn vay em một cuộc đời
Bằng tim hồn thật sự yêu nhau
Để hai chiếc bóng chung đôi hạnh phúc
Như đất với cây không thể tách rời

 
 
Ngô Thiên Tú 01.04.2020 06:06:32 (permalink)
0

 

Giận hờn
Ngô Thiên Tú

Sao bỗng dưng đời sầu như cỏ úa
Tại em hờn hay tại mình cách ngăn
Đã bao chiều anh cố giấu bâng khuâng
Muốn gặp mặt ngại lo buồn như trước

Tới ngõ nhà em rồi lại quay về
Tim thúc chân đã bao lần  bỡ ngỡ
Muốn gặp mặt nên đành gõ cữa
Thấy bóng mơ mà khóa đóng then cài…

Không nghe phone không trả lời thư nhắn
Đến nhà về buồn lại thêm buồn hơn
Yêu em nhiều anh ru tim cô đơn
Đành chờ đêm gởi thương vào giấc mộng

Rồi ngày qua giận hờn chưa phai nhạt
Tỏ bày rồi sao không chịu tin anh
Cứ nghe ai khi sự thật vẫn là…
Đúng hay sai thôi thì thôi đành nhận

Biết em giận là yêu anh chân thật
Lòng vui mừng tim lại sợ âu lo
Sợ hờn kia sẽ làm yêu hóa đá
Khi bên em biết bao gã si tình

Khóa facebook xóa hết ảnh kỷ niệm
Của một thời hai đứa yêu đắm say
Hồn tim đau hay ngùi ngậm nghĩ là:
Có ai chưa mà sao làm như vậy?

Rồi từng đêm từng đêm buồn không ngủ
Tại nhớ em hay tại em giận hờn
Thời gian trôi, giờ đến tháng đã qua
Giận hờn ôi hãy tan đi đừng ngụ

Một nỗi nhớ hay là hai nỗi nhớ
Em giận hờn anh uống rượu ru tim
Còn chung đôi hay là sẽ mất nhau
Anh vái trời cho em mau hết giận

04 Feb 2020

 
 
 
Ngô Thiên Tú 01.04.2020 16:39:30 (permalink)
0

Thì cứ đi
Ngô Thiên Tú
 
Thì cứ đi, khi lòng đã muốn
Trái tim tôi không giử nỗi người rồi
Khi đam mê và tánh thích mới, lạ, sướng, vui
Đang quyến rũ thì làm sao ở lại
 
Thì cứ đi âm thầm và bí mật
Ý nghĩa gì hai chữ thương yêu
Thề hẹn chi chung bóng chung đời
Một người ngất ngây... Một người đong rượu đắng
 
Thì đã đi, như lòng mong muốn
Bí mật như lời vĩnh biệt nhau rồi
Thôi thì thôi đường ai nấy bước
Chúc cho người hạnh phúc, còn tôi….
 
Ngô Thiên Tú 05.04.2020 02:27:07 (permalink)
0


Người ta thích
Ngô Thiên Tú
 
Người ta thích những ồn ào náo nhiệt
Những xa hoa những tráng lệ đô thành
Những tiếng nhạc đánh bể màn tai
Với tiếng bas ầm ầm như núi đổ
 
Còn ai thích cảnh làng quê mộc mạc
Chiều hoàng hôn lặng lẽ êm đềm
Gã mục đồng lùa lũ trâu trên bờ đê
Tiếng khóm trúc, tiếng lá chuối thì thào theo gió nhẹ
 
Còn ai thích rạng bình minh khi mặt trời thức giấc
Những hạt sương còn đọng trên cỏ cây
Những tiếng sáo chiều làm hồn bình lặng
Thấm vào tim yên tỉnh tâm linh
 
Người ta thích tiền vào như thác đổ
Túi quay lên không trút xuống lọt ra
Người ta thích rượu sang thịt hiếm
Còn ai thích những bữa ăn thanh đạm củ rau
 
Người ta thích đi xe hơi nỗi tiếng
Còn ai thích đi bộ ngắm núi đồi
Người ta thích nhìn trời cao sao đẹp
Chớ còn ai thích nhìn xuống dưới chân mình
 
Người ta thích nhìn vẽ đẹp bên ngoài
Với những quần áo hiệu giàu sang
Còn ai thích nhìn vẽ đẹp bên trong
Nó thầm giấu những gì không gĩa tạo
 
Người ta thích du thuyền lộng lẫy
Chớ còn ai thích một con đò đưa khách sang sông
Ai để ý đến tiếng khoan thai của mái chèo
Đang nhẹ nhàng đưa con thuyền rời bến
 
Thế giới bây giờ chạy theo hư ảo
Còn mấy ai thích vẽ đẹp thiên nhiên
Còn mấy ai thích vẽ bình thản cho tâm hồn…
Dù đời chỉ là cõi tạm
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2020 05:13:58 bởi Ct.Ly >
Ngô Thiên Tú 05.04.2020 18:38:58 (permalink)
0


Nhân chứng
Ngô Thiên Tú
 
Tôi sinh ra để làm nhân chứng
Nhân chứng cho chiến tranh
Nhân chứng cho quê hương
Nhân chứng cho hai chủ nghĩa
Ai thắng ai bại nào đâu hay biết được
Tuổi thơ, tuổi trẻ tôi là những ngày:
Sợ pháo kích sợ đạn bom
Sợ hầm chông sợ mã tấu
Sợ tiếng còi giới nghiêm trong đêm
Co rút vào lòng mẹ để bình yên
 
Tư do, Cộng sản chủ nghĩa nào bất diệt
Chủ nghĩa nào là ánh sáng cho quê hương tôi
Không áp bức, không độc tài, không hại dân bán nước
Không gông cùm, không xiềng xích, không mị dân…
Chủ nghĩa nào làm nhân dân hạnh phúc
Tôi chưa biết chỉ biết vĩ tuyến 17
Là giòng sông cắt đất nước hai miền
Chỉ biết bại hôm qua có bạn tôi vừa nằm xuống
Chiến thắng hôm nay có bao xác trên cọc kẻm gai…
Lật xác ra ôi! máu đỏ da vàng
Cùng con mẹ Việtnam giết nhau vì hai chủ nghĩa
 
Quê hương tôi, tuổi thơ, tuổi trẻ tôi là những ngày cắp sách
Yêu quê hương, yêu việtnam hận chiến tranh
Để thương đất nước mình còn mù quáng
Giết nhau tranh giành Công sản, Tự do
Rồi những năm chiến tranh đầy ác liệt
Lựu đạn, xe tăng, đại bác, trực thăng…
Tôi đã lớn trong mịt mù khói lữa
Ghi khắc thêm trong đời tuổi trẻ trong chiến tranh
 
Qua năm 75 tôi biết thêm một chủ nghĩa
Sống qua hai chủ nghĩa đã thấy và hiểu thế nào
Không khách quan, không từ chương là nhân chứng
Qua kinh nghiệm rồi tôi chọn một chủ nghĩa cho tôi
Đi vượt biên đi tìm lý tưởng cho mình…

 
Ngô Thiên Tú 07.04.2020 04:14:19 (permalink)
0


Đừng vác tim đi hành khất
Ngô Thiên Tú


Đừng vác tim đi hành khất
Khi nợ duyên hết không còn gì
Khi người đã bỏ ta đi
Đợi với chờ chỉ là mộng tưởng


Hãy đắp cho tim ngôi mộ tình
Ngủ say đừng thao thức triền miên
Đừng đong rượu nhớ ru cay đắng
Hãy quên muộn phiền để bình yên


Vá trái tim yêu một vết đau
Mong thời gian trôi, lành hết sầu
Không còn lưu luyến bao kỷ niệm
Nồng nàn đắm đuối tựa biển sâu


Đừng vác tim đi hành khất
Khi bóng hình ta, ai thế rồi
Thôi thì thôi chúc người hạnh phúc
Ta ru ta quên lãng, ngậm ngùi…
 

 
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 193 của 198 trang, bài viết từ 2881 đến 2895 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9