Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 198 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 22.01.2006 23:53:54 (permalink)
0
Chỉ là kỷ niệm
Ngô Thiên Tú

Thôi rồi mình đã mất nhau
Dãu yêu ngày cũ xin trao lại người
Bên nhau ngây ngất một thời
Yêu nhau da diết để rồi xa nhau
Cuối cùng...Mình đã mất nhau
Khi đò bỏ bến sang bên kia bờ
Còn gì để nhớ để thương
Chỉ còn kỹ niệm trong tim chưa mờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 00:02:25 bởi Ngô Thiên Tú >
#91
    Ngô Thiên Tú 22.01.2006 23:55:08 (permalink)
    0
    Tình lỡ làng
    Ngô Thiên Tú


    Buồn nào bằng đến dự ngày lễ cưới
    Nâng rượu hồng tôi uống để mừng em
    Chúc em vui ngày mai về bến mới
    Rượu giã từ tôi uống cạn tìm quên

    Em xinh đẹp trang đài trong áo cưới
    Ðôi mắt buồn hay lặng lẽ nhìn tôi
    Ðịnh mệnh làm hai đứa phải chia đôi
    Sầu nghiệt ngã mỗi người đi mỗi ngã

    Tôi uống cạn ly rượu hồng em rót
    Môi ngập ngừng muốn nói chẵng thành câu
    Tình lỡ làng thôi thì hãy quên nhau
    Ðừng lưu luyến cho lòng thêm xao xuyến
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 00:02:53 bởi Ngô Thiên Tú >
    #92
      Ngô Thiên Tú 22.01.2006 23:56:32 (permalink)
      0
      Viết tên em
      Ngô Thiên Tú


      Hoàng hôn trên bãi cát
      Nhớ em tôi viết tên
      Trên bãi cát mông mênh
      Xây mộng mị thì thầm
      Cơn mưa chiều vội vã
      Làm tan mất tên em
      Trên bãi cát âm thầm
      Nhớ em buồn nghiệt ngã

      Hoàng hôn trong cơn mưa
      Nhớ em tôi viết tên
      Trên mảnh giấy lưa thưa
      Xếp thành con thuyền nhỏ
      Thả theo nước trời mưa
      Tên em sầu trôi dạt
      Bâng khuâng theo cơn mưa
      Nhớ em buồn đong đưa

      Hoàng hôn bên bãi biển
      Nhớ em tôi viết tên
      Lên đôi mắt buồn tênh
      Gởi theo từng đợt sóng
      Sóng biển cuốn tên em
      Nhấp nhô vào bờ cạn
      Rồi xa hút ngoài khơi
      Làm nhung nhớ chơi vơi
      Theo sóng nước mù khơi

      Hoàng hôn trên vách đá
      Nhớ em tôi viết tên
      Trên đá núi âm thầm
      Trời mưa hay trời nắng
      Làm phai nhạt tên em
      Theo tháng ngày lặng lẽ
      Nhớ em tôi gọi khẽ
      Nghe vách núi thì thầm

      Hoàng hôn trong công viên
      Nhớ em tôi viết tên
      Trên chiếc lá màu xanh
      Thu đến trong đợi chờ
      Thu đi tôi chẳng ngờ
      Lá xanh sầu vàng úa
      Theo cơn gió mùa thu
      Lá rụng xuống lối mòn
      Nhặt chiếc lá mong manh
      Nhớ em lòng thơ thẩn

      Hoàng hôn xuống thật buồn
      Viết tên em nơi đâu
      Cũng tan vào hư ảo
      Phai mờ theo ngày tháng
      Viết tên em trong tim
      Lưu luyến mãi triền miên
      Không gì làm phai nhạt
      Bâng khuâng tim trôi dạt
      Trong nỗi nhớ mông mênh





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2006 23:58:33 bởi Ngô Thiên Tú >
      #93
        BĂNG NGUYỆT 23.01.2006 09:51:53 (permalink)
        0
        Chào weocom cây thơ NTT đến vui với vừon thơ VNTQ nha, chúc vui và năm mới vạn an....!


        Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

        Tình lỡ làng
        Ngô Thiên Tú


        Buồn nào bằng đến dự ngày lễ cưới
        Nâng rượu hồng tôi uống để mừng em
        Chúc em vui ngày mai về bến mới
        Rượu giã từ tôi uống cạn tìm quên

        Em xinh đẹp trang đài trong áo cưới
        Ðôi mắt buồn hay lặng lẽ nhìn tôi
        Ðịnh mệnh làm hai đứa phải chia đôi
        Sầu nghiệt ngã mỗi người đi mỗi ngã

        Tôi uống cạn ly rượu hồng em rót
        Môi ngập ngừng muốn nói chẵng thành câu
        Tình lỡ làng thôi thì hãy quên nhau
        Ðừng lưu luyến cho lòng thêm xao xuyến


        Cho nhau lân cuối

        Ừ! Anh ạ, quên đi đừng lưu luyến
        Chuyện đôi mình như bọt biển đã tan
        Em xinh tưoi trong lớp áo đài trang
        Chắc anh nghĩ là em đang hạnh phúc?

        Cám ơn anh đã có lòng chúc phúc
        Chén ruợu này để xóa lúc nhìn nhau
        Chén rựou nữa để xóa những niềm đau
        Chén này nữa là tiển nhau lần cuối

        Đừng anh ạ nào phải em giả dối
        Những gió trăng lầm lỗi.......chuyện thừong tình
        Mối tình đầu mấy ai đựoc vẹn xinh?
        Vì tình cuối em cho ......nguời xa lạ

        Cám ơn anh đã đến vui từ tạ
        Từ bây giờ rụng mất một cành hoa
        Chữ hiếu thân khó có thể bứoc qua
        Thì luyến ái em xin la ngừoi có tội

        Chén rựou cay hãy cùng em uống vội
        Qua phút này.....suốt đời....ta mất nhau ..!!!
        #94
          Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:41:20 (permalink)
          0
          Cám ơn Băng Nguyệt đã đọc thơ Thiên Tú và họa bài Tình lỡ làng
          Tú thân tặng BN thêm một bài thơ tình lỡ khác


          Ðêm cuối

          Ngô Thiên Tú


          Ta uống cùng em ly rượu mừng
          Ly tình ly nghiã thấm buồng tim
          Rót đi cho khô bình rượu cưới
          Chừa ta một giọt sưởi tim côi

          Ta uống thật say để quên tình
          Quên bao kỷ niệm thưở xa xưa
          Yêu thương tha thiết giờ ly biệt
          Hận đời uống cạn rượu tiễn đưa

          Ta giết buồn bằng men rượu cưới
          Hồn như lạc lối thấy em sầu
          Lệ tuôn ánh mắt lần gặp cuối
          Ngập ngừng em nói hãy quên nhau

          Buồn quá ngày mai vĩnh biệt rồi
          Thuyền về bến mới bỏ dòng sông
          Bơ vơ lơ lửng trong chiều vắng
          Lỡ làng sóng nước nhớ mênh mông

          Nhìn em rời rã trước khi về
          Tim đau nhức nhối giã từ nhau
          Thì thầm ta chúc em hạnh phúc
          Nghe hồn giẩy chết giữa đêm khuya
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 02:18:04 bởi Ngô Thiên Tú >
          #95
            Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:47:41 (permalink)
            0
            Lời người ở lại
            Ngô Thiên Tú

            Cuộc đời như giấc chiêm bao
            Hôm qua còn đó ngày sau mất rồi
            Người đi nằm dưới chân đồi
            Người còn ở lại bồi hồi tiếc thương
            Thương người buồn mãi vấn vương
            Bóng hình dáng cũ như sương dập dờ
            Mắt sầu ngớ ngẩn ngu ngơ
            Dáng người ẩn hiện khù khờ tim tôi
            Nhớ người thơ thẩn đôi môi
            Mất người lạc lõng đơn côi cuộc đời
            Người đi xa tận phương trời
            Bỏ người ở lại cuộc đời lang thang



            #96
              Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:49:02 (permalink)
              0
              Lạc lõng
              Ngô Thiên Tú

              Ra đi thì có hai người
              Trở về lặng lẽ chỉ mình ta thôi
              Người về chốn ấy quên tôi
              Cô đơn lạc lõng bên trời bơ vơ
              Tưởng rằng tình đẹp như mơ
              Ngờ đâu là một bài thơ não nùng
              Gục đầu tìm chút bình yên
              Sao nghe nhức nhối bão bùng trong tim



              #97
                Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:50:25 (permalink)
                0

                Người phụ bạc
                Ngô Thiên Tú

                Em hôn người ta say mê tình tự
                Tôi thẫn thờ nghe tim dậy niềm đau
                Ðôi mắt em lóng lánh tựa vì sao
                Nhìn ngây dại người ta trong bóng tối

                Em thì thầm kề vai người tình mới
                Môi hay cười cho người mới mê man
                Chẳng ngại ngùng hôn đam mê đắm đuối
                Mặc tôi buồn tim nhức nhối sầu đau

                Tôi vội vã lánh nhìn sang nơi khác
                Nghe hồn mình lịm chết những yêu đương
                Em hạnh phúc tim tôi như vỡ nát
                Ngồi âm thầm buồn man mác trong đêm

                Tôi bước vội, bàn chân như chạy trốn
                Chẳng dám nhìn một hoạt cảnh thương đau
                Không màng tôi em tiếp tục hôn mau
                Tay trong tay thầm thì lời tình tự

                Ðứng một mình cô đơn sau cuối quán
                Ôm tim hờn cho vơi bớt niềm đau
                Trái tim buồn nhoi nhói đập lao xao
                Nài nỉ tim hãy quên người phụ bạc




                #98
                  Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:51:53 (permalink)
                  0
                  Suối Tiên
                  Ngô Thiên Tú

                  Ðưa tay vào ngọn suối Tiên
                  Nước làm man mác lim dim tay mình
                  Suối trong nước biếc hương tình
                  Bao la rong dại dập dình lê thê
                  Bàn tay mát lạnh đam mê
                  Trong dòng suối mộng đê mê ân tình



                  #99
                    Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:53:09 (permalink)
                    0
                    Kiến cắn
                    Ngô Thiên Tú

                    Cắn anh một phát đê mê
                    Ra đi để lại lê thê giận hờn
                    Vết đau đỏ thẳm chập chờn
                    Chứa chan kỷ niệm dập dờn lòng anh
                    Trên tay vết cắn mong manh
                    Mà sao kiến nỡ bỏ anh thẩn thờ
                    Kiến ơi vết cắn chưa mờ
                    Làm sao quên được bến bờ yêu đương



                    Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:54:23 (permalink)
                    0
                    Gặp em
                    Ngô Thiên Tú

                    Gặp em ngớ ngẩn mắt sầu
                    Mắt em hờ hững nhạt mầu yêu đương
                    Em bên người mới yêu thương
                    Còn tôi cô độc buồn tương trong hồn
                    Ướt đầm bước dưới mưa dồn
                    Nước mưa gỏ nhịp phập phồng tim si
                    Ngắm từng giọt nước sầu bi
                    Giọt thương giọt nhớ lưu ly tủi hờn
                    Thôi đừng lưu luyến chập chờn
                    Yêu người hãy nhận vết sờn buồn đau
                    Nhìn tôi quay mặt bước mau
                    Trong tay tình mới lời trao ân tình
                    Yêu người tim đập bình bình
                    Trái tim tuyệt vọng thất tình ngu si
                    Lặng nhìn từng bước em đi
                    Gót giầy cao nhọn thầm thì vào tim
                    Xót xa bao phủ bềnh bồng
                    Còn đâu ngày tháng mặn nồng bên nhau
                    Buồn sao chẳng vội qua mau
                    Ðể lòng ray rứt tim đau ngỡ ngàng



                    Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:55:52 (permalink)
                    0
                    Quê Hương ở mãi trong tim **
                    Ngô Thiên Tú

                    Cho dù tôi ở nơi đâu
                    Quê Hương cũng ở trong tim suốt đời
                    Nhớ dòng sông cũ lã lơi
                    Con đò bến nước chơi vơi giửa dòng
                    Thương tà áo trắng bềnh bồng
                    Phất phơ trong gió mỗi chiều trường tan
                    Lục bình trôi nổi lang thang
                    Thấm tình lữ thứ mênh mang nỗi buồn
                    Thì thầm tiếng võng đong đưa
                    À ơi tiếng mẹ ru con vào đời
                    Nhớ về quê mẹ xa vời
                    Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh bước chân
                    Thương tàu lá chuối bâng khuâng
                    Hiu hiu trong gió lâng lâng dập dìu
                    Nhà tranh mẹ nấu cơm chiều
                    Khói lam mù mit... nghe lòng thẩn thơ
                    Nhớ từng khóm trúc lơ thơ
                    Thương bờ đê nhỏ lê thê lối về
                    Ngỡ ngàng nhớ lại tuỗi thơ
                    Thương màu mực tím đê mê một thời
                    Bồi hồi nhớ mái trường xưa
                    Bạn bè ngày cũ đong đưa trong hồn
                    Còn đâu một thưở ngây thơ
                    Chỉ còn kỷ niệm trong tim chưa mờ
                    Thương về phố cũ dập dờ
                    Những chiều tan học thẫn thờ theo ai
                    Thẹn thùng đôi mắt mê say
                    Ngập ngừng e then dưới mưa ngày nào
                    Nhớ thương quê mẹ nghẹn ngào
                    Mưa sình nắng bụi dạt dào trái tim
                    Thương quê nỗi nhớ lênh đênh
                    Nhớ sao là nhớ cho dù nơi nao
                    Quê Hương ở mãi trong tim
                    Cho dù xa cách cả đời không quên



                    Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:57:18 (permalink)
                    0

                    Nhớ em
                    Ngô Thiên Tú

                    Trăng mơ màng
                    Mây lang thang
                    Nhớ em tôi ngắm
                    Sao giăng trên trời

                    Bây chừ …
                    Em ở nơi nao ?
                    Long lanh sao chớp
                    Ngở là mắt em

                    Bóng trăng
                    Nghiêng ngả trên thềm
                    Sao tôi cứ tưởng
                    Như là bóng em

                    Ngỡ ngàng
                    Tiếng lá lung lay
                    Nghe tim lạc lõng
                    Nhớ ai dạt dào

                    Lang thang
                    Những áng mây buồn
                    Gởi thương gởi nhớ
                    Theo vầng mây bay

                    Thẫn thờ
                    Một mối tình si
                    Lê thê lơ lững
                    Gữa đêm thu sầu

                    Dẳng dai
                    Mưa nhỏ ngoài hiên
                    Thì thầm từng giọt
                    Nhỏ vào trong tim

                    Bâng khuâng
                    Nỗi nhớ lênh đênh
                    Nghe tim giẩy chết
                    Mối tình nhớ em





                    Ngô Thiên Tú 25.01.2006 01:58:47 (permalink)
                    0
                    Biển Mẹ
                    Ngô Thiên Tú

                    Hoàng hôn đang xuống trên biển cả
                    Mây lơ lửng đỏ môt góc trời
                    Lang thang môt chiếc thuyền nghiêng ngả
                    Sóng nước vô tình mãi đổ xô

                    Lênh đênh tháng ngày nơi xứ lạ
                    Nhấp nhô trôi nổi giữa biển đời
                    Như thuyền lạc lõng theo con sóng
                    Bềnh bồng lơ lửng giữa chiều rơi

                    Thấm trái tim buồn hồn viễn xứ
                    Xa xăm quê lạ nhớ quê tôi
                    Chiều nay nắng tắt ở ngoài khơi
                    Thương bờ biển mẹ chốn xa xôi

                    Biển chiều sóng nước dâng niềm nhớ
                    Nhớ mẹ nhớ quê nước ngập hồn
                    Nơi đây biển cũng mênh mông nước
                    Ðâu bằng biển Mẹ mỗi chiều rơi



                    Ngô Thiên Tú 25.01.2006 02:00:08 (permalink)
                    0

                    Muốn em quên **
                    Ngô Thiên Tú

                    Muốn em quên đừng yêu tôi nữa
                    Giận ghét tôi hạnh phúc với người ta
                    Tôi vội vã tìm quen người tình mới
                    Cố tình cho em gặp để quên tôi

                    Vờ âu yếm thương yêu người xa lạ
                    Biết em buồn nhưng tôi vẫn làm lơ
                    Em tức giận đôi mắt nhìn nơi khác
                    Hận tôi nhiều nhưng giả bộ làm ngơ

                    Tôi chấp nhận mặc cho em thù ghét
                    Dù tim mình đang nhức nhối niềm đau
                    Gian dối em lòng tôi lên cơn rét
                    Cho em tròn hạnh phúc với người sau

                    Hãy quên em và đừng yêu em nữa
                    Nhớ em nhiều yêu hơn cả ngày xưa
                    Càng gian dối lòng càng thêm bối rối
                    Thực tim mình chỉ có bóng hình em

                    Em không hiểu hay nhìn tôi xa lạ
                    Tháng với ngày tim em đã quên mau
                    Xây hạnh phúc không còn thương tôi nữa
                    Nghe tim mình chất chứa vạn sầu đau

                    Tôi sống lại như những ngày xưa cũ
                    Ðể cuộc đời tôi mãi mãi là tôi
                    Em đã quên không còn yêu tôi nữa
                    Còn tôi thì tim vẫn có bóng hình em



                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 198 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9