Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 198 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:20:42 (permalink)
0
Người phụ bạc
Ngô Thiên Tú

Em hôn người ta say mê tình tự
Tôi thẫn thờ nghe tim dậy niềm đau
Ðôi mắt em lóng lánh tựa vì sao
Nhìn ngây dại người ta trong bóng tối

Em thì thầm kề vai người tình mới
Môi hay cười cho người mới mê man
Chẳng ngại ngùng hôn đam mê đắm đuối
Mặc tôi buồn tim nhức nhối sầu đau

Tôi vội vã lánh nhìn sang nơi khác
Nghe hồn mình lịm chết những yêu đương
Em hạnh phúc tim tôi như vỡ nát
Ngồi âm thầm buồn man mác trong đêm

Tôi bước vội, bàn chân như chạy trốn
Chẳng dám nhìn một hoạt cảnh thương đau
Không màng tôi em tiếp tục hôn mau
Tay trong tay thầm thì lời tình tự

Ðứng một mình cô đơn sau cuối quán
Ôm tim hờn cho vơi bớt niềm đau
Trái tim buồn nhoi nhói đập lao xao
Nài nỉ tim hãy quên người phụ bạc




Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:22:19 (permalink)
0
Chèo đò
Ngô Thiên Tú

Chiếc đò chèo giửa dòng sông
Nhẹ tay đừng để nước trong đục màu
Ếm êm nước biếc dạt dào
Mênh mông theo mái đò vào bến sông
Vào bờ sông nghỉ gì không ?
Riêng đò thơ thẩn dòng sông mộng tình



Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:23:52 (permalink)
0
Si tình
Ngô Thiên Tú

Người ơi tôi đã yêu người
Mơ mơ mộng mộng như người chiêm bao
Long lanh đôi mắt mơ màng
Tôi hay nhìn trộm để xao xuyến lòng
Tóc em phơn phớt hương nồng
Lay lay theo gió bềnh bồng tim tôi
Bờ môi son thẳm lả lơi
Nụ cười hay thẹn làm tôi thẫn thờ
Thì thầm giọng nói dịu êm
Ngỡ ngàng cứ tưởng như bài tình ca
Thon thon dáng liễu trang đài
Chân son gót ngọc dịu dàng dưới hiên
Si tình tôi nhớ dại điên
Nhớ ôi nhớ quá cho lòng mênh mang



Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:25:18 (permalink)
0

Chiếc bóng
Ngô Thiên Tú

Chiếc bóng em mờ mờ ảo ảo
Theo tháng ngày ẩn hiện trong tim
Em không về nhung nhớ mông mênh
Hồn lạc lõng trong đêm thơ thẩn

Em không đến ! âm thầm chờ đợi
Từng đêm về buồn bã lênh đênh
Em nơi nào ? sao nhớ dại điên
Tim nghiệt ngả như là cỏ úa

Em hãy đến rồi đi đừng hẹn
Chừng xa rồi, tôi ngở chiêm bao
Tình đôi mình đẹp tựa trăng sao
Làm rời rả, đêm buồn hạnh ngộ

Em đã đến ! hay là chưa đến !
Sao nghe lòng ngây ngất bóng em
Ánh trăng mờ lấp lánh trong đêm
Tim lâng lâng tình yêu chiếc bóng






Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:26:52 (permalink)
0
Phơi nắng 2
Ngô Thiên Tú

Em nằm dưới ánh nắng vàng hư ảo
Tấm thân ngà làm ngây ngất bờ mi
Nhìn dáng em mà lòng tôi điên đảo
Nắng bềnh bồng bao phủ quả tim si

Nằm trên cát với thân hình lơi lả
Dáng yêu kiều làm sóng biển ngẩn ngơ
Vỗ thì thầm làn bọt nước thẩn thơ
Vào bờ cạn những đam mê dào dạt

Khi trở lại không còn em phơi nắng
Dáng ngọc ngà đã biến mất nơi nao ?
Chỗ em nằm chỉ còn làn cát trắng
Nắng tắt rồi lòng tôi thấy làm sao !

Em là ai một chiều trên biển nắng
Hết hè rồi sao chẳng gặp dáng xưa
Lòng thẫn thờ theo ánh nắng đong đưa
Chân lang thang tìm dáng em trên cát





Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:28:16 (permalink)
0
Làm sao... ngăn cản trái tim
Ngô Thiên Tú

Làm sao ngăn được trái tim
Ðừng thương đừng nhớ đừng miên man buồn
Chiều chiều nhìn chiếc lá buông
Thẫn thờ lá rụng đừng buồn mênh mang
Ngỡ ngàng cánh bướm lang thang
Đừng mơ đừng tưởng buồn lan ngập hồn
Tóc ai trong gió bềnh bồng
Không rung không cảm cho lòng buồn tênh
Cũng đừng rung động lênh đênh
Chiều tàn nhìn cánh chim đơn lạc loài
Cũng đừng ngớ ngẩn miệt mài
Long lanh ánh mắt u hoài của ai
Thầm thì từng giọt mưa bay
Mưa giăng ngoài ngõ ngỡ mưa trong hồn
Lời thơ ai viết buồn buồn
Ngăn tim đừng có đa tình xuyến xao
Làm sao chẳng biết làm sao...?
Cản ngăn lãng mạn lan vào trong tim
Lả lơi trăng ngả ngoài hiên
Cũng đừng rung cảm trong tim nỗi buồn




Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:29:53 (permalink)
0
Tim ai là...!?! 2
Ngô Thiên Tú

Tim ai là áng mây
Thì ta là cánh vạc
Bay thẫn thờ phiêu bạt
Trong nỗi nhớ mênh mang

Tim ai là sóng biển
Thì ta là dã tràng
Ðợi chờ từng con nước
Cho mộng ước bâng khuâng

Tim ai là ánh trăng
Thì ta là thi sĩ
Chập chờn theo kẽ lá
Cho thơ thẩn lâng lâng

Tim ai là ngọn nến
Thì ta là bóng đêm
Lập lòe hay tỏa sáng
Nghe buồn bã không tên

Tim ai là sét đánh
Thì ta là đồng hoang
Bồi hồi ta chờ đợi
Một tia chớp vào tim



Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:31:21 (permalink)
0
ước gì...!?!
Ngô Thiên Tú

ước gi...!?!
Trong trái tim em
Có con đướng hẻm
để tôi lạc vào

Thẫn thờ...!
Chẳng biết đường ra
Cho tim lơ lửng
Giữa chiều lả lơi

Ngỡ ngàng...!
Tôi bước lang thang
Bâng khuâng thơ thẩn
Lâng lâng lạc loài

ước gì...!?!
Trong trái tim em
Hãy còn kẻ hở
để tôi chui vào

Âm thầm...!
Tôi trốn lim dim
Mong em khép cửa
Đừng cho tôi về

Ngất ngây...!
Rung động đam mê
Thầm thì tôi ước
cho hồn ngẩn ngơ


Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:32:54 (permalink)
0

Tim ai là...!?! 1
Ngô Thiên Tú

Tim ai là vườn hoa
Thì ta là con bướm
Lả lơi ta bay lượn
Lạc Loài không phương hướng

Tim ai là dòng sông
Thì ta là con thuyền
Trôi bềnh bồng lưu lạc
Theo con nước mênh mông

Tim ai là áng sương
Thì ta là ngọn cỏ
Hứng hết giọt sương buồn
Ngỡ ngàng trong nhớ thương

Tim ai là ánh nắng
Thì ta là rừng hoang
Hứng ấm áp vào hồn
Trong những chiều trống vắng

Tim ai là mủi tên
Thì ta là bia đá
Chờ đợi tên cắm vào
Nghe buồn bã lênh đênh



Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:34:11 (permalink)
0
Chiêm bao
Ngô Thiên Tú

Bao ngày em lạc nơi đâu ?
Ðêm nay bất chợt từ đâu em về
Ngỡ ngàng cứ tưởng nằm mơ
Cho nhau một thoáng chơi vơi rã rời
Dìu nhau lên đỉnh đam mê
Lâng lâng cảm giác đê mê lạc loài
Yêu đương ngây ngất miệt mài
Chỉ trong thoáng chốc nhớ hoài không quên
Chập chờn ánh nến trong đêm
Ngỡ ngàng mới biết mình vừa chiêm bao



Ngô Thiên Tú 31.01.2006 11:36:01 (permalink)
0
Mộng du
Ngô Thiên Tú

Lang thang lạc lõng trong đêm
Ði đâu thơ thẩn lênh đênh giữa rừng
Ngỡ ngàng thực hiện giấc mơ
Giấc mơ quyến rũ làm mình mộng du
Ngập ngừng ngớ ngẩn nhớ quên
Mơ mơ mộng mộng bóng người không tên
Lạc loài xuống dưới suối tiên
Mờ mờ ảo ảo nàng tiên bên mình
Lẳng lờ dáng ngọc bập bình
Lả lơi một thoáng hương tình đam mê
Trái tim ngây ngất đê mê
Chơi vơi trong suối mộng du lạc rừng







MM_Ngoc 01.02.2006 05:22:55 (permalink)
0
Bình yên con tim

Ai làm anh si cuồng điên
Để cho ngây dại buồn phiền thế kia
Ước gì đường đó chân kìa
Gặp nhau nhỉ - để buồn chia nửa tình
Ước gì tượng đá hồi sinh
Nghe trong xao xuyến tim mình nở hoa
Ước gì mình sẽ có ta
Làm cho câu hát thật thà bến trăng
Anh về lòng bớt giăng giăng
Chỉ còn gối mộng - đêm hằng bình yên


( hihihi cầu mong cho trái tim tình si của bạn được bình yên như vậy nha )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2006 00:53:09 bởi MM_Ngoc >
Ngô Thiên Tú 03.02.2006 23:48:00 (permalink)
0
Lời trái tim

Ngô Thiên Tú

Van tim hãy ngủ bình yên
Ðừng yêu đừng thức đảo điên si tình
Nhưng sao tim mãi bập bình
Ngất ngư ôm ấp bóng hình của ai
Dẳng dai chiếc bóng mê say
Ðam mê ẩn hiện lung lay lững lở
Ða tình thấp thoáng thẩn thờ
Lang thang lơ lững mịt mờ vấn vương
Làm sao ngăn cản nhớ thương
Tương tư lãng mạn yêu đương một người
Hỏi tim mãi đập bồi hồi
âm thầm rung động không lời ngả nghiêng
Thôi thì hãy để trái tim
Mênh mang cảm xúc Lâng lâng cuộc đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2006 23:51:45 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 03.02.2006 23:54:40 (permalink)
0
Chiếc lá buồn
Ngô Thiên Tú

Gió nhẹ lung lay chiếc lá buồn
Thẹn thùng chiếc lá lả lơi run
Lẵng lơ, lơ lửng trong chiều vắng
Chiếc lá say tình theo gió rung

Ða tình chiếc lá, gió hây hây
Ôm ấp du dương chiếc lá buồn
Thì thầm chiếc lá khua nhè nhẹ
Thẫn thờ theo gió, lá lung lay

Lụy tình chiếc lá, gió lê thê
Ngất ngây rung động chiếc lá buồn
Ðam mê chiếc lá bay theo gió
Mơ màng lạc lõng giữa chiều buông




Ngô Thiên Tú 03.02.2006 23:56:06 (permalink)
0
Lá và Gió
Ngô Thiên Tú

Chiếc lá ngủ yên giữa nắng chiều
Buông mình lơ lửng dưới tàn cây
Gió lay làm lá rung nhè nhẹ
Thẹn thùng bỡ ngỡ thoáng mê say

Gió thoảng đa tình hôn chiếc lá
Nhẹ nhàng êm ả gió chơi vơi
Ðam mê chiếc lá lay lơi lả
Ngỡ ngàng dào dạt giữa chiều rơi

Say tình cơn gió mân mê lá
Mênh mang rung động lá lung lay
Bềnh bồng lạc lõng theo chiều gió
Mơ màng chiếc lá phất phới bay




Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 198 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9