Sớ Táo Quân 2005
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 50 bài trong đề mục
vũkimThanh 24.01.2006 00:11:25 (permalink)
CHỒNG TÔI MÊ…DÀN

Trên đời nhiều thứ đam mê
Chồng tôi không thiết ,chỉ mê bộ dàn .

Có nhiều lúc việc làm rất vội
Nghe tiếng phone í ới…đi liền
Làm như đàn máy là Tiên
Bao nhiêu tiền của đổ liền ra mua

Từ giây mát tới đầu con giắc
Bé tẻo teo cũng một đống tiền
Mua về hàn lắp liên miên
Kê kê đặt đặt phát điên cái đầu

Dàn máy lớn phải cầu thứ tốt
Có bộ loa phải có bộ dây
Ampli phải khoẻ phải đầy
Âm thanh phải ngọt không dầy không thưa

Chồng với bạn say hơn say thuốc
Sợi dây nào sống sượng âm giai
Làm sao chỉnh được vừa tai
Làm sao nghe được tiếng ngoài tiếng trong

Rồi mặc kệ tứ bề phố xá
Nhạc thịnh hành lèo lá khua um
Ðánh cho đại bác phải chùn
Hàng thôn hàng xóm phải run nóc nhà

Nghe mà thấy quáng gà choáng óc
Bạn với bè tay gõ chân đưa
Rượu, bia, chè ,thuốc say sưa
Lim dim đôi mắt mặc trưa …tối …ngày

Khổ một nỗi thằng Tây thằng Nhật
Cứ mỗi năm cải tiến ầm ầm
Thôi thì đủ thứ tăng âm
Ðủ dây đủ rợ tối tân nhất đời


Kể nhiều lúc gian nan lắm nỗi
Nghĩ thương tình tội nghiệp chồng con
Làm ăn khuya sớm góp gom
Suy tư dàn máy héo mòn tuổi Xuân

Có nhiều bố răng long tóc bạc
Cũng khật khừ vì nhạc vì dây
Bao nhiêu tiền đổ vào đây
Thiết tha mơ ước dựng xây bộ dàn

Biết bao người yêu Thơ mê nhạc
vợ cằn nhằn cứ trách chồng hoang
Tăng âm một thớt cũng sang
Còn đòi hai thớt ,dây vàng dây xanh

Nghe chúng bạn loanh quanh thủ thỉ
Ngấm vào hồn âm ỉ nồng say
Thiên đường nhạc khúc tung bay
Ca ca hát hát muá may rộn ràng

Lắm lúc nghĩ cuộc đời tị nạn
Thương chồng con bỏ xứ ra đi
Ở đây vui thú quái gì?
Quanh đi quẩn lại chỉ si bộ dàn

Ðôi lúc thích cung đàn tiếng hát
Ru tâm hồn bát ngát xanh tươi
Thương nhau trìu mến tiếng cười
Cho mùa xuân mãi xinh tươi tình nồng.

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2006 00:14:31 bởi vũkimThanh >
#31
    TNP 25.01.2006 06:20:35 (permalink)

    Trích đoạn: Mars

    Mấy táo đang chế
    Cái gì vui thế
    Có gì hay không
    Cho Mars chạy dông
    Cùng chơi với nhé
    Đây Mars xin hé
    Chút chuyện ngọc hoàng
    Nghe cũng hơi hoảng

    ....
    ....







    Rước "đại quan" Mars vào thơ vui....



    Mấy thuở đại quan ghé tới đây
    Ơ kìa ! … sao lại vội về ngay
    Khép nép, Táo Nhân .. chưa kịp hỏi
    Quà mừng, Táo Nguyệt .. chửa trao tay
    Quan to thắc mắc dăm câu sớ
    Tội lũ dân đen bị đọa đày
    Nhìn ra mới biết xuân con chó .......................
    Chào mừng quan bác … đã vào đây

    TNP



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2006 03:13:43 bởi TNP >
    #32
      tulipdenus 28.01.2006 18:43:02 (permalink)
      Hihi...

      Năm nay mùa táo
      Ai cũng nói bạo
      Ngọc Hoàng chào thua:
      "Chắc ta phải mua
      Thêm vài cái chiếu
      Xây vài cái miếu
      Đựng sớ mới xong!"
      #33
        vũkimThanh 29.01.2006 06:07:59 (permalink)

        Trích đoạn: tulipdenus

        Hihi...

        Năm nay mùa táo
        Ai cũng nói bạo
        Ngọc Hoàng chào thua:
        "Chắc ta phải mua
        Thêm vài cái chiếu
        Xây vài cái miếu
        Đựng sớ mới xong!



        Tiếp sớ ...

        Vợ trời vui lòng
        Quần thần cũng đã
        Các Táo hả dạ
        Tiên trần giao lưu
        Vơi nỗi đìu hưu
        Những ngày gió bão
        Năm nay thông báo
        Trời phù hộ cho
        Việt nam Thư Quán
        Giải hết sầu lo
        Bao nhiêu lầm lỗi
        Hóa giải tiêu ngay
        Mọi người được may
        Bình an hạnh phúc
        Thư quán đông đúc
        Vui vẻ hơn xưa
        Gặt hái cày bừa
        Nhạc Thơ nẩy lộc
        Thành quả phút chốc
        Thư viện đầy kho
        Quán nhậu rực lò
        Ngạt ngào thịt rượu
        Giờ trời cũng kiếu
        Giây phút giao thừa
        Trời cũng say sưa
        Mỗi phương một chút .
        Good good good good
        Bái bai.....
        Bái bai....


        Vũ kim Thanh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 09:38:05 bởi vũkimThanh >
        #34
          Mars 29.01.2006 10:31:23 (permalink)

          Trích đoạn: TNP



          Rước "đại quan" Mars vào thơ vui....



          Mấy thuở đại quan ghé tới đây
          Ơ kìa ! … sao lại vội về ngay
          Khép nép, Táo Nhân .. chưa kịp hỏi
          Quà mừng, Táo Nguyệt .. chửa trao tay
          Quan to thắc mắc dăm câu sớ
          Tội lũ dân đen bị đọa đày
          Nhìn ra mới biết xuân con chó .......................
          Chào mừng quan bác … đã vào đây

          TNP



          Quan to Mars thời chẳng dám nhận
          Lộc mời nào hưởng ắt chẳng ân
          Không quan không lính đồng bằng hữu
          Gặp nhau đây rồi há duyên nhân
          Bạn hiền vẫn nhớ chuyện năm cũ
          Dựng sớ tấu trình chẳng hướng đi
          Kêu ca trong sớ không lối thoát
          Hỏi đám dân đen hữu thiện phân!?
          #35
            TNP 29.01.2006 14:59:24 (permalink)


            Trích đoạn: Mars


            Quan to Mars thời chẳng dám nhận
            Lộc mời nào hưởng ắt chẳng ân
            Không quan không lính đồng bằng hữu
            Gặp nhau đây rồi há duyên nhân
            Bạn hiền vẫn nhớ chuyện năm cũ
            Dựng sớ tấu trình chẳng hướng đi
            Kêu ca trong sớ không lối thoát
            Hỏi đám dân đen hữu thiện phân!?




            hihihi... thấy Anh Mars... văn võ toàn tài..... TNP đùa tí cho dzui ngày tết....... mong đừng giận..

            #36
              TNP 29.01.2006 15:03:44 (permalink)

              Trích đoạn: TNP





                    Vịnh hình... Táo Ông


                    Đội mão mang hia … chẳng mặc quần
                    Mode gì … sang dzậy … hả Táo Quân ?
                    Táo ông người ngợm hom hem thảm............
                    Táo bà coi bộ hãy còn xuân

                    TNP






                    Vịnh Hình Táo Ông

                    Mang hia, đội mão, chẳng cần quần
                    Ra vẻ làm oai... ấy Táo Quân
                    "Đai ếch" gầy còm do ... soạn Sớ
                    Biết còn hái nổi... lộc đầu xuân ? hihihi.....

                    RR




                    Táo Tây

                    Làm oai … mũi lõ .. chắc Táo Tây
                    Táo Ta … còm vậy vẫn beau trai
                    “Đai-ết” nên người luôn khoẻ mạnh
                    Xá gì chậu quất với cành mai

                    TNP


              #37
                Th Vân DL 29.01.2006 15:17:13 (permalink)
                hihi.... Dzui wá... cho Vân phá phụ với nàh






                Vịnh Anh Táo

                Anh Táo nhìn xa cũng dzẹp chai
                Mặt mày thanh tú chẳng thua ai
                Tướng đi sao giống như … ông cụ
                Đến lúc lại gần … cỡ bảy hai (72) .......hihihi.......




                * Hình Ông Táo do Cô Táo Hạ Phương sưu tầm


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 18:56:22 bởi Th Vân DL >
                #38
                  Mars 29.01.2006 23:23:30 (permalink)

                  Trích đoạn: TNP


                  hihihi... thấy Anh Mars... văn võ toàn tài..... TNP đùa tí cho dzui ngày tết....... mong đừng giận..






                  Không có gì đâu chỉ thơ vui
                  Cùng nhau vung bút, mực đen thui
                  Thơ vui cùng xếp vần chữ múa
                  Băng hữu gặp nhau thật là vui
                  Đây nào rượu xuân ta cùng uống
                  Tứ phương bằng hữu mừng xum họp
                  Mời anh mời chị cùng ngồi xuống
                  Mừng xuân Bính Tuất vui… là vui








                  .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2006 01:56:40 bởi Mars >
                  #39
                    TNP 30.01.2006 06:34:58 (permalink)


                    Trích đoạn: Mars

                    Không có gì đâu chỉ thơ vui
                    Cùng nhau vung bút, mực đen thui
                    Thơ vui cùng xếp vần chữ múa
                    Băng hữu gặp nhau thật là vui
                    Đây nào rượu xuân ta cùng uống
                    Tứ phương bằng hữu mừng xum họp
                    Mời anh mời chị cùng ngồi xuống
                    Mừng xuân Bính Tuất vui… là vui







                    hihi... Anh Mars cho uống thế này thì say chết.....[:
                    D]



                    Thơ Say


                    Rượu mới nửa bầu tớ chửa say
                    Hỏi ai còn muốn cạn ly đầy
                    Trăm năm một cõi đời ô trọc
                    Thì có ra gì chuyện đắng cay

                    Rượu ướp men sầu .. tớ trót say
                    Say sầu? say ruợu? …tớ nào hay
                    Say sầu chắc cũng như say rượu
                    Chỉ một chung trà tớ cũng say .............

                    TNP



                    #40
                      TNP 30.01.2006 13:00:41 (permalink)

                      Trích đoạn: Th Vân DL

                      hihi.... Dzui wá... cho Vân phá phụ với nàh






                      Vịnh Anh Táo

                      Anh Táo nhìn xa cũng dzẹp chai
                      Mặt mày thanh tú chẳng thua ai
                      Tướng đi sao giống như … ông cụ
                      Đến lúc lại gần … cỡ bảy hai (72) .....hihihi.......



                      * Hình Ông Táo do Cô Táo Hạ Phương sưu tầm






                      hahaha... Vân này... [sm=lol.gif]... tối qua đánh bạc thua... rồi quay sang fá anh hả??...tổ trác rồi cô bé ơi....[sm=blow.gif]



                      Anh Táo Bảy Hai


                      Anh Táo bảy hai … chắc Táo Tầu...
                      Nhất định không là Táo Ta đâu
                      Táo Tầu …. thường rất mê Táo Việt
                      Trong túi còn mang … sẵn lọ dầu .......... ....... [sm=so_funny.gif]
                      TNP

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2006 13:06:31 bởi TNP >
                      #41
                        vũkimThanh 04.02.2006 12:38:55 (permalink)


                        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                        Táo chào Hư Không
                        Ưa đi long nhong
                        Lang thang khắp chốn
                        Hôm nay rớt xuống
                        Ngay vừon Táo đây
                        Ngồi nghỉ vài giây
                        Táo mời thịt cầy
                        Không ăn lấy lộc
                        Ko bỏ thuốc độc
                        Yên lòng đi nghen
                        Chúc Không đựoc hên
                        Khi ngày xuân mới
                        Làm ăn tấn tới
                        Nhớ làm mới lợi
                        Chớ đừng đổ tội
                        Chỉ LẤY ăn thôi
                        Nên cứ lẻ loi
                        Độc hành năm mới
                        Tinh thần phơi phới
                        Rơm rả tiếng cừoi
                        Táo bận việc rồi
                        Không ngồi chơi nhé
                        Nhâm nhi 7 món
                        Chính hiệu CẦY TƠ
                        Cùng với Thanh sơ
                        Chuyên dza háu sắc
                        Luôn lùng săn bắt
                        Rắn lục rắn xanh
                        Lúc nấu cháo hành
                        Lúc thì ngâm rựou
                        Giờ có đối thủ
                        Một cây làm thơ
                        Là VÂN ngu ngơ
                        Lạc vào vừon Táo
                        Mời Vân bát cháo
                        Muốn rắn hay cầy
                        Có đủ ngay đây
                        Năm mới vận may
                        An khang hạnh phúc
                        Táo "em" xin chúc
                        Tất cả gia đình
                        Thành viên của mình
                        VNTQ
                        Đẹp xinh duyên dáng
                        Là mí tiểu thơ
                        Nhìn là muốn foooooooooooooơ
                        Mày gâu bảnh tỏn
                        Ngày càng xí xọn
                        Là mí thục nưong
                        Ngày thêm đáng thưong
                        Là mí lão ca
                        Chúc hết gần xa
                        Bính Tuất như ý
                        Dừng lại một tí
                        Nhấm nháp cầy tơ
                        Ơooooo........hơoooooooooooooooooơ.....hihihiihihi






                        Năm mới mở hàng đây.....xin mời các Táo cứ việc gọi 7 món cầy tơ miễn phí.... ăn lấy hên mà làm thơ há..
                        #42
                          Th Vân DL 04.02.2006 13:18:59 (permalink)

                          Trích đoạn: TNP


                          Bao Giờ Cô Táo “Định” Du Xuân


                          Áo mũ thênh thang … chỉ thiều quần
                          Bao giờ cô Táo định du xuân ?
                          Thiên hạ xôn xao, người ngấp nghé
                          Cô Táo lo gì chút gió xuân .........

                          Đi trước … ngu sao … phí của trời
                          Bước sau .. không được … cũng khó coi
                          Đi ngang … liếc mãi … thành Táo “Lé” ........hihi...
                          Chỉ nghĩ mà ta đã bật cười

                          TNP



                          hihihi... cô Sáo BL trả lời anh Táo Ta nèh.....



                          Cô Táo du xuân


                          Áo mũ đẹp xinh lỡ... thiếu quần
                          Hong sao có áo rộng che chân
                          Thiên hạ xôn xao gì dzậy hử
                          Trời mát đâu cần đợi gió xuân

                          Đằng truớc đằng sau tiếng thì thầm
                          Mắc gì thiên hạ cứ đăm đăm (lạ thiệt à nha)
                          Có người..."phạm thượng" đi ngang liếc
                          Lé lọi con ngươi đứng khóc thầm ................

                          BL

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2006 14:04:03 bởi Th Vân DL >
                          #43
                            vũkimThanh 05.02.2006 05:49:59 (permalink)
                            ĐI XA

                            Táo nữ du xuân chẳng mặc quần
                            Lũ gió sán vào muốn làm thân
                            Táo nữ nóng môi hương ngan ngát
                            Gío mát tay xoa tới mấy lần
                            Giật mình mới biết chẳng mặc quần
                            Ðầm đìa đôi lúc cũng thiệt thân
                            Từ nay có vội chăng hay chớ
                            Bài học đi xa nhớ mặc quần

                            vũ kim Thanh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2006 10:45:31 bởi vũkimThanh >
                            #44
                              BĂNG NGUYỆT 03.11.2008 23:50:55 (permalink)
                              Mấy năm quên lãng sớ táo quân
                              Năm nay chắc phải gấp đôi phần
                              Táo vác táo khiêng coi không hết
                              Tay xách nách mang nhích lần lần

                              2năm quên Táo ở trần gian
                              Trên cao chắc mẫm ông Ngọc Hoàng
                              Chắc tưởng táo tào vui nhân tướng
                              Không làm thánh cũng chẳng muốn quan.

                              Năm nay đủ mặt tao nhân khách
                              Sớ chắc dài hơn có phải không?!
                              Chuẩn bị cá rồng cho oai phách
                              Thèo lèo mứt bí gửi theo ông.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 50 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9