Thơ Đông Hòa & Tình yêu lãng mạn
Thay đổi trang: << < 7374 | Trang 74 của 74 trang, bài viết từ 1096 đến 1109 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Đông Hòa 27.04.2012 09:41:10 (permalink)
0


Sang Ngang

Em về đi thôi
Ngày mai áo cưới xe hoa đón rồi

Sánh duyên bước chậm bên người
Họ hàng đông đúc nụ cười đủ vui

Chốn này còn lại mình tôi
Đường đời vạn nẻo ngược xuôi để buồn

Xuân qua hạ tiễn thu đông
Lẻ loi số phận cô đơn số phần

Em giờ tình đã thắm nồng
Bến đời hạnh phúc lầu son với chồng

Mỗi đêm trong giấc mơ hồng
Chẳng còn tôi nữa để mong để chờ

Đông Hòa NCH
25.04.2012
Đông Hòa 28.04.2012 20:34:07 (permalink)
0



Tình sẽ đến

Tình đến sẽ cho em ngày vui
Mỗi sáng được nghe trái tim nói
Rằng nhớ ai từ nơi xa ấy
Niềm mong sẽ được sống bên người

Tình đến như cơn mơ bất chợt
Em đã yêu từ buổi ban đầu
Lời không nói vẫn còn e thẹn
Tình ơi , có thấu hiểu lòng nhau

Tình như ánh sáng rọi vào tim
Những đam mê thầm kín trong lòng
Những nỗi buồn tìm nhau san sẻ
Đêm thức nhìn trăng sáng mênh mông

Tình như giấc mơ chưa tàn phai
Miền thương nhớ đâu có riêng ai
Vậy hãy cùng nắm tay nhau nhé
Mình sẽ đi suốt quảng đường dài

Nguyễn Chí Hiệp

28.04.2012
Đông Hòa 29.04.2012 11:15:36 (permalink)
0



Ngủ đi em

Mơ ơi , hãy đến bên nàng
Để vầng môi khép mi ngoan kín rồi

Ngủ đi em ngủ đi thôi
Gió thu về tới bên đồi thông xanh

Nơi này vẫn sẽ có anh
Ngồi bên gìn giữ an lành bến mơ

Thoảng xa mây trắng ơ hờ
Mượn đời hơi thở xin chờ đón em

Ngủ đi giấc ngủ mông mênh
Nắng chiều sẽ đậu bên thềm hoa xoan

Gửi theo tiếng nhạc cung đàn
Thời gian cũng sẽ ru nàng giấc say ....

Nguyễn Chí Hiệp

29.04.2012
Đông Hòa 30.04.2012 12:06:11 (permalink)
0




Đông Hòa 30.04.2012 18:41:19 (permalink)
0



Thư tình mùa xuân

Thư xuân gửi đến bên nàng
Em ngồi khẽ đọc lời chan chứa tình

Đêm thu gió thổi bồng bềnh
Khẽ thôi giấc mộng đến bên ru tình

Giọt sầu trinh nữ rơi êm
Lá vàng lót nệm cuối thềm tương tư

Hãy quên câu nói tạ từ
Tình ta hội ngộ nhạc ru hát mừng

Vang xa khắp cả muôn trùng
Những lời sâu thẳm tận hồn nhé em

Thư xuân hãy mở ra xem
Mỗi lời anh viết trao em nỗi lòng

Nguyễn Chí Hiệp
30.4.2012
Đông Hòa 01.05.2012 05:37:11 (permalink)
0




Buồn thu xưa

Chiều thu vàng rơi lá bay

Nỗi sầu tìm đến rung vai người chờ

Mênh mang tiếng nhạc dai khờ

Âm thanh xưa vọng cuối bờ yêu đương

Cuộn theo gió bấc mờ sương
Đồi thông lặng lẽ niềm thương đến cùng

Nhớ người cõi nhớ mông lung
Sâu trong dĩ vãng thẹn thùng dáng xưa

Quạnh hiu lối cũ đã mưa
Giọt buồn rơi xuống cũng vừa hóa mơ

Theo về cõi mộng ban sơ
Khói sương che phủ bơ vơ nỗi lòng

Mùa thu vắng lặng bên song
Cố nhân đâu hỡi , có mong trở về


Nguyễn Chí Hiệp
23.04.2012

Đông Hòa 02.05.2012 02:35:40 (permalink)
0


Sầu biệt ly

Vườn đắng ta nhận lấy hương cay
Đời sẽ chia tay em từ đây
Hoa vết thương giữa lòng đã nở
Trái sầu đã chín trong một ngày

Đường cũ ta về nhớ bờ vai
Chỉ thấy gió mùa thu nhẹ bay
Lá tương tư ngỡ vừa rơi rụng
Giọt buồn thấm ướt đọng trên tay

Em ơi , có bao giờ em nghĩ
Rằng sẽ một ngày ta mất nhau
Chia ly hai lối về quá khứ
Hấp hối những lời nguyện hôm nào

Đò vắng đưa người qua bến này
Riêng ta giữ niềm đau ngập đầy
Nước mắt em trên tay còn ướt
Thấm nửa vầng khăn buổi biệt ly ...

Nguyễn Chí Hiệp
02.04.2012
Đông Hòa 02.05.2012 10:56:16 (permalink)
0


Bến Thu Chờ

Bến đời em chẳng về đây
Mượn thu lá úa buồn lay lắt buồn

Trăng sầu giấc mộng vô ngôn
Ủ ê ngày tháng đêm không thấy người

Chỉ còn nửa bóng khuyết thôi
Sao em không đến cùng ngồi bên nhau

Trong lòng sẽ bớt nỗi đau
Bờ môi đã thấy ngọt ngào nụ hôn

Tay cầm một đóa nhung hồng
Cài lên tóc rối nhẹ bồng suối tơ

Vẫn đây lối cũ thu chờ
Thiếu em ngày tháng bơ vơ kiếp này

Nguyễn Chí Hiệp

02.05.2012
Đông Hòa 02.05.2012 19:44:22 (permalink)
0


Hạ trắng tình nồng


Nắng đã khô và hoa cũng phai
Hạ ơi , có đợi ở nơi này
Lòng đã nghe tiếng em hờn dỗi
Vì em biển thức dậy hôm nay

Chân bước đến vùng hoa nắng bay
Mênh mông sóng đuổi qua bến dài
Em ngồi bên trùng dương xanh ngát
Tình gửi trao hồn thả theo mây

Ta đến đây từ năm tháng ấy
Nhìn thấy em , tình yêu đẫm đầy
Những ước mơ về trong tiềm thức
Ngọt ngào giọt mật tình nồng say

Ôm lấy thân hình người thiếu nữ
Nụ hôn rơi xuống tự bao giờ
Bàn tay run , mắt như điên loạn
Tình nồng đốt cháy một giấc mơ

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
02.5.2012
Đông Hòa 02.05.2012 20:07:28 (permalink)
0


Đông Hòa 06.05.2012 07:26:25 (permalink)
0


Viết tên em trên sóng

Sóng nước chiều hạ viết tên em
Đụn trắng tung rơi từng mảnh vỡ
Hóa thành lệ buồn từ muôn thuở
Tình ơi , phải chăng tình muộn màng

Cát trắng in chữ mờ sóng loang
Bàn bay thêm một lần run rẩy
Tên em tan rồi trôi xa ngái
Hồn ta nghe thương xót khôn cùng

Tình hỡi , xin được gọi em mãi
Để nghe chan chứa cõi lòng mình
Một thoáng âm thầm trong giấc mộng
Thấy em cười khi vừa đọc tên

Sóng biển chiều hạ giấu tên em
Ta nghe cõi lòng buồn biết mất
Ái tình như con sông lớn dậy
Chuyên chở nỗi đau về biển đông

Nguyễn Chí Hiệp
06.5.2012
Đông Hòa 06.05.2012 13:26:48 (permalink)
0



Lần cuối cùng

Lần cuối cùng ôm em vào lòng
Lần cuối cùng nắm bàn tay thon
Rồi mai , đời mình chia hai ngả
Theo người em sống đời vợ chồng

Lần cuối cùng nhìn em khóc
Nước mắt trên môi rơi về đâu
Anh nghe tâm hồn mình tan nát
Tình ơi , thôi vĩnh biệt đời nhau

Lần cuối cùng thấy môi em lạnh
Nụ hôn lần cuối giấu niềm đau
Lệ ướt nghe hương tình mặn đắng
Tình ơi , nỗi xót thương dạt dào

Lần cuối cùng rồi sẽ qua mau
Hạnh phúc em ngập ánh đèn màu
Anh sẽ qua giữa miền hiện thực
Tìm em trong giấc mơ ngọt ngào …

Nguyễn Chí Hiệp
06.5.2012


Đông Hòa 01.07.2012 15:56:41 (permalink)
0



Biển Mơ

Biển sáng cùng em dệt bóng mơ
Sóng êm đềm ru hồn vũ khúc
Mênh mang gió phong phanh nỗi nhớ
Tình ơi , có hay em vẫn chờ ...

Biển sáng chiếu xa tận cuối bờ
Ta ngồi bên dốc đời hoang vắng
Trái tim đã một lần chết lặn
Tình ơi , ta đợi mãi em thôi

Tỉnh giấc thấy sương bay đầy trời
Hơi lạnh rũ đầy trên chăn chiếu
Mùa thu bướm vi vu cành liễu
Không thấy đóa hoa , chẳng thấy người

Biển sáng trông theo cát trôi xa
Hạt vỡ như đã quen trong mắt
Tâm hồn nghe tiếng thùy dương hát
Lời gọi tên em nơi nghìn trùng

Nguyễn Chí Hiêp
30.6.2012
Đông Hòa 02.07.2012 14:58:32 (permalink)
0



Nghiệp tu

Xuống tóc em vào trong cửa Phật
Ái tình ngày ấy chẳng còn đâu !
Có chăng một phút giây hờn tủi
Phận mình cay đắng với thương đau

Nguyễn Chí Hiệp
30.6.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 15:01:21 bởi Đông Hòa >
Thay đổi trang: << < 7374 | Trang 74 của 74 trang, bài viết từ 1096 đến 1109 trên tổng số 1109 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9