đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 108 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
MysteryAicap 21.07.2013 03:26:21 (permalink)
0
diên vỹ


người ta ....xấu !

..........
hôm qua thoáng gặp người ngang qua phố
tôi gọi hoài, người ngoảnh mặt ...ức hong ...? (kekekek j/k )

diên vỹ
july 20, 2013

Mới gặp em đã kêu “người ta … xấu!”
chết ta rồi! vì ta cũng … người ta
con gái mà nói ngược phải dịch xuôi
cho bớt tủi dung nhan mùa hạ
 
Ai mà biết là em chờ đợi
cứ tưởng em còn làm thơ là còn yêu ảnh* yêu đời
thơ lai láng thơ lạc vào rừng thẳm
ta leo đồi bắt được áng thơ rơi
 
Làm cho ta ngứa nghề xuống núi
xem thơ ai xao xuyến lòng người
mới biết là em (còn em nào nữa!)
nên ta lạc lòng thơ thẩn vần thơ
 
Bác sĩ bảo ta cận hai độ
nên em đi qua mà chả nhận ra
cũng tại muốn làm điệp viên không không bảy
mang kính râm mà chả thấy gì 

* ảnh: anh nào đó
diên vỹ 21.07.2013 10:22:33 (permalink)
0
mèn ..P mới xuống núi đã fá ...:P , để dv viết lại vài câu fá cho vui ...:)

người ta cứ bỏ mặc tôi ở lại
chốn ảo hư cùng con chữ buồn vui
trái tim tôi ngày xưa người đã giữ
hay quăng rồi xuống đáy biển xa xôi

người ta nhớ lể tình nhân năm ấy
bức thư tình tôi viết ở trên mây
người ta đọc mà không thèm nhận lấy
để tim tôi buồn đến tận hôm nay  (hihihi j/k )

người ta biết đó đây không xa lắm
nhưng cố tình để khoảng cách nhân đôi
tôi mấy bận vào ra nơi chốn mộng
tìm lại chính mình ở khoảng trống đơn côi

người ta bảo tôi yêu người xa lạ
nên thơ tình câu 8 chữ tặng ghi
người ta biết tim tôi đâu là đá ...
nên accident ....người ta trách làm chi ...hihihihi

mèn P. đọc mí dòng này chắc rượt wánh dv wá ..any way ...nite nite P . :)
MysteryAicap 22.07.2013 06:07:07 (permalink)
0
Giang hồ làm đời ta khốn đốn
nên ta ẩn danh lẩn quẩn trong rừng
rừng rú giờ cũng bị giang hồ đốn
ơi giang hồ đời ta chả yên thân

Sa mạc thiếu trận mưa tháng sáu
nên hoang vu cây cỏ điêu tàn
cũng may là có hoa Diên Vỹ
cát trắng mịn màng Diên Vỹ nở kiêu sa

Ta cũng từng mò tim đáy biển
tìm trái tim công chúa chung tình
cả đời ta suốt ngày lặn hụp
không tài gì sở hữu trái tim
 
Thơ tình em viết trong Đất Việt
di tích xưa đã lạc mất rồi
ai tìm được ta bỏ tiền chuộc lại
để làm kỷ vật lúc xa xôi

Mai aicap phải ra tàu chiến; nếu rãnh aicap sẽ vào thơ thẩn tiếp  :)
diên vỹ 22.07.2013 16:25:45 (permalink)
0
ừ tôi hiểu

    người ta đến, người ta đi vội quá
    vui chưa tan , sầu đã nếm kỳ ghê
    tôi mấy bận cố buông trôi nỗi nhớ
    sao biển sóng kia cứ mãi vọng về

    người ta sẽ đi ngang qua đại  mạc
    hay lên núi cao nhìn rỏ biển - trăng
    tôi thui thủi giữa phố - đời hư ảo
    tìm lại cho mình chiếc lá thu hoang

    người ta biết vì sao mây sắc tím
    và hồn tôi chỉ yêu mãi màng đêm
    trong bóng tối, tôi cùng tôi đối diện
    nghe cuộc đời như dòng suối nhẹ êm ...

    người ta chắc sẽ nhìn mây mà nhớ
    ngọn gió bên tai nhắn nhủ chi không ?
    ừ tôi hiểu, nên ...tôi luôn ngóng đợi
    hy vọng một ngày nắng đẹp, trời trong ...!

    diên vỹ
    july 22, 2013



không biết P. có đủ tiền để chuộc lại những bức thư Đất Việt không ?  Half price.... for ...now !

chúc P. vui  ...!

diên vỹ 22.07.2013 16:55:24 (permalink)
0
 
lạc miền ký ức

    tôi lạc về miền ký ức xa xôi
    nơi nổi nhớ êm đềm như giấc ngủ
    nơi không anh cạnh bên
    mà nghe đầy đủ
    hạnh phúc đôi khi là ký ức bình yên

    tiếng thở dài rơi giữa màng đêm
    tôi tìm thấy anh ở những vì sao xa tít
    ngoài kia gió - trăng đùa nghịch
    lòng tôi, nỗi nhớ mênh mang ...

    đứng lại bên đời để mặc mùa sang
    xin ngày mai đừng xóa đi ký ức
    để những lúc một mình giữa dòng đời tất bật
    tôi tìm thấy anh ở những quãng đường quen

    xin cuộc đời cho anh  bình yên
    hãy để mặc sóng lòng tôi trở giấc
    như người say giữa đời sống thật
    bước tôi chênh vênh dưới bóng mặt trời ..!

    diên vỹ
    july 22, 2013
    r

  •  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 15:14:03 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 24.07.2013 00:22:44 (permalink)
0
và tôi ...

    và tôi đợi mãi  nơi phố gió
    tiếng hát năm nào vẫn còn say
    nghe hơi thở lá ngang qua ngỏ
    mới biết ân tình vẫn chưa phai

    người đi, tôi ở lòng lạ quá
    yêu thương không? sao thấy hồn vương
    trói đôi câu  nhớ vào con chữ
    thả mộng cùng đêm hoá hơi sương

    nghe đâu bóng nắng nơi xa ấy
    rượt đuổi nhau về tận chân mây
    có gặp hồn tôi lang thang bước
    xin hãy mang về lại nơi đây

    tôi vẫn bên đời để trông mong
    gởi giấc chiêm bao với mộng lòng
    hỏi ngàn con sóng ngoài xa đó
    chở dùm tôi chút nhớ có được không ?

    diên vỹ
    july 23, 2013

diên vỹ 24.07.2013 00:40:21 (permalink)
0
 
đêm qua

    đêm qua biển khóc hay tôi khóc
    mà tiếng sóng vang ở góc trời
    tôi nghe năm tháng xuôi dòng ngược
    nửa vòng trái đất quá xa xôi ?

    tôi đi tìm nắng trong đêm nhớ
    nhặt ánh sao rơi ở mắt người
    tìm gặp ...rồi thôi ..chân cứ bước
    mặc giấc mơ xưa ...tôi bỏ tôi ...

    tôi đi tìm lại vùng thương nhớ
    thuở biển với trời rất gần nhau
    tôi thấy trên cao trăng nhỏ lệ
    chuyện của trần gian trăng hiểu sao ?

    đêm qua trăng sáng soi góc phố
    soi rỏ hồn tôi với đêm thâu
    tôi ôm trăng ngủ bên hiên cửa
    để giấc mơ xưa chẳng còn đau

    diên vỹ
    july 23, 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2013 09:03:50 bởi Huyền Băng >
MysteryAicap 24.07.2013 10:40:07 (permalink)
0
diên vỹ


không biết P. có đủ tiền để chuộc lại những bức thư Đất Việt không ?  Half price.... for ...now !

chúc P. vui  ...!




Chắc là không đủ, cho đặc cọc bài thơ này được không? mai mốt từ từ trả góp vậy :)
 
Tình Cờ
 
Hôm nay trời khi không oi bức
ta vào yahoo bỗng thấy hoa
hoa nhà ai mặn mà duyên dáng
khiến hồn ta mát mẻ lạ thường
 
Vậy là ta không cần máy lạnh
có gió đưa hoa hương sắc nồng nàn
giá như hoa biến thành người thương kiều diễm
thì ta sững sờ dọn vào đó ở luôn
 
Ủa mà sao hoa lặng thinh thế?
không nói chi mà chỉ mỉm cười
đừng có bảo là hoa mắc cỡ
khiến ta động lòng ao ước làm vua
 
Ủa mà sao hoa lè lưỡi?
giống như trái me chưa chín chua lè
vậy mà đụng vào là nóng bỏng
thì ta từ từ bù thổi bù yêu  :)
diên vỹ 24.07.2013 12:49:12 (permalink)
0
MysteryAicap


    Hôm nay trời khi không oi bức
    ta vào yahoo bỗng thấy hoa
    hoa nhà ai mặn mà duyên dáng
    khiến hồn ta mát mẻ lạ thường



    giấc mơ huyền bí


        mai ta đóng thùng sang bên ấy
        gởi đóa hoa tươi tặng đến người
        diên vỹ mùa này hơi hiếm đấy ...
        nên thôi ..tặng đại đóa hồng tươi ...

        bên ta ..trời chắc đang biết giận
        từng cơn gió nóng đốt trần gian
        ca - li có biển xanh như ngọc
        có trái tim người ....để vương mang

        ta đi tìm lại thời xưa ấy
        tình thư một thuở vẫn còn đây
        nghe thương yêu quá thời rất trẻ
        trẻ cả từng câu nhớ thương ai

        nghe đâu trong gió hương ngày cũ
        trộn lẫn mưa đời những phiền ưu
        năm sau và ngàn năm sau  nữa
        huyền bí muôn đời như giấc mơ


        diên vỹ
        july 23, 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2013 12:52:41 bởi diên vỹ >
Kiều Giang 26.07.2013 17:10:59 (permalink)
0
GIỮA CHÌM NỔI EM

  Ai làm
cho rách đời nhau
Con tim
đã lỡ vỡ đau muôn trùng
Thương em
lời cứ ngập ngừng
Bể dâu
ai chẳng
đã từng bể dâu
Nước xuôi
còn quấn chân cầu
Nên anh
vẫn giữ lấy màu tâm kinh
Chút tình
để vá con tim
Lỡ mai anh chết
giữa chìm nổi em.
KG 25/7/2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2013 17:00:48 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 01.08.2013 18:52:05 (permalink)
0
 


               DARK RAIN tranh siêu thực của MARIA KITANO
CÒN MANG PHẬN NGƯỜI

Tóc chiều
vừa xõa ngang vai
Đời cho mấy giọt thu phai
nhớ người
Sông Ngân
làm chứng bên trời
Mắt khuya một cõi luân hồi nhớ quên

Người đi
trăng cũng chợt buồn
Câu thơ hóa kiếp cội nguồn sơ khai
Từ em
khăn lụa người trao
Nửa nghiêng biển thẳm
nửa phai suối nguồn

Ta về xóa dấu địa đàng
Mà sao muôn kiếp
còn mang phận người?
MysteryAicap 03.08.2013 10:18:04 (permalink)
0
diên vỹ
 

    giấc mơ huyền bí



        mai ta đóng thùng sang bên ấy
        gởi đóa hoa tươi tặng đến người
        diên vỹ mùa này hơi hiếm đấy ...
        nên thôi ..tặng đại đóa hồng tươi ...

Cám ơn Diên Vỹ nha; khi nhận được thì hoa khô mất rùi :)
 
Giấc mơ huyền bí là gì?
mà em mơ mộng li bì vậy em?
tò mò ta vén màn xem
thử xem tình tiết lọ lem thế nào
 
Giấc mơ huyền bí ra sao?
khi mơ hồn lạc vào phương hướng nào?
Ai Cập huyền bí xa xăm?
mênh mông sa mạc bạt ngàn cát bay
 
Giấc mơ huyền bí ly kỳ
mơ là thấy người tình trăm năm
tình trăm năm chả biết già
đến nghìn lẻ một năm là tái tê
 
Tò mò ta vén màn xem
thử xem tình tiết ngủ quên lúc nào
tỉnh rồi mới biết rằng mơ
ừ em tặng mớ hoa khô một thùng 
 
diên vỹ 04.08.2013 15:50:06 (permalink)
0
MysteryAicap

Giấc mơ huyền bí là gì?


 
mèn ....! bận túi bụi P. ơi ...!


kim tự tháp nghìn xưa ....!

...
nắng bên ấy
mưa bên này ...
biển ngoài kia dậy sóng
hỏi sa mạc còn giữ giấc mơ hoang ?

ta một thời hoá mây trắng lang thang
anh chạy ngược dòng đời làm trang cổ tích
lên núi cao
xuống biển sâu ....
tinh nghịch
ta ẩn mình trong kim tự tháp nghìn năm

hỡi hồn thiên cát bụi xa xăm
trong tiếng gió ẩn bóng hình anh không tuổi
vẫn theo ngàn mây trôi về phía chân trời mong đợi
hơi thở của đời ...
hay tiếng vọng hồn ta ...

huyền bí bao giờ mà chẳng cách xa ...
tợ như mây trôi
như sao trời đêm tối
thấy đó ...
nhìn thôi ...
đôi tay nào chạm tới ...
giấc mơ về người
như kim tự tháp nghìn xưa ....!

diên vỹ
aug. 04, 2013




diên vỹ 04.08.2013 16:09:04 (permalink)
0
Kiều Giang


 
Ta về xóa dấu địa đàng
Mà sao muôn kiếp
còn mang phận người?

 
 
nỗi riêng mang ...
ta nào biết vì sao vầng trăng khuyết
sao mưa rơi
sao biển mặn thế kia

ta đi ngược để tìm bắt gió
sợi nắng rơi một nửa bên người
ta nhặt lại vùng trời năm cũ
tiếng mưa thôi ..
dạ cũng chơi vơi ..

ta thả bóng,
đi tìm lấy bóng
khuấy cơn mơ
trong đáy mộ trăm năm
ta đánh thức thuở trời gần đất
tìm gặp anh giữa những tan hoang

chiều lại tắt
đêm về  cùng phố
nắng bên anh
bóng tối nghiêng sang
ta cứ thế ngược đời dệt mộng
...
mơ anh - ta
một nỗi riêng mang ...

diên vỹ
aug. 04, 2013


diên vỹ 04.08.2013 16:28:58 (permalink)
0
chẳng còn nhau ...!

có thể anh thật sự đã quên chiếc lá ngày thu ấy
và tiếng mưa rơi bên cửa chiều hoang
có thể trong mớ đời nghiêng , lạc
em chỉ là một hạt sương tan ...

em đã thấy những chiều trôi khó nhọc
em đã nghe tiếng thở của thời gian
em hiểu được khi soi mình trong nước
chỉ nỗi lòng riêng ...chẳng thể xẻ sang ...

anh có lúc về ngang qua mộng
vẫn lặng thinh như trăm buổi lặng thinh ...
hoa diên vỹ mùa này thôi  nở
hai buổi anh về ... lấy chi để đưa tin ...

hoa thôi nở, lá bắt đầu trở giấc
thu sẽ về nhuộm góc sân sau
anh bắt được ánh mặt trời đã tắt
mang tặng em như thuở còn nhau ?

ừ có thể ...
từng chiều trôi lặng lẽ
em nhớ anh ...!
nhớ hoá ...thành không
trời vẫn rộng
đất thênh thang đó
biển vẫn sâu ...
mà ta chẳng còn nhau ...!

diên vỹ
aug. 04, 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2013 21:18:18 bởi diên vỹ >
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 108 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9