đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 108 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
silhouette 17.06.2006 17:40:08 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ
hihih thắc mắc nghen silhouette...có bao giờ, xung quanh chỉ là....là gì hở..hihi :)


:) ...

có bao giờ xung quanh chỉ là..
những ảo ảnh do người và ta
cùng tạo ra - vun đầy khoảng trống
trong góc lòng âm-ỷ; buồn tênh

sóng gíó bập bềnh
người - ta
hai linh hồn bé nhỏ lênh đênh
dạt trôi giữa hắt hiu cuộc đời
hụt hẫng
bên bờ vực thẳm
chờ rơi
..có nghe chăng - như tiếng gọi của linh hồn
vào một buổi chiều hôm, buồn..
chơi vơi..!!

..thứ âm thanh của ngậm ngùi
khát vọng một niềm vui (!)

trái tim ..chôn vùi
ngộp ngạt với những phô trương gỉa dối
đọa đày bao linh hồn vô tội
trong khoảng trời đen tối - không lối
thoát ly..!!

:) ...
nguyenthoai 17.06.2006 17:41:39 (permalink)
0
.


nếu như có một ngày ...

...
giá như biết vài câu thần chú
ta sẽ bắt người nhốt ở trong chai
để đêm đến ta ôm vào giấc ngủ
và ngày sang tim bớt bị đày

sáng bên người
mây trắng có bay ?
và ngọn gió
có nồng hương nhớ ?
nếu như có một ngày, ta ngừng hơi thở ...
người có thương mà đến tiển chân...?

Diên Vỹ



nếu như có một ngày ...

...
Giá ta học được vài câu thần chú
Sẽ thả ngày vào đúng nghĩa yêu thương
Sẽ thả đêm về lại chốn thiên đường
Thả ta nữa về quê hương ta đó

Ở nơi ấy nồng hương ngọn gió
Mây trắng bay thắp sáng tháng ngày
Đón em về ru giấc ngọn cỏ
Ta bên người … níu cả vòng tay

Nguyên Thoại





diên vỹ 17.06.2006 17:56:18 (permalink)
0
mây biết nhớ nhau?

người không đến bài thơ ghi ai đọc ?
câu ân tình ai rung cảm con tim?
ta chợt thấy mình như lạc lõng
người đi rồi ta ở lại với đêm

ta gom chữ kết thành thương nhớ
nhờ gió mây mang hộ sang người
mà không biết đường xa sông núi
(có lấy trộm lời ta không ...
mà chẳng tới được nơi ...)

mai có lẽ chẳng bao giờ gặp lại
buồn lắm không một kiếp con người?
tương ngộ đó, rồi phân ly ngay đó
nào phải cỏ cây mà lệ chẳng rơi ...

ta buổi sáng nghe chim trời ca hát
ngờ đời không một chút u sầu
mây lơ lửng trên cao như thế
hỏi có bao giờ ...mây biết nhớ nhau ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2006 17:59:49 bởi diên vỹ >
silhouette 17.06.2006 18:39:27 (permalink)
0
..sao DV thức khuya vậy ?? sẽ nhức đầu cho coi !!
diên vỹ 17.06.2006 18:44:03 (permalink)
0

Trích đoạn: silhouette


:) ...

có bao giờ xung quanh chỉ là..
những ảo ảnh do người và ta
cùng tạo ra - vun đầy khoảng trống
trong góc lòng âm-ỷ; buồn tênh

sóng gíó bập bềnh
người - ta
hai linh hồn bé nhỏ lênh đênh
dạt trôi giữa hắt hiu cuộc đời
hụt hẫng
bên bờ vực thẳm
chờ rơi
..có nghe chăng - như tiếng gọi của linh hồn
vào một buổi chiều hôm, buồn..
chơi vơi..!!

..thứ âm thanh của ngậm ngùi
khát vọng một niềm vui (!)

trái tim ..chôn vùi
ngộp ngạt với những phô trương gỉa dối
đọa đày bao linh hồn vô tội
trong khoảng trời đen tối - không lối
thoát ly..!!

:) ...


hmmm vậy à....! :)

sao không ước

sao không ước xung quanh chỉ là đồng xanh hoa thắm
với những con tim chỉ biết yêu đương
không tranh chấp, không lo đời gian dối
và kế mưu sinh là những câu chữ dễ thương

sao không ước có đôi bàn tay, trong đôi bàn tay cùng phố
đi giữa chốn đông người vẫn thấy có nhau
và phía trước là con đường hoa cỏ
ta lấy hương làm nhà,
ta lấy gió làm ...chăn .....

sao không ước đôi bờ môi níu đôi bờ môi chứ hở
và vòng tay ....tha thiết lấy vòng tay
ngày hai buổi thực phẩm chỉ là không khí
cho ta - mình chẳng bận bịu kế sinh nhai

sao không ước ta - mình có thêm đôi cánh
như chim trời mỗi khi nhớ tìm nhau
và khoảng cách trở thành vô nghĩa
đêm thôi mong, ngày chẳng đượm u sầu ....










diên vỹ 17.06.2006 18:44:59 (permalink)
0

Trích đoạn: silhouette

..sao DV thức khuya vậy ?? sẽ nhức đầu cho coi !!


Í...bên bạn ở bộ đang khuya hả...dv thì vừa mới thức dậy, đang là buổi sáng mờ....
diên vỹ 17.06.2006 18:58:29 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenthoai


nếu như có một ngày ...

...
Giá ta học được vài câu thần chú
Sẽ thả ngày vào đúng nghĩa yêu thương
Sẽ thả đêm về lại chốn thiên đường
Thả ta nữa về quê hương ta đó

Ở nơi ấy nồng hương ngọn gió
Mây trắng bay thắp sáng tháng ngày
Đón em về ru giấc ngọn cỏ
Ta bên người … níu cả vòng tay

Nguyên Thoại


người có thể ...

người có thể thả ngày đi, nhưng đừng cho đêm qua nhé
bởi đêm không về ta đâu thấy được trăng sao
lỡ như có một vì sao may mắn
rơi xuống giữa trần....thì ta biết lượm ở đâu?

và cứ hãy thả ta về nơi quê hương xưa đó
để xung quanh chỉ còn đồng nội, cỏ hoa
ta có thể không biết thế nào là ngôi nhà với những tầng cao chót vót
vì đam mê những điệu lý đậm đà...

....
Anh Phy 17.06.2006 22:51:15 (permalink)
0
.


...
ta gom chữ kết thành thương nhớ
nhờ gió mây mang hộ sang người
mà không biết đường xa sông núi
(có lấy trộm lời ta không ...
mà chẳng tới được nơi ...)
...


Ta xin lỗi … đã trộm lời không nói
Bởi ta lầm … người chỉ nói riêng ta
Trả lại mây … trả gió , trả đường xa
Máy không trả … đêm buồn ta nghe lại

Hì hì !
Hằng đêm Anh Phy vẫn thường nghe Diên Vỹ đọc... thật tuyệt vời !
Cố giữ gìn sức khỏe để giúp mãi bà con nghe

Anh Phy.


Nguyên Đỗ 18.06.2006 00:13:00 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

mây biết nhớ nhau?

người không đến bài thơ ghi ai đọc ?
câu ân tình ai rung cảm con tim?
ta chợt thấy mình như lạc lõng
người đi rồi ta ở lại với đêm

ta gom chữ kết thành thương nhớ
nhờ gió mây mang hộ sang người
mà không biết đường xa sông núi
(có lấy trộm lời ta không ...
mà chẳng tới được nơi ...)

2mai có lẽ chẳng bao giờ gặp lại
buồn lắm không một kiếp con người?
tương ngộ đó, rồi phân ly ngay đó
nào phải cỏ cây mà lệ chẳng rơi ...

ta buổi sáng nghe chim trời ca hát
ngờ đời không một chút u sầu
mây lơ lửng trên cao như thế
hỏi có bao giờ ...mây biết nhớ nhau ?



Nước Nhớ Mây Bay


Anh không đến, bao nhiêu người vẫn đọc
Từng vần thơ không biết gởi cho ai
Trái tim anh rung động cả năm dài
Chẳng dám nói, chẳng dám hồi âm lại

Nghe em đọc từng bài thơ êm ái
Như bên tai thủ thỉ lúc trời khuya
Ờ có đêm, anh thấy bóng ai về
Gỏ cửa nhẹ động hồn thơ tha thiết

Anh còn đọc, em sẽ còn mãi viết
Những câu thương, câu nhớ, gởi trần gian
Em thanh cao lơ lửng tựa mây ngàn
Mây che mát cho đời anh hy vọng

Cứ góp chữ xỏ thành câu mơ mộng
Cho tình thơ chắp cánh mãi bay cao
Cho ngày mai tình tha thiết dạt dào
Cho trái mộng chín thơ thơm dịu ngọt

Anh: hồ nước chờ mây bay cao vót
In hồn trong gió thổi gợn sóng xô
Từng bài thơ, từng kỷ niệm vỗ bờ
Nghe tha thiết gọi mây trời trở lại

Em: Mây trắng mái tóc thề con gái
Hãy về đây tắm nước mát hồ xanh
Hãy về đây cho trái ngọt hương lành
Cho trái đất thành địa đường hạnh phúc


Nguyên Đỗ

diên vỹ 18.06.2006 02:55:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Anh Phy


Ta xin lỗi … đã trộm lời không nói
Bởi ta lầm … người chỉ nói riêng ta
Trả lại mây … trả gió , trả đường xa
Máy không trả … đêm buồn ta nghe lại

Hì hì !
Hằng đêm Anh Phy vẫn thường nghe Diên Vỹ đọc... thật tuyệt vời !
Cố giữ gìn sức khỏe để giúp mãi bà con nghe

Anh Phy.


Chà, có sự lầm lẫn như thế sao?... :)

Cám ơn Anh Phy đã nghe dv đọc hén, và bi giờ chuẩn bị tìm bác sĩ cho tai ..là vừa hihihih :) :)
diên vỹ 18.06.2006 03:08:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Nước Nhớ Mây Bay


Anh không đến, bao nhiêu người vẫn đọc
Từng vần thơ không biết gởi cho ai
Trái tim anh rung động cả năm dài
Chẳng dám nói, chẳng dám hồi âm lại

Nghe em đọc từng bài thơ êm ái
Như bên tai thủ thỉ lúc trời khuya
Ờ có đêm, anh thấy bóng ai về
Gỏ cửa nhẹ động hồn thơ tha thiết

Anh còn đọc, em sẽ còn mãi viết
Những câu thương, câu nhớ, gởi trần gian
Em thanh cao lơ lửng tựa mây ngàn
Mây che mát cho đời anh hy vọng

Cứ góp chữ xỏ thành câu mơ mộng
Cho tình thơ chắp cánh mãi bay cao
Cho ngày mai tình tha thiết dạt dào
Cho trái mộng chín thơ thơm dịu ngọt

Anh: hồ nước chờ mây bay cao vót
In hồn trong gió thổi gợn sóng xô
Từng bài thơ, từng kỷ niệm vỗ bờ
Nghe tha thiết gọi mây trời trở lại

Em: Mây trắng mái tóc thề con gái
Hãy về đây tắm nước mát hồ xanh
Hãy về đây cho trái ngọt hương lành
Cho trái đất thành địa đường hạnh phúc


Nguyên Đỗ



anh

Vâng!
anh không đến thì bao nhiêu người vẫn đọc
nhưng hiểu gì đâu lời thương mến em trao
anh không đến hồn thơ em ...cô lẻ
tự khóc cười với đêm lặng hư hao

anh có biết bên này mưa nặng hạt
như hồn em đầy những nhớ cùng mong
hay anh biết mà vờ như không biết
để em buồn câu chữ xếp cuồng ngông

giá như được nửa lời anh thủ thỉ
rằng mến em, rằng cũng biết thương thương
thì thiên hạ đã bình yên vô sự
chứ đâu như giờ có kẻ khóc thê lương

sao anh ví ...em như vần mây trắng
mà không là người ngọc của lòng anh
để sáng tối mộng về nơi phương lạ
đôi trái tim xây hạnh phút yên lành

trời bây giờ đang giữa mùa hạ nắng
và vàng thu sẽ đến ở ngày mai
anh có muốn cùng em đi nhặt lá
để thu này ...ta kết những thơ say ....!
diên vỹ 18.06.2006 07:51:43 (permalink)
0
hôm qua vắng ...!

ta đã bảo nếu anh thêm một lần lỗi hẹn
là chia tay, là cắt đứt cuộc tình
thế mà lại, một lần, rồi một lần nữa ...
hình như anh lo tình sẽ đẹp xinh

hôm qua vắng, hôm nay cũng vắng
còn ngày mai ....chắc gì đến phải không ?
ta mặc kệ, có hay thì ....anh đi nhé!
để nơi này có kẻ sớm tối ngóng trông

người ta bảo khi yêu nên học làm người rộng lượng
biết vị tha, biết tìm hiểu nguyên do
anh không đến thì làm sao ta biết được
lòng của anh, ta lấy cái chi đo ?

người ta bảo phải nuôi tình yêu cho nó sống
nuôi làm sao khi nó tắt nghẹn nửa chừng
hay cái nhớ ta đem đi vứt bỏ
mai gặp anh ...hai mình hóa người dưng ....



diên vỹ 18.06.2006 08:09:58 (permalink)
0
người đi

mưa rơi, thì mặc mưa rơi
ta ngồi xếp chữ cho vơi nỗi lòng
buồn không, chẳng biết buồn không
chỉ nghe chút nhớ, chút mong ....vọng về
người đi, thì mặc người đi
ta cùng câu chữ thầm thì với nhau
hẹn hò chi, khiến lòng đau
trách người hay trách ta mau ....tin người ...
ừ thì ...cũng ráng gượng cười
nhân tình thay đổi, ...mặc đời .....ta vui ..
mưa tạnh rồi, trời tốt tươi
người đi, ta cũng chúc vui ...cho người ..!
diên vỹ 18.06.2006 08:27:52 (permalink)
0
hạnh phúc trần gian

ngày mai này nếu phát hiện ra
ta vắng mặt từ hàng trăm thế kỷ
người có hốt hoảng chạy tìm khắp phố phường đô thị
hay lặng lẽ đi về, mặc con phố buồn tênh ...

ôi kiếp người nơi trần thế chông chênh
ta biết vậy, nhưng vẫn đi tìm một điều không thật
tình yêu, hay một trò chơi
.....mà chủ nhân ngay giờ phút đầu đã biết mình sẽ thua mất
nhưng vẫn ương ngạnh chia đều những cái thua thiệt cho nhau

để hôm nay ...và ngàn những hôm sau
biết bao con tim dại khờ tự thiêu mình trong ngốc nghếch
cuối quãng đời, tưởng như cái khờ kia đã hết
nào ngờ đâu nó hoá những bóng ma

những bóng ma khát khao, thèm thuồng hạnh phúc
những bóng ma, đã có một lần mang thân người phàm tục
nhưng vẫn không thể nào ...
chạm được hạnh phúc ...trần gian ...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 09:29:46 bởi diên vỹ >
Anh Phy 18.06.2006 08:34:13 (permalink)
0
.


mây biết nhớ nhau?

người không đến bài thơ ghi ai đọc ?
câu ân tình ai rung cảm con tim?
ta chợt thấy mình như lạc lõng
người đi rồi ta ở lại với đêm

ta gom chữ kết thành thương nhớ
nhờ gió mây mang hộ sang người
mà không biết đường xa sông núi
(có lấy trộm lời ta không ...
mà chẳng tới được nơi ...)

mai có lẽ chẳng bao giờ gặp lại
buồn lắm không một kiếp con người?
tương ngộ đó, rồi phân ly ngay đó
nào phải cỏ cây mà lệ chẳng rơi ...

ta buổi sáng nghe chim trời ca hát
ngờ đời không một chút u sầu
mây lơ lửng trên cao như thế
hỏi có bao giờ ...mây biết nhớ nhau ?

diên vỹ



mấy cho vừa …

Mây biết nhớ nhau … chuyện của người
Trên cao như thế … mãi rong chơi
Một chút u sầu … mây hờn gió
Chim trời ca hát … mây có vơi

Mà lệ chẳng rơi … lệ ngậm ngùi
Phân ly ngày đó … có xa xôi
Một kiếp con người … trôi lờ lửng
Bao giờ gặp lại … một sớm vui

Chẳng tới được nơi … chuyện muôn đời
Đường xa sông núi … lắm chơi vơi
Mang hộ sang người … bao lời nói
Kết thành thương nhớ … nhớ thương ơi

Ở lại với đêm … đêm qua chưa
Mình như lạc lõng … buổi giao mùa
Rung cảm con tim … tình trang giấy
Thơ ghi ai đọc … mấy cho vừa

Anh Phy.





Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 108 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9