đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 108 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 21.06.2006 01:53:29 (permalink)
0
Vườn Thơ

Ờ cũng lạ tại sao nhớ quá
Ghé Vườn Thơ hương quả ngạt hương
Dạt dào tấc dạ tơ vương
Muôn hoa đua nở dễ thương chừng nào!

Này thược dược bao màu rực rỡ
Kìa ngọc lan hoa nở về đêm
Cúc vàng, hồng đỏ, nhung êm
Cánh hoa huệ trắng lại thêm hải đường

Vườn thượng uyển dễ thường chẳng đủ
Vườn Thơ Em quy tụ muôn hoa
Những bài thơ viết hôm qua
Những bài thơ mới chan hoà nắng mai

Tình thương mến một hai chẳng đổi
Em chớ hờn chớ dỗi khổ anh
Một mai xây đắp mộng lành
Vườn Thơ em tưới tình anh đẹp nồng!


Nguyên Đỗ
diên vỹ 21.06.2006 02:19:03 (permalink)
0
hạnh phúc là gì ..?

hạnh phúc là gì mà sao ta mơ đến vậy
một vòng tay,
một nụ hôn nồng cháy
có phải là hạnh phúc đó không ?

ta đi tìm gì giữa trời - đất mênh mông ?
một tia mắt, một cái nhìn thông cảm
đôi tâm hồn vô tình va chạm ..
có được gọi là hạnh phúc ....hay không ?

từ bắt đầu yêu, để biết nhớ, biết mong
và giọt mắt chảy về tim rỉ máu
con chim non một mình giữa trời giông bão
hạnh phúc có là mái ấm yêu thương ?

ta và người đi ngược con đường
nên ráo riết tìm nhau ...và hồn ngập tràn khao khát
hạnh phúc bây giờ có phải là ngọt ngào câu hát
để ru lòng mình trong cái nhớ cuồng điên ...?

hạnh phúc có là cái gì đó thiêng liêng
ta phàm tục nên mãi tìm chẳng thấy ...?
hay hạnh phúc là điều bình dị ...
lặng thầm trong khoảng cách ...ta - người ?

20/06/06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 06:40:05 bởi diên vỹ >
diên vỹ 21.06.2006 07:38:42 (permalink)
0
ngộ nhận

hàng trăm bài thơ người viết
có câu chữ nào riêng tặng ta không?
chắc lẽ có,
mà có thể không ...chẳng biết
bởi câu chữ nào cũng tương tợ như nhau

ta đọc, ta tìm, ta ngộ nhận rồi đau
những cái mến, những cái yêu khờ dại
hàng trăm bài thơ tình ái ...
người tặng cho người ...ta có nên vui?

bài thơ này, ta chúc người đẹp đôi
và có thể viết thêm trăm bài thơ nữa
hãy quên đi, bao lời người đã hứa
ơ mà không ....người có hứa chi đâu

chỉ tại ta ngộ nhận, nên sầu
lòng ấp ủ một niềm mơ điên dại
hay có lẽ ...vì ta là con gái
mà con gái thì .....rất dễ tin ...

20/06/06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 00:33:43 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 21.06.2006 09:05:17 (permalink)
0
Hạnh Phúc
Nguyên Đỗ


Hạnh phúc là gì? Em bất ngờ đã hỏi
Ngắn ngủi ghê, đố ai dám trả lời mau
Một nụ cười, một ánh mắt mến trao nhau
Cũng hạnh phúc có khi là mấy tháng

Một nắm tay, một nụ hôn dù chớp nhoáng
Một vòng tay, một vuốt tóc, một bài thơ
Cũng ngọt ngào êm ái mấy năm cơ
Cũng có thể kéo dài hạnh phúc mãi

Hạnh phúc là gì, sao Người tìm kiếm mãi
Trong tầm tay, trong trí óc ta thôi
Quá khứ qua nếu đẹp cũng đủ rồi
Kỷ niệm cũ khơi hồn lên nhung nhớ

Tìm tuyệt đối, hạnh phúc nào cho đủ
Tình bạn thơ, tình cảm tuổi đôi mươi
Tình dịu dàng còn đọng đó cả đời
Một phút nhớ cũng thấy quên buồn chán

Hạnh phúc thay nếu gặp một người bạn
Hiểu hồn ta tri kỷ sẻ san chung
Những ưu tư cuộc sống chốn vô cùng
Dù chẳng gặp hằng ngày như mong ước

Hạnh phúc thay nếu mỗi người đều có được
Một người yêu chia sẻ những yêu thương
Trong Tình Yêu, có chút cảnh thiên đường
Hãy giữ mãi tình thủy chung hạnh phúc

Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 06:38:18 bởi diên vỹ >
diên vỹ 21.06.2006 09:18:45 (permalink)
0
chà...:) ND gạt người ta á....làm gì có chuyện..hihihih 1 cái nắm tay mờ tới mí năm còn hạnh phúc...hihih :) thế ND....kinh nghiệm hở :) nếu vậy, mai dv đi kiếm người để nắm tay thử á hihihi :)

nếu hạnh phúc là đơn giản

nếu hạnh phúc quả thật tình đơn giản
sao loài người cứ than khổ thế kia
nếu hạnh phúc luôn trong tầm tay với
sao loài người không ai chịu sớt chia?

người cứ bảo yêu nhau là hạnh phúc
sao loài người ngần ngại chẳng bước vô
nếu như bảo cái nắm tay là hạnh phúc
sao loài người vẫn cứ thế đơn cô....

nếu như bảo hạnh phúc từ người bạn
sao loài người lại phản trắc hại nhau
nếu hạnh phúc từ nụ hôn dịu ngọt
sao loài người lại cứ phải thương đau?

người cứ bảo....hạnh phúc là đơn giản
mà sao ta chẳng thấy ở trần gian
bao cuộc sống ngoài kia lâm khổ nạn
hạnh phúc họ đâu....? hay bởi họ không màng?
ĐuyênHồng 21.06.2006 16:45:36 (permalink)
0
Hạnh Phúc


Hạnh phúc là gì sao người tìm nhiều đến vậy
Một cuộc đời viên mãn
Một mơ ước đong đầy
Hay một phút ngất ngây giữa muôn trùng đau khổ…?
Người đời không rõ
Nên mải kiếm tìm…

Hạnh phúc
Không bóng không hình
Không cành không rễ
Nên người đời chẳng thể biết từ đâu…

Yêu nhau
Có lẽ nào là hạnh phúc!
Vì yêu thương đồng nghĩa cùng ghen, tức, nhớ, tủi, sầu…
Nghĩa là khổ đau!
Sống vì nhau
Cũng đâu là hạnh phúc!
Bởi nhiều lúc
Ta vì người nhưng đời lại không ao ước…
Cái ta cho
Chắc lẽ gì cái người muốn được
Cho nên
Kẻ ước người tìm…..

Có lẽ nào
Hạnh phúc bắt nguồn từ trái tim
Khi đớn đau ta thành vết sẹo
Hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi mong chờ khô héo
Bỗng một chiều em ghé bước đến thăm…

Hạnh phúc âm thầm
Hạnh phúc xa xăm
Hạnh phúc chính là điều bình dị…

Nguyễn Hoàng



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 06:43:52 bởi diên vỹ >
diên vỹ 22.06.2006 00:52:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

Hạnh Phúc

Có lẽ nào
Hạnh phúc bắt nguồn từ trái tim
Khi đớn đau ta thành vết sẹo
Hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi mong chờ khô héo
Bỗng một chiều em ghé bước đến thăm…

Hạnh phúc âm thầm
Hạnh phúc xa xăm
Hạnh phúc chính là điều bình dị…

Nguyễn Hoàng



Cám ơn bài thơ của bạn nhé...!

ừ, có thể hạnh phúc là điều bình dị
mà con người, đôi lúc chẳng nhận ra
có thể là mây, là gió, là hoa
là tất cả những điều tầm thường nhất

đơn giản thế, nhưng trong đời thực
có ai cho ai hạnh phúc được đâu
nên con người vương mãi lo âu
những buồn tủi tháng ngày tiếp nối ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 01:29:16 bởi diên vỹ >
diên vỹ 22.06.2006 06:59:13 (permalink)
0
cho những bài thơ ....người lạ
      ...những dòng thơ,
      .......đôi khi ...trái tim vô tình chạm phải ........
      .....nên ...rung ..rinh một xíu .......!


ôi lạ quá, những bài thơ có sóng
đọc đôi ba câu hồn đã ngất say
thơ người, người viết tặng ai ?
sao tim ta thoáng ...
ừ ...say tình người ...!

21/06/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 07:58:09 bởi diên vỹ >
diên vỹ 22.06.2006 07:47:54 (permalink)
0
phố có mong người ?

      không biết người đi tìm cái gì trong cuộc đời này ....còn ta ...ừ ta cũng chẳng biết ...chiều nay ta đọc phải một đoạn thơ ....ừ thế là ...trái tim dao động ... có phải ta không tốt không ...vì mang một trái tim dễ khóc, dễ hờn ......dễ sầu ...dễ cảm ...!

người biết không, chiều im lặng gió
nửa hồn ta ...mơ ước xa xôi
chờ đêm xuống
cùng sao trời bầu bạn
để nửa hồn ta ...bớt đơn côi ..

ở nơi ấy, người vui chứ hở?
gió và mây có làm bạn cùng không?
khi chiều xuống người ra thăm biển ?
đàn ghi - ta người dạo chuyện lòng ...?

ta vẫn thế, tháng ngày vẫn thế!
đời cứ trôi...như thể không ta
chiều con phố im người, im tiếng
đọc lời thơ ...tim chợt khóc òa ...!

đời không biết về đâu người hở?
mà sao ta mơ ước ....quá thôi
mong có thể ....
ừ ..chỉ là có thể ...
....
phố chiều ơi ...có nhớ mong người ?

21/06/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 07:59:31 bởi diên vỹ >
diên vỹ 22.06.2006 08:17:40 (permalink)
0
những ước mơ ta

nơi ta ở đất trời buồn quá
mà biển thì tít tận mù xa
ta ước được ngủ vùi bên sóng
để đêm về nghe biển hát ca ...

những ước mơ ta,
bình thường, người ạ
mà sao như không đặng bao giờ
người có thể vì ta không hở ...?
mang sóng biển về cho đẹp giấc mơ

chiều lại đến, chiều lại đi ....thầm lặng
ước mơ ta ...không cất cánh bay
giá như được chạm vầng mây trắng
để hỏi xem người ...
.....người nhớ đến ai ...?

đêm không biết sao có về không hở?
để giấc mơ ta
ngàn sao sáng lung linh
mai không biết ...người nhớ về con phố
hay ...nơi ấy vui
...cùng mây nước hữu tình ...!

21/06/06
Ngô Thiên Tú 22.06.2006 10:17:35 (permalink)
0

phố có mong người ?


không biết người đi tìm cái gì trong cuộc đời này ....còn ta ...ừ ta cũng chẳng biết ...chiều nay ta đọc phải một đoạn thơ ....ừ thế là ...trái tim dao động ... có phải ta không tốt không ...vì mang một trái tim dễ khóc, dễ hờn ......dễ sầu ...dễ cảm ...!


người biết không, chiều im lặng gió
nửa hồn ta ...mơ ước xa xôi
chờ đêm xuống
cùng sao trời bầu bạn
để nửa hồn ta ...bớt đơn côi ..

ở nơi ấy, người vui chứ hở?
gió và mây có làm bạn cùng không?
khi chiều xuống người ra thăm biển ?
đàn ghi - ta người dạo chuyện lòng ...?

ta vẫn thế, tháng ngày vẫn thế!
đời cứ trôi...như thể không ta
chiều con phố im người, im tiếng
đọc lời thơ ...tim chợt khóc òa ...!

đời không biết về đâu người hở?
mà sao ta mơ ước ....quá thôi
mong có thể ....
ừ ..chỉ là có thể ...
....
phố chiều ơi ...có nhớ mong người ?

21/06/06

Đọc Thơ Diên Vỹ hình như quen lắm, chắc chắn không phải là người mới mà là...Chẳng lẽ DV là...bên TN ngày xưa....
Thôi từ từ lúc nào tiện thì nói....
Còn NTT vẫn như xưa chỉ tại DV....

Đến rồi đây Như ngọn sóng tràn dâng
Đã từ lâu, đôi lần như mơ tưởng
Cũng đọc thơ lâng lâng tim lưu lạc
Nhưng đành ôm mộng tưởng ngỡ ngàng

Đêm nay buồn tim lang thang đi lạc
Nhờ lời thơ nên mới dám vào đây
Không là sóng là sao trời đêm tối
Bạn cùng ai dệt lại kỷ niệm xưa

DV Lấy tên khác làm NTT không ngờ được
Thôi gặp lại rồi....
Chúc vui
NTT


diên vỹ 22.06.2006 10:37:09 (permalink)
0




Đọc Thơ Diên Vỹ hình như quen lắm, chắc chắn không phải là người mới mà là...Chẳng lẽ DV là...bên TN ngày xưa....
Thôi từ từ lúc nào tiện thì nói....
Còn NTT vẫn như xưa chỉ tại DV....

.....

DV Lấy tên khác làm NTT không ngờ được
Thôi gặp lại rồi....
Chúc vui
NTT


hmmm...TN = Trinh Nữ net đó hả NTT...?

hmmm..bên đó dv cũng có 1 cái account.., không biết NTT nghĩ dv là ai, :) chứ bên đó dv dùng cái nick là "kvp"...và hơn 1 năm rồi dv không có vào post thơ trong đó...., bên đó dv cũng chỉ có 2 người bạn thôi, và cả 2 người bạn của dv cũng biết dv dùng nick "diên vỹ" này nên.....chắc có thể NTT...lộn với ai rồi không?

kelangdu 22.06.2006 22:14:00 (permalink)
0
Nói với em về hạnh phúc



Bất ngờ...
Tự hỏi với ta... Thế nào là hạnh phúc ?
Mong manh
... giữa đôi bờ ảo thực
Ta kiếm tìm
Hạnh phúc mãi hư vô


Phải chăng hạnh phúc là rất đỗi...
... mơ hồ...?
Để cút bắt một trò chơi vô nghĩa
...Mai mỉa
Ta cứ ngỡ rằng hạnh phúc ở đâu đó
...xa xôi
Em ơi... !
Triết lí làm chi...
Định nghĩa làm gì ?
Khi biết rằng hạnh phúc
... ở quanh ta

Hạnh phúc đâu xa
Là thoáng yên bình
...nơi trái tim
Là nụ hôn bên
...khung trời tím
Là lá hoa ru đời ngọt lịm
Là bước chân quen
... lối cũ...em về

....
Tựa vào vai anh
...em nhé !
Nghe nồng nàn
... lời tình tự... đêm...
Hạnh phúc dịu êm
Khi từng ngày đôi tay mình
... vun xới




Vũ Anh Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 22:15:53 bởi kelangdu >
diên vỹ 22.06.2006 22:23:41 (permalink)
0
có điều gì?

        cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
        khi anh đi qua không kịp thấy mình
        bước vội vã, có điều gì phía trước,
        có điều gì mà không phải là em?

Giáng Vân - vô lý


ngày cứ sang ngày, đêm lại qua đêm
ta mòn mỏi với những chờ trông vật vã
anh im lặng, có điều gì thế hở...?
có điều gì mà không thể nói cùng nghe

22/06/06

diên vỹ 22.06.2006 23:02:45 (permalink)
0
ta - người - hạnh phúc

        Bất ngờ...
        Tự hỏi với ta... Thế nào là hạnh phúc ?
        Mong manh
        ... giữa đôi bờ ảo thực
        Ta kiếm tìm
        Hạnh phúc mãi hư vô

Kelangdu - nói với em về hạnh phúc


người cùng ta thoát ra vòng thế tục
để đi tìm cho mình cái gọi là "hạnh phúc" trần gian
này biển, này trời, một cõi thênh thang
"hạnh phúc "...không biết trốn vào đâu thế hở ?

có thể ...
hạnh phúc từ mười ngón tay bé nhỏ
ta - người sơ ý bẻ đôi
hạnh phúc theo dòng sông chảy ngược
ta - người từ đó chẳng còn vui ....

và ai biết ....
có thể là hạnh phúc
nằm trên sợi tóc ngoan hiền
một ngày đất trời giông bão
hạnh phúc xoay mình ...ngả nghiêng ...
ta - người đưa tay ôm lấy
hạnh phúc tung mình vút bay
ta về núi đồi tìm lại
người xuống biển sâu ......
....chia hai ..

hạnh phúc dễ tan thế đó
ta - người còn lại bơ vơ
dòng đời ngược xuôi năm tháng
ta - người ....khát vọng..
... mong chờ ....


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 108 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9