đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 108 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 23.06.2006 12:22:09 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

chẳng biết

hàng trăm bài thơ người viết
có câu chữ nào riêng tặng ta không?
chắc lẽ có,
mà có thể không ...chẳng biết
bởi câu chữ nào cũng tương tợ như nhau

ta đọc, ta tìm, ta ngộ nhận rồi đau
những cái mến, những cái yêu khờ dại
hàng trăm bài thơ tình ái ...
người tặng cho người ...ta có nên vui?

bài thơ này, ta chúc người đẹp đôi
và có thể viết thêm trăm bài thơ nữa
hãy quên đi, bao lời người đã hứa
ơ mà không ....người có hứa chi đâu

chỉ tại ta ngộ nhận, nên sầu
lòng ấp ủ một niềm mơ điên dại
hay có lẽ ...vì ta là con gái
mà con gái thì .....rất dễ tin ...

20/06/06


Em và Thơ Anh

Dù anh viết đề thơ tặng ai
Cũng thấp thoáng bóng hình em trong đó
Dù có tả ánh trăng mờ tỏ
Em chính là trăng hiển diện vĩnh hằng…

Đừng trách rằng anh yêu gió yêu mây
Anh chỉ mượn lời để tình anh bày tỏ
Đừng trách anh sao hờn mưa sầu gió
Em đổ lệ buồn anh sung sướng gì đây…

Dù từng câu không nhắc tới tên em
Nhưng em là hồn trong từng hơi thơ thở
Từng ý từng vần từng nẻo đường anh kể
Nẻo đường nào cũng in dấu chân em…

Lời thơ anh lời của trái tim
Cũng vật vã đớn đau như em thấy đấy
Thế mà xem thơ em lại dỗi hờn ngúng ngẩy:
-Chẳng vần thơ nào anh tặng riêng em…

Khi đọc thơ anh em sờ ngực mà xem
Nếu thấy tim mình rung theo từng câu chữ
Em chẳng cần phải nghe thêm lời anh hứa:
-Rằng muôn đời thơ anh chỉ cho em…!
diên vỹ 24.06.2006 19:21:21 (permalink)
0

Khi đọc thơ anh em sờ ngực mà xem
Nếu thấy tim mình rung theo từng câu chữ
Em chẳng cần phải nghe thêm lời anh hứa:
-Rằng muôn đời thơ anh chỉ cho em…!


dv mới sờ tim thử....mờ nghe nó đập hihihi :) (ừ hong đập là dv chết queo rùi hén ...) , hỗm rày dv bận quá, nên không kịp vào viết dòng nào cho Đuyên Hồng hết nà....sáng nay rảnh xíu...nên xếp vài chữ cho Đuyên Hồng đọc nhé ! Cám ơn bài thơ của Đuyên Hồng á

muôn đời thơ anh ...chỉ cho em

muôn đời thơ anh chỉ cho em
và có thể muôn đời cho thiên hạ
câu nói ấy có gì đâu mà lạ
em là người ...người cũng là em ....!

đọc dòng thơ, em chẳng dám hờn ghen
sợ trách móc mình hoá ra khờ dại
câu chữ người ...cho người êm ái
cố dối lòng ....nhưng đau vẫn là đau

có bao giờ anh hiểu được đêm sâu
để thông cảm cho nỗi lòng con gái
lạc lõng, bơ vơ ... trăng , sao xa vợi
tia sáng mong manh có xua nổi đêm dài

em đợi, em trông, ngày lại sang ngày
từng câu chữ, từng niềm yêu anh viết
thiên hạ đọc, mĩm cười nhưng anh có biết
trái tim em ...xáo trộn hờn - đau

ước mơ của em có là bao ...
mong thương, mến chỉ riêng mình em nhận lấy
để những lần đọc thơ anh, con tim em không ái ngại
lòng hỏi lòng ..." thơ anh viết .....tặng ai ...???

hmmmm viết cho vui thôi nhá Đuyên Hồng :)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 19:28:13 bởi diên vỹ >
diên vỹ 24.06.2006 22:57:04 (permalink)
0
ước một lần ...

thèm một câu thăm hỏi ...
thèm một lời ủi an ...
nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng
khoảng cách ta - người ...sao có thể gần ?

người lặng thinh, ta tỏ vẻ bất cần
tội nghiệp hai tâm hồn lạc về hai phía
đời bỗng dưng vô nghĩa
ta - người ....ai hạnh phúc hơn ai ?

sáng nhìn mây
trưa lại cũng nhìn mây
lơ lửng thế mây có bao giờ định hướng
như hồn ta nửa một đời vất vưởng
bến tình yêu không chổ trống cho mình

người lặng thinh, ta cũng lặng thinh
chẳng lẽ phải van cầu một lần thương hại
chẳng lẽ xin cái thứ tình thừa thải
ừ ..nên đành ....về với biển tìm vui

sầu của ta theo tháng năm trôi
người vẫn vậy vô tình đi - đến
ước một lần được cái tia nhìn thương mến ...
nhưng ta tự hiểu rằng điều ước đó quá cao ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 22:58:05 bởi diên vỹ >
diên vỹ 24.06.2006 23:18:40 (permalink)
0
viết cho mình

không hiểu tại sao con người lại phải mến một con người
để nếu lỡ cái mến kia không bù trả lại
thì tự nhiên đau, tự nhiên thấy mình khờ dại ..
cái mến mà ...cũng phân biệt thế sao ?

phải chi mà ....đừng có ước ao
đừng có những lòng riêng tư trong trăm ngàn điều vụn vặt
thì có lẽ trần gian này tuyệt nhất
bởi hờn ghen, oán hận chẳng sinh sôi

tại sao con người không chọn lấy niềm vui
để khi mến ai, lòng tự dưng ngập tràn hạnh phúc
không nghe theo tiếng lòng xúi giục
và mến một người ....sao lại phải ...hoá đau ?

mến một người ...sao lại mong được có nhau ?
như yêu mây - nước có bao giờ con người mong chiếm hữu
mến một người ..tại sao không cho đó là đủ
mà lại mong, người hiểu thấu dạ lòng?

ôi con người, có phải ích kỷ lắm không?
sao không thoát ra khỏi vòng thế tục
cuộc đời ngắn dài bao lúc?
sao cứ mong hoài điều hư ảo trần gian ...?

Nguyên Đỗ 25.06.2006 01:29:19 (permalink)
0
Tình Mây Viễn Du

Mấy ngày nay, em thường hay triết lý
Hạnh phúc là gì, đời tạm bợ, ảo hư
Đòi thoát tục, chẳng muốn vướng ưu tư
Nỗi phiền muộn, mối thất tình nhân thế

Nếu mọi việc cứ dễ dàng như thế
Không trông mong, không thất vọng, buồn đau
Và cuộc đời, được, còn, mất trước sau
Như vô giác, gỗ đá sao hiểu được

Dù khúc khuỷu, gai chông ta vẫn bước
Con đường tình hạnh phúc hoặc đau thương
Cõi trần gian, miền nước nhược, vô thường
Trời hư ảo, núi non Vu cũng chịu

Mỗi kinh nghiệm mở hồn ta thấu hiểu
Càng nhiều dây, càng nhiều tiếng nhặt khoan
Cuộc đời ta từa tựa giống cây đàn
Cũng trầm bổng, cõi hồn vang réo rắt

Ôi trái tim con người huyền bí nhất
Nhịp tim còn đập mãi mỗi ngày đêm
Là trí anh còn tơ tưởng về em
Con suối nhỏ, hồ nước xanh, biển rộng

Lặn xuống tắm: nước mát, nguồn hy vọng
Ốc đảo xanh giữ sa mạc khô ran
Anh còn em, còn thi tứ ngập tràn
Theo mây trắng bay khắp trời phiêu lãng

Nguyên Đỗ

diên vỹ 25.06.2006 02:51:00 (permalink)
0
:)

buồn buồn xếp chữ đọc chơi
người thơ sao khó....kỳ ghê nơi chưa nào...?
gặp người ta cất tiếng chào
người không chào lại ...mà chữ tuông ào ào ...trách ta ...hihihi

fá ND xíu :)

:)
Nguyên Đỗ 25.06.2006 22:14:56 (permalink)
0
Xí Xọn


Khi người ta yêu hình như thành nhỉ nhảnh
Xí xọn như hai đứa mới vừa yêu
Nói vu vơ nói vớ vẩn vạn điều
Trong say đắm chỉ cần nghe tiếng nói

Điện thọai mãi vang hòai tiếng em gọi
Trò chuyện lâu, có cả đến hàng giờ
Những chuyện vui ngắn ngủi cũng thành thơ
Hai đứa mình đang sống trong cổ tích

Như thần thọai, hai đứa mình tinh nghịch
Giả vờ như thời gian đã ngừng trôi
Và chúng mình đang đứng ở lưng đồi
Cùng nhìn xuống mặt hồ xanh thơ mộng

Em bây giờ cũng chẳng còn bé bỏng
Như ngày xưa, khuôn mặt vẫn hồn nhiên
Trên môi em tươi nở nụ cười hiền
Em cứ nói những lời nghe tha thiết

Khi yêu thương, có cần chi hư thiệt
Miễn cùng nhau sát cánh tựa trong mơ
Nói cho nhau những mộng ước mong chờ
Những người lạ sẽ cho là xí xọn


Nguyên Đỗ

giotnangmuathu2007 26.06.2006 16:00:46 (permalink)
0
[


buồn buồn xếp chữ đọc chơi
người thơ sao khó....kỳ ghê nơi chưa nào...?
gặp người ta cất tiếng chào
người không chào lại ...mà chữ tuông ào ào ...trách ta ...hihihi



ô hay sao trách người ta.
tình như gió bui bao la giữa đời.
gặp người giấu cả tiếng cười.
bởi vì người ấy coi trời bằng vung.....

pja hai người chút...đừng giận nha.

sông ơi người đã có đò.
sao sông lại phải lò dò đi qua...hic hic


diên vỹ 27.06.2006 10:09:16 (permalink)
0
người tháng sáu ...ở đâu?

ta - người yêu nhau
tưởng định mệnh an bài thế đấy
ngờ đâu dòng đời xô đẩy
ta - người ...hai ngả phân ly

cuộc đời ai không khỏi sầu bi
biết là thế, mà ta vẫn khóc
năm tháng bộn bề khó nhọc
có bao giờ người khẽ nhớ ...ta không ?

tháng sáu về, con nắng đi rong
hạt mưa rớt bên thềm tháng hạ
thảm cỏ xanh, bầu trời êm ả
tháng sáu về,
người tháng sáu ở đâu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 10:11:17 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 27.06.2006 10:41:55 (permalink)
0
Nỗi nhớ tháng Sáu

Tháng sáu đã sắp xa rồi người ạ
Lòng vẫn đầy một nỗi nhớ chia xa
Nắng tháng sáu như thiêu lòng đốt dạ
Nhớ người ta… xa quá… chẳng thấy về…

Tháng sáu này vẫn đầy trời ve phượng
Ngọn gió nồm vẫn mát, suối tóc em
…Tay vuốt từng sợi mềm rơi trên má
Tháng sáu hồng tuổi ngọc mộng mơ xa…

Ngày tháng sáu em đi sầu thay lá
Thu về vàng theo nỗi nhớ rụng rơi
Ta thơ thẩn góp vần thơ một dạo
Gốc phượng già phơi lá. Nhớ! Người ơi…!
kelangdu 27.06.2006 22:31:25 (permalink)
0

Trích đoạn: diên vỹ

người tháng sáu ...ở đâu?

ta - người yêu nhau
tưởng định mệnh an bài thế đấy
ngờ đâu dòng đời xô đẩy
ta - người ...hai ngả phân ly

cuộc đời ai không khỏi sầu bi
biết là thế, mà ta vẫn khóc
năm tháng bộn bề khó nhọc
có bao giờ người khẽ nhớ ...ta không ?

tháng sáu về, con nắng đi rong
hạt mưa rớt bên thềm tháng hạ
thảm cỏ xanh, bầu trời êm ả
tháng sáu về,
người tháng sáu ở đâu?




Tỷ ah ! Sao thơ của tỷ đệ đọc cứ thấy phảng phất ở đâu đó hiện hữu một nỗi buồn a. Làm đệ muốn khóc quá hic....hic. Thôi em viết tiếp theo tỷ vậy





Tháng sáu nhớ em





Tháng sáu đưa anh vào mùa Ngâu
Huyền thoại xưa chia đôi bờ Ô Thước
Khi tình yêu có ai mà ngờ được
Ngưu, Chức kia đang khóc mỗi chiều

Có phải con tim chỉ một lần yêu ?
Để đôi khi nghe tim mình bật khóc
Năm tháng vẫn ươm chồi , đâm lộc
Riêng anh... vẫn nhớ về em

Tháng sáu về bồi hồi giọt mưa đêm
Cơn gió lạnh... rùng mình nỗi nhớ
Con tim ai lại một mùa nức nở
Tháng sáu về anh lại nhớ...
... về em



Vũ Anh Vũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 22:33:53 bởi kelangdu >
Đuyên Hồng 28.06.2006 23:10:42 (permalink)
0
Gửi...


Mây ơi! Sang bên đó
Gửi cho Em mưa rào
(Nhưng mưa đừng ướt áo
Nhòa phấn trên má đào)...

Gió ơi! Qua bên đó
Nhớ thăm làn môi hường
Từ ngày ta xa bước
Má hồng nhạt màu không!?
diên vỹ 28.06.2006 23:46:55 (permalink)
0
người tháng sáu

          Tháng sáu đã sắp xa rồi người ạ
          Lòng vẫn đầy một nỗi nhớ chia xa
          Nắng tháng sáu như thiêu lòng đốt dạ
          Nhớ người ta… xa quá… chẳng thấy về…

Đuyên Hồng - nỗi nhớ tháng sáu



người tháng sáu đi, chẳng thấy về
nên con nắng tự thiêu mình vì nhớ
nên ngọn gió về đêm trăn trở
nhốt mình trong bóng tối cô đơn

người tháng sáu đi, nên tháng sáu hờn
ba mươi ngày cứ trôi qua mệt mỏi
hôm nay , ừ! là tuần cuối
người tháng sáu nghe gì ...trong sâu kín trái tim ?

với cuộc đời tháng sáu vẫn lặng im
đi và đến như một vai trò cần thiết
chỉ duy nhất riêng người tháng sáu ...biết
nỗi sầu thương nhung nhớ năm sang

giả từ tháng sáu, giả từ những riêng mang
đợi năm tới tháng sáu về ....bật khóc
những giọt mưa lăn đều trên tóc
như nỗi sầu tháng sáu rải vào tim


june 28, 06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 23:20:08 bởi diên vỹ >
Khải Nguyên 29.06.2006 07:50:06 (permalink)
0

Trích đoạn: diên vỹ

người tháng sáu

người tháng sáu đi, chẳng thấy về
nên con nắng tự thiêu mình vì nhớ
nên ngọn gió về đêm trăn trở
nhốt mình trong bóng tối cô đơn

người tháng sáu đi, nên tháng sáu hờn
ba mươi ngày cứ trôi qua mệt mỏi
hôm nay , ừ! là tuần cuối
người tháng sáu nghe gì ...trong sâu kín trái tim ?

với cuộc đời tháng sáu vẫn lặng im
đi và đến như một vai trò cần thiết
chỉ duy nhất riêng người tháng sáu ...biết
nỗi sầu thương nhung nhớ năm sang

giả từ tháng sáu, giả từ những riêng mang
đợi năm tới tháng sáu về ....bật khóc
những giọt mưa lăn đều trên tóc
như nỗi sầu tháng sáu rải vào tim


Tháng Sáu Nhớ

Em viết cho anh vào ngày sau cuối
Của tháng Sáu nắng và... tháng Sáu mưa
Tháng Sáu của em - anh, của chuyện tình ngày xưa
Tháng Sáu để bây giờ em nhớ.

Tháng Sáu về và đi như nhịp thở
Mưa ướt đầm và nắng gắt chói chang
Tháng Sáu ra đi để nhớ đến miên man
Nhớ khắc khoải... nhớ đằm sâu trong mắt

Nhớ những cơn mưa, nhớ nắng hè gay gắt
Nhớ ngày nhớ hôm nào ta đã có trong nhau
Tháng Bảy sang sẽ là tháng Mưa Ngâu
Tháng Sáu đi... đi về nơi xa lắm

Tháng Sáu còn không
Tháng Sáu đi qua mà khôn nguôi yên lặng
Để nỗi nhớ một người cứ mưa nắng... mãi thôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 07:58:10 bởi Khải Nguyên >
diên vỹ 29.06.2006 20:37:31 (permalink)
0
tháng sáu - anh - em

        Tháng sáu về bồi hồi giọt mưa đêm
        Cơn gió lạnh... rùng mình nỗi nhớ
        Con tim ai lại một mùa nức nở
        Tháng sáu về anh lại nhớ...
        ... về em

kelangdu - tháng sáu nhớ em



tháng sáu, từng ngày qua chầm chậm
bởi em cùng đêm níu lại thời gian
cho tháng sáu ngày xưa, kỷ niệm
sáng rực trong hồn nỗi nhớ riêng mang

gió vẫn vậy, và mưa vẫn vậy
tháng sáu về trút nỗi chờ mong
em vẫn thế sầu vương chân bước
xiêu vẹo ngả đời những bến đục trong

thêm ngày nữa, tháng sáu qua anh ạ
một năm tròn thêm tuổi tình xa
đời lận đận hay ta mình lận đận
yêu nhau mà ....ta vẫn riêng ta

em không khóc như ngày xưa còn bé
nên sầu kia ấp mãi trong tim
anh giờ đây đã đâu còn trẻ
nên tháng sáu về chôn nỗi nhớ cùng đêm


june 28, 06
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 108 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9