đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 108 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
kelangdu 29.06.2006 21:00:24 (permalink)
0
Tỷ ah ! Em phục Tỷ rồi. Hồn thơ mênh mông quá. Đệ hôm nay đành chịu thui. Đệ mất hết cảm xúc rùi
diên vỹ 29.06.2006 21:00:27 (permalink)
0
sao không gởi cho em nỗi nhớ


        Mây ơi! Sang bên đó
        Gửi cho Em mưa rào
        (Nhưng mưa đừng ướt áo
        Nhòa phấn trên má đào)...

Đuyên Hồng - gửi ...



anh gởi gió, gởi mây,
sao không gởi cho em nỗi lòng mong nhớ
để đêm đêm sầu chẳng víu vương
cho giấc ngủ không giật mình trăn trở
để mộng lòng em đẹp khúc nghê thường

em không biết cuộc đời ngày mai sẽ đẹp
khi giấc ngủ vỗ về anh chẳng cạnh bên
em sẽ khóc như bao lần xa cách
hay năm tháng trôi dần ....ta sẽ lãng quên ?

mình như những chú chim non trước ngày giông bão
tưởng được hoài vui trong giấc mộng yên lành
vòng tay ấm tưởng chừng không bao giờ lạc mất
có ai ngờ .....tất cả mong manh ...

anh gởi gió cho lòng em thêm lạnh
anh gởi mây cho nỗi nhớ vút cao
sao không gởi cho em ...cùng nỗi nhớ
để nỗi nhớ hai mình vượt sông núi tìm nhau ....

june 28, 06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 12:44:53 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 29.06.2006 21:02:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kelangdu

Tỷ ah ! Em phục Tỷ rồi. Hồn thơ mênh mông quá. Đệ hôm nay đành chịu thui. Đệ mất hết cảm xúc rùi


Ừ, không sao á em, khi nào có hồn thơ thì viết cũng được mà :) Chúc em vui á :)
diên vỹ 29.06.2006 21:17:54 (permalink)
0
tháng sáu rồi sẽ qua

        Tháng Sáu về và đi như nhịp thở
        Mưa ướt đầm và nắng gắt chói chang
        Tháng Sáu ra đi để nhớ đến miên man
        Nhớ khắc khoải... nhớ đằm sâu trong mắt

Khải Nguyên - tháng sáu nhớ


anh ạ,
tháng sáu rồi sẽ qua theo luật đời xoay chuyển
sao nỗi nhớ trong tim vẫn cứ hiện nguyên hình
em sẽ phải như thế nào đây khi mình mãi xa mình
vật vã khóc, hay cuồng điên vì nhớ ?

ừ tháng sáu qua, nhẹ nhàng như hơi thở
mà ai hay tim nhói buốt vì đau
anh của em giờ ở tận phương nào
có hay biết nỗi lòng em cùng tháng sáu

con nắng ngoài hiên, con nắng dường như nghiêng, đảo
nắng nhớ ai mà nhạt sắc vàng tươi
cụm mây trắng trên trời cao lờ lửng
mây có nhớ người không sao chẳng chịu rong chơi

ừ tháng sáu rồi sẽ qua anh ạ
mà nhớ mong chẳng thể phai nhòa
em nhớ anh, cái nhớ diết da
mà tháng sáu ....vẫn điềm nhiên đi đến ....


june 28, 06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 21:20:39 bởi diên vỹ >
diên vỹ 29.06.2006 21:29:00 (permalink)
0
mai người nhé, đi về cùng biển!

        Nghĩ những gì khi ta không có nhau
        Đã quên hết kỉ niệm êm đềm nhất
        Ngàytháng qua đi thay trời khóc lóc
        Mùa đổi mùa hoa lá đón đưa nhau

lonely_wolf - nghĩ những gì khi ta không có nhau


sao không nghĩ về khung trời kỷ niệm
nơi ta - người cùng sóng và mây
trên ghềnh đá ..có đôi tình nhân lạ
người mĩm cười, ta giả bộ .....thơ ngây

không biết sóng nhớ gì dấu chân ngày cũ
và lòng người ...có như sóng hay quên ?
mặc bờ cát - và ta ....năm tháng
lặng thầm, gọi mãi một cái tên ...

sáng nay, nắng bên người có ấm
gió và mây reo hát trên cao?
nơi ta ở một màu trời u ám
có lẽ ..mây - trời ...đang nhớ nhau ...

mai người nhé đi về cùng biển
tìm lại dấu chân xưa và ghềnh đá ... năm nào
hãy xem thử đôi tình nhân thuở ấy
có còn ....ngồi đó ..hôn nhau ...

june 22, 06
repost
lienhoangco 30.06.2006 00:28:48 (permalink)
0

    THÁNG SẮP ĐI QUA


Tháng sáu buồn vây qua cánh cửa ,

gió ngoài lướt ánh níu thu mong ,

mây sà nghiêng mặt qua song , sát.

hàng sầu bóng đổ , lá xiêu mau.

Chỉ còn đôi bữa thôi tháng sáu ,

hay là tay nắm dắt nhau sang ,

sẽ chơi bến đó thu vừa đến ,

trở lại bên này lấy nắng sang,

Khéo đi rồi lại buồn chan chứa ,.

.....

Tháng sáu thu về trong tiết Hạ ,

chở giùm tháng sáu chở đi qua.




...................................

Đuyên Hồng 30.06.2006 12:24:30 (permalink)
0
Dấu Cũ


Người cũ xa rồi… bao tháng năm…
Bến cũ năm nào… ai viếng thăm!?
Chân mây quạnh quẽ không bóng nhạn
Quan ải hoàng hôn vắng hoang tàn…

Nỗi nhớ người ta… cứ dẳng dai…
Dấu yêu xao xác mộng đêm dài
Thao thức canh tàn cơn mơ cũ
Thoáng bóng chim về ngỡ bóng ai…

Đọc vần thơ ấy… nhớ người xa
Câu chữ lời thơ… sao thiết tha
Tương tư gửi hết qua trang sách
Hương tình phủ tím buổi chiều hoa…

Mây khói còn vương sầu một thuở
Lưu bút đôi dòng tiếc ngẩn ngơ
Chao ơi! Kỷ niệm ngày xưa cũ
Dâu bể trăm năm chẳng nhạt mờ…!


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 22:43:39 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 30.06.2006 14:41:14 (permalink)
0
Vâng Em Ạ, Ta Sẽ Về Với Biển


Vâng em ạ, ta sẽ về với biển
Thái Bình Dương quê mẹ chốn xa xôi
Bao tháng năm nhung nhớ với đơn côi
Anh nhất định một mai về tìm lại

Vâng em ạ, bao năm rồi hẹn mãi
Vẫn chưa về, hồn nhớ miết khôn nguôi
Nói ra một nhớ day dứt bằng mười
Bởi ngôn ngữ rừng thơ còn hạn hẹp

Em mạnh dạn, sóng đang nhồi liên tiếp
Cứ bình tâm sống gió sớm đi qua
Trong tình yêu, ấm áp phút giao hoà
Anh cầu chúc cho em tràn hạnh phúc


Nguyên Đỗ
kelangdu 30.06.2006 21:49:42 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Vâng Em Ạ, Ta Sẽ Về Với Biển


Vâng em ạ, ta sẽ về với biển
Thái Bình Dương quê mẹ chốn xa xôi
Bao tháng năm nhung nhớ với đơn côi
Anh nhất định một mai về tìm lại

Vâng em ạ, bao năm rồi hẹn mãi
Vẫn chưa về, hồn nhớ miết khôn nguôi
Nói ra một nhớ day dứt bằng mười
Bởi ngôn ngữ rừng thơ còn hạn hẹp

Em mạnh dạn, sóng đang nhồi liên tiếp
Cứ bình tâm sống gió sớm đi qua
Trong tình yêu, ấm áp phút giao hoà
Anh cầu chúc cho em tràn hạnh phúc


Nguyên Đỗ


Em chờ anh... cùng biển


Vâng anh ơi !... Em sẽ chờ anh về với biển
Về cùng em... nhận mặt quê hương
Tay trong tay đi qua những vô thường
Để nhen nhóm một ngày mai tươi sáng

Vâng anh ơi !... mỏi mòn bao năm tháng
Anh chưa về... Biển khản giọng hằn đau
Sóng không hát , mắt biển thôi xanh mầu
Và em nữa... Mất mát bao ý nghĩa

Vâng anh ơi !... Mai anh về anh nhé... !?
Vốc cát xây cổ tích những ước mơ
Để biển xanh âu yếm vỗ về bờ
Cho mắt em dịu lại niềm thương nhớ




Vũ Anh Vũ
diên vỹ 07.07.2006 08:01:41 (permalink)
0
này cậu bé
        ....cho cậu bé có cái tên ...."Nghị" ....ừ ...cũng với biết bao nhiêu nụ cười, thế mà nụ cười của cậu bé lạ hơn hết .......?


này cậu bé, đừng nhìn ta cười mĩm
trái tim khờ sẽ rụng mất biết không
em còn nhỏ, ta nửa đời lận đận
nửa đời sau, ta thực chẳng muốn ngông ...

này cậu bé, đêm ta chờ trời sáng
bế mạc rồi, ngày đại hội cũng qua
em có biết tâm hồn ta xáo trộn
môi em cười sao phiền muộn hồn ta

này cậu bé, kiếp người là bao hở
gặp nhau không ...ừ chẳng thể em à
xin cho được giữ nụ cười em mãi
để ngày sau ta làm quà tặng ...riêng ta

này cậu bé, trái đất tròn không hở
để gặp nhau, để tìm hiểu nụ cười
ta muốn biết đằng sau đôi môi ấy
có suy nghĩ gì ...mà khiến em vui ?

july 06, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 10:10:21 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 08.07.2006 00:02:03 (permalink)
0
Văn Sĩ Thi Sĩ

Văn - Thi sĩ vốn vẫn thường cường điệu
Một nói mười, không nói có làm vui
Buồn sơ sơ cũng viết thật ngậm ngùi
Tạo sóng gió trong hồn người yêu chuộng

Văn - Thi sĩ đặt mình nhiều tình huống
Để làm thơ viết truyện nghệ thuật thôi
Không dám yêu cùng khắp cả trên đời
Bị ném đá chẳng ai thương hại cả

Văn - Thi sĩ vốn cũng thường là lạ
Sống trong mơ không thực tế lắm đâu
Thế giới riêng đầy dẫy ở trong đầu
Lúc đơn độc hay đang trong buổi tiệc

Văn - Thi sĩ cũng như người làm xiếc
Tặng cho đời những hoạt cảnh vui tươi
Hay buồn đau góp tiếng khóc cùng người
Đừng trách họ là người hay nói dối

Văn - Thi sĩ xin Người đừng trách tội
Để tự do, đừng ràng buộc điều chi
Họ lang thang mơ mộng chẳng hại gì
Nhiều khi lợi vì tạo hình ảnh mới

Văn - Thi sĩ, người mang hồn thế giới
Không hàng rào, biên giới chặn ngôn từ
Hãy để cho họ cứ viết vô tư
Những ý tưởng của cộng đồng họ sống

Văn - Thi sĩ, người gieo nhiều hy vọng
Cho muôn người thoát phiền muộn chán chường
Để mơ về một vùng đất yêu thương
Có biển, núi, suối, rừng, cây, hoa cỏ

Văn - Thi sĩ, nếu nói không là có
Việc trên đời chỉ tương đối mà thôi
Đem ước mơ diễn tả viết thành lời
Họ cho đó là niềm vui sáng tạo

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2006 13:09:04 bởi Nguyên Đỗ >
diên vỹ 08.07.2006 09:42:00 (permalink)
0
đời sẽ hóa thành thơ

đời sẽ hóa thành thơ phải không anh?
khi ngọn gió bên hiên chiều lặng lẽ
khi ánh tà dương cùng biển lòng khe khẽ
hát khúc tìm nhau ở cuối cuộc đời

anh có thèm làm ngọn gió rong chơi
để giấc mộng rải đều trên mặt đất
để mùa xuân chạm hương hoa ngan ngát
kết giọt ân tình, mưa rưới những mầm xanh

anh ước mong gì trong kiếp nhân sinh
khi đen trắng đã là điều khó hiểu
khi ta - anh cho nhau hoài mà vẫn thiếu
vắt cạn đời ta còn lại gì đâu ?

chiều lại chiều cứ nối tiếp qua mau
cho khoảng cách ta anh càng xa mãi
đời sẽ hoá thành thơ hay muôn ngàn khổ ải
đày đọa đôi lòng khi tim vẫn mong yêu

july 07, 2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 00:28:59 bởi diên vỹ >
Hoàng Hoa 08.07.2006 10:51:11 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

đời sẽ hóa thành thơ

đời sẽ hóa thành thơ phải không anh?
khi ngọn gió bên hiên chiều lặng lẽ
khi ánh tà dương cùng biển lòng khe khẽ
hát khúc tìm nhau ở cuối cuộc đời

anh có thèm làm ngọn gió rong chơi
để giấc mộng rải đều trên mặt đất
để mùa xuân chạm hương hoa ngan ngát
kết giọt ân tình, mưa rưới những mầm xanh

anh ước mong gì trong kiếp nhân sinh
khi đen trắng đã là điều khó hiểu
khi ta - anh cho nhau hoài mà vẫn thiếu
vắt cạn đời ta còn lại gì đâu ?

chiều lại chiều cứ nối tiếp qua mau
cho khoảng cách ta anh càng xa mãi
đời sẽ hoá thành thơ hay muôn ngàn khổ ải
đày đọa đôi lòng khi tim vẫn mong yêu

july 07, 2006


Đời vốn là thơ, hơn thế...
Thơ đến từ đời,
từ muôn vạn sắc lung linh!

HH

Nguyên Đỗ 09.07.2006 05:49:43 (permalink)
0
Biết Nói Gì Đây?

Em trề môi bảo rằng anh nói xạo
Chớp mắt nai cho điên đảo hồn anh
Nói huyên thuyên như thể lại làm lành
Cháu tiên nữ trời phương Nam có khác

Tiếng thỏ thẻ thanh tao như điệu nhạc
Lúc phân bua, lúc tinh nghịch, đùa vui
Lúc thở than kể những chuyện bùi ngùi
Cùng nước mắt trào dâng đôi mắt biếc

Người yêu xưa, Ái khanh đi mất biệt
Lại trở về trách móc chuyện ngày qua
Lúc em cười đôi môi đỏ hồng hoa
Tim quặn thắt biết rằng mơ hay thực

Từ độ đó, rời ngôi vương bỏ chức
Bước dọc ngang làm lãng tử thần dân
Đi lang thang xem xét cuộc đời trần
Ngày trở lại em cười trên điện cấm

Đang nắng cao tự nhiên như tiếng sấm
Dội bên tai hồn ngơ ngẩn vì đâu?
Thầm ước mơ được trở lại từ đầu
Như ngày ấy, tiếc sao giờ đã muộn

Hồn sóng gió, ngập ngừng, chân luống cuống
Biết làm sao, nói gì được bây giờ
Người đứng đó tựa như thể trong mơ
Anh á khẩu còn nói gì được nữa

Nguyên Đỗ
diên vỹ 14.07.2006 01:17:39 (permalink)
0
muộn phiền

lâu lắm mưa không về trên phố
cây cỏ sầu, màu lá úa khô
ta buổi sáng ngược dòng quá khứ
hồn gặp hồn hai nửa đơn cô

đời lạ quá hay ta lạ quá
nên lạc loài số kiếp chông chênh
phải chi khóc như thời trẻ nít
thì sầu kia chắc dễ lãng quên

vòng tay nhỏ làm sao mơ ước
trí mập mờ chặn đứng tương lai
mai biết ta có là ta nữa
hay theo đời lòng dạ đổi thay?

ôi con nắng nghìn năm vẫn vậy
cùng mây trời, gió núi rong chơi
ta một kiếp trăm năm sao ngại ...
nên tâm tư phiền muộn một đời

july 13, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 01:23:02 bởi diên vỹ >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 108 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9