đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 108 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
diên vỹ 21.07.2006 08:38:19 (permalink)
0
nỗi nhớ bắt đầu từ đâu ?

nỗi nhớ bắt đầu từ đâu ?
từ vòng tay người cũ
từ cái nhìn rất xưa?
hay nỗi nhớ là mây bồng bềnh năm tháng
mình đã yêu nhau, nên nỗi nhớ kia không bờ giới hạn
khắc khoải tim lòng, da diết niềm mong

mình sẽ yêu nhau hoài mãi hay không?
sao thực tế có quá điều đáng tiếc
tình yêu của mình sẽ có là oan nghiệt
để nỗi nhớ ngập lòng hoá thành hận thiên thu ?

nỗi nhớ bắt đầu từ đâu?
từ ngọn sóng với trăm ngàn bọt trắng
từ cánh hải âu, từ biển chiều thầm lặng
hay ngậm trong lòng con trai biển hở anh?

nỗi nhớ của mình cao vút tận trời xanh
hay lơ đãng như mây chiều cuối phố
hay như sương mong manh vụn vỡ
bình minh lên tan tác còn đâu....

july 20. 2006
diên vỹ 21.07.2006 08:47:45 (permalink)
0
có thể nào

ta đâu hiểu vì sao lòng của mình rối bời đến thế
những yêu thương ...đã là quá trễ ...
khao khát gì ...
vô nghĩa quá ta ơi ...

có thể nào bỏ mặc cuộc đời
sống theo ý, theo điều mình mong mỏi
hay cứ thà là viên sỏi
để mặc người dẫm bước chân qua

có thể nào ta biết thương ta
để tim chẳng thêm nhiều vết sướt
có thể nào ta đi dòng ngược
tìm gặp mình trong ký ức ngày xưa

chiều lặng nhìn cây cỏ đung đưa
ta chợt ước mình tầm thường như thế
để linh hồn ta không sầu rơi lệ
cứ vô tư mãi với đời mặc chuyện nhân gian
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 08:50:10 bởi diên vỹ >
diên vỹ 21.07.2006 09:02:39 (permalink)
0
người yêu người

người yêu người ta phải nên vui
sao khoé mắt hình như lệ ướt
tâm sự của ta, sao cứ mong người hiểu được
có phải hiểu rồi, lòng bớt những buồn đau?

tháng hạ về con nắng lên cao
nên thiêu đốt những tâm tình mỏng mảnh
ta yêu người, hay chỉ là ảo ảnh
nên trong tầm tay mà chẳng chạm tầm tay

người yêu người, ta biết yêu ai đây?
khi cuộc sống chỉ trăm năm là hết
linh hồn của ta sẽ lang thang sau ngày chết
biết về đâu trong thế giới vô hình

người yêu người, sao ta chẳng yêu mình
để cuộc sống bớt thêm phần hờn tủi
để nửa hồn ta tự mình an ủi
người yêu người ..., sao ta lại kém vui?

july 20, 2006
Đuyên Hồng 21.07.2006 16:54:49 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

người yêu người

................................................
người yêu người, ta biết yêu ai đây?
khi cuộc sống chỉ trăm năm là hết
linh hồn của ta sẽ lang thang sau ngày chết
biết về đâu trong thế giới vô hình
...............................................

july 20, 2006


MAI, NGÀY ANH ĐƯA


Mai, ngày anh đưa
Hạt sương năm ấy
Một dòng sông xưa
Trôi về biển cũ...

Vòng tay anh mở
Đón người dở dang
Bàn tay anh gắn
Vết thương, nhẹ nhàng...

Nắng thơm trên lá
Nắng vờn với hoa
Giang tay đón nắng
Hoa hòa lời ca...

Không còn vết tích
Không còn khổ sầu
Hư vô tịch mịch
Ta VỀ cùng nhau!
diên vỹ 22.07.2006 09:54:37 (permalink)
0
thế giới vô hình

        Không còn vết tích
        Không còn khổ sầu
        Hư vô tịch mịch
        Ta VỀ cùng nhau!
          mai, ngày anh đưa - Đuyên Hồng


mai ta sẽ cùng nhau về bên ấy
buồn vui đời bỏ mặc phải không anh?
không biết nắng có chung cùng màu sắc
và cỏ hoa có đẹp tợ như tranh ?

môi không biết có chạm môi e ấp
nụ ân tình có nở giữa hư không?
tay không biết có tìm tay âu yếm
thế giới vô hình có biết nhớ mong?

và hồn sẽ bay về miền vô định
với khói sương theo cánh gió nương nhờ
ta sẽ chẳng còn nhìn nhau được nữa
kỷ niệm hôm nào vụt biến như mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 09:55:42 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 22.07.2006 15:37:22 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

nỗi nhớ bắt đầu từ đâu ?

nỗi nhớ bắt đầu từ đâu ?
từ vòng tay người cũ
từ cái nhìn rất xưa?
hay nỗi nhớ là mây bồng bềnh năm tháng
mình đã yêu nhau, nên nỗi nhớ kia không bờ giới hạn
khắc khoải tim lòng, da diết niềm mong

........................................................
july 20. 2006


Nỗi nhớ

Nỗi nhớ trở về từ những thoáng vu vơ
Khi ta tưởng không còn gì để nhớ
Nhưng một hôm cứ dội về trăn trở
Hỏa diệm lòng chấn động ký ức xưa…

Nỗi nhớ nhiều khi từ một thoáng đớn đau
Vết sẹo cũ có một ngày nhức nhối
Có một ngày khi lòng ta tự hỏi
Cớ gì người bỏ ta đi…?

Nỗi nhớ nhiều khi như một mối tình si
Không có điểm bắt đầu cũng không hề kết thúc
Cũng ngọt ngào cũng thương yêu ngờ vực
Cũng lắt lay cũng mòn mỏi ngóng chờ…

Nỗi nhớ nhiều khi như một tứ thơ
Chợt hiện đến lúc giao mùa gió động
Chợt kéo về trong một đêm giấc mộng
Có bóng hồng nào na ná bóng hồng xưa…
Nguyên Hùng 22.07.2006 17:03:26 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

có thể nào

ta đâu hiểu vì sao lòng của mình rối bời đến thế
những yêu thương ...đã là quá trễ ...
khao khát gì ...
vô nghĩa quá ta ơi ...

có thể nào bỏ mặc cuộc đời
sống theo ý, theo điều mình mong mỏi
hay cứ thà là viên sỏi
để mặc người dẫm bước chân qua

có thể nào ta biết thương ta
để tim chẳng thêm nhiều vết sướt
có thể nào ta đi dòng ngược
tìm gặp mình trong ký ức ngày xưa

chiều lặng nhìn cây cỏ đung đưa
ta chợt ước mình tầm thường như thế
để linh hồn ta không sầu rơi lệ
cứ vô tư mãi với đời mặc chuyện nhân gian

Xin chia sẻ cùng Diên Vỹ:

CÓ LẼ NÀO...

Em dứt bỏ anh không mảy may tiếc nuối
Như vứt chẳng đắn đo mảnh áo cũ lỗi thời
Anh thẫn thờ ra đi, bước chìm bước nổi
Có lẽ nào ... em ơi !

Có lẽ nào đường ta phải rẽ đôi
Và hạnh phúc sao mỏng manh dường ấy:
Anh yêu em hơn những gì còn lại
Chẳng biết cách giữ gìn, để mất em !

Đến giờ này anh vẫn chẳng tin
Con tim em đã thuộc về kẻ khác
Và chẳng tin cái điều khiến lòng anh tan nát:
Nay với em, anh chỉ kẻ qua đường.

Có lẽ nào tất cả đã tiêu tan:
Bao cay đắng ngọt bùi suốt một thời say đắm ?
Bao nỗi khổ niềm vui những tháng ngày yên ấm ?
Những đợi chờ khắc khoải lúc xa nhau ?

Có lẽ nào anh phải mất em
Khi trong anh vẫn đầy ắp hình em
với tiếng cười giọng hát ?
Có lẽ nào khúc tình ca lụi tắt
Giữa tim hồng còn khao khát yêu thương ?

*
Có lẽ nào...
Có lẽ nào...
lại thế
em ơi !

1995 - những ngày buồn
N.H.
diên vỹ 22.07.2006 21:20:59 (permalink)
0
chợt thấy người qua những áng thơ


        Nỗi nhớ nhiều khi như một tứ thơ
        Chợt hiện đến lúc giao mùa gió động
        Chợt kéo về trong một đêm giấc mộng
        Có bóng hồng nào na ná bóng hồng xưa…
          nỗi nhớ - Đuyên Hồng


có những lúc như bây giờ
đọc một áng thơ, ta nhớ người xưa cũ
ừ ...kỷ niệm đôi khi ngờ đã ngủ
nhưng nào hay thức giấc tự bao giờ

chợt thấy người qua những áng thơ
cũng đôi mắt xa xôi, cũng cái nhìn vội vã
ta ở đây, còn người về đâu rồi hở
gặp nhau không ở giữa cuộc đời ?

ta mơ một lần được hái sao trời
thả ước vọng vào nghìn năm ánh sáng
để giấc mơ kia không còn giới hạn
toả sáng cùng người... khi mỗi bận ...ngắm sao ...

ta ở đây, còn người ở đâu
sao ẩn hiện trong từng câu chữ viết
tưởng đã gặp, nhưng rồi biền biệt
nỗi nhớ lòng ta hòa cùng sóng thét vang...!

july 20, 2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 19:59:31 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 22.07.2006 21:43:14 (permalink)
0
có một thời

        Có lẽ nào đường ta phải rẽ đôi
        Và hạnh phúc sao mỏng manh dường ấy:
        Anh yêu em hơn những gì còn lại
        Chẳng biết cách giữ gìn, để mất em !
          có lẽ nào - Nguyên Hùng


có một thời ta cũng đắm say
cũng môi mắt, cũng vòng tay thắm thiết
cũng hẹn thề biển non bất diệt
tưởng chừng như không cách trở bao giờ ...

nhìn lại mình, nhìn lại những giấc mơ
ta mới thấy ngày xưa trẻ quá
những yêu thương nay còn gì người hở
một thoáng giật mình ...ta như tỉnh giấc say

tan vỡ rồi biết lỗi tại ai
trách người, trách ta, hay do duyên kiếp
ta thay lòng, hay người lừa bịp ...
mà cái đau sao cũng chia đôi ?

giữa ta - người ai đã phải lẻ loi
khi tay lạnh không người sưởi ấm
khi mắt môi âm thầm lệ đẫm
khăn mùi xoa tự tay lấy lau mình

những cuộc tình, tiếp nối cuộc tình
những vết sướt hằn vào tim năm tháng
giữa ta - người có cùng chung số phận
sao dường như cùng ở đỉnh sầu đau...!

july 22, 2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 19:57:54 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 23.07.2006 21:53:08 (permalink)
0
Thức Khuya Dậy Sớm


Thức khuya dậy sớm vì thơ
Giọng Nam ấm ngọt gieo mơ vào hồn
Từng câu tựa thể môi hôn
Bỗng nghe hơi thở dập dồn trong đêm

Đêm nay thao thức vì em
Giòng thơ chan chứa lại thêm dạt dào
Bầu trời ai dệt ngàn sao
Từng câu em đọc ngọt ngào lung linh

Thức khuya dậy sớm vì tình
Tiếng em ngây ngất bên mành lả lơi
Thơ tình theo gió ra khơi
Thi ngâm tha thiết cả đời đậm sâu

Bao giờ ta lại vì nhau
Cụng ly nâng chén vui sầu sáng đêm
Tiếng em tựa thể bánh men
Dậy thơ thơm ngát thân quen say nồng

Vì em thơ ấm mùa đông
Vì em hoa nở trên đồng hoang sơ
Vì em đời hết bơ vơ
Vì em thơ bỗng ngẩn ngơ say tình


Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 19:55:41 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 24.07.2006 16:29:37 (permalink)
0
sao mình không hiểu nhau hở anh

sao mình không hiểu nhau hở anh
để cuộc sống bớt đi phần phiền lụy
để xây dựng một ngày mai như ý
chứ hờn giận nhau hoài ...đời còn nghĩa nữa không?

mình không hiểu nhau nên trăm chuyện chẳng ưng lòng
và vạn nhất một lời sai hoá thành cơn bão lớn
dằn dặt lòng anh, lòng em đau đớn
một kiếp người đâu phải để khổ đâu anh?

giá như mà ta chạm được trời xanh
để thấy được cái nhà bằng con kiến
và dấu chấm kia là những con người đang hiện diện
thì cái tôi mình thử hỏi thấm vào đâu?

sao chúng mình lại chẳng chịu hiểu nhau
để suốt dọc đời còn có người chia sẻ
để không muộn phiền và chẳng còn đơn lẻ
khổ trong lòng cũng chẳng thể nhân đôi ...
Hoatina_hn 24.07.2006 16:42:57 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

nỗi nhớ bắt đầu từ đâu ?

nỗi nhớ bắt đầu từ đâu ?
từ vòng tay người cũ
từ cái nhìn rất xưa?
...

july 20. 2006



Mến chảo Diên Vỹ!
Đọc bài thơ của Diên Vỹ, chợt nhớ tới bài thơ của anh trai mình viết cũng đã lâu...HoaTiNa mang ra khoe nhé!




Nỗi nhớ



Nỗi nhớ là gì nhỉ?
Và có tự bao giờ?!


Nỗi nhớ là ngọn lửa
Cháy bùng trong cách xa
Nỗi nhớ là hương hoa
Cho lòng người vương vấn

Nhớ là lời thú nhận
Lòng ai còn thương ai
Là chiếc cầu dẻo dai
Nối đôi bờ xa cách

Nhớ là lời thử thách
Đo lòng người nông sâu
Lòng ai dễ quên mau
Ai thủy chung son sắt

Nỗi nhớ là nước mắt
Chảy hoài lúc biệt ly
Nhắc kẻ ở người đi
Cách xa là đau khổ

Nhớ là gì nữa nhỉ
Nhớ là Nhớ! Em ơi
Nhớ em mãi không thôi
Mãi mãi và mãi mãi…

Ước mong ngày gặp lại
Xóa khoảng cách ly xa
Nỗi nhớ của đôi ta
Thành niềm vui xum họp


Hoàng Trường Giang
diên vỹ 24.07.2006 16:48:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn



Nhớ là lời thú nhận
Lòng ai còn thương ai
Là chiếc cầu dẻo dai
Nối đôi bờ xa cách



Hoàng Trường Giang


cám ơn Hoa Tina :), dv thích đoạn ấy lắm, vậy Hoa Tina nhắn lại lời cám ơn dùm dv với anh trai của Hoa Tina nhé...:)
DUY GIANG 24.07.2006 16:53:36 (permalink)
0

ta đâu yêu

ta đâu yêu
mà gặp anh, dường như vui mừng lắm
nán lại đôi giây
thăm hỏi
và mong
mong anh sẽ níu thêm đôi giây nữa
dẫu bâng quơ
những câu chuyện trời trăng
....
ta chẳng biết vì sao như thế
môi anh cười
ta mơ đến ngày sau
chiều con nắng rọi vàng trước ngỏ
anh có say như ta đã, đang say ?
câu tạm biệt lòng chùng đôi phút
đến bao giờ ...
ta gặp lại nữa đây ?


______________________________________________________

TƠ LÒNG

câu hỏi ngây thơ tim dại khờ mới hiểu
như gió chiều tản mạn nắng thu mơ
và em hãy tự hỏi mình trong mộng
có hay không một bóng dáng vô hình.


biết thói đời mấy ai thắm mộng xinh
biết dở dang bao chân tình sầu khổ
nhưng tránh sao khi con tim bối dối
có vạn lời yêu khi rối sợi tơ lòng...

Hoatina_hn 24.07.2006 17:02:21 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ



cám ơn Hoa Tina :), dv thích đoạn ấy lắm, vậy Hoa Tina nhắn lại lời cám ơn dùm dv với anh trai của Hoa Tina nhé...:)



Ok, sẽ nhắn dùm Diên Vỹ Phen này chắc ổng khoái mê tơi


HoaTiNa
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 108 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9