đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 108 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Minh Tuấn 24.07.2006 20:22:04 (permalink)
0

một nơi nào đó
01/15/05


có nắng, có mây, có chiều , có tối
có anh ngồi nhìn sóng viết thành thơ
đàn ghi - ta anh dạo những dòng hờ
hôn kỷ niệm bằng lời ru êm ái

anh nhớ về ai ...cô gái tóc dài của thời thơ dại
hay nàng thơ trong quá khứ ngày xưa ?
thành phố chiều giăng kín giọt mưa
anh có ước những điều ta thầm ước ?

cuộc đời anh, cuộc đời ta trái ngược
như sáng, như chiều , như nắng với mưa
mà mưa nắng có nhiều khi gặp gở
riêng anh ta ......buồn đến khôn vừa ...

ta không viết lòng ta cho anh nữa
mà sao như nhơ nhớ gì đâu
ôm nắng mưa ta tưởng bớt cơn sầu
chợt chiều xuống mới hay mình vẫn nhớ ...

_______________________________________________________________

KHI NGƯỜI CON GÁI...GIẬN....một nơi nào đó

trái tim sống cùng bên nhịp thở
ai muốn quên hay nhớ bảo được đâu
như dòng sông con nước chảy chân cầu
cầu lỡ nhịp -sao ngăn dòng nước chảy.

đời trái ngược trong tình yêu là vậy
trong cách xa làm nỗi nhớ thắm dần
trong lẽ thường -sẽ đẹp nhất trong tâm
trong cái không...mới ngu ngơ sóng mộng

ta muốn nói nhưng con tim đập rộn
lời yêu thương đành dấu với vụng về
làm em buồn -luôn tự hỏi trong mê
anh có nhớ...tóc dài thề...khờ dại.

biết buồn hơn khi tim hồng trống trải
trong giận hờn không biết trút vào ai
nụ cười buồn chẳng bảo được tim phai
quên người nhớ...bảo hoài sao vẫn nhớ.

rồi ghét anh cấm vận dòng thơ nhỏ
không viết gì -để trang giấy cô đơn
mặc bên thềm đang sầu nhỏ mưa tuôn
bao ý thơ để mặc buồn theo gió...


ghê quá heng...khi người con gái giận là vậy?phải không >DIEN VY....ĐỪNG cười thơ cưa mình nha...mình họa với ban mà....chủ đề hay quá
Triều Sương 27.07.2006 08:37:25 (permalink)
0

Trích đoạn: diên vỹ

tan vỡ rồi biết lỗi tại ai
trách người, trách ta, hay do duyên kiếp
ta thay lòng, hay người lừa bịp ...
mà cái đau sao cũng chia đôi ?


july 22, 2006

r


TS vô chơi với sis nì, răng mà dạo nì ko thấy sis bên KTT nữa dzạ , nhớ á

SỰ THẬT

Nếu như một ngày
Nắng không còn soi mình trong mắt lá,
Những giọt sương thôi đọng trên cây
Gió nghiêng vai núp trong những vầng mây
Đơn lẻ ánh trăng gầy soi bóng nước

Nếu như một ngày
Khu vườn không tiếng bước
Bóng hình ai không ngả dưới chân
Căn phòng vắng tiếng cười
Đàn chẳng còn ngân
Lời tình tự thôi ân cần trao gởi

Nếu như một ngày
Sợi mưa cứ nối
Kén tơ tình không rối đường yêu
Giấc mộng thiên đường nhoà trong mắt
Một chiều ...
Trái tim bỗng kiêu kỳ ngưng đập

Anh sẽ hiểu
Đó chính là sự thật
Không mơ hồ, hư ảo , lạ xa
Không dự đoán
Chẳng cưỡng cầu
Mà thật ra
Mình đã mất nhau rồi anh ạ !
Nguyên Đỗ 27.07.2006 20:14:01 (permalink)
0
Ở Một Nơi Nào Đó


Ở một nơi nào đó em có nhớ
Mà giòng thơ trăn trở vạn lời yêu
Mà thuyền thơ chuyên chở biết bao điều
Gợi ta nhớ bao nhiêu là kỷ niệm

Ở một nơi nào đó thật khó kiếm
Em ẩn mình dấu diếm một thời mơ
Em dịu dàng ờ trăm nét đơn sơ
Nụ cười gượng giữa cuộc tình nghiệt ngã

Ở một nơi nào đó chắc như phép lạ
Em chắc cười ha hả chuyện ngày xưa
Ừ ngày xưa một chiều tránh cơn mưa
Hai đứa đứng trú trong nhà nghỉ mát

Con bướm trắng bay và em cất hát
Bản tình ca rằn rặt giọng miền Nam
Ngọt hơn đường, ngọt hơn mật, nước cam
Cho anh uống từng lời từng câu một

Ở một nơi nào đó vang thánh thót
Dư âm tình kỷ niệm ngút ngàn thương
Theo gió bay gởi đến khắp mười phương
Như day dứt khúc tơ tình dang dở


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 28.07.2006 11:42:33 (permalink)
0
Ánh Trăng Bên Thềm


Khi ánh trăng rơi, rụng trước thềm
Anh thầm nhung nhớ tưởng về em
Như trong gang tấc trong tầm với
Mỗi một ngày qua thương nhớ thêm


Nỗi khổ cách xa thấm thía tình
Nếu như mộng ước của đôi mình
Thì hai đứa đã nên đôi lứa
Không phải ngồi đây viết một mình


Tấc dạ quan hòai nhớ ngẩn ngơ
Thương người xa ấy viết vần thơ
Gởi em chút mộng lời mơ ước
Như cánh hồng nhung buổi đợi chờ


Trăng đẹp đêm nay đẹp lạ thường
Lời thơ tình ái gởi người thương
Ánh trăng huyền ảo soi trên lối
Biết tới chừng nao bước một đường


Nguyên Đỗ



giotnangmuathu2007 28.07.2006 12:31:11 (permalink)
0
thă cánh thơ rơi giữa mênh mông.
hỏi người bên ấy nhặt được không.
nếu người nhặt được cho xin lại
thảnh thơi mây gió ngắm tiên bồng
diên vỹ 03.08.2006 09:54:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Triều Sương


TS vô chơi với sis nì, răng mà dạo nì ko thấy sis bên KTT nữa dzạ , nhớ á



Chị cám ơn TS nhiều thật nhiều á...., cám ơn bài thơ của em nữa....ừ....chị ít khi vào KTT nữa lắm..vì....hihihi....không làm thơ thường xuyên như lúc trước, lâu lâu mới viết đôi bài nên post ở đây á em....em nhớ chị thì chạy qua bên này là gặp chi ngay á.... :)

Chúc em vui và luôn có những bài thơ thật hay em nhé...!

Mến...!
diên vỹ 03.08.2006 10:31:18 (permalink)
0
hư ảo cuộc đời ...

anh không yêu ta ...thì ai sẽ yêu đây ...
khi cuộc sống có quá điều hư ảo
những cái tưởng thật..chợt hoá thành giả tạo
đau lòng mình, và xót dạ quá thôi ..

ta bình thường, hay ta quá kỳ khôi
mà thiên hạ gạt ra lề hạnh phúc
người tặng cho người biết bao lời chúc
có lời dư nào...cho ta nhận được không?

ta cố lặng yên, cố ngăn những ước mong
nhưng lạ quá, sóng lòng luôn thao thức
những giấc mơ nằm bên bờ vực
chờ cơn gió nhẹ nhàng đẩy xuống vũng sâu...

trái tim đau ...lại cứ thêm đau
những vết cắt dường như không thể đếm
mẹ bảo đâu sai, con gái yêu màu tím
thường gặp sầu ...., nhưng khờ quá, ta chẳng tin ...
diên vỹ 05.08.2006 21:29:03 (permalink)
0
em hiểu gì ....trong ta ...

em hiểu được gì trong ta...
mà đôi môi cười lạ lẫm
em hiểu được gì trong ta
mà tia mắt ánh niềm vui....
trời của hạ thiêu nỗi sầu năm tháng
như có em ta bỗng yêu đời...

mai lạc giữa hai bờ cuộc sống
em nhớ gì câu nói hôm nay?
những con nước tìm đường ra biển
trái tim em giờ mang hình bóng ai ?

em có thể ngây thơ hơn một tí
để lòng ta không tưởng chuyện xa xôi
mai em lớn ta đã già đi quá nửa
buồn vui đời như chiếc lá thu rơi ...!

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 00:33:01 bởi diên vỹ >
kelangdu 05.08.2006 23:26:54 (permalink)
0
Hy vọng



Đừng hỏi anh đã hiểu gì về em
Vì tình yêu là điều không thể nói
Nụ cưòi ấy đâu thể nào dấu nổi
Thắp nắng vàng hạ cháy khát yêu thương

Dẫu phiêu linh mỏi bước những nẻo đường
Anh vẫn nhớ về phương em hy vọng
Dù biển xanh có bạc đầu con sóng
Traí tim anh giữ mãi bóng hình em...!

Ru lại tháng ngày cho ánh mắt dịu êm
Sẽ không xa... niềm tin nào bừng sáng
Thì tình yêu có bao giờ hữu hạn
Tro tắt những nỗi buồn... nhen nhóm yêu đương



Vũ Anh Vũ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 00:32:33 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 08.08.2006 13:05:09 (permalink)
0
Anh Viết Đôi Dòng


Anh sẽ viết đôi dòng thăm hỏi nhé
Mấy tuần nay sang nhà mới bận không?
Hết rảnh rồi nên cũng ít lòng vòng
Em vất vả bộn bề theo cuộc sống


Giữa chúng mình là khoảng không gian rộng
Nối cầu đời bằng nhịp điệu lời thơ
Em vẫn là cô gái nhỏ đơn sơ
Hay đã lớn dạn dày thêm đanh đá


Hãy kìm giữ cho hồn mình thong thả
Thóat buộc ràng của công việc tiền nong
Tự do ta, hạnh phúc vốn tự lòng
Không có thể có ai ràng bó buộc


Em nhớ nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc
Nhắm theo hòai mục đích đã nêu ra
Dù sao chăng, dẹp bỏ hết phiền hà
Để cố học bước chân vào đại học


Nguyên Đỗ
Ngô Thiên Tú 12.08.2006 08:34:15 (permalink)
0

Trích đoạn: diên vỹ

chợt thấy người qua những áng thơ


        Nỗi nhớ nhiều khi như một tứ thơ
        Chợt hiện đến lúc giao mùa gió động
        Chợt kéo về trong một đêm giấc mộng
        Có bóng hồng nào na ná bóng hồng xưa…
          nỗi nhớ - Đuyên Hồng


có những lúc như bây giờ
đọc một áng thơ, ta nhớ người xưa cũ
ừ ...kỷ niệm đôi khi ngờ đã ngủ
nhưng nào hay thức giấc tự bao giờ

chợt thấy người qua những áng thơ
cũng đôi mắt xa xôi, cũng cái nhìn vội vã
ta ở đây, còn người về đâu rồi hở
gặp nhau không ở giữa cuộc đời ?

ta mơ một lần được hái sao trời
thả ước vọng vào nghìn năm ánh sáng
để giấc mơ kia không còn giới hạn
toả sáng cùng người... khi mỗi bận ...ngắm sao ...

ta ở đây, còn người ở đâu
sao ẩn hiện trong từng câu chữ viết
tưởng đã gặp, nhưng rồi biền biệt
nỗi nhớ lòng ta hòa cùng sóng thét vang...!

july 20, 2006

r
Cho người tình cũ 2

Ngô Thiên Tú

Cũng lâng lâng như người xưa trở lại
Khi đọc thơ ta thấy lại bóng người
Dù lạc nhau biền biệt đã lâu rồi
Mà hình như tình kia chưa phai nhạt

Ta chờ đợi em lạnh lùng ngày tháng
Ngỡ xa nhau tình đã lãng quên tình
Giờ gặp lại nghe tim như thấp thoáng
Mối tình kia còn nghẹn tủi trong hồn

Ta đi hoang mừng cho em hạnh phúc
Dù buồng tim đau nhức chẳng muốn rời
Em hững hờ chẳng một tiếng chia tay
Nén thương đau ta thành tên bại trận

Vẫn là ta của ngày xa xưa ấy
Vẫn âm thầm chấp nhận mọi khổ đau
Không trách ai không ganh tị bao giờ
Buồn ôm mang chúc em tròn mộng ước

Chắc em hiểu lòng ta hơn ai hết
Muốn hy sinh cho em được vẹn tình
Sao vậy em đừng làm cho ai khổ
Yêu em rồi người ấy sẽ ra sao ?

Ta lang thang du mục bước chân buồn
Tìm một người sao tim vẫn lẻ loi
Chán cuộc đời tình chỉ là hư ảo
Muốn bình yên nên im lặng miệt mài

Mặc ai vui ta cô đơn chiếc bóng
Ru đời buồn bằng những áng thơ say
Ta đơn lẻ âm thầm bên góc phố
Sống hẩm hiu trong buồn bã cuộc đời

Tim như ngừng đập ta nghe em gọi
Hồn ta run trong cảm xúc ngậm ngùi
Muốn đến mà nghe mặn đắng buống tim
Tình gọi tình sao tim ta hấp hối

Đôi khi không hiểu ta là ta nữa
Hồn lạc đâu mà thể xác nơi này
Mâu thuẩn lắm ta không cần ai hiểu
Chỉ chính mình mới hiểu được mình thôi

Hiểu không em những gì anh muốn gởi
Nếu không thì hãy nhìn mặt nước xưa
Sóng lăn tăn khua mặt hồ yên lặng
Viên sỏi nào em đã ném vào tim……!?!
diên vỹ 15.08.2006 00:51:00 (permalink)
0
về đâu

người hỏi ta : "hạnh phúc ?"
gật đầu ta...: " thưa vâng !"
mà mắt kia ướt đẫm
lệ lòng theo mưa giăng ...!

ta tìm về với biển
sóng vẫn rì rào reo
bờ cát âm thầm đợi
xa xa thuyền ai neo ...?

thu hình như gần đến
buồn không hở lá xanh?
khi áo vàng màu úa
là khi lá xa cành ...!

trăm năm đời có ngắn?
người quên người được sao?
bốn mùa đi rồi đến ...!
riêng tình ta ....về đâu ?

august 14, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 00:52:03 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 15.08.2006 10:48:51 (permalink)
0
Anh "Thầy Đồ"

Em gọi anh "thầy đồ"
Tức cười quá, ô hô
Bởi anh... không nghiêm túc
Lỡ yêu "cô học trò!"

Em, người yêu của anh
Một đêm trăng đẹp lành
Anh cùng chàng Lý Bạch
Thấy hạc từ mây xanh

Hạc vàng đậu trên lầu
Bao người nói nhau nhau
Hạc vụt bay cao vút
Bây giờ ở nơi đâu?

Anh một ông đồ già
Muôn đời cất tiếng ca
Tìm học trò yêu quí
Một đêm trăng gió hòa

Nguyên Đỗ

Đuyên Hồng 15.08.2006 16:08:48 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

về đâu

...............................
trăm năm đời có ngắn?
người quên người được sao?
bốn mùa đi rồi đến ...!
riêng tình ta ....về đâu ?

august 14, 2006



Em hãy về cùng ta


Vàng thu mùa lá úa
Lìa cành về đất lành
Trời trong veo nỗi nhớ
Em rụng vào thơ anh

Quen em mùa trổ lá
Yêu em ngày đâm hoa
Tình hai ta nở rộ
Ngạt ngào hoa bốn mùa…

Bờ ngàn đời đợi sóng
Sóng mong ngóng tìm bờ
Anh tìm em… như để
Thơ ta hòa lời thơ…

Trời có mùa ra lá
Người có thời trổ hoa
Dẫu lá hoa tàn tạ
Em hãy về cùng ta…!
diên vỹ 15.08.2006 23:37:28 (permalink)
0
anh có dư một mùa thu ...?

        Vàng thu mùa lá úa
        Lìa cành về đất lành
        Trời trong veo nỗi nhớ
        Em rụng vào thơ anh

Em hãy về cùng ta - Đuyên Hồng



ừ có phải ta rụng vào thơ anh không nhỉ
sao chữ vần như bắt giữ lấy nhau
khờ dại quá, ta lặng thầm trông ngóng
con chữ hững hờ, con chữ hiểu chi đâu !

thu sắp đến, anh có cùng thu tình tự
lời yêu thương có gởi lá vàng không?
cho dù dẫu nằm trong lòng đất lạnh
lá cũng ấm hơi tình qua áng thơ anh ....

ta từ độ mùa thu xưa quay gót
ngóng và mong một lần nữa thu sang
năm tháng lại, mùa cùng mùa xoay chuyển
mà thu của ta ...hình như mãi ngút ngàn

anh có sẳn một mùa thu dư không hở
để hồn ta tạm trú một đôi lần
để chiếc lá mùa thu không khô cằn héo úa
và tim lòng ta thôi thơ thẩn bâng khuâng ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 23:40:26 bởi diên vỹ >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 108 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9