đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 108 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
diên vỹ 20.08.2006 02:42:10 (permalink)
0
người về đâu

người về đâu ...chiều rơi sợi nhớ
hoàng hôn buông con nắng chơi vơi
ta đi giữa mùa không lá đỗ
mà chừng như tiếng nất không nguôi

tình vụt đến, vụt đi nhanh quá
ta xoay lưng chưa kịp ngậm ngùi
người thoáng hiện rồi xa mãi mãi
để riêng ta ở giữa buồn - vui ...

mai không biết giữa lòng phố lạ
một tiếng chào có tặng cho nhau?
hay lầm lũi đi về đôi ngã
con nắng sầu, con nắng nghiêng chao

chiều cuối hạ nghe mùa vẫy gọi
tiếng lá xanh than thở trên cành
có ngọn gió vô tình thổi lại
hương cỏ mà .....sao .... ta nhớ...anh ....!

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 11:16:50 bởi diên vỹ >
thanhkim_tran2001 20.08.2006 02:49:53 (permalink)
0
Trời ơi, lần đầu tiên bước vào thư wan' đã được đọc bài thơ của u mà hay we', hix, hổng bit' minh` có làm thơ được ko, nhưng cũng xin góp vai` câu làm wen nhé!

Đừng bùn nữa hạ rồi cũng hết
Mùa thu về rực rỡ sẽ vui thôi
Cô nương kiều diễm chớ có wên cười
nếu không mưa mãi chắc bùn chít
diên vỹ 20.08.2006 16:44:03 (permalink)
0
khờ quá

khờ quá, ta và đêm cùng thức
chờ ánh sao ....tận dãy ngân hà
sao quên rụng ...nên ta thờ thẩn
tự soi bóng mình để ...tìm lại chính ta ....

________

@ thanhkim_tran2001 - dv cám ơn bạn ghé thăm nhé..! Chúc bạn vui...!
diên vỹ 20.08.2006 17:05:07 (permalink)
0
sao không một lần ...

chờ chi hở đêm
mà từng canh qua thầm lặng
sầu ta rơi từng giọt ....đắng
đọng vào câu .....hoá thành chữ ...nhớ mong ...!

ta và người sẽ có duyên không?
mà đêm đến, ngày qua ...vô tình thế
trăng nửa mảnh trên trời ngạo nghễ ...
nửa mảnh rơi xuống vực ...âm thầm ....

ta đợi người có phải trăm năm ...?
hay muôn kiếp, nghìn thu chẳng gặp
tri âm hỡi ...giữa biển người đầy ấp
sao không một lần ...lên tiếng gọi ...cùng ta ....?
diên vỹ 20.08.2006 17:50:59 (permalink)
0
lặng thinh

anh lặng thinh
ta cũng lặng thinh
cuộc sống cứ hai bề mặt, trái
giả dối, chân tình ...đâu là lẽ phải ...
ta lật đi
anh lật lại ...
lặng thinh ....
diên vỹ 20.08.2006 18:23:50 (permalink)
0

khi chợt hiểu ra tất cả chỉ là ảo vọng...,
ta cười mình... khờ quá phải không...?
đêm ta ngồi đơn lẻ ngóng trông..
ngày ta đợi ....những giấc mơ cổ tích ....
...


songduy 20.08.2006 19:58:52 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

mộng đời thường

người và ta ....ừ hai nỗi buồn vô cớ
lang thang tìm một bạn tri âm
người có gặp ...chỉ dùm ta nhé
cho hai nỗi buồn kết bạn trăm năm ...

ta buổi sáng nhìn trời mây sắc tím
chạnh lòng thương con nước đi rong
đường ra biển trăm ngàn phương hướng
con nước tìm ra một hướng ...hay không ?

ta đêm tối soi mình trong con chữ
những hờn vui cuộc sống vèo bay
trăm năm biết có dài không hở
người cùng ta ...đi hết đoạn đường này?

mai thu đến ...nhặt dùm ta chiếc lá
thả theo dòng đến tận nơi đây
sông sẽ chở niềm mơ khắp nẻo
và mộng đời thường chắc sẽ được đắp xây ...




Ta đâu biết...



Mai thu đến... ừ mai thu sẽ đến
Nở nụ cười thương mến tặng cho ta
Như câu chữ... ru mình trong câu chữ
Gửi cả băn khoăn vui thú làm quà

Ta chưa thấy... bây giờ ta chưa thấy
Chỉ một người nghe sống dậy tri âm
Trăng vẫn khuyết... trăng lòng ta vẫn khuyết
Bải hoải riêng ta dội khúc nguyệt cầm

Đêm chưa hết... đêm tàn nhưng chưa hết
Vẫn còn đây leo lét một nụ cười
Câu thơ nhức... nghe lòng ta đau nhức
Dẫu bình minh đang rục rịch nơi nơi

Ta đâu biết... ừ ta nào đâu biết
Những vần thơ ta viết chỉ riêng mình
Tri âm ấy... người tri âm nơi ấy
Ta nơi này ôm lấy cả lặng thinh...


SongDuy


SD ghé chơi nhà chị DV. Chúc chị vui nghen!
diên vỹ 25.08.2006 22:59:02 (permalink)
0
dv cám ơn bài thơ của SD nhé..

chúc thật vui !

mến!
Trần Quốc Bảo 26.08.2006 13:19:31 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

lặng thinh

anh lặng thinh
ta cũng lặng thinh
cuộc sống cứ hai bề mặt, trái
giả dối, chân tình ...đâu là lẽ phải ...
ta lật đi
anh lật lại ...
lặng thinh ....

Khoảng Cách
-Trần Quốc Bảo-

Em ngồi đó,
Ta ngồi đây
Khoảng cách nhỏ
nhưng đong đầy
Ghét - Yêu

Nửa giận hờn
Nửa chắt chiu
Bao thương nhớ
Chợt quạnh hiu lạ thường

Em lặng thinh
Ta cười buồn
Cố níu kéo chút chiều vương cuối ngày

Quờ đôi tay
Chạm đôi tay
Ngang nhiên bắt được
Tình ai rất gần

26-8-2006
diên vỹ 26.08.2006 22:08:23 (permalink)
0
giá như ...

giá như được ngủ yên trong lòng đất
để nghe lá hoa tâm sự về đêm
giá như linh hồn thoát đời trần tục
để cùng gió mây ca hát bên thềm..

ôi cuộc sống có là chi đâu hở...?
sao người đời tranh những hơn thua..
ta chán quá...! thèm thoát ly cuộc sống
để bên tai thôi những chuyện ghét ưa...

ôi sỏi đá, ta thèm là mi quá
để vô tình lăn giữa trần gian
ôi ngọn gió...phải chi ta hoá kiếp
để ngược xuôi trăm vạn hướng an nhàn...

trần tục quá, cuộc đời trần tục quá
sao hồn ta vướng víu những ai bi...
chán nản quá, cuộc đời chán nản quá...
linh hồn ơi..sao chẳng chịu thoát ly..?


_____________________
@ Trần Quốc Bảo - dv cám ơn bạn ghé thăm và để lại một bài thơ thật có duyên nhé...Chúc bạn vui..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 22:10:13 bởi diên vỹ >
Huyền Băng 27.08.2006 00:31:43 (permalink)
0
Linh hồn ơi sao chẳng chịu thoát ly,
Khi cuộc sống còn nhiều trần tục quá!
Phải chi mình là những người xa lạ,
Cấu cào nhau và nuốt xé thịt nhau...

Nhưng hởi ơi cùng chung giọt máu đào,
Mà thù hận ngút trời như khó giải.
Sự xấu xa làm lòng người kinh hải
Có nên chăng và có tốt hơn chăng..

Hãy cho ta một thoáng dưới bóng trăng
Quên hiện thực quên đời nhiều gian dối...
Để ta mơ, và ta không mòn mỏi...
ừ tình đây một chút ấm cho lòng.

Ánh trăng vàng ai múc đổ xuống sông,
Giòng sông động trăng tan buồn vô hạn
Những tưởng ngày qua...thâm tình kết bạn
Ngỡ ngàng ta bạn... chẳng hiểu nhau

Ôi biết làm sao !

Chia xẻ với em cưng,

HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2006 00:50:08 bởi Viet duong nhan >
diên vỹ 02.09.2006 22:44:13 (permalink)
0
Chị Huyền Băng !

em cám ơn chị rùi..nhưng nay đọc lại...cám ơn típ nà...! Chúc chị vui nhá...!
diên vỹ 02.09.2006 22:49:21 (permalink)
0
hồn ta vương vấn sầu

mùa cùng mùa tiếp nối...
người cùng người lướt qua
cỏ và hoa bối rối...
xuân ở trong lòng ta???

nắng ngoài kia vẫn đẹp
trời xanh xanh...cao cao
gió cùng mây dạo bước
hồn ta...ơ ! làm sao????

hiểu gì đây cuộc sống?
mong gì đây...hở đời?
ta mơ làm mây trắng
để mặc tình rong chơi...!

tia mắt người lạ quá ...
hồn ta vương vấn sầu
những niềm đau xưa cũ
hiện về giữa chiêm bao ...

diên vỹ 02.09.2006 22:55:58 (permalink)
0
ta và ta ..

ru cho tròn giấc ngủ
để ngày mai hồi sinh
hoá thân làm mây trắng
không vướng bận ân tình

người cùng người yêu mến..
ta cùng ta...đếm sầu
đêm qua rồi đêm đến
mùa sang mùa tiếp nhau

ân tình nào đong đủ
giấc mơ nào bay cao
giá như mà ...cuộc sống
đừng quá nhiều ước ao ...!

xuôi về miền quá khứ
ngược dòng đến bến mơ
ta và ta bất giác
giữa hai miền bơ vơ ...!

September 02, 2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 00:13:54 bởi diên vỹ >
Đuyên Hồng 03.09.2006 01:31:07 (permalink)
0
Nói với em

Tìm chi em
Giữa đống lá vàng nhợt nhạt
Xác chiếc lá xanh…

Kiếm chi em
Giữa sầu đau buồn tủi
Tìm được gí
Chút hy vọng mong manh…

Lá đã hết xanh
Tình thôi không đượm
Hạnh phúc nào
Sót trên cuống đớn đau…

Âu sầu rồi sẽ qua
Yêu thương một ngày cũng hết
Mộng mơ một thời thuê dệt
Cứ để ngủ yên…

Nụ hôn xưa đã xanh rờn
Rêu phong phủ kín
Xa rồi
Xin đừng bịn rịn
Tiếc nhớ chi
Lời cũ gió bay rồi…


P/s: Thấy DV đang online, ngẫu hứng viết vài lời cho vui thôi....

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 00:17:10 bởi diên vỹ >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 108 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9