đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 108 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
diên vỹ 03.09.2006 01:46:23 (permalink)
0
cám ơn bài thơ của Đuyên Hồng nhá , ừ thì viết cho vui...nói như ai đó bảo.....cũng may đời còn có thơ....phải không Đuyên Hồng...!

cũng may còn lại câu vần
cũng may còn lại...những lần đớn đau
nên đêm cùng chữ thăm chào
nên ngày cùng nắng ra vào ngẩn ngơ
người cùng ta bước vào thơ
cùng ghi kết những giấc mơ thuở nào
khi thu đến, lá ươm sầu
là khi câu chữ bắt đầu biết mong
lá vàng ơi, lá sầu không?
sao như ta cũng nghe lòng....lẽ đơn...
người nghe không lá như hờn..
và ta nghe thấy bước chân người về
....

vài dòng và chúc Đuyên Hồng một cuối tuần vui nhé ...!
Nguyên Đỗ 05.09.2006 00:14:43 (permalink)
0
Ta Bước Vào Thơ


Ta cứ bước vào thơ em nhé
Vào cõi mơ thực thực hư hư
Vào rừng thu nơi phố núi sương mờ
Vào đất hứa của thơ tình nồng thắm

Tình yêu là suối nguồn thơ say đắm
Là mạch thơ mãi phun chảy chẳng ngưng
Dòng suối mát len lỏi xuyên núi rừng
Ra sông biển khoảng trời mênh mông rộng

Ta cứ bước vào thơ nguồn hy vọng
Để cuộc đời còn mãi mãi mộng mơ
Như lá hoa của rừng thu bây giờ
Em có nhớ chuyện ngày xưa rừng cũ

Nàng công chúa một chiều thiu thu ngủ
Hoàng tử nào đã đến ghé môi hôn
Nàng tỉnh ra vội quàng kéo mưa hôn
Hóa thành suối hai người thành sông lớn

Dòng Tình Ái mây trời bay quanh quẩn
Em và anh quấn quýt giữa rừng thu
Đây mùa thu gió tình mãi lãng du
Để cuộc sống hương thơ còn ngan ngát


Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 14:01:14 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 05.09.2006 01:16:59 (permalink)
0
hững hờ chi ...

người về đâu cho lòng ta héo hắt
mưa của đời ướt sũng nhớ mong
yêu thương vẫn chưa một lần đem tỏ
mà thất vọng tràn về cho biển thét cuồng ngông...

người đứng đó, ta ngồi đây khao khát
dẫu biết đời có bao giờ đặng ước mơ
năm tháng vẫn hồn nhiên đi đến
người giết hồn ta...bằng những mong chờ....

vòng tay hỡi sao không một lần rộng mở
đôi mắt ân tình sao chẳng đắm đuối yêu
nụ hôn ấm sưởi cho lòng được ấm
hững hờ chi...cho năm tháng tiêu điều..

september 04, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 01:57:56 bởi diên vỹ >
Nguyên Đỗ 05.09.2006 01:52:44 (permalink)
0
Những Mong Chờ


Cánh tay mở mà nàng thơ không đến
Trông khẳng khiu tựa cành lá rụng rơi
Chỉ còn thân gỗ tựa mục rã rời
Những mong nhớ đọng thành giòng tuyết đá

Mùa đông về lúc hồn đang tháng Hạ
Tháng Bảy nào có pháo nổ trời hoa
Tháng Bảy nào mưa thay thế nắng hòa
Tháng Bảy nào hạt ngâu thành giọt lệ

Hồn rộng mở mà nàng thơ chẳng ghé
Cõi hồn hoang gió đập với mưa sa
Có còn đâu bao kỷ niệm đậm đà
Ai sẽ đến bó vết thương lòng nhỉ

Nàng thơ bé, người bạn đời, tri kỷ
Giờ nơi đâu, ta cứ nhỏ giọt châu
Ở nơi đâu, dẫu cách cả địa cầu
Xin hãy nhớ giữ trái tim tình ái


Nguyên Đỗ

diên vỹ 09.09.2006 03:31:25 (permalink)
0
thơ người !

người viết
ta mơ...
những vần thơ cứ tưởng là cùng chung nhịp sống
người tặng người ...sao bỗng
ta nhận ra mình ở giữa vần thương...!

có phải người cố tình pha chút tơ vương
cho câu chữ rót vào tai lời êm ái...
hay người biết phương này có người mong đợi
nên câu chữ tung mình bay giữa khoảng trời mơ...!

phải chi mà ghi được trọn câu thơ
ta sẽ tiếp lời cho chữ vần không đơn điệu
người có thấy thu này hình như ..còn thiếu
một chút tơ tình cho mùa đợi trông nhau...!
Đuyên Hồng 10.09.2006 01:44:19 (permalink)
0
Bất ngờ


Bất ngờ thây bóng em qua
Nỗi niềm nhung nhớ vỡ òa thành thơ
Bất ngờ lòng bỗng mộng mơ
Ước chi mây đó là mưa của mình…

Bất ngờ đêm trắng chông chênh
Bất ngờ em bỗng hiện hình lạ chưa
Bất ngờ ký ức xa xưa
Lắng trong sương gió người thơ chợt về


P/s: Vần thơ viết vội khi thấy một Nick quen....

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 14:35:41 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 10.09.2006 01:58:49 (permalink)
0
cám ơn Đuyên Hồng nhé ..! Ừ cũng đôi vần ...cho một ngày vui ...!

mây ở phương này sao là mưa bên ấy...
không chung một bầu trời nên giấc mộng chẳng chung
ta cũng thoáng nhận ra người giữa phố...
định câu thăm chào, nhưng sao cứ ngại ngùng

người ghi viết những vần thơ thương nhớ
ta lặng lẽ nhìn mây trắng trên cao
giá như tất cả ước mơ là sự thật...
thì cuộc đời có phải đẹp xiết bao ???

đêm bên ấy, trưa bên này ....người ạ ...!
giữa hai vùng sáng tối ...gặp nhau
cho câu chữ rộn niềm vui mới
vung vút lời thơ ...ta cất tiếng chào ...!


diên vỹ 16.09.2006 23:31:05 (permalink)
0
buổi sáng ....!

buổi sáng...
mây bay về đỉnh núi
con nắng reo cười chờ đón gió thu
ta lặng lẽ tay đan, tóc rối...
tâm sự buông mình theo gió vi vu...

buổi sáng
phố nằm yên không tiếng
hàng cây im lìm chim quên cất tiếng reo
bên khung cửa ta nhìn đời trống vắng
ngày xưa ơi ...... hạnh phúc bay vèo....!

buổi sáng ...
ừ ..như bao buổi sáng ...!
người và người ..có thể gần sao ?
ta lặng lẽ chia sầu cùng gió
gió thở dài ....gió khiến cây chao ....!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 23:32:11 bởi diên vỹ >
diên vỹ 16.09.2006 23:46:40 (permalink)
0
mơ mùa thu ..

người đó, ta đây...như mùa sang mùa tiếp nối
lặng lẽ, ơ hờ mặc sóng gió trùng khơi...
đôi khoảng cách giữa hai tâm hồn đơn độc
sẽ gặp nhau không ở một góc đời?

nơi người ở thu có vàng không hở
lối đi về con phố có chung vui ?
giá như được một điều ước nhỏ
người mơ gì khi chiếc lá thu rơi ...???

nơi ta ở vàng thu đang đến
gió thu về lành lạnh đôi vai
giá như có một điều ước nhỏ
ta mơ thu hoài ở mãi nơi đây ...

....




Đuyên Hồng 16.09.2006 23:50:33 (permalink)
0
Bạn Tâm Giao

Thân tặng: Diên Vỹ

Người ơi! Xa cách cả tuần nay
Vắng bóng mây xưa thắt dạ này
Đêm ước bướm sang cho thỏa mộng
Ngày mong hoa tới đã lòng say
Dăm câu qua lại mà tình nghĩa
Vài chữ trao lời cũng ngất ngây
Xa biển xa sông đâu cách mặt
Người về một thoáng ước mơ bay…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 22:16:00 bởi Đuyên Hồng >
Ngô Thiên Tú 17.09.2006 00:04:14 (permalink)
0

Trích đoạn: diên vỹ

mơ mùa thu ..

người đó, ta đây...như mùa sang mùa tiếp nối
lặng lẽ, ơ hờ mặc sóng gió trùng khơi...
đôi khoảng cách giữa hai tâm hồn đơn độc
sẽ gặp nhau không ở một góc đời?

nơi người ở thu có vàng không hở
lối đi về con phố có chung vui ?
giá như được một điều ước nhỏ
người mơ gì khi chiếc lá thu rơi ...???

nơi ta ở vàng thu đang đến
gió thu về lành lạnh đôi vai
giá như có một điều ước nhỏ
ta mơ thu hoài ở mãi nơi đây ...

....


Cảm xúc cho NTT này họa bài thơ này nghe Diên vỹ

Mùa thu mơ

Ta cũng ước một mùa thu mơ mộng
Người thờ ơ cho chiếc lá rũ buồn
Ngắm chiều thu người có thấy lá muốn buông
rơi xuống thềm cho vỡ tan tim mộng
Người đó ta đây có nghe tim rung động
Kỷ niệm nào còn cất giử hay không ?
Còn lấp lánh mà sao đành im lặng
Cho mùa thu rũ héo địa đàng tình

Cho NTT này phá, đừng buồn và phiền muộn...
diên vỹ 19.09.2006 10:54:48 (permalink)
0
=> Đuyên Hồng

hihihi dv hỏng biết làm thơ giống vậy á...nên ..hỏng reply lại cho Đuyên Hồng được nà ...:) cám ơn bài thơ nghen ..hmmm ....dv phải chạy đi học bài típ ..hic hic ...chắc cuối tuần mới viết được ....chúc Đuyên Hồng thật vui và lúc nào cũng có thơ cho các bạn và dv đọc ké nghen ...

=> Ngô Thiên Tú :)

Cám ơn bài thơ của bạn, thơ vui thôi mà, bạn cứ viết tự nhiên nghen ...Chúc vui ...!
diên vỹ 21.09.2006 00:30:44 (permalink)
0
tình cờ

phải chăng là chỉ tình cờ
nên...ta bắt gặp vần thơ của người
chữ thương chữ nhớ rụng rơi
ta đưa tay nhặt....một trời tương tư...
nắng mưa....như cũng ngẩn ngơ
lòng ta như cũng....ước mơ lắm điều...!
trời vào thu, gió trớ trêu..
đôi ba chiếc lá buồn hiu rời cành
ta đi tìm giữa....mong manh
chút tình thơ thẩn....người dành cho không????

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 14:37:12 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 21.09.2006 00:45:11 (permalink)
0
muốn hỏi đôi điều lại đành thôi
hội tương rồi cũng phải chia phôi
trăm năm cuộc sống nhiều thay đổi
người đến, người đi...chuyện thường đời....

chỉ tiếc thu về sắc lá phai
không người góp nhặt khúc tình say
đành thôi thu ạ cùng ta nhé...
nhìn ngắm gió mây....đợi sang ngày

...

Đuyên Hồng 21.09.2006 13:36:15 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

tình cờ

phải chăng là chỉ tình cờ
nên...ta bắt gặp vần thơ của người
chữ thương chữ nhớ rụng rơi
ta đưa tay nhặt....một trời tương tư...
nắng mưa....như cũng ngẩn ngơ
lòng ta như cũng....ước mơ lắm điều...!
trời vào thu, gió trớ trêu..
đôi ba chiếc lá buồn hiu rời cành
ta đi tìm giữa....mong manh
chút tình thơ thẩn....người dành cho không????




Gặp Duyên


Gặp duyên hay chỉ tình cờ
Một câu thơ đủ ngẩn ngơ cả đời
Chữ thương cho gửi ở lời
Chữ mong chữ đợi để nơi tấc lòng

Trời xanh sao bắt đa mang
Mỗi lần thấy bóng ngổn ngang trăm đường
Người về cho gửi niềm thương
Người đi ta mãi vấn vương bóng hình...

Ước gì như gió nhẹ tênh
Cuốn theo mây tím bồng bềnh bên em..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 21:31:27 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 108 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9