đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 108 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
diên vỹ 21.09.2006 21:51:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng


Gặp Duyên


Gặp duyên hay chỉ tình cờ
Một câu thơ đủ ngẩn ngơ cả đời
Chữ thương cho gửi ở lời
Chữ mong chữ đợi để nơi tấc lòng

Trời xanh sao bắt đa mang
Mỗi lần thấy bóng ngổn ngang trăm đường
Người về cho gửi niềm thương
Người đi ta mãi vấn vương bóng hình...

Ước gì như gió nhẹ tênh
Cuốn theo mây tím bồng bềnh bên em..




lời thơ như khúc nhạc êm
cỏ cây như cũng lặng im ngóng chờ
người ơi....thơ chỉ là thơ
hay chăng là những ước mơ của lòng
ở đây nắng ấm mây hồng
hay ta say những men nồng từ thơ...
phải chi đời đẹp như mơ
phải chi đời hóa thành thơ êm đềm
người ơi...đêm những cùng đêm
trăng - sao là bạn, thơ tìm thấy....thơ...
ước gì đời đẹp như mơ
ước gì đời hóa thành thơ......hở người ???
người ơi...tô sắc cho đời....
chút tình thơ thẩn....biết người....có mong ????
diên vỹ 21.09.2006 22:11:45 (permalink)
0
lòng hỏi lòng...

tình cờ đến, tình cờ đi
ta - người như những kẻ si....của đời
và thơ người kết thành lời
và mơ ta cũng theo đời nổi trôi
nhớ mong là chuyện thường đời
nên lòng vương víu, nên người tặng ban???
hay vì đời lắm đa mang
nên ta - người mới mơ màng xa xôi
đành rằng thơ chỉ thơ thôi
nhưng sao nghe chút bồi hồi ngóng mong
phải chăng cảm xúc tự lòng
hay vì viết tặng đôi dòng làm vui????
phải chăng thơ chỉ thơ thôi
phải chăng tình chỉ qua đôi câu đùa...
ừ thì ta cũng xin mua
chút tình thơ thẩn.....cho mùa nên thơ....!

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 13:58:33 bởi Huyền Băng >
Đuyên Hồng 21.09.2006 22:47:22 (permalink)
0


Trích đoạn: diên vỹ

lòng hỏi lòng...

tình cờ đến, tình cờ đi
ta người như những kẻ si....của đời
và thơ người kết thành lời
và mơ ta cũng theo đời nổi trôi
nhớ mong là chuyện thường đời
nên lòng vương víu, nên người tặng ban???
hay vì đời lắm đa mang
nên ta - người mới mơ màng xa xôi
đành rằng thơ chỉ thơ thôi
nhưng sao nghe chút bồi hồi ngóng mong
phải chăng cảm xúc tự lòng
hay vì viết tặng đôi dòng làm vui????
phải chăng thơ chỉ thơ thôi
phải chăng tình chỉ qua đôi câu đùa...
ừ thì ta cũng xin mua
chút tình thơ thẩn.....cho mùa nên thơ....!



Nói với Em

Sông vắt lòng sông đau dòng chảy
Người yêu người nhớ cháy ruột gan
Mộng vàng một giấc đa đoan
Ngẩn ngơ chi để thế gian cũng sầu

Ừ thương nhớ thơ tằm rút ruột
Một lời yêu một giọt máu rơi
Sao lòng trách mãi lòng ơi
Lòng đâu có hiểu rằng người cũng đau

Một câu thơ mang sầu vạn kỷ
Hai tấc lòng hiểu ý cùng nhau
Sá gì sông cạn biển sâu
Ta người một dạ ai nào cách xa

Khi nhớ nhìn vần thơ đỡ nhớ
Lúc thương xem câu chữ mà thương
Dẫu rằng xa cách đại dương
Lòng mình hai nửa một phương đi về

Đừng nghĩ dẫu thơ không biết nói
Đấy là lòng anh gói cho em
Sáng thương chiều nhớ mộng đêm
Trăm nghìn câu chữ một niềm nhớ mong…


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 13:57:18 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 21.09.2006 22:52:31 (permalink)
0
người ơi...!
        Khi cơn mơ cháy thành nỗi nhớ
        Khi bài thơ trở thành trăn trở
        Khi em sang
        Đốt ước ao thành những giấc mơ vàng

về đi bên anh - Đuyên Hồng



khi nỗi nhớ hóa thành thơ
khi giấc mơ tàn theo năm tháng
ôi cuộc đời vô hạn
mà ta thì bé bỏng quá phải không?

người ơi..., tìm cho ta tuổi xuân hồng
giữ cho ta những tháng ngày mộng mị
đừng để thời gian phá tàn - tiêu hũy
đừng để giấc mơ theo năm tháng phai phôi....

người ơi, ngày sẽ trôi
năm tháng qua nhanh, mà mộng đời trống rỗng
ta còn gì cho nhau ngòai những vần thơ ước vọng
và những tâm tình
nửa thực, nửa hư....!

người ơi, thơ tiếp thơ
để ta thấy ngày còn xanh hạnh phúc
để mùa sang mùa những giấc mơ cao vút
và có thể một ngày....
ta chạm cùng ta....

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 13:54:56 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 24.09.2006 11:39:55 (permalink)
0
những giấc mơ cuộn tròn thành khói...
bay vút tận trời cao...
mưa rải hạt cho đất xanh màu cỏ
ta nhớ người cho dạ nát, lòng đau...

soi con chữ, không tìm ra con chữ
tự hỏi lòng, lòng thinh lặng, sầu mang
giá như biết rõ người không đổi
có lẽ sầu kia không từng sợi kết đan ...

....
diên vỹ 24.09.2006 11:52:16 (permalink)
0
người tặng người những vần thơ
ta đọc vội, bởi e tim mình rỉ máu
ôi những ân tình hư ảo
thế mà tim...lắm lúc cũng đau....!

đọc vội vần thơ...ta bỗng ước ao
thèm hoá kiếp làm hơi sương trên lá
để cuộc đời đi qua vội vã
để phiền ưu không vướng bận tim lòng
.....
diên vỹ 24.09.2006 20:12:51 (permalink)
0
ngày lại qua ngày...
người cười hạnh phúc?
bước chân ta giữa đời trần hẫng hụt..
biết tìm ra đâu một lối thân quen....

người yêu người cho con nắng hờn ghen
cho mây xám trên trời kết thành mùa thu ảm đạm
cho lòng ta sầu kia vây hãm
thoát kiếp người, thoát những phiều ưu...???

...
diên vỹ 24.09.2006 20:52:27 (permalink)
0
mẹ đã là cô dâu

mẹ sẽ là cô dâu..
em cười khúc khích
con nắng mùa thu dường như biết nghịch
giọt mưa nhẹ nhàng tưới mát ngày xanh

dẫu biết cuộc đời sẽ rất mong manh
những hờn đau sẽ lùi về quá khứ
mẹ đã là cô dâu, với chiếc áo màu kem tình tự
đi bên cạnh người...(dầu đời chẳng trọn trăm năm..)

mẹ đã là cô dâu
em cài cho mẹ đóa hoa hồng trên áo
cài thêm đóa hoa thắm tươi vào bên ngực trái của người...
mẹ e thẹn như ngày đầu đám cưới
nụ cười vui ánh trong mắt niềm tin

mẹ đã là cô dâu...em thầm thỉ với mình
ngày sóng gió hôm qua tưởng chừng không dứt
những niềm vui ngờ nằm sâu đáy vực
thế mà hôm nay hạnh phúc được xây...!

mẹ cùng người tay nắm trong tay
em mặc gió thổi bay mái tóc
hoá ra cuộc đời phải trăm ngàn khó nhọc
thì hạnh phúc kia mới tuyệt đẹp phải không ????

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 17:59:23 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 28.09.2006 07:42:55 (permalink)
0
ừ thì ....

ta - người có lạ lắm đâu
mà sao câu hỏi, câu chào cũng không
tháng ngày qua, rối cả lòng
đã không duyên nợ, sao trông, sao chờ?
ừ thì người cứ làm ngơ
và ta cứ mãi giả vờ chẳng yêu
gặp nhau đâu đặng bao nhiêu
mà sao ....như có lắm điều muốn trao
người nhìn tia mắt thật sâu
ta lơ đãng tránh, sợ sầu vướng vây
tình yêu như tợ khói mây
ta nào ao ước đấp xây mộng vàng
người ơi có hiểu cho chăng ?
lòng ta sao lắm ngổn ngang trăm đường
nửa hồn như đã yêu thương
nửa kia ngờ vực, ngại vương muộn phiền
ừ thì đã bảo chẳng duyên
mà sao tâm trí chẳng yên hở người ???
giá như đổi được môi cười
giá như đổi được chút lời nhớ thương ....!

sept. 28, 2006
diên vỹ 28.09.2006 08:14:41 (permalink)
0
vu vơ ...

lại một ngày vắng nhau
ta thẩn thờ nhìn mây trời qua khung cửa
thèm một lời yêu thương, mong một câu người hứa
dù có thể ....chỉ là ...ảo ảnh của riêng ta...!

mai gặp lại người, dù khoảng cách rất xa
dù thinh lặng và không một lời thăm hỏi
dù con tim ..đôi khi bối rối ...
ngần ngại, nghi ngờ ...rồi hờn dỗi vu vơ ...!

có đôi khi người hiển hiện trong mơ
và tia mắt biết nói, biết cười, biết nhìn ta ngây dại
giật mình, nhận ra xung quanh trống trải
ta thở dài ...
người nơi ấy bình yên ???

sept. 28, 2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 20:13:40 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 28.09.2006 08:27:59 (permalink)
0
....

chiều hoang mang giữa niềm thương, nỗi nhớ
con nắng nghiêng chao, con nắng buồn - vui?
ta không biết tâm hồn mình sao nữa
xáo trộn vì đời nên sầu muộn ....đơn côi ...???

....

Đuyên Hồng 28.09.2006 22:57:50 (permalink)
0
Thương nhớ

Em hiện ra từ cái nick quen
Chẳng thấy hình đâu vẫn cứ thân
Chào em! Anh gõ đôi vần chữ
Thỏa chút lòng mong tiếng nhớ thầm

Hỡi người biền biệt chốn xa xăm
Có đến cùng ta chung mộng vàng
Hay chỉ là mây trên trời thoáng
Để lòng như nắng đợi mưa sang

Ta thương con chữ hay người nhỉ
Mà ngóng vần thơ đợi bóng hờ
Em là con gió hay nick đó
Cho thỏa lòng anh với cơn mơ

Ừ ta nhớ lắm, ta đợi đấy
Cả tứ thơ quen cái nick này
Mà ta thương quá ta say lắm
Trong những giấc nồng mộng lắt lay…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 17:09:26 bởi Đuyên Hồng >
diên vỹ 29.09.2006 03:14:50 (permalink)
0
người ạ ..!

        Ta thương con chữ hay người nhỉ
        Mà ngóng vần thơ đợi bóng hờ

thương nhớ - Đuyên Hồng



thương với nhớ cho lòng nhiều mơ mộng
thơ chỉ là thơ ...ai dám đợi mong
người là cánh gió phương trời lạ
một phút say thơ vẽ đôi dòng ....???

người sẽ cũng ta ...yêu mãi không ?
hay thương hay nhớ sẽ thay lòng
cuộc đời dâu bể nhiều ngang trái
hạnh phúc trần gian ....con số không ...

thu đến, thu đi, ...thu đến - đi
tình người thay đổi lắm sầu bi
mai kia, mốt nọ ....đen hoá trắng
ai sẽ hờn ai ...phút chia ly ...???

đời đã không vui, nên lắm mơ
cám ơn người tặng những vần thơ
ta đem sưởi ấm mùa đông tới
khoả lấp niềm đau của đời hờ ...




MysteryAicap 30.09.2006 00:23:25 (permalink)
0
Hi Diên Vỹ, khỏe không? :)

một lát ta đi tìm bác sĩ
chẳng hiểu vì sao mắt bị mờ
hai mắt nhìn không ra Diên Vỹ
bốn mắt nhìn chắc hẳn ra mơ :)

sáng này Cali trời ảm đạm
màng sương rơi che ánh mặt trời
giá ở bên em trời có nắng
ơi gió về đưa áng mây trôi
diên vỹ 30.09.2006 00:34:25 (permalink)
0
wow...người ta...! tưởng người ta bị....tặc răng bắt rùi chứ...! Tối qua có sang bên TN check, mà không thấy người ta viết cái chi hết....! Bận??? :)

bên ta, trời không có gió
làm sao...mang gởi sang người
hay là...mình về sa mạc
cỡi lạc đà cùng nắng.....dạo chơi...

Thui dv có class rùi....khi nào người ta.... rảnh viết vài câu nghen...! Chúc vui...!

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 108 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9