đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 108 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Kiều Giang 07.12.2012 23:19:19 (permalink)
0

chỉ còn lại đây nửa mảnh tình
ta đem hong giữa phố lặng thinh
mai đông có ướp thành băng giá
nửa mảnh tình ta anh muốn xin ?
NỬA MẢNH TÌNH TA - DIÊN VỸ



NỬA MẢNH TÌNH EM

Người ơi đừng hẹn đến ngàn sau
Tình hỡi - xa xôi đến bạc đầu
Xuân hết hoa tàn mà không tiếc?
Đôi bóng - đêm về xin có nhau

Gió ở bên này, mây bên kia
Dáng em xao động giữa trời khuya
Áo xưa chẳng bạc màu sương gió
Em vẫn đi về trong cách chia

Thời gian nghiệt ngã chẳng ngừng trôi
Ai nhốt tình ta trong lẻ loi
Trăng nghiêng bóng nhạn bên thềm nhớ
Đêm trắng, đi về một bóng côi

Trời chẳng cho ta một chút tình
Cho hồn chết lặng được hồi sinh
Ngày mai trong kiếp đời băng giá
Nửa mảnh tình em, ta cũng xin !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 23:46:58 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 08.12.2012 01:24:01 (permalink)
0



nửa giấc mơ

Trời chẳng cho ta một chút tình
Cho hồn chết lặng được hồi sinh
Ngày mai trong kiếp đời băng giá
Nửa mảnh tình em, ta cũng xin !
Nửa mảnh tình em - Kiều Giang



nửa mảnh tình ta ...anh muốn xin ?
cho không hay cứ giữ riêng mình
để đêm trăn trở , ngày thương nhớ
mặc tháng năm dài, ta lặng thinh

nửa mảnh tình ta ....còn lại đây
chẳng qua chỉ nửa mảnh tim gầy
sợ e cơn bão đời đưa đẩy
nhọc lòng anh phải bỏ công xây

nửa mảnh tình ta ... vỡ vụn rồi
đường mơ trăm ngõ đã chia đôi
ta như cơn gió qua đời mộng
gặp gỡ nhau rồi cũng xa xôi

nửa mảnh tình ta, nửa giấc mơ
rớt trong đời thật, chạm câu thơ
buốt lòng ai lúc đông băng giá
nửa mảnh tình ta, anh có chờ ?


dec. 07, 2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 01:26:40 bởi diên vỹ >
cóc tía 08.12.2012 05:12:43 (permalink)
0
Thôi em...

Nửa mảnh tình ta, anh có chờ ? (Diên Vĩ)
chờ chi gặp nửa lại ngu ngơ
con tim quặn thắt khi dang dở
ánh mắt nhìn nhau chắc tỉnh bơ
bửa áo hồng em sang bến nớ
nay thơ cay lệ đổ ông tơ
trách sao ngày ấy mình không nợ
Thôi hởi em ơi hẹn giữa mơ ....sometime

cía tóc
diên vỹ 08.12.2012 08:08:46 (permalink)
0
dv cám ơn Cóc Tía ghé thăm !

chúc bạn 1 cuối tuần vui vẻ !






lời yêu chẳng gởi

ta sẽ chẳng để lời yêu bay theo gió
e người nhận rồi tình sẽ mất màu tươi
câu thương nhớ chỉ hoà cùng con chữ
bởi tình yêu nào rồi cũng vội vã đánh rơi

ta sẽ chỉ nhìn mây trời buổi sáng
nghe tim mình gõ nhịp yêu thương
ta sẽ chỉ nhìn trăng bên khung cửa
để đêm lặng thầm tỏa một mùi hương

tình yêu đến , tình yêu tan, nhanh quá
ta loay hoay chưa kịp đến cùng người
tiếng sóng vỗ qua hàng trăm thế kỷ
bởi không bật thành lời ...
nên sóng mãi yêu thôi ...!

dec. 07, 2012
diên vỹ 08.12.2012 08:31:47 (permalink)
0

còn đâu nữa

còn đâu nữa buổi ban đầu thắc thỏm
những chờ mong đốt cháy tim lòng
câu từ giả dường như không nỡ thốt
sợ đi rồi tim lưu luyến ngóng trông

còn đâu nữa lời tương tư muốn ngỏ
trang web buồn khi đôi phút vắng nhau
buổi sáng dậy lời hỏi thăm đơn giản
cũng mua được nụ cười và lắm ước ao

còn đâu nữa những bước chân mong đợi
và mơ về ngày tương hội xa xôi
tình yêu đến , tim có vui đôi phút
nhưng tan rồi những thương nhớ trong tôi

ta giờ cứ như hai người xa lạ
câu nói chào cũng chẳng bận lòng nhau
nếu biết thế gượng chờ mùa thu khác
để tình yêu dồn nén thành đau


dec. 07, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 23:25:45 bởi diên vỹ >
Kiều Giang 08.12.2012 20:20:34 (permalink)
0
MEN RƯỢU CHO TÌNH ANH



Em là loài chim, hót trong mùa xuân vĩnh cửu
Dưới đôi cánh kia là men rượu tình anh
Anh vẫn nhắp cô liêu từng đêm thẳm
Trong rừng em, thơm trái mộng chưa thành

Anh trở về trong niềm khao khát của đêm
Có phải bên kia, mắt em đang cười trong gió
Ở đây, anh khắc lên bầu trời niềm nhung nhớ
Cho lửa tim này cháy bỏng làn môi em

Không phải bàn tay Thượng Đế lúc nào cũng thiêng
Nhưng anh chắc rằng em, trong mắt Người, tuyệt phẩm
Trên vầng trán em , xin ưu tư đừng vướng bận
Vần thơ nào em làm ngơ ngẩn trời xanh?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 21:27:04 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 09.12.2012 00:12:50 (permalink)
0



vần thơ người

Em là loài chim, hót trong mùa xuân vĩnh cửu
Dưới đôi cánh kia là men rượu tình anh
Anh vẫn nhắp cô liêu từng đêm thẳm
Trong rừng em, thơm trái mộng chưa thành

Men rượu cho tình anh - Kiều Giang


men rượu nào từng say khướt hồn ta
cạn một chén, lòng khát khao thêm một chén
dẫu rằng không thốt câu hò hẹn
mà ta như chờ đợi cả một đời

dòng thơ người từng câu chữ buông rơi
dẫu sắt đá cũng chạnh lòng đôi phút
chỉ tiếc ta tầm thường, trần tục
nên câu thơ không thoát khỏi lụy phiền

ta từng tin đời có những thiên duyên
những tao ngộ đều mang nhiều ý nghĩa
nhưng sống mãi trong đời khiến con tim càng thấm thía
ý nghĩa nào rồi cũng mang đến phiền ưu



dec. 08, 2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2012 12:35:50 bởi diên vỹ >
diên vỹ 09.12.2012 14:59:42 (permalink)
0
thôi yêu

thôi em về lại làm cơn gió
bỏ hẳn sau lưng những mảnh sầu
ngày mai bên phố mưa và nắng
kỷ niệm chẳng còn để nhớ nhau

thôi em xóa hết dòng thư cũ
xóa những buồn vui cả một thời
ngày mai bên phố vô tình gặp
dẫu có nhìn nhau lệ chẳng rơi

thôi em không khóc làm chi nữa
giọt ngắn, giọt dài tiễn nhau đi
ngày mai bên phố thành xa lạ
lệ chẳng còn đâu để ướt mi

thôi em về lại làm em nhé
chẳng vướng lòng anh buổi sớm chiều
ngày mai và vạn ngày mai nữa
chúng mình hay đứa đã thôi yêu

dec. 09, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2012 15:03:03 bởi diên vỹ >
Kiều Giang 09.12.2012 21:14:05 (permalink)
0


SẮC - KHÔNG


Em bảo Sắc
anh cũng mừng...rằng Sắc
Em nói Không
anh đành chịu rằng ...Không
Tình em...
Sắc Sắc ...Không Không
Hương trinh
ướp nửa
nụ hồng
bâng khuâng...
diên vỹ 11.12.2012 12:45:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Kiều Giang

SẮC - KHÔNG


Em bảo Sắc
anh cũng mừng...rằng Sắc
Em nói Không
anh đành chịu rằng ...Không
Tình em...
Sắc Sắc ...Không Không
Hương trinh
ướp nửa
nụ hồng
bâng khuâng...





nụ hồng e ấp ngày xuân
ta cơn gió thoảng giữa nhân gian buồn
chữ tình chỉ khiến lệ tuông
ừ thôi ta sẽ đành buông một lần

đêm ngồi ghép chữ thành vần
sáng ra khoát áo làm thân con người ...!
trên môi điểm một nụ cười
đôi mi hờ khép, mặc đời trầm luân


Kiều Giang 11.12.2012 16:06:59 (permalink)
0
Sao người buồn quá vậy? Xin người hãy cùng ta " QUA ĐỈNH PHÙ VÂN"


QUA ĐỈNH PHÙ VÂN




Rượu nào
em rót tặng anh
Rượu nào
em dặn để dành hư vô
Biển tình
bao lớp sóng xô
Chở mây
về lấp nửa bờ sông ngân

Hẹn nhau
qua đỉnh phù vân
Tỉnh say
chìm giữa
mấy tầng cô liêu
Nói gì
khẽ quá em yêu
Nghiêng lòng
uống cạn nắng chiều trong em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2012 20:55:37 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 14.12.2012 16:19:05 (permalink)
0
Lặng Lẽ Bước ACHILLE



Anh lỡ giấu thời gian vào sợi tóc
Bỡi em xa - nét bút ngả nghiêng rồi
Anh đâu ngỡ mắt môi làm ngăn cách
Tự dối lừa :" Hạnh phúc cũng đơn côi"

Thơ anh viết cho em, giờ chẳng đủ
Ánh sao trời mơ ngủ giữa đêm xanh
Nên đã biến tình yêu thành ẩn dụ
Ru tuổi buồn, từng khoảnh khắc mong manh

Thôi em nhé! Rừng thiêng xin hãy khép
Trên lối khuya, còn đọng bóng trăng nghiêng
Anh tự biết, chẳng lấp đầy khoảng cách
Cho nghìn trùng, lặng lẽ bước Achille
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2012 18:36:53 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 19.12.2012 14:09:47 (permalink)
0
dv cám ơn đôi dòng thơ của bạn KG nhé, mấy nay dv vẫn không làm sao viết được dòng nào để đáp lễ , thôi thì chúc bạn KG và cũng như tất cả các bạn xa gần 1 giáng sinh vui vẻ và năm mới an khang .

mến !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2012 15:13:57 bởi diên vỹ >
diên vỹ 19.12.2012 14:13:32 (permalink)
0
đếm chữ cùng đêm


tôi ngồi đếm chữ cùng đêm
sao rơi mấy bận biết tìm nơi đâu
mơ nào dệt ở chữ câu
mơ nào rớt giữa dòng sâu cuộc đời

đoạn tình kết mãi vẫn trôi
tâm tư viết mãi vẫn lời ảo hư
trần gian lạc mất duyên tơ
bên kia sự sống có chờ hay không ?

xin cho một chút cuồng ngông
để tôi hoá kiếp sẽ không là mình
trần gian vương một chữ tình
mai về cát bụi cầu xin được gì ?

dec. 19, 2012
diên vỹ 19.12.2012 14:36:11 (permalink)
0
lại thêm một năm

lại một năm nữa sắp trôi qua
anh sẽ trả lại cho tôi không... những mảnh tình đã vỡ
từng bảo là duyên nợ
thế mà đời vẫn chia cách anh - tôi

nhìn lại nửa cuộc đời ...
lắm ước mơ và nhiều nuối tiếc
tôi vẫn cùng chữ câu miệt mài ghi - viết
anh vẫn cùng đời vay trả, trả vay

lại thêm một năm, mình vẫn trắng tay
những cái thứ gọi là tình yêu đều là ảo giác
như có , như không , mập mờ phai nhạt
và lời yêu thương nào mình giữ được đâu anh ?

lại thêm một năm rút ngắn tuổi xanh
thương yêu thì càng xa, mà bệnh đau cận kề theo quy luật
cũng muốn được một lần sống thật
nhưng lo mình không gánh vác nổi ngày sau !

thêm một năm dẹp bỏ ước ao
ngoái lại đằng xa vẫn là anh - tôi và nhiều giấc mộng
riêng sự sống
đang kết thúc dần sinh mạng anh - ta


dec. 19, 2012
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 108 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9