đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 108 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Kiều Giang 19.12.2012 23:36:10 (permalink)
0

đếm chữ cùng đêm


tôi ngồi đếm chữ cùng đêm
sao rơi mấy bận biết tìm nơi đâu
mơ nào dệt ở chữ câu
mơ nào rớt giữa dòng sâu cuộc đời

đoạn tình kết mãi vẫn trôi
tâm tư viết mãi vẫn lời ảo hư
trần gian lạc mất duyên tơ
bên kia sự sống có chờ hay không ?

xin cho một chút cuồng ngông
để tôi hoá kiếp sẽ không là mình
trần gian vương một chữ tình
mai về cát bụi cầu xin được gì ?


CÁT BỤI MUÔN TRÙNG


Đã đành cát bụi muôn trùng
Mai sau hóa kiếp biết mong được gì?
Bây giờ người cứ sầu bi
Làm sao níu được xuân thì đi qua

Đã đành yến giục oanh già
Trả cho hết nợ phong ba phận mình
Lắng vào lời kệ trang kinh
Để nghe nguồn cội u linh phận này

Kể từ gió dạt mây bay
Vào trong cõi tạm bấy nay dõi tìm
Kể từ "thơ thẩn" gặp em
Tuyết băng ngọn bấc lụy phiền ngọn đông

Ngày xưa em chửa theo chồng
Hay là em lỡ gánh gồng nhân duyên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Làm sao trăng gửi thân miền đất xa

Bây giờ gió giục trăng già
Để chi chăn gối lệ sa hỡi người?
Đầu non hoa hãy còn tươi
Chờ mai trăng rụng còn gì là duyên

Dù cho cách trở đôi miền
Dù cho tiền định nhạn quyên trễ tràng
Người còn thắm nụ hồng nhan
Trời xanh toan bẻ cành vàng được chăng?

Hỡi người tri kỷ kim bằng
Lụy chi mà mượn mây giăng giọt buồn ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2012 15:27:07 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 20.12.2012 22:57:10 (permalink)
0





Hỡi người tri kỷ kim bằng
Lụy chi mà mượn mây giăng giọt buồn ?
cát bụi muôn trùng - Kiều Giang


đưa tay hứng giọt mưa tuông
đành rằng phiền muộn đã buông theo dòng
nhìn mây tứ hướng thong dong
nhìn đời lẳng lặng, nhìn đông ...chợt sầu

âu là cũng chỉ chữ câu
viết ghi đôi phút chia nhau với đời
như mưa rơi xuống từ trời
hoá thành hơi nước tách rời nhân gian

như ta một kiếp dã tràng
xây lâu đài cát sóng ngang nhiên đùa
dầu rằng chẳng muốn hơn thua
nhưng đôi giọt lệ cũng mua để dành

...


dec. 20, 2012



Kiều Giang 22.12.2012 17:17:39 (permalink)
0
DIÊN VỸ ơi, bài thơ sau đây viết trong một hoàn cảnh khác, nhưng thấy DV mãi buồn nên tôi muốn tặng cho DV, mong DV có một cái nhìn mới về kiếp nhân sinh hữu hạn này.

HƯƠNG SẮC CA




Ta lãng tử, em hương trầm xuân sắc
cho ngàn năm vằng vặc dấu trăng đi
Em bắt ta hờn, dỗi, bắt ta say
Thân xác ấy nói gì, Đêm huyền thoại

Trong đắm đuối, ta thấy hồn tê tái
Em ngàn năm ngự trị một đời ta
Có phải người nhan sắc đẫm hương hoa,
và xiêm áo trổi lời ca diễm tuyệt?

Ta run rẩy bước qua bờ thế tục
Chôn mùa trăng dưới nguyệt đợi tình em
Ta cúi đầu nâng nét ngọc trang nghiêm
Mùa hương sắc sẽ phải mềm sỏi đá

Ta ngây ngất trong hương trầm rất lạ
Trăng đêm này tàn tạ dưới chân em
Ta quỳ nâng tóc rối giữa môi đêm
Chưa hoan lạc, đã thấy mình tội lỗi !

Mùa trái chín, xin người đừng quá vội
Cho ngàn năm mây lãng tử còn vui
Trăng sẽ chết giữa bến bờ hoang dại
Em nguyệt cầm, nhan sắc sẽ lên ngôi..
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 20:18:23 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 23.12.2012 17:42:15 (permalink)
0
dv cám ơn bài thơ của bạn KG , đôi khi buồn cũng là 1 cái thú của con chữ mà ....!




mai giáng sinh

mai giáng sinh rồi,
tôi ngồi lại nơi đây
không món quà cho anh,
chẳng một lời chúc gởi
năm tháng cứ trôi, mà tôi vẫn đợi
một chút tình dư từ tiền kiếp xa xôi

có hay không số phận con người
hay bất quá chỉ là ngã rẽ
thôi thì chúc anh giáng sinh vui vẻ
năm mới bình an cho trọn thân tình

một năm nữa lại qua, nhìn lại riêng mình
vẫn khờ dại như ngày đầu biết nhớ
vẫn khát tình anh dầu núi sông cách trở
vẫn mơ dệt hoài về một giấc chiêm bao

năm mới lại sang, tình vẫn còn mãi đằng sau
cố níu kéo, đôi vai càng trĩu nặng
mai giáng sinh, tôi không quà gởi tặng
câu chúc mừng cũng dành lại cho thơ ....!

dec. 23, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2012 05:12:24 bởi diên vỹ >
Kiều Giang 24.12.2012 23:35:57 (permalink)
0

PHỤC SINH


Đêm nay Chúa về với trần gian
Còn ta về với em mang theo lời nguyền của Chúa
Đêm nay trái tim ta thắp lửa
Của Heraclitus nguyên sơ
Lửa của tin yêu, lửa của mong chờ
Lửa đợi ngày phục sinh vĩnh cửu









diên vỹ 28.12.2012 10:58:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Kiều Giang

PHỤC SINH


Đêm nay Chúa về với trần gian
Còn ta về với em mang theo lời nguyền của Chúa
Đêm nay trái tim ta thắp lửa
Của Heraclitus nguyên sơ
Lửa của tin yêu, lửa của mong chờ
Lửa đợi ngày phục sinh vĩnh cửu








bạn KG mang lửa đến có khi nào định đốt luôn chòi thơ của dv không ? thôi thì cho dv fá xíu nghen :p



anh mang lửa đốt hồn ta câu chữ
tàn tro này biết bắt tội cho ai
năm mới lại sang, đời vẫn cứ dần xoay
ta vẫn cứ cợt đùa cùng ý tưởng

lửa ở lòng anh, lửa ở tim ta cùng hướng
hay gió cuộc đời xuyên tạc những ước mơ
ừ thì ta cứ chờ
để thử lửa một lần xem có nóng ... :p

diên vỹ 28.12.2012 10:59:14 (permalink)
0
anh và kỷ niệm ...!

đôi ngày nữa lại sang một năm .....!
tôi có thêm một năm kỷ niệm ...
miền ký ức bày ra đong đếm
có hình ảnh nào tôi xóa được cho đâu

vẫn là anh mang đầy ấp lo âu
vẫn là tôi cố điềm nhiên mà sống
vẫn cứ cho nhau nhiều hy vọng
(giả sử có một ngày đời lại kéo gần nhau)

hỏi về tương lai anh chỉ biết lắt đầu
câu yêu thương tôi cũng giấu vào quá khứ
tuổi trẻ ngày xưa quá nhiều do dự
để một đời tôi chỉ biết đếm đo ...

tình yêu có nhận - có cho ...
tôi không từng một lần cùng anh gánh đời khó nhọc
anh cũng chỉ biết nhìn mỗi khi tôi bật khóc
tụi mình hai đứa ...vậy mà yêu ...!

tôi vẫn luôn không tin ở mọi điều
chỉ biết đời hôm nay, ta dốc mình mà cạn
vậy mà quyển sổ tâm hồn chất đầy năm tháng
trong đó ....rất nhiều là bóng hình anh

dec. 27, 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2012 11:09:52 bởi diên vỹ >
Kiều Giang 28.12.2012 16:53:58 (permalink)
0
anh mang lửa đốt hồn ta câu chữ
tàn tro này biết bắt tội cho ai
năm mới lại sang, đời vẫn cứ dần xoay
ta vẫn cứ cợt đùa cùng ý tưởng

lửa ở lòng anh, lửa ở tim ta cùng hướng
hay gió cuộc đời xuyên tạc những ước mơ
ừ thì ta cứ chờ
để thử lửa một lần xem có nóng ... :p
DIÊN VỸ
................................................................
DV ơi, lửa của mình thì chỉ tự đốt mình thôi, như EMPEDOCLE ngày xưa tự nhảy vào HỐ THẲM.



MÀU MẮT ẤY LƯU LY


Ôi lửa của tình ta
chỉ đốt cháy trái tim ta
Và cháy cả nhan sắc ngọc ngà
ta mơ ước
Để mai đây trong cõi đời triền phược
Ta gục xuống chân em
tay nắm lửa dương tà?

Rồi một ngày,
ta cũng chẳng đinh nghĩa nổi tình ta
Ôm trái tim lụi tàn
tìm em trong thiên đường góc tối
Ta vẫn biết, em chẳng bao giờ đợi
Và cho ta một chút tháng năm thừa

Em đem quãng ngàn xưa
để than khóc ngàn sau
Ta đứng đó bên em,
dòng sông sầu muôn thuở
Không biết một ngày kia
ta có còn can đảm nữa
Để nhìn em
suối lệ đã khô rồi...

Không sao đâu em,
tim ta vẫn chịu nổi đơn côi!
Sẽ rơi xuống
nơi hồ em đầy nước mắt
Trái tim ấy
sẽ bồi hồi kinh ngạc
Rồi lịm dần...
trong màu mắt lưu ly
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2012 21:30:55 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 29.12.2012 08:58:12 (permalink)
0



lửa tim người

Ta đứng đó bên em,
dòng sông sầu muôn thuở
Không biết một ngày kia
ta có còn can đảm nữa
Để nhìn em
suối lệ đã khô rồi...

màu mắt ấy lưu ly - Kiều Giang


từ khi biết cuộc đời
ta đã hiểu thế nào là im lặng
cuộc sống vẫn cứ xoay theo ngày tháng
nghĩa yêu thương cũng chẳng nặng bao cân

ta và người dường như đã rất gần
nhưng xa lạ,
và như chẳng hề gặp gỡ
trò ảo giác để tự làm tim mình trăn trở
con chữ buồn, con chữ tự cô đơn

hình như chưa một lần ta muốn dỗi hờn
nên giọt mắt chẳng thành sông người ạ
không sợ lẻ loi, chỉ sợ trái tim mình chay đá
nhìn mùa sang không cảm được hương thơ

lửa tim người có đốt được bơ vơ ?
có thiêu được những tháng ngày xưa cũ
hay ngọn lửa kia mở thêm trang tình sử
ta và người tự đốt - hồn đau ?



dec. 28, 2012



diên vỹ 29.12.2012 09:17:53 (permalink)
0

nợ

yêu nhau là chỉ nhìn nhau thôi
bao nhiêu đó cũng như là rất đủ
đời vẫn còn lắm nợ
ta trả đến bao giờ để thoát được hở anh ?

em đã không còn cái tuổi ngày xanh
nên mơ ước không tài nào chấp cánh
nợ cuộc đời anh - em tự gánh
nợ riêng mình ta trả làm sao ?

có những niềm mơ theo ngày tháng hoá đau
có những ao ước ngay từ đầu đã mất
quay lại cùng đời thật
anh và em ta cứ rất xa

một năm nữa lại trôi qua
em cứ đếm để rồi không thể đếm
xa ngần ấy mà tia nhìn còn lưu luyến
nợ kiếp này ta biết trả sao đây ?

dec. 28, 2012
diên vỹ 29.12.2012 09:33:13 (permalink)
0


vu vơ cuối năm

giá như buổi ban đầu anh nói yêu em
và đốt cháy hồn em bằng ngọn lửa
để em hoá con thiêu thân tìm anh làm điểm tựa
thì cuộc đời nay có khác hơn không ?

hay cuộc tình nào rồi cũng long đong
phận gái luôn gặp nhiều trắc trở
những yêu thương chỉ là cái cớ
sống cùng đời mới thấm thía niềm đau

có tình nào đẹp mãi được đâu
nên mơ ước chỉ nói cho vui anh ạ !
một giây - một giờ còn là phép lạ
chứ một đời ta sẽ chán nhau thôi

buổi ban đầu anh chẳng nói nên lời
nên luyến lưu đến bây giờ còn đó
em cũng chẳng làm con thiêu thân tự giết mình trong lửa
và anh thì ..mãi mãi của người ta ....!

dec. 28, 2012
Kiều Giang 29.12.2012 09:55:06 (permalink)
0

lửa tim người có đốt được bơ vơ ?
có thiêu được những tháng ngày xưa cũ
hay ngọn lửa kia mở thêm trang tình sử
ta và người tự đốt - hồn đau ?
DIÊN VỸ



PHẬN ĐỜI LÊNH ĐÊNH



Đợi người đã mấy mùa trăng
Trời tha phương - ngại tuyết băng - chạnh lòng
Sầu ai rụng tiếng tơ đồng
Khúc rêu não ruột, thềm đông trăng mờ
Túi đời nặng mấy vần thơ
Trăm năm vàng đá đong đưa phận mình
"Lắng vào lời lệ câu kinh"
Để nghe trong gió chút tình còn vương
Tay còn bếp lửa nhen đông
Tim yêu người cạn – dòng sông lở bồi
Người cho ta nửa nụ cười
Để dành ru những phận đời lênh đênh
Mắt khuya có kẻ chợt buồn
Ai người ngồi bến sông Tương tiếc thầm…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2012 10:37:24 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 30.12.2012 02:33:23 (permalink)
0
bạn KG ơi, dv hết chữ rồi hihihi, thôi thì ...viết vài câu phá cho ngày qua nhanh nghen ...
chúc vui !







chờ




Người cho ta nửa nụ cười
Để dành ru những phận đời lênh đênh
Mắt khuya có kẻ chợt buồn
Ai người ngồi bến sông Tương tiếc thầm…

phận đời lênh đênh - Kiều Giang



chỉ là một cuộc trăm năm
thoáng như gió bụi xa xăm mịt mờ
chỉ là ba bốn vần thơ
mà đôi khi cũng ngẩn ngơ với mình

ta - người ừ hãy cứ tin
đời còn một chổ để tình nở hoa
đâu cần phải lắm thiết tha
đâu cần nhung nhớ mới là tình yêu

ừ thì ta cứ đợi chiều
để cùng đêm viết vạn điều trong tim
chờ trăng rụng xuống bên thềm
ta đem câu nhớ đi tìm người quên ....

chờ cho gặp được cái tên
để ta ghép những mông mênh nỗi sầu



dec. 29, 2012



Kiều Giang 31.12.2012 21:45:34 (permalink)
0

CHỜ
chỉ là một cuộc trăm năm
thoáng như gió bụi xa xăm mịt mờ
chỉ là ba bốn vần thơ
mà đôi khi cũng ngẩn ngơ với mình

ta - người ừ hãy cứ tin
đời còn một chổ để tình nở hoa
đâu cần phải lắm thiết tha
đâu cần nhung nhớ mới là tình yêu

ừ thì ta cứ đợi chiều
để cùng đêm viết vạn điều trong tim
chờ trăng rụng xuống bên thềm
ta đem câu nhớ đi tìm người quên ....

chờ cho gặp được cái tên
để ta ghép những mông mênh nỗi sầu
DIÊN VỸ



DV ơi, chút vu vơ cho người..


LÀ CUỘC TRĂM NĂM


Cũng là một cuộc trăm năm
Ai gieo gió bụi xa xăm mịt mờ
Trời bày chi bấy nghiệp thơ
Nổi trôi duyên nợ ngẩn ngơ phận mình?

Bây giờ lấy nhớ làm tin
Để trong ngăn cách cho tình nở hoa
Môi em hương cúc thật thà
Đất trời muôn dặm cũng là tình yêu

Đưa môi chạm chút hương chiều
Để ngàn năm nữa mỹ miều dáng em
Trăng ơi hãy rụng xuống thềm
Nhắc cho người nhớ - người quên - một người

Em đi theo mấy nẻo đời
Ta về ôm chặt khoảng trời bơ vơ

Cầu chúc DV một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG HẠNH PHÚC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2013 23:05:21 bởi Kiều Giang >
tuyen45 02.01.2013 22:54:47 (permalink)
0


NĂM MỚI CHÚC
AN LÀNH HẠNH PHÚC
---*---

Diên Vỹ xuân về trẻ đẹp ra
Má hồng rạng rỡ tựa như hoa
Phu quân đứng ngắm mòn đôi mắt
Suốt cả đêm ngày chẳng thể xa.

1/1/2013
Tuyen45



https://lh6.googleusercontent.com/-pfp36Xupdi8/UORVLQZwiVI/AAAAAAAABrs/yFm6oVR6CDE/w589-h393-p-k/HOA%2B%25C4%2590%25E1%25BB%2592NG%2BTI%25E1%25BB%2580N%2B7.jpg
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 108 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9