đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 108 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
diên vỹ 18.06.2013 07:07:01 (permalink)
0
rất nhanh thôi

    ai cũng có một con đường để đi
    một nơi tìm về khi mệt mỏi
    một tình yêu để không lạc giữa đời ..

    em cũng có một con đường phía trước
    đời thênh thang vẫn còn chổ nương thân
    nhưng ai biết bao nhiêu mộng ước
    như giọt mưa trên sa mạc khô khan

    em vẽ những khung trời xa lạ
    nơi trái tim khao khát đợi mong
    em tô những gam màu rực rỡ
    để đời kia bớt những long đong

    đêm lại đến, em thở dài cùng bóng
    những gam màu hoá kiếp hư hao
    em trở lại với chính mình trống rỗng
    phiền ưu chăng ...?
    ....đời chỉ thế thôi sao ?

    và em đợi ...
    ...thời gian thì không đợi
    tóc phai màu, mơ cũng cạn niềm tin
    đường phía trước giờ đây chấm hết ...
    rất nhanh thôi .....thoát kiếp nhân sinh ...


    diên vỹ
    jun. 17, 2013

diên vỹ 18.06.2013 07:24:35 (permalink)
0
tình yêu

    tình yêu khác gì ngọn gió
    thoáng qua cho mát lòng người
    đố ai trong tay nắm được
    tình yêu - ngọn gió cuộc đời ...

    tình yêu như ngàn sao sáng
    ta mơ được chạm một lần
    nào hay chỉ là dĩ vãng
    ánh sáng kia rồi sẽ tan

    tình yêu về ngang con chữ
    ta mơ thoát được kiếp người
    hoá thân làm đêm - bóng tối
    cùng tình ai đó ...rong chơi ...

    tình yêu không là tất cả
    sao ta mơ chạm một lần
    tình yêu bắt đầu phiền muộn
    sao ta ước được kết thân ?

    diên vỹ
    jun. 17, 2013

Kiều Giang 22.06.2013 16:55:46 (permalink)
0

em nhớ anh !  
.......................
 em nhớ anh ....ngày tháng cứ tiếp nhau

mai chồng chất hoá thành tương tư mất ...
thiên hạ biết yêu, lại được yêu tình yêu thật ...
riêng em thì ...chỉ có chữ ....để mơ ...!
diên vỹ
jun. 15, 2013

 EM CƯỜI GIỮA TIẾNG THU RƠI

Anh nhớ em…
trời đất cũng nhớ em
rượu không uống,
sao say mềm cơn gió
trăng bên này và trăng bên đó
Ở bên nào mắt mờ lệ hỡi em ?
 
Anh nhớ em,
ngày tháng sẽ lãng quên...
ai làm chứng,
ân tình ta nguyện ước ?
trăng trước mặt, ngỡ em từ kiếp trước
thoảng bên tai, gió cũng hát ân tình
 
Anh chờ em –
đời khẽ hé môi xinh
thu nhạt nắng
vàng thơm cây trút lá
rừng không khép – mắt thu vàng tuổi nhớ
Anh thì thầm… thương tiếc tóc chiều phai
 
Anh yêu em
cho biển rộng sông dài
Và yêu cả
tay nhọc nhằn năm tháng
Em ở đâu,
tiếng cười nghe lãng đãng...
giữa hồn anh và giữa tiếng  thu rơi.
    KG 23/6/2013

r
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2013 02:49:19 bởi Huyền Băng >
Kiều Giang 23.06.2013 17:45:25 (permalink)
0
     ANH XIN CÚI ĐẦU TRƯỚC CHÚA
 
Em ơi, anh muốn làm cánh chim bay qua phía bên kia địa cầu
để đậu lên giấc mơ em, dù đôi cánh của anh đã say mềm nỗi nhớ.
Và đêm nay xin em đừng quên đóng cửa
vì anh sợ ngọn gió vô tình làm nhạt nửa nét mày cong.
 
Anh muốn biến thành dòng sông Missisippi
kỳ diệu mênh mông
chảy qua hồn em xanh mượt
phủ lên bao lâu đài Gothique
mấy trăm năm
 
Anh muốn mình là hồ Jenny trong vườn quốc gia Grandteton
quanh năm trong xanh huyền thoại
và em là loài thiên nga thổi kèn* hoang dại
suốt đời đánh thức hồn anh
 
Anh muốn em là loài hoa Oắc Hương tỏa mùi thơm mộng mị 
trải dài bên dòng sông Seine tri kỷ
em ngại ngùng nhuộm tím  bầu trời xanh ?

 
Và phải đó là mùi hương thanh khiết của da thịt em,
mà anh phải cúi đầu trước Chúa
Vì mùi hương nào, em để nhớ ngàn năm.
    KG 23/6/2013
* Ở Hồ JENNY trong vườn quốc gia GRANDTETON (Nước Mỹ) có loài thiên nga gọi là
"thiên nga thổi kèn"
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2013 17:33:38 bởi Kiều Giang >
Kiều Giang 30.06.2013 10:33:51 (permalink)
0
              Gửi DV
        ANH VẪN THEO EM VỀ TẬN CUỐI CHÂN TRỜI  
Những cánh gió đầu thu thổi qua bầu trời rực rỡ cúc vàng
chất đầy nỗi sầu thiên cổ. 

Em là ẩn số muôn niên khóa chặt hồn anh giữa bến bờ siêu thức.
Còn chút âm thanh vọng từ cõi nguyên sơ,
Em đã cho anh để chuẩn bị cuộc trở về. 
 
Anh sẽ thoát khỏi bến mê của những nụ cúc vàng
rắc qua trần gian mơ màng lận đận.
Bàn tay Em có cởi được cho anh thân phận con người? 
 
Trái tim Em chất đầy những cành hoa tươi,
buổi sáng Em ban phát cho vầng trăng đêm qua  sót lại ở cuối chân trời,
để rồi hoàng hôn em lấy đi,
chỉ còn những chùm hoa dại khép cánh ở ven đường.
 
Em dịu dàng ban phát văn chương
cho cõi vô thường hư ảo, cười vào áo mão cân đai,
mùi Oải Hương rực nức sớm mai,
ai đã đem chôn vào mây hoàng hôn lãng đãng.
 
Thôi em, trăng vơi biển cạn.
Anh vẫn cứ theo em về tận cuối chân trời.
 
KG 30/6/2013
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2013 10:02:49 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 11.07.2013 11:12:30 (permalink)
0
anh biết không

    anh biết không
    những buổi sáng chiều cứ tranh nhau đi đến
    và dòng đời xóa những ngày qua
    em lẩn quẩn với niềm  hư ảo
    tưởng cuộc đời tự nhiên sẽ nở hoa

    anh biết không
    hạ về thiêu con phố
    nên hình như tim khát một cơn mưa
    em có lúc thèm làm trẻ nít
    để lang thang trong thế giới rất xưa

    anh biết không ...
    ngày trôi về phía trước
    em ở đằng sau mơ một thời xa
    nơi thế giới chỉ riêng mình em và chữ
    để nhớ nhung sẽ được dung hoà

    anh nơi đó ....mưa rơi, nắng đổ
    và nhịp tim vẫn khát tình yêu ?
    hay cũng chỉ như bao người nhân thế
    để cùng em luôn trái ngược chiều

    diên vỹ
    jul. 10, 2013

diên vỹ 11.07.2013 12:07:31 (permalink)
0
bồng bềnh cái nhớ ...

    có dòng sông nào mang em đến anh không ?
    hay sông mãi trôi ra biển rộng
    có cánh gió nào nhân đôi giấc mộng
    để con chữ còn nhớ mãi về nhau

    em bây giờ biết tìm anh ở nơi đâu
    vùng ký ức hay tận ngày mai cuộc sống ?
    ký ức chỉ còn là khoảng trống
    ngày mai liệu có đến được hay không ?

    có vần thơ nào cho em bớt  ngóng trông
    hay thơ chỉ thêm cồn cào nỗi nhớ
    trần gian đâu là nơi để ở
    mà như em cũng mong được kiếp sau

    tháng ngày cứ thế vụt qua mau
    và nỗi nhớ trong em cứ thêm chồng chất
    không có con đường nào xuyên qua chốn hư và thật
    nên cái nhớ bồng bềnh trôi vào chữ tìm nhau

    diên vỹ
    jul. 10, 2013






diên vỹ 13.07.2013 01:39:56 (permalink)
0
anh  đó ....! em đây

    anh ngồi đó buồn vương sợi tóc
    ánh sao khuya lặng lẽ cùng đêm
    nào ai biết ngày mai sẽ khác
    hay nhớ mong ở mãi cùng tim

    anh ngồi đó bên khung cửa hẹp
    phố vào đêm , phố có biết mong
    ở giữa khoảng thực hư lẫn lộn
    hỏi lòng anh  có nhớ em không ?

    anh ngồi đó, bóng in trên vách
    sầu thế nhân bóng cũng chênh vênh
    đôi tay mộng hỏi còn ngóng đợi
    cuộc tình ta dẫu sẽ lãng quên

    anh ngồi đó ....! em đây, xa quá
    xa ở lòng, xa cả không gian
    nhưng cái nhớ vô tình đi - đến
    hỏi lòng ai không khỏi vương mang ...

    diên vỹ
    jul. 12,  2013

diên vỹ 13.07.2013 02:12:04 (permalink)
0
chỉ thế thôi ...!

    ta đợi ngày xuân khoe sắc lá
    bướm hoa mở hội khắp trần gian
    ta quên một khoảng trời đông ấy
    giá buốt lòng người những riêng mang

    xuân đến lòng ta còn ngóng đợi
    hè sang mãi tưởng đến nàng thu
    nay trời đổi gió thành cơn bão
    ta chợt hay mình nhớ vần thơ


    ta đến tìm ta nơi xứ mộng
    mới hay trời đất vẫn thênh thang
    ta đi, đi mãi cùng con chữ
    mộng rớt bên đời ...chợt vỡ tan

    ta biết ngày mai cũng thế thôi
    mây bay, gió lạc tận chân trời
    ta lại cùng ta tìm giấc mộng
    một kiếp trần gian ....chỉ thế thôi ...!

    diên vỹ
    jul. 12, 2013

diên vỹ 13.07.2013 06:47:09 (permalink)
0
vắng anh

    khi có anh bên cạnh
    đời vẫn bình yên trôi
    nắng vẫn nghiêng mỗi lúc
    mây vẫn ngang bầu trời

    khi vắng anh đôi phút
    dòng thơ nhớ về nhau
    trong em nhiều dấu hỏi
    biết tìm anh nơi đâu

    anh ở chân trời nhớ
    anh - bên kia đại dương
    anh - nửa vòng trái đất
    hỏi tình còn có vương

    khi có anh bên cạnh
    cái nhớ không hẳn sâu
    khi anh xa đôi phút
    dòng thơ bỗng nhiên sầu


    diên vỹ
    jul. 12, 2013

diên vỹ 13.07.2013 07:12:43 (permalink)
0



p.s Thx nhóc, tui mang nó về để trong này nhé ! 



mai chị về lại quê hương

em chúc chị H. và g/đ một mùa nghỉ hè dễ thương !

    mai chị về lại quê hương
    thăm dùm em ngọn gió chiều đi ngược
    dòng sông một thuở mang nhiều mơ ước
    và con đường làng còn đất cát như xưa ?

    mai chị về lại quê hương
    đi ngang qua làng em một thuở
    nơi ánh trăng khuya mang đầy thương nhớ
    nhỏ giọt trong ngần ở tuổi ngây thơ ...

    quê em miền tây với con sông đầy tình nghĩa
    với ngọn dừa cao cao,
    với dáng bà heo hắt
    đợi trông chờ bầy con cháu tha hương ...

    tận sâu kín  lòng ai không có một tình thương
    thương đất mẹ ngàn năm bão bùng sóng gió
    thương những tấm thân héo gầy vàng vỏ
    trời làm khổ người, hay ta tự chuốc đau

    mai chị về quê hương ,
    đo dùm em lòng đất nông sâu
    gánh dùm em ước mơ của ngày rất bé
    cái thuở tưởng đất trời chỉ bằng hạt dẻ
    tưởng lòng người như cô bé búp bê ...

    mai chị về quê hương chia dùm em nỗi nhớ
    nhớ con sông, nhớ cây trái ngày mùa
    nhớ cả tuổi học trò với chút tình thơ dại
    quê hương của mình nhớ lắm chị ơi ...!

    diên vỹ
    jul. 12, 2013





<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 23:30:39 bởi diên vỹ >
diên vỹ 13.07.2013 10:33:52 (permalink)
0
người thu

    đọc lại thơ người tim vẫn còn say
    xưa vẫn vậy và ngày sau vẫn vậy
    ta là thế đấy
    câu chữ thôi cũng say cả một đời

    khi hè sang nàng thu khoát áo rong chơi
    ta lần nữa lại về bên phố mộng
    tìm chiếc lá gởi niềm hy vọng
    thả theo dòng đời
    mong một phút giây say

    ở những chiều mây gió ngưng bay
    người cùng phố có lặng nhìn con sóng
    trăng của đêm mang nhiều khát vọng
    người có một lần thầm gọi giấc mơ ?

    ta muôn đời vẫn chỉ ở trong thơ
    cũng mơ lắm một lần bước ra cõi mộng
    nhưng hỡi ơi dòng đời bão động
    ta biết về đâu để tim được bình an ...!

    giấc mơ của người hẳn đã sang trang
    ta vẫn thế thường cùng đêm bầu bạn
    đọc lại vần thơ , tìm trong dĩ vãng
    thuở trái tim  chỉ biết đắm say ...!

    nếu có một lần người về lại nơi đây
    niềm vương vấn ngày xưa ta xin được giữ
    có lẻ mùa thu bắt đầu từ nỗi nhớ
    mà vạn thu sau ta vẫn còn say ....!

    diên vỹ
    jul. 12, 2013

Kiều Giang 14.07.2013 17:12:47 (permalink)
0
EM LÀ TIẾNG HÁT CỦA DÒNG SÔNG

 
Đã bao năm, em đưa anh về giấc chiêm bao kỳ bí ,
thuyền em êm đềm trên dòng sông xanh tuyệt mỹ,
và những dỗi hờn em lấp cả sắc vàng thu.
 
Ngày vui, em đã cười ngập cả nắng mai,
còn ta thì vác trên lưng thân phận làm người
cùng tình yêu em, gập ghềnh đi qua thế kỷ,
 bờ môi nào mộng mị giữa hồn ta
 
Mùa thu đọng lại trên nụ cúc vàng, đêm hôn mãi vầng trăng
ta hát ngàn năm trên bến bờ hoài vọng,
thương em tận biển rộng sông dài.
 
Đêm nào ta cũng neo thuyền trên bến sông đợi chờ người con gái
ngồi ngắm mây trời lãng đãng,
giận hờn ta vì mấy ngôn từ lãng mạn của trần gian.
 
Em đâu biết rằng hồn anh một thuở đi hoang
gặp em giữa những đam mê, dưới bóng thời gian huyền thoại,
Cõi văn chương, em rủ ta ở lại làm người.

Thuyền em mãi mãi rong chơi,
ta ôm nỗi nhớ hoang vu, làm sao trả lời với gió,

tiếng thở dài của em làm  bão tố giữa trời xanh
 
Có những cánh hoa
nở trong trần gian,
có những bóng mây
bay qua đời anh,
nhưng chỉ có mình em dạy cho anh tiếng hát của dòng sông,
để anh hát trong chiều sương,
anh hát trong màn đêm,
vô thường…
     KIỀU GIANG 14/7/2013
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2013 14:05:43 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 15.07.2013 01:24:15 (permalink)
0
về lại cùng ta ...

    ta ở lại cùng thơ ...ở lại cùng anh
    để nghe tiếng lòng dậy sóng
    nghe gió của ngày hè chở đầy ước mộng
    ngang qua giấc đời đầy vẫy u mê ...!

    ở lại cùng thơ ...để bắt nhip câu thề
    nơi con chữ cũng biết sầu và nhớ
    khi anh vắng, dòng đời ngưng thở
    ta còn lại với mình và một nỗi đơn côi

    anh neo thuyền ở bến mộng xa xôi
    nơi trí tưởng đôi lần hội ngộ
    ta lạc đường thương, ngỏ nhớ
    lối đi về anh có bước chung ?

    sống giữa nhân gian ta chẳng thể khác hơn
    vẫn biết hờn ghen cùng mây với gió
    anh ngọt ngào, thiết tha thế đó
    lòng của ta chợt cũng nghe đau

    đêm ta ngồi đếm triệu ánh sao
    biết cái nhớ chỉ là hạt bụi
    giữa đại dương anh bừng cơn sóng nổi
    âm thầm ta .... về lại cùng ta ...

    diên vỹ
    jul. 14, 2013

diên vỹ 15.07.2013 01:55:40 (permalink)
0
ngày biển cạn

    oán ông trời sinh ra ta
    sao lại sinh thêm những bờ vai rắn chắc
    để  lúc phiền ưu, mong tìm chổ trú thân

    oán ông trời tạo chi thế nhân
    và con tim sao có lắm vai trò nơi lòng ngực
    và nỗi đơn côi lặng sâu nơi tiềm thức
    cứ phải trở mình tìm chi những ủi an

    đàn ông - đàn bà lắm oái oăm
    sao cứ phải song hành trong nhân thế
    ta đứng lại, mặc con tim kể lể
    chuyện trần gian đâu chỉ có tình yêu

    ta chôn mình trong giấc cô liêu
    mặc những ngón tay dày dò thương nhớ
    sợi tóc bạc màu trăn trở
    và bóng mình trên vách buồn tênh

    ta mặc kiếp này giữa những nhớ quên
    nơi đi đến không cần chi câu hẹn
    sầu của ta có phủ đầy trong biển
    biển cạn rồi ta sẽ hết cơn đau ...

    diên vỹ
    jul. 14, 2013

Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 108 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9