đôi dòng thơ thẩn...
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 99 của 108 trang, bài viết từ 1471 đến 1485 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
diên vỹ 15.07.2013 22:06:07 (permalink)
0
ngày hạ đi hoang

    thế rồi nắng cũng phai
    còn ta lại một mình cùng phố - gió
    đáy nước nghiêng bóng hạ tan hoang
    nghe đâu đây lời thì thầm cây cỏ
    hương của ngày thu thoang thoảng đưa sang

    ta in bóng giữa  dòng phố lặng
    ghế công viên vắng chổ xưa ngồi
    ta tìm lại nửa vùng ký ức
    mơ màng thôi cũng đủ làm vui ...!

    mưa ngày hạ nghe như tiếng nhạc
    rót vào tai dòng nhớ ngày qua
    ta chợt thấy bóng mình trong nước
    vẫn mơ màng dỗi mắt chốn  xa

    ai có thể đem mưa đổi nắng
    biến ngày thu dù hạ còn đây
    hay ta cứ vùi trong cổ tích
    mặc cuộc đời lắm những vòng xoay ..!

    diên vỹ
    jul. 15, 2013

diên vỹ 15.07.2013 22:33:12 (permalink)
0
thu của ngày xưa ... 

    tháng bảy  sắp qua 
    thoáng một phút trời sẽ là thu người ạ 
    lại đến mùa nhặt lá 
    có chiếc nào rơi để ta được tương tư ? 

    mây của ngày thu cũng rất nên thơ 
    ngọn gió nhẹ nhàng ngang qua sợi tóc 
    ta lại sẽ quên đi bao khó nhọc 
    tưởng đất trời  mãi mãi là thơ 

    ta sẽ tìm về dù chỉ là mơ 
    nơi góc khuất của tâm hồn gần quá tuổi 
    sẽ lại khẽ hát bài ca của thời nông nổi 
    (thuở chưa hiểu được lòng người 
    chưa thấu được nhân gian) 

    thu ngày xưa của những buâng khuâng 
    để ta cứ say hoài mùa lá rụng 
    dầu những mùa thu tiếp theo là vô vọng 
    nhưng cái nhớ ban đầu đâu dễ lãng quên ..! 

    thu của ta từ đó được đặt tên 
    là mùa nhớ, mùa thương, mùa kỳ vọng 
    có thể chiếc lá xưa chưa đến bờ bến mộng 
    để những thu sang ta mãi đi tìm ...! 

    diên vỹ 
    jul. 15, 2013

diên vỹ 15.07.2013 23:39:39 (permalink)
0
anh về trong nắng

    ta bên phố
    bóng anh về trong nắng
    đôi vai nghiêng
    tóc bạc với thời gian
    ta bậc khóc vì thương kiếp số
    muộn phiền kia sao cứ về ngang

    anh trầm lặng
    như vì sao lẻ
    bóng đơn côi giữa phố thân quen
    ta bên cửa nhìn mây lơ lửng
    nửa hồn theo cái nhớ gọi tên

    phố thân quen
    đôi lòng vẫn lạ
    ta và mây  ở góc anh nhìn
    ngày hai buổi anh về trong nắng
    hẹn cùng ta dù chỉ lặng thinh

    ta lại ước những điều thơ trẻ
    mơ làm mây bên phố riêng anh
    ngày hai buổi anh về trong nắng
    ước mơ ta như thể thêm xanh

    diên vỹ
    jul. 15, 2013


diên vỹ 16.07.2013 20:53:07 (permalink)
0
lặng thinh

    ta thôi hong tóc ngoài hiên vắng
    để mặc giọt sầu ủ cơn mê
    nghe chừng cánh gió bên kia phố
    hờn giận mây trời lạc sơn khê

    ta thôi thả mộng vào giấc ngủ
    để mặc chiêm bao lắm tủi sầu
    nghe mưa than thở cùng cây cỏ
    chuyện của trời mây kiếp bể dâu

    ta đi tìm lại vùng biển lặng
    nơi dấu chân xưa trốn cuộc đời
    biển kia năm tháng mòn mỏi đợi
    ta - người vẫn thế lạc đôi nơi ...

    ta về khơi lại màu ký ức
    trải mãi chưa xong khúc ẩn tình
    nghe đôi giọt mắt xuôi dòng ngược
    bến đợi giờ đây cũng lặng thinh

    diên vỹ
    jul. 15, 2013

diên vỹ 17.07.2013 23:39:20 (permalink)
0
những băng khoăng,



    người hẹn đông về xếp chữ chơi
    nay xuân với hạ sắp qua rồi
    mùa thu đang đợi ngoài ngõ nhớ
    người vẫn còn đâu tận chân trời

    muốn hỏi đó - đây cách bao gang
    hay vì nắng gió ngập bước chân
    lòng ta muôn thuở cùng con chữ
    ngóng đợi mùa sang để buâng khuâng

    sáng nay cơn bão tan người ạ
    mùa này giông gió phủ đầy trời
    chỉ lo cuộc sống trăm năm thiếu
    tương phùng chưa đặng đã đôi nơi

    hơn mười năm biết, mười năm lạ
    ta - người vẫn đó chẳng hề thân
    đôi khi lật lại dòng tâm sự
    lòng ta không khỏi những băng khoăng


    diên vỹ
    jul. 17, 2013


diên vỹ 18.07.2013 00:16:31 (permalink)
0
lá mơ xưa ...

    sao anh gọi em là công chúa
    là kiêu kỳ,
    là xấu xí có phải không ?
    hay bởi vì em rất lạ
    sống giữa đời thường, mộng đi rong ...

    sao anh gọi em là thương nhớ
    để giấc đêm qua đến muộn màng
    em chỉ ước ao là vạt nắng
    theo bước đường anh mỗi chiều tan

    em đi ở ẩn từ muôn kiếp
    sống giữa câu thơ mặc cuộc đời
    có phải anh về ngang ký ức
    khơi lại hồn em khoảng chơi vơi ...

    hay anh đã biết ngày thu trước
    chiếc lá bay về bến trời mơ
    anh nhặt khoảng lòng em năm ấy
    ấp ủ hương đời đến cùng thơ ....

    diên vỹ
    jul. 17, 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2013 00:18:34 bởi diên vỹ >
diên vỹ 18.07.2013 12:29:29 (permalink)
0
hỏi người ...!

    bên em ngọn gió ngang qua cửa
    hỏi bước chân người nhớ áng mây?
    sáng nay sương đọng trên cành lá
    em gởi tình em, anh có hay ?

    bên em giọt nắng rơi trên tóc
    hỏi cánh tay người vẫn còn say
    giấc đêm qua mộng về bên gối
    một nửa tim - hồn ai giữ đây ?

    em đi trên phố mây và gió
    lạc sợi tương tư khắp nẻo đường
    giá như trời đất gần nhau thật
    đem chạm hơi người chút nhớ thương

    bên em giọt nhớ rơi ngang phố
    hỏi tháng năm người có ngóng trông
    hay em trong mộng nhiều ao ước
    nên thấy trời xuân phủ sắc hồng ?

    diên vỹ
    jul. 17, 2013


diên vỹ 18.07.2013 14:00:26 (permalink)
0
tình yêu ....!

    anh ví tình yêu như vị wasabi nồng nàng
    tan nhanh
    em ví tình yêu như buồn vui cuộc sống
    lúc có, lúc không ...

    ta hai kẻ lăn qua đời gặp gỡ
    chia chút nhớ
    sớt chút thương
    như sợi nắng ban mai,
    như buổi chiều mây tím
    bóng đêm về trăng - gió hẹn hò nhau

    anh ví tình yêu như biển sâu
    em lắt đầu không chấp
    bởi cơn sóng đời vùi vập
    biển sâu tận cùng sẽ nghiêng ngã đời ta

    tình yêu như hương hoa
    đợi mùa sang rực hồng khoe sắc
    như mây trời lang bạt
    sợi tơ lòng ai giữ nổi ....phải không ?

    diên vỹ
    jul. 18, 2013


diên vỹ 18.07.2013 14:29:14 (permalink)
0
nghiêng nghiêng nỗi nhớ ....!

    nỗi nhớ em theo cánh gió đi rong
    ngang sa mạc cháy khô
    xuôi về đồng không trống vắng
    tình yêu thầm lặng
    riêng một góc đời
    như ngày hạ chờ mưa

    nỗi nhớ em tiếng vọng nghìn xưa
    ngang qua anh
    phiền ưu muôn kiếp
    ta cứ sống như loài cỏ bên đường tội nghiệp
    đợi một ngày trái đất ngừng xoay

    nỗi nhớ em rời rã đôi tay
    như viên sỏi thèm bước chân xưa cũ
    trái tim anh ...
    nơi tình yêu trú ngụ
    sao đường về ...ta lạc mất nhau

    vẫn buổi chiều sợi nắng nghiêng chao
    vẫn là đêm côn trùng than thở
    vẫn là em tận cùng nỗi nhớ
    địa cầu nghiêng
    nỗi nhớ cùng nghiêng ...


    diên vỹ
    jul. 18, 2013


Kiều Giang 19.07.2013 17:43:34 (permalink)
0
   XIN MỘT LẦN LÀM CHỨNG GIỮA VÀNH MÔI.
 
Những cơn mưa đầu thu rắc bụi vàng lên nỗi nhớ muôn niên
anh là làn mây thức đêm, cố quên đi muộn phiền
để lang thang tìm em nơi bờ bến mộng....
 
Em là ngàn tia nắng bay trong hoàng hôn, phố hoang vu đợi chờ,
hạt bụi nào ngơ ngẩn nhìn em trong nỗi bâng khuâng ngại ngần hư ảo.
Loài hoa thiên sứ một lần đến với trần gian, đến với hồn anh mênh mông
quạnh buồn, đánh thức tháp chuông thánh đường chiều chủ nhật đa mang.
 
Đêm chìm sâu trong ngôi nhà im lặng
xin hãy kể cho anh nghe những vang vọng nghìn đời thao thức giữa hồn em.
Bất cứ thứ gì từ bàn tay kia, anh cũng thèm thuồng tha thiết,
anh là người hành khất khiêm nhường, chỉ xin những gì tim em hằng có.
Cho anh ngàn năm mắc nợ
tiếng hát cuối trời.
 
Tình anh như con thuyền xa khơi, còn tình em là ánh trăng muôn ngả,
 muôn ngàn sao lạ, anh biết phải làm gì để uống cả trời thu?
 
Nếu tình ta chỉ là nỗi thương đau
thì cho anh được theo em để uống cạn dòng nước mắt
Đêm nay trăng thu vằng vặc
xin một lần làm chứng giữa vành môi.
     KG 16h - 19/7/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2013 18:22:51 bởi Kiều Giang >
diên vỹ 20.07.2013 11:51:52 (permalink)
0
đêm nhớ ....!
 

    đời vắng lặng, anh về ngang nỗi nhớ
    có yêu không sao chờ đợi mông lung
    muôn kiếp trước ta làm sao hiểu được
    trăm năm sau mọi sự đã thành không

    ta xứ ảo, anh nương theo đời thật
    chiều tím mây nỗi nhớ vắt ngang trời
    ta đưa tay chạm vào từng sợi gió
    câu thơ êm ...ai vừa khiến tim rơi ...

    ta gởi biển trăm nghìn câu tình tự
    sóng đưa về bên trái đất có anh
    ai hiểu được vì sao hết mưa lại nắng
    phải chăng đất bằng nhung nhớ trời xanh

    đêm lại đến giữa muôn ngàn sao sáng
    ngôi sao nào mang đôi mắt thân quen
    ta vớt được ánh trăng trong đáy nước
    như vớt chút tình anh giữa đêm đen

    diên vỹ
    july 19, 2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2013 11:55:59 bởi diên vỹ >
diên vỹ 20.07.2013 12:12:06 (permalink)
0
anh đâu là của riêng em

    anh có là của riêng em đâu ...
    sao mỏi mong, chờ đợi
    nhớ và thương phủ kính đêm sâu

    anh như ánh sao
    thiên hạ chỉ tay làm dấu riêng tình ái
    em cũng đưa tay chọn một vì sao ....!

    vì sao của em gặp những đêm mây che kín
    bên khung cửa ngồi,
    không tìm gặp,
    em mong ...

    tình yêu giữa loài người là những định lý song song
    như có, như không,
    như những vì sao ngoài  tầm tay với
    như những phút giây chờ đợi
    tưởng gặp nhau,
    ta càng lại xa nhau

    vì sao của em sáng rực ở đêm
    chắc ai đó ở phương xa cũng như em chọn vì sao sáng nhất
    cũng thầm lặng trông chờ
    cũng ao ước vu vơ ...

    anh có là của riêng em đâu ...
    sao em lại cứ mơ ...!
    những vần thơ vì anh mà rơi trong nhung nhớ
    câu và chữ xếp thành hàng trong sự khờ dại riêng em ...!


    diên vỹ
    july 19, 2013

MysteryAicap 20.07.2013 22:11:36 (permalink)
0
diên vỹ


những băn khoăn,



người hẹn đông về xếp chữ chơi
nay xuân với hạ sắp qua rồi
mùa thu đang đợi ngoài ngõ nhớ
người vẫn còn đâu tận chân trời

muốn hỏi đó - đây cách bao gang
hay vì nắng gió ngập bước chân
lòng ta muôn thuở cùng con chữ
ngóng đợi mùa sang để bâng khuâng

sáng nay cơn bão tan người ạ
mùa này giông gió phủ đầy trời
chỉ lo cuộc sống trăm năm thiếu
tương phùng chưa đặng đã đôi nơi

hơn mười năm biết, mười năm lạ
ta - người vẫn đó chẳng hề thân
đôi khi lật lại dòng tâm sự
lòng ta không khỏi những băn khoăn


diên vỹ
jul. 17, 2013





Diên Vỹ khoẻ không? hôm nay aicap có đôi dòng thơ thẩn cùng Diên Vỹ nè  :)
 
Mới đó đông sắp về rồi hả?
vậy mà thơ ta lẩn lặn chân trời
biết vậy năm xưa ta sẽ không thèm hứa
xếp chữ làm thơ cho em ngóng chơi
 
Lâu nay ta lên rừng gác kiếm
võ công ta lâu chắc lụt nghề
vậy thì ta lau mài cho láng
đem ra lòe che em lé mắt nghe!
 
Bài thơ này vô đề, cố ý
em xem qua sẽ hiểu ý đồ
lỡ trái tim đập lung tung loạn nhịp
hồn thẫn thờ là lỗi tại thơ
 
Mới đó mà hơn mười đông rồi hả?
ta nghe lâng lâng tình càng cũ càng thân
hình như có tiếng lá rơi xào xạc
à không! là tiếng người thương thỏ thẻ dịu dàng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 15:06:46 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 20.07.2013 23:34:48 (permalink)
0
MysteryAicap




Diên Vỹ khoẻ không? hôm nay aicap có đôi dòng thơ thẩn cùng Diên Vỹ nè  :)

Mới đó đông sắp về rồi hả?
vậy mà thơ ta lẩn lặn chân trời
biết vậy năm xưa ta sẽ không thèm hứa
xếp chữ làm thơ cho em ngóng chơi
. . .
Mới đó mà hơn mười đông rồi hả?
ta nghe lâng lâng tình càng cũ càng thân
hình như có tiếng lá rơi xào xạc
à không! là tiếng người thương thỏ thẻ dịu dàng


 
người ta ....xấu !

người ta chắc biết tôi chờ tôi đợi
nên hôm nay tìm đến để chọc vui
ngoài kia nắng - gió cùng nhau gọi
biển vẫn âm thầm thương nhớ người ơi

người ta hứa từ mùa đông năm trước
mà xuân sang, hạ đến,  mém vào thu
tôi thơ thẩn ra vào trong nhung nhớ
đợi  người ta nên lạc cả vần thơ

tôi biết chắc trời ca - li nắng ấm
và lòng người êm dịu với thời gian
hay người ta trong chuyến đi xa lắc
để quên con tim nên bỏ mặc tôi than

người ta biết tôi yêu mây màu tím
nên nhuộm sầu vào giấc ngủ phải không ?
hôm qua thoáng gặp người ngang qua phố
tôi gọi hoài, người ngoảnh mặt ...ức hong ...? (kekekek j/k )

diên vỹ
july 20, 2013


mèn, dv xíu nữa là không còn chữ viết P. mới xuất hiện hén ...How r u ? Still lang thang   ? or ....what ? hihihih . Hôm bửa lật lại mấy trang cũ, so cute , nên ..réo thử hihihih hong ngờ linh thiệt ...!


một cuối tuần dễ thương P nhé ...!

p.s  chắc bi giờ P. quên cả nốt nhạc luôn rồi hén ...! kekekeke



diên vỹ 21.07.2013 00:07:23 (permalink)
0
 
vẫn còn say

    người ta chỉ một năm về ngang phố
    nên tim tôi cứ mòn mỏi - chờ mong
    người ta muốn tôi hoá thân chức nữ
    đợi mùa ngâu ròng rã có phải không ?

    người ta biết tôi không còn trẻ nữa
    đâu như xưa dệt mộng của ngày xanh
    thời gian cứ âm thầm trôi một hướng
    người với tôi tình vẫn thế mong manh

    mai ra phố , gặp người ta ..bỡ ngỡ
    thơ tình tôi giấu tận chốn trời mơ
    người ta hứa hái sao trời một thuở
    tôi tin ghê ...nên trông mãi ...thiệt khờ ?

    người ta chắc lâu rồi không ca hát
    biển nhớ người, tôi chợt cũng nhớ  ...lây
    hôm qua lật lại đôi dòng kỷ niệm
    tôi thở dài, bởi câu chữ ...  còn say ...

    diên vỹ
    july 20, 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2013 00:42:55 bởi diên vỹ >
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 99 của 108 trang, bài viết từ 1471 đến 1485 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9