Đất nước
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 161 trên tổng số 161 bài trong đề mục
xuanhong 03.02.2009 15:22:50 (permalink)
0
Xuân đã đến Việt Nam ơi!
 
Nắng nhàn nhạt khoe sắc hồng mọi nẻo
Gió hây hây đẩy hương tới từng nhà
Rộn ràng hơn vang bao tiếng chim ca
Như báo hiệu Xuân đã về em nhỉ
 
Xuân, Xuân hỡi! Xuân rải bao miều mĩ
Gởi hương tình cho nhân thế niềm vui
Tin tyêu nhau thành đạt những con người
Thêm hớn hở mỗi nụ cười Xuân nhé
 
Xuân rải khắp thế gian bao nhiêu vẻ
Sắc mầu nào to vẽ cảnh thiên nhiên
Đỏ... tím... vàng.... xanh...tràn ngập mọi miền
Ru đất nước trong giấc nồng thế kỷ
 
Cho núi sông rạng ngời thêm thế - khí
Việt nam ơi! Xuân đã đến rồi đây
Thịt da ta đổi khác thắm từng ngày
Những cao ốc vươn cao dăng đón nắng
 
Đường phố rộng chẳng bao giờ vắng lặng
Đông dòng người xe kẹt đã thành quen
Xuân cho thêm tươi đẹp cả sang hèn
Cùng hưởng thụ hương xuân đương ngào ngạt

 
Cả đất nước vẫn bừng lên câu hát
Ôi! Việt Nam ta vui đón Xuân về
Tới những bản làng rộng trải khắp vùng quê
Cũng hớn hở đón Xuân về cùng tết
 
Về nhà đi hỡi những người con nước Việt
Đang làm ăn sinh sống chốn tha phương
Đang gồng mình bơn trải chốn thương trường
Về mà hưởng những ngày Xuân thư thái
 
Như muôn đời Xuân luôn Xuân đọng lại
Cho tuổi xuân mãi mãi chẳng thêm già
Cho tình mình vang mãi khúc xuân ca
Cùng Dân tộc, Xuân hát mừng đất nước./.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 15:26:03 bởi xuanhong >
xuanhong 09.06.2009 17:31:49 (permalink)
0
Các bạn thân mến tôi xin tạm dừng đăng tải trường ca Đất nước tại đây
Cám ơn các bạn đã có nhã ý đọc trong suốt thời gian qua. Tôi xin được tiếp cùng các bạn một trường ca mới nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà nội để các bạn cùng thưởng thức và cho những ý kiến đống góp. Một lần nữa chân thành cám ơn các thi hữu cùng độc giả. XH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 17:34:00 bởi xuanhong >
xuanhong 09.06.2009 17:58:23 (permalink)
0
                                  Chương I
 
              Đất thiêng hội tụ hiền tài
          ( viết theo thể thơ song thất lục bát)
 
Nhớ tự thuở khởi đầu dựng nước
Các vua Hùng đã được tôn vinh
Phong Châu đất tổ quê mình
Vẫn còn nguyên đó dáng hình ngày xưa
Vẫn sông Thao lưa thưa nước chảy
Hát Xoan nay luyến láy thăng trầm
Núi đồi điệp điệp trùng trùng
Tiếng chiêng tiếng trống tùng tùng âm vang
Thoắt đã được mấy ngàn năm nhỉ
Bốn nghìn năm có lẻ dựng xây
Cổ Loa vẫn đó chốn này
Thành bao mấy lớp dạn dày nắng mưa
 
Ngẫm thế sự như vừa mới trải
Lý bí xưa mãi mãi vang tên
Kinh đô được gọi Long Biên
Vạn Xuân tên nước vững bền không lâu
Minh Xuân 10.06.2009 16:22:55 (permalink)
0
Chào nhà thơ Xuân Hồng,
Đọc thơ của anh về đất nước con người Việt Nam thật thú vị và thấy tự hào cho dân tộc Việt.
Tôi cũng đôi khi làm thơ về địa lý và lịch sử Việt Nam, nhưng tôi có một số tài liệu và cách nhìn hơi khác về cổ sử. Xin xem một số ý kiền trình bày trong mục Bình luận văn học.
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=496116
Mạn phép anh góp mấy lời về nước Vạn Xuân.

Chốn Mường Đăng Lý Bôn khởi nghĩa
Chém Bạch xà cờ tía dựng lên
Vạn Xuân đất nước mang tên
Mấy trăm năm để vững bền mai sau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 16:25:04 bởi Minh Xuân >
xuanhong 11.06.2009 20:55:29 (permalink)
0
...Bốn năm một thoáng qua mau
Thành Tô lịch gỗ chặt đầu Phạm Tu
Quân Lương lại cầm tù đân việt
Triệu Việt Vương khí tiết hơn người
Quật cường đánh giặc khắp nơi
Khiến Dương San phải chịu rời Long Biên
Tưởng đã được giữ yên bờ cõi
Phật Tử kia lọc lõi hại vua
Quân Lương lại đến Lý thua
Mất quyền tự chủ chẳng vua Việt mình
Bắc thuộc lại thảm tình đất nước
Nhà Đường kia Kinh lược mấy đời
Tống Bình thay gọi đấy thôi
Đại La Thành đắp mấy đời Quan Kinh
Cao Biền đến dân tình sầm uất
Bên Nhị hà đồng đất tốt tươi
Thuyền bè san sát nơi nơi...
xuanhong 11.08.2009 20:25:45 (permalink)
0
...Quán hàng đông đúc người người bán buôn
Rồi có lúc dân tuôn nước mắt
Giặc Tầu kia đặt ách xiềng gông
Biết người dân đã đồng lòng
Cha con họ Khúc Thành công dấy cờ
Ba đời chẳng trọn ước mơ
Khúc thừa Mỹ đã làm nhơ tên mình
Tham hưởng lạc vô tịnh bất nghĩa
Để An Nam thuộc địa bắc phương
May nhờ Đình Nghệ dẫn đường
Xưng tiết độ sứ mở đường tự do
Nền tự chủ dễ ai cho
Nam Hán lại giở tấn trò cứu vây
Kiều Công Tiễn bỏ thây thành nội
Hoàng Tháo kia chìm dưới bạch Đằng
Ngô Quyền đại thắng hoa đăng
Xưng vương nước Việt sử xanh còn truyền
Cổ Loa cũ kinh đô nay gọi
Hoàng giang vang tiếng nói người xưa
Ngô Quyền dựng nước đâu vừa
Mở đầu tự chủ người xưa đã làm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 20:28:53 bởi xuanhong >
xuanhong 16.10.2009 15:47:53 (permalink)
0
Tạo thế nước An nam từ đấy
Qua thời gian càng thấy vinh quang
Lừng danh công trạng rõ ràng
Nhưng đâu có được vẻ vang lâu dài
Bốn bẩy tuổi rời ngai vĩnh viễn
Dân tiệc thương tiễn biệt người hùng
Tập quyền từ đó cáo chung
Sứ quân cắt cứ cắt vùng giao tranh
Đinh Bộ lĩnh công thành chung cuộc
Lên ngôi vua rất được lòng dân
Tiếc rằng chẳng được dài lâu
Bởi tên Đỗ Thích theo Tầu hại ông
Lại lần nwax non sông chao đảo
Chốn Hoa lư sầu não tiễn đưa
Lê Hoàn đã trở thành vua
Đại Hành dựng nghĩa dưới cờ nhà Đinh
Dương văn Nga chung tình trao ấn
Quân Tống vào xâm lấn giang sơn
Lê Hoàn lãnh đạo ai hơn
Đại Cồ Việt vẫn vững bền dựng xây
Trong khi đó chỗ này vẫn phát
Đại La thành vẫn đạt phồn vinh
Như mời như gọi dân tình
Về đây lập nghiệp dân sinh trường tồn
Nơi thể hiện tâm hồn người Việt
Đã nhiều năm khí tiết nêu cao
Dựng cờ nghĩa phất cờ đào
Đông a hào khí lẽ nào lại quên...
 
 
 
 
xuanhong 25.11.2009 15:02:05 (permalink)
0
... Long Đĩnh kế người hiền dựng nước
Ở ngôi cao chỉ được bốn năm (1005-1009)
Trong ngoài tình thế rối tinh
Cần người trị quốc anh minh giúp đời
Lý công Uẩn là người xứng nhất
Tài cầm quân mới thật xứng danh
Giữ cho đất nước yên lành
Lên ngôi (1009) là cách giữ thành công chung
Hợp lòng dân tưng bừng khí thế
Khắp nơi nơi mừng để phò vua
Xóm làng vang khúc được mùa
Tống quân xâm lược( lần 2)lại thua nước mình
Nhớ tới đức anh minh thuở trươc
Sau lên ngôi mới được một năm
Thấy Hoa Lư rất cỗi cằn
Kinh đô như thế không đành ngồi yên
Cùng bá quan tìm miền đất hứa
Đến Đại La nỗi đợi đây rồi
Người xưa đã chọn đấy thôi
Có thế Rồng phục Hổ ngồi - đất thiêng
Tiện giao lưu mọi miền đất nước
Tụ hội về ắt được giầu sang
Vua tôi nhất trí sẵn sàng
Chiếu dời đô đã được làm từ đây
Đại La cũ từ rầy đổi mới
Thành Thăng Long (1010) dẫn lối ta đi
Hỏi người xưa đã nghĩ gì
Phải chăng cốt cách cũng vì nhân dân...
 
 
 
xuanhong 12.02.2010 10:26:44 (permalink)
0
Lý thái tổ muôn phần sáng suốt
Quyết ra tay chuyển được kinh đô
Xây thành đắp lũy dựng cờ
Ba vòng thành tạo ước mơ cho đời
Dân đông đúc người người kéo đến
Thuế ba năm được miễn dân an
Cố đô được gọi tràng an
Đại Cồ Việt vẫn vững vàng đi lên
Vua tôi biết gắn liền trọng trách
Chọn đức tài hiển hách mai sau
Lê Phụng Hiểu có công đầu
Lý Phật Mã đã được bầu tôn vương
Tam vương klhacs cùng đường làm phản
Khi triều đình vừa phát tang cha
Lý Thái Tông lo việc nhà
Lê Phung Hiểu dẹp cả ba xin hàng
Đệ nhất kiếm truyền lan thiên hạ
Uất Trì Cung ngang há kém gì...
 
 
xuanhong 06.10.2010 10:01:07 (permalink)
0
Lại nhớ chuyện Thái Tông đi
Cầy sâu mấy luống khác gì nông dân

Tịch điền lễ bao lần nữa nhỉ
Chuyện làm gương nhớ kỹ vẫn noi
Đền Đồng Cổ đợc dựng rồi 
Lời thề trung hiếu đời đời nhớ ghi

Chiêm Thành quấy vua đi đánh giặc
Rất giỏi giang chẳng khác tướng tài
Anh hùng dễ có mấy ai
Đánh thù trong đánh giặc ngoài đều thua

Quách gia Gi vào hùa phản chủ
Chặt đầu vua mang thủ cấp hàng
Quân Việt lại tiến hiên ngang
Vào thành Phật thệ bắt nàng Mị Ê

Tù binh giặc cho về quê quán
Cấp ruộng vườn làm bạn xã phường
Làm ăn ở tại quê hương
Từ nay tạm hết Nam phương nhiễu phiền

Nhà vua đã cũng thiền niệm phật
Đấng quan âm lại gặp trong mơ
Lập chùa một cột giữa hồ
Đặt tên Diên Hựu quanh bờ tụng kinh

"Dài cõi phúc" cho mình cho nước
Đến ngày nay vẫn được tôn vinh
Cầu  mừng quốc thái dân sinh
Ngàn năm còn đó nặng tình nước non



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 11:06:48 bởi xuanhong >
xuanhong 16.10.2010 11:58:20 (permalink)
0
Vua mắc bệnh nặng hơn rồi mất( 1054)
Ngẫm cuộc đời mới thật từ bi
Ngày nay ai đó nghĩ gì
Quân vương sáng suốt vẫn ghi trong lòng.
 
Nhật Tôn kinh sử thông văn võ
Trung hiếu nêu gương khó ai bằng
Tôn lên vương khi cha băng
Lý Thánh Tông đó dân hằng đợi mong
 
Nước Đại Việt tên trong thế mới
Dân an bình quân đội giỏi tinh
An lành thế thái dân sinh
Ỷ Lan xưa xứng đáng tình mẫu nghi
 
Nguyên Phi cũng đã vì non nước
Nhiếp chính tài rất được lòng người
Quân vương giữa trận nghỉ ngơi
Đã khích tướng bằng những lời dậy răn
 
" Ta đánh Chiêm chưa thành đã nản
Há chịu thua gái đảm ở nhà"
Liền thúc quân với chiến xa
Đánh Chiêm tan tác như gà mắc dây
 
Vua Chế Củ mặc thây đất nước
Hiến ba châu (Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính) mới được tha về
Quân dân vui sướng hả hê
Bắc phương cũng chịu một bề đắng cay (Chiêm đánh ta do Tầu xúi dục)
 
 
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 161 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9