Đất nước
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 161 bài trong đề mục
xuanhong 11.04.2006 19:33:14 (permalink)
0
Quảng Ngãi

Dòng sông Trà Khúc ở đâu xa
Quảng Ngãi mình ơi nỗi nhớ nhà
Du Kích Ba Tơ trong khúc hát
Làm nên trọn vẹn dáng hình ta
Chuyển mình Dung Quất làm công nghiệp
Dầu hóa thành hương thắm sắc hoa
Hương vị đường phèn sao dễ mến
Xôn xao Quảng Ngãi khúc hòa ca

Vang vang một khúc nhạc hòa
Nương dâu bãi mía tình xa gửi về
Nhớ em cô giái miền quê
Giữ dùm một chút say mê lòng người
Tình anh chẳng nói lên lời
Gửi cùng gió bấc nên tươi má đào
Nhớ em sơn tình ngày nào
Nay thành dáng đứng trời sao hé cười.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 18:15:51 bởi xuanhong >
#31
    xuanhong 13.04.2006 17:59:07 (permalink)
    0
    Phú Yên

    Sông Cầu nước chảy lững lờ trôi
    Lòng cát Đà Rằng chói nắng phơi
    Núi Chóp Trà soi Rô thế vũng
    Đồng Xuân nhung nhớ dạ bồi hồi
    Ninh Hòa khởi sắc vui đời sống
    Mừng đón thuyền về hải sản tươi
    Dân chúng Kinh Chăm cùng đổi mới
    Gặp nhau tay bắt mặt mừng cười

    Hỡi người con gái Phú Yên
    Muốn ra Kinh Bắc thì "viền" cùng anh
    Nơi đây cũng có rừng xanh
    Có sông có suối như tranh họa đồ
    Vùng quê đầy ắp ước mơ
    Cũng dòng sông ấy lơ thơ chiều tà
    Cá tôm đầy ắp sao sa
    Cầu Giang cùng tắm mát ta mát mình.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 18:16:55 bởi xuanhong >
    #32
      xuanhong 13.04.2006 18:06:29 (permalink)
      0
      Khánh Hòa

      Nha Trang biển nhớ những mùa hè
      Xao xác phượng hồng gọi tiếng ve
      bán đảo Cam Ranh căn cứ mở
      Hải Dương Viện ấn lắm hình khoe
      Chợ Đầm đầu mối tua du lịch
      Lớp lớp hòn chồng dịu nắng hoe
      Hòn khói hình thành công nghiệp mới
      Khánh hòa ta đó nhớ miền quê

      Giao duyên biển khát nhạc êm
      Nghiêng nghiêng sóng bạc tạo thêm khúc hòa
      Ẩn mình sương sớm mờ xa
      Đâu đây đảo yến tưởng là cảnh tiên
      PasTơ ẩn hiện đời hiền
      Tháp chăm đứng đó ngó nhìn tương lai
      Cảng sâu thăm thẳm núi dài
      Như tình ai đó đàng ngoài nhớ nhung.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 15:44:43 bởi xuanhong >
      #33
        xuanhong 13.04.2006 18:14:40 (permalink)
        0
        Bình Thuận

        Dục Thanh trướng cũ vẫn khang trang
        Cây khế Bác chăm vẫn vững vàng
        Qủa ngọt nhờ tay người chăm bón
        Học trò nhớ mãi dáng hình sang
        Thầy trò ngoại khóa bờ Thương chánh
        Phan thiết rời chân để cứu dân
        Bình thuận hôm nay vanh khúc hát
        Hòa cùng đất nước bước vào xuân

        Ai về Phan thiết quê em
        Ra bờ hóng mát mà xem biển gào
        Những đêm trong vắt đầy sao
        Đậm thơm nước chấm ngọt ngào tình yêu
        Đâu đây sớm sớm chiều chiều
        Còn như vọng lại những điều thầy răn
        Biển xanh hun chí Tất Thành
        Tô thêm cho đẹp tình anh với nàng.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 15:45:56 bởi xuanhong >
        #34
          xuanhong 14.04.2006 12:34:06 (permalink)
          0
          Ninh Thuận

          Phan rang cồn cát nắng chang chang
          Nơi đó vùng quê núi ngút ngàn
          Biển gọi rừng thông mùa gió chướng
          Thổi vào cuộc sống lắm gian nan
          Tháp Tràm thấp thoáng mờ sương nủi
          Rộn rã lòng ai những chiến công
          Dấu ấn một thời dời tổng thống
          quê mình Ninh Thuận nhớ ta chăng

          Anh về em một chiều hè
          Mà chưa nghe có tiếng ve gọi mùa
          Oi nồng cái nắng ban trưa
          Cũng đâu ngăn nổi tiếng thưa ngọt ngào
          Nhớ đêm sao rải trời cao
          Ngỡ như mình đã lọt vào đuồng tơ
          Bình minh biển phủ sương mờ
          Vấn vương một chút tình thơ tặng người.
          #35
            xuanhong 14.04.2006 12:41:15 (permalink)
            0
            công Tum

            Đắc tô Tân cảnh ngã ba Đông...
            Nước độc rừng thiêng hỏi có không
            Sao thấy đông vui trù phú thế
            Xưa kia ngục thất tạo đồng lòng
            Nay cùng hiệp lực làm linh tế
            Công nghiệp đang đà thế tiến công
            Kinh- Thượng cùng nhau xây hạnh phúc
            Công Tum rồi sẽ thỏa lòng mong

            Nhà rông thấp thoáng khoang xanh
            Chim kêu vượn hót trong lành trời cao
            Pô Cô ai rắc trtowif sao
            Hương rừng man mác gửi vào lòng ai
            Văn minh chung sức chung tài
            Cùng nhau tiến tới tương lai huy hoàng
            Nào kinh nào thượng sắn sàng
            Xây dựng cuộc sống gian gian chẳng sờn.
            #36
              xuanhong 14.04.2006 12:49:08 (permalink)
              0
              GiaLai

              Plaku lạ lại vừa qen
              Thành phố đổi thay rực ánh đèn
              Dáng đứng cao nguyên hùng vĩ quá
              Anh hùng như thế hỏ không khen
              Biển hồ trên núi vùng sinh thái
              Đất đỏ cà phê ánh sắc riêng
              Bầu cạn hương trà sao dễ mến
              Gia Lai ngày một đẹp thêm lên

              Hội làng náo nức lòng ai
              Quanh đống lửa trại trai tài gái duyên
              Nắm tay múa nhịp cồng chiêng
              Vẳng nghe có tiếng bong... cheng... vọng về
              Ầm vang rừng núi vùng quê
              làm người náo nức muốn về thăm nhanh
              Ơi người con gái tỉnh thành
              Bỏ nơi ầm ĩ muốn anh thì về.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 15:26:01 bởi xuanhong >
              #37
                xuanhong 14.04.2006 12:56:00 (permalink)
                0
                Dak nông

                Đak Nông đâu đó còn xa lạ
                Mà vẫn đang làm thổn thức ta
                Xứ sở miền rừng như sống lại
                Nhập hòa cùng tiến nước nam nhà
                Dáng hình thuần khiết Tây nguyên giữ
                Ánh điện rừng xanh tưởng sao sa
                Sắc tộc cùng nhau xây cuộc sống
                Tương lai rộng mở khải hoàn ca

                Đường lên Gia Nghĩa bao xa
                Mà sao ta thấy như là gần đây
                Âm vang rừng núi phía tây
                Một vùng sinh thái tràn đầy ước mơ
                Sương giăng mặt nước nên thơ
                Con thuyền như chở trăng mờ về xuôi
                Đâu đây văng vẳng tiếng cười
                Ngàn xanh vẫn đấy bồi hồi nhớ xưa.
                #38
                  xuanhong 16.04.2006 15:19:43 (permalink)
                  0
                  Đắc Lắc

                  Buôn Ma Thuột đó cao nguyên phố
                  sáng rực đèn đêm sáng ước mơ
                  Nhớ trận mở đầu vùng chiến lược
                  Làm nên chiến thắng khó ai ngờ
                  Ba zan đất đỏ cà phê núi
                  Như tỉnh như say những tứ thơ
                  Đắc lắc bừng lên thời mở cửa
                  Tương lai rồi sẽ thỏa lòng chờ

                  Thậm thình mừng hội đâm trâu
                  Cây Lêu cao ngất lòng tâu tận trời
                  Cầu mong cuộc sống đẹp tươi
                  Thuận mùa nương rẫy người người bội thu
                  Gái trai lẫn với sương mù
                  Chị Hằng mừng cả Sao Tua cũng cười
                  Yêu nhau là chuyện của người
                  Ngàn xanh là mái muôn đời chở che.



                  Lâm Đồng

                  Đồi thông thấp thoáng ẩn xa xa
                  Chem lấn điểm tô những dáng nhà
                  mát mẻ rừng chiều nơi phố núi
                  làm nên sắc thắm đủ loài hoa
                  Trăm năm Đà Lạt mù xương sớm
                  Đức Trọng sữa tươi đến mọi nhà
                  Dâu kén tằm tơ vui mùa hát
                  Lâm Đồng ta đó ngát hương xa

                  Sương leo đồi dốc chiều tà
                  Mặt hồ Than thở la đà mầu lam
                  Hương Xuân như vẫn sẵn sàng
                  Đón tình thơ để thu sang tặng đời
                  Hương thầm rải khắp nơi nơi
                  Người thương cứ vướng vướng rồi lại mê
                  Đã lên lòng chẳng muốn về
                  Ngắm em ôm cả sao Khuê đêm trường.




                  Bà Rịa - Vũng Tàu

                  Ngoài khơi thấp thoáng ánh lửa dầu
                  Bãi trước bãi sau đó Vũng tàu
                  Khoe sắc dịu êm mùa tắm biển
                  Vui dòng dầu khí giữa lòng sâu
                  Rộn ràng công nghiệp nơi Bà Rịa
                  Sản xuất vàng đen điểm khởi đầu
                  Đã ở một lần như mắc nợ
                  Đến rồi lại muốn tới lần sau

                  Long Hải vờn sóng biển đông
                  Thông reo gió mát lòng không muốn rời
                  Phần vì phong cảnh đẹp tươi
                  Phần do có cả tình người nơi đây
                  Ai ơi đã đến nời này
                  Mới hiểu một lẽ người sau thế nào
                  Biển trời mây nước nao nao
                  Ầm ì sóng hát đổ vào hồn thơ.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 15:20:50 bởi xuanhong >
                  #39
                    xuanhong 17.04.2006 10:43:29 (permalink)
                    0
                    Đồng Nai

                    Biên Hòa công nghiệp đỏ tương lai
                    Đa dạng hình hài hỏi kém ai
                    Thế Đứng vững bền vào bậc nhất
                    Vẫn đang phát triển thật kỳ tài
                    Địa linh cũng lắm anh hùng nhỉ
                    Thắng lợi tăng thêm những sớm mai
                    Đổi mới đang đà công nghiệp hóa
                    Tiến nhanh giàu đẹp quá Đồng nai

                    Nhớ người con gái anh hùng
                    Nhỏ tuổi mà đã hiếu trung hơn người
                    Muốn mong cuộc sống đẹp tươi
                    Dám hy sinh cả cuộc đời vì dân
                    Lê Ki Ma nở trắng ngần
                    Như đời chị sáu vạn lần ngát hương
                    Đất đỏ sinh dưỡng tình thương
                    Tạo nên cuộc sống đời thường khó quên.
                    #40
                      xuanhong 17.04.2006 16:59:22 (permalink)
                      0
                      Bình Phước

                      Hai Bình một thuở thành Sông Bé
                      Bình Phước giờ đây lắm ước mơ
                      Một thuở gian truân như nhắc nhở
                      Xây đời hạnh phúc vạn đời thơ
                      Bạn bầu mời gọi cùng nhau đến
                      Giúp sức cùng xây dựng ý đồ
                      Sông Bé hữu tình sao dễ mến
                      Đẹp giầu yên ấm thỏa lòng mơ

                      Bình yên Phúc đức đợi chờ
                      Rừng cây vẫn tỏ mây mờ trăng thanh
                      Yêu Bình thì đến với anh
                      Tặng nhiều Phước lớn không đành phụ ai
                      Nơi đây trai đã đa tài
                      Gái kia còn đảm gấp hai ba lần
                      Em đây là cả mùa xuân
                      Như mời gọi khách xa gần về thăm.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 17:01:33 bởi xuanhong >
                      #41
                        xuanhong 17.04.2006 17:10:18 (permalink)
                        0
                        Bình Dương

                        Bình Dương ta đó vẫy tay chào
                        Mới ở riêng mà lắm ước ao
                        Phát triển đẩy nhanh công nghiệp hóa
                        Đầu tư công nghiệp vẫn tăng cao
                        Đất lành chim đậu xưa nay thế
                        Gò Đậu dang tay đón khách vào
                        Chuẩn bị hạ tầng mừng bạn mới
                        Thủ Dầu Một đó đẹp công lao

                        Dòng sông Bé chảy lững lờ
                        Hai ta thương nhớ bao giờ cho nguôi
                        làng trên xóm dưới vui tươi
                        Nâng cao cuộc sống đổi đời vì đâu
                        Nên duyên bác tiếp nhịp cầu
                        Giao hảo qua lại sông sâu chẳng sờn
                        Yên Bìng ta đón vầng Dương
                        Để cho duyên phận tỏ tường cùng nhau.
                        #42
                          xuanhong 18.04.2006 16:34:42 (permalink)
                          0
                          Tây Ninh

                          Bà Đen nổi tiếng thời đánh giặc
                          Vàm Cỏ uốn dòng gọi chiến công
                          Ai đã một lần qua thánh địa
                          Ngắm nhind độc nhãn thỏa lòng trông
                          Biên cương chứng kiến thời oanh liệt
                          Để đến hôm nay lại đồng lòng
                          Đổi mới núi rừng công nghiệp hóa
                          Tây ninh còn đó vẫn hằng mong

                          Anh đầu sông em cuối sông
                          tắm chung dòng mát nước trong đầy tình
                          Mộng mơ nắng sớm bình minh
                          Trăng thanh ai đã đưa mình gặp anh
                          Hương đồng gió nội yên lành
                          Tình dào dạt gửi rằng xanh tặng nàng
                          Yêu nhau mở ước mơ sang
                          Để cho thỏa nguyện chàng mang em về.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 16:36:22 bởi xuanhong >
                          #43
                            xuanhong 18.04.2006 16:45:58 (permalink)
                            0
                            Tiền Giang

                            Sông tiền một nhánh Cửu Long giang
                            Bát ngát trời mây nước ngập tràn
                            sinh sống dân tình vui khúc hát
                            Mỹ tho đổi mới cứ hàng ngày
                            Dân lành đất tốt vui cầy cấy
                            Công nghiệp tăng thêm thế mới hay
                            Cuộc sống ấm no nhờ đổi mới
                            Tiền giang còn đó với đổi thay

                            Sông tiền vẫn đỏ phù sa
                            Được mùa lùa tốt nhà nhà an khang
                            Tiếng cười vang khắp mọi làng
                            Ngoài đồng lúa hát như đang gọi đòng
                            Đời vui thỏa nỗi chờ mong
                            Đêm đèn điện sáng từ trong ra ngoài
                            Mùi đâu thoang thoảng hoa nhài
                            Thơm từ mái tóc thương ai đợi chờ
                            #44
                              xuanhong 19.04.2006 18:19:26 (permalink)
                              0
                              Thành phố HCM

                              Hòn ngọc viễn đông của một thời
                              Sài Gòn ta đó đây mình ơi
                              Sắc riêng Chợ Lớn nay sầm ất
                              Gia Định nổi danh cũng một thời
                              Thế mới đổi mang tên của bác
                              Văn minh giầu đẹp sáng ngời ngời
                              Rộng dài đã gấp bao lần trước
                              Thành phố bừng lên giữa đất trời

                              Nhà Rồng cảng đã tiễn ai
                              Những ngày tăm tối bởi loài thực dân
                              Chúng dân cực khổ muôn phần
                              Ra đi cứu nước cứu dân tộc mình
                              Sài Goòn đã trọn nghĩa tình
                              Bôn ba Bác đã hy sinh cả đời
                              Mang lại cuộc sống đẹp tươi
                              Đời đời dân tộc ơn người càng sâu.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 01:56:24 bởi xuanhong >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9