Đất mẹ Thân thương đất mẹ ngàn năm
Núi sông ẩn hiện trăng rằm tươi xanh
Ơi em đen trắng mắt xanh
Có về đất Việt với anh thì về
Nước anh có lắm miền quê
Có tầng văn hóa Sao Khuê ngàn đời
Nồng nàn hương thắm đầy trời
Thơm lừng hoa trái hồng tươi nắng vàng
Đông qua đón tiết xuân sang
Bừng lên sức sống đã ngàn năm nay
Hè về gió thổi hây hây
Phượng hồng nở rộ như say hương trời
Tiếng ve rộn rã lòng người
Như mời như gọi người ơi đến cùng
Thu về vàng đốm lá rừng
Gọi bông cúc trắng khoe từng cánh hoa
Nhụy vàng ong bướm la đà
Như say như tỉnh hồn ta mỗi chiều
Tây Hồ liễu rủ liêu xiêu
Bóng cô thiếu nữ buông chiều đợi duyên
Trăng thề soi tỏ mọi miền
Mùa đông vẫn ấm nắng xiên sắc vàng
Thêm hồng đôi má cô nàng
Ấm tình bè bạn hành trang đến cùng
Ai ơi! nhớ chút tình chung
Bốn mùa tứ tiết xin mừng cho nhau
Đẹp trời hát
ví dăm câu
Mấy làn
quan họ lắng sâu lòng người
Điệu
chèo déo dắt người ơi
Dọng
hò sông mã dất trời ngả nghiêng
Hát
dặm gợi lại đời giền
Cùng
hát phường vải nhớ miền Ái Châu
Cung đình nhã nhặc hát chầu
Âm vang một thưở lòng sâu hương dòng
Điệu chòi lả lướt trên sông
Như thôi thúc mọi cõi lòng người nghe
Trồng tuồng háo hức mùa hè
Đến xem mấy lớp hẹn thề nước non
Dâng trào trong tấm lòng son
Ôn tân hoài cổ vẫn còn đến nay
Mênh mông sóng nước trời mây
Bài
ca vọng cổ làm ngây ngất lòng
Dăm câu l
ý lả troi sông
Ngựa ô như cũng dùng dằng chẳng đi
Đâu quên được chốn kinh kỳ
Ngàn năm văn hiến có gì xứng hơn.
Xuân Hồng gửi các thi hữu
Các thi hữu thân mến đây là phần kết chương một trong tập trường ca đất nước gồm 3500 câu tôi viết trong năm 2005 nếu có điều kiện tôi sẽ gửi đến các bạn toàn bộ trường ca này.
Phần một này tôi đã viết đủ 64 tỉnh thành của đất nước ta, nếu bạn nào cần tôi có thể gửi biếu tặng
Chân thành cám ơn các bạn đã đọc thơ tôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 14:33:27 bởi xuanhong >