TINH THO
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 103 trên tổng số 103 bài trong đề mục
khietnghi 04.06.2009 15:37:43 (permalink)
0
Anh đến ...
08-05 14:03



Anh đến ...
Hạnh phúc vỡ òa bên khung cửa
Tiếng cười rạo rực hồng bờ môi
Tình yêu đơm nhụy màu tinh khôi
Ru trái tim yêu nhiều hy vọng

Anh đến ...
Thời gian ngừng lại lững lờ trôi
Không gian đắm chìm lặng chơi vơi
Ái ân mật ngọt đầy kỷ niệm
Chan chứa mặn nồng tình đẹp đôi

Anh đến ...
Hoa cỏ ngát hương như gọi mời
Tình yêu bay bổng chốn mù khơi
Ôm ấp trái tim yêu bồi hồi
Nhớ nhung khắc khỏai đau một thời

Anh đến ...
Trao em tim yêu tràn hy vọng
Xóa bao thương đau, bao tuyệt vọng
Hạnh phúc Anh trao là thật sao?
Tình yêu không phải giấc chiêm bao

Mỹ Dung
#91
    khietnghi 04.06.2009 15:38:58 (permalink)
    0
    Bão lòng ...
    08-05 12:42



    Bão ...
    Lại ập đến bất ngờ
    Khiến tim đau quặng từng cơn
    Hồn run rẩy lệ rơi đầy ướt gối
    Số phận trêu đùa ... đau mãi chẳng hề vơi ...

    Bão ...
    Quét qua cuộc đời tôi
    Tàn phá tâm hồn non nớt
    Thiêu cháy hy vọng le lói sớm tàn
    Cuộc đời bao phủ màu tang tóc mãi thôi ...

    Bão ...
    Cướp mất người tôi yêu
    Cuốn phăng tình yêu ra biển khơi
    Nhận chìm nỗi đau hòa trong nước mắt
    Chôi vùi hạnh phúc mong manh xa vời ...

    Bão ...
    Ập đến rồi lại đi
    Trống vắng, hoang tàn, đỗ vỡ
    Tôi chợt tỉnh khóc òa trong đơn côi
    Bão qua rồi hồn tổn thương lắm người ơi ...

    Bão ...
    Đừng ập đến tan nát trái tim tôi ...

    Mỹ Dung
    #92
      khietnghi 04.06.2009 15:40:12 (permalink)
      0
      Nếu không yêu
      10-05 20:33



      Nếu không yêu
      Em đã quay đầu không dừng lại
      Bỏ lại sau lưng cuộc tình chớm hôm qua
      Gạt nước mắt lặng lẽ trôi hờ hững
      Chôn lãng quên nức nở buồn từng đêm

      Nếu không yêu
      Em đã không cố quên và cố hiểu
      Dĩ vãng dù đã qua vẫn nhói từng cơn
      Người cố tình trêu chọc con tim
      Đau từng nhịp nhỏ thêm nhiều giọt máu

      Vẫn biết rằng
      Anh đứng bên lề không có lỗi
      Chỉ yêu em duy nhất chỉ em thôi
      Bão giông qua dù người có đãi bôi
      Nhiều toan tính mưu mô mua tình hận

      Vẫn tin rằng
      Hạnh phúc khó tìm Anh không đánh đổi
      Tình dục, bạc tiền, danh vọng, giàu sang
      Vì tình yêu mọi thứ chẳng màng
      Anh sẽ mãi yêu em không thay đổi

      Nhưng vì yêu
      Từng đêm nghe mưa rơi nặng thêm
      Em lo sợ một ngày mai u tối
      Bóng mây che trăng mờ khuất lối
      Vòng tay Anh vuột mất Người ơi

      Em lo sợ
      Tình đen bạc như bánh xe thời gian
      Dày xéo chất chồng chôn kiếp hồng nhan
      Cướp đi mất những gì em đang có
      Chôn tình yêu, vùi hy vọng muộn màng.



      Mỹ Dung
      #93
        khietnghi 04.06.2009 15:41:24 (permalink)
        0
        Hạnh phúc
        10-05 21:07



        Hạnh phúc là gì
        Có thực không hay chỉ là ảo vọng
        Lững lờ trôi không với được bao giờ
        Mãi đi tìm nửa đời vẫn hoài công
        Tưởng với được nhưng vẫn còn xa lắm

        Hạnh phúc phải chăng
        Là giấc chiêm bao ái ân mặn nồng
        Là đêm tỉnh giấc chợt nhớ mông lung
        Là khao khát tình yêu mỗi chiều đông
        Là mơ một lần trong tay Anh thổn thức
        Mỹ Dung
        #94
          khietnghi 04.06.2009 15:42:38 (permalink)
          Yêu một người ở xa ...
          Khắc khỏai chờ giật mình tiếng chuông ngân
          Vui rộn rã tim bồi hồi lọan nhịp
          Cười vu vơ rồi em biết làm thơ

          Yêu một người ở xa ...
          Da diết nhớ đêm ngày chẳng hề vơi
          Buồn chông chênh đếm từng hạt mưa rơi
          Nghe trống vắng quanh em tràn nỗi nhớ

          Yêu một người ở xa ...
          Chiếc lá rơi cũng bồi hồi thổn thức
          Anh ở đâu tim anh có rạo rực
          Nhớ về em hay chung bước cùng ai?

          Yêu một người ở xa ...
          Chiều cuối tuần buồn tênh bên khung cửa
          Phố đông người âu yếm bước lại qua
          Nghe nỗi nhớ tràn về giọt mưa xa

          Yêu một người ở xa ...
          Cần bờ vai khi buồn nhưng không thể
          Giọt lệ tuôn lạc lõng đợi anh về
          Rơi lặng lẽ môi em nghe mằn mặn

          Yêu một người ở xa ...
          Nỗi cô đơn dường như chồng chất mãi
          Thời gian trôi vô tình như chậm rãi
          Khắc khoải mong anh về cuối chiều đông

          Yêu một người ở xa ...
          Sự mong chờ nay đã thành muôn thưở
          Cuối con đường hạnh phúc đẹp vầng thơ
          Anh đứng đó rộng vòng tay chờ đợi

          Yêu một người ở xa ...
          Không có anh cùng em trên lối về
          Nhưng trong tim luôn có anh hiện diện
          Đơm tình yêu thắm đượm những đam mê

          Yêu một người ở xa ...
          Dù cuộc tình thứ bao nhiêu cũng vậy
          Vẫn như lần đầu trọn vẹn ngất ngây
          Yêu nồng cháy đợi chờ từng phút giây

          Mỹ Dung
          #95
            khietnghi 04.06.2009 15:43:50 (permalink)
            0




            Kiếp người    chia sẻ   email
            14:25



            Đời cho ta oa oa tiếng khóc chào đời
            Tiếng oa oa ai óan bi ai kiếp người
            Khổ đau, tủi nhục, nước mắt, nụ cười
            Đau rạn vỡ, buốt tâm can buồn tủi 

            Đời cho ta sinh ra mang kiếp đàn bà
            Phận hồng nhan đeo đuổi chẳng buông tha
            Ai sinh ra chắng muốn thân ngọc ngà
            Chồng yêu mến, chung tình mãi mãi

            Ta nào muốn duyên tình lận đận
            Đau buốt lòng, sát muối trái tim câm
            Đời chà đạp phủ phàng chẳng thương tâm
            Nếu dở dang có nghĩa là chấm hết?

            Ta muốn vươn lên, sống tiếp và sống tốt
            Muốn là con người bình dị giữa nhân gian
            Nhưng cuộc đời bất công quá phủ phàng
            Đã cướp mất chút lửa tàn hy vọng

            Một ngày kia gục ngã trong tuyệt vọng
            Chút hơi tàn thở gấp thốt lời yêu
            Hạt mặn môi nhỏ xuống trái trái côi
            Trút hơi cuối vẫn khóc mãi hận đời

            Vòng xoay cuộc đời ngắn ngủi thế thôi
            Sinh ra khóc, mai lìa đời cũng khóc
            Suốt cuộc đời mấy phút mãn nguyện vui
            Buồn muôn kiếp lệ dâng tràn lai láng

            Mỹ Dung
            #96
              khietnghi 04.06.2009 15:44:56 (permalink)
              0




              Đường đời mãi long đong    chia sẻ   email
              14:46



              Tình Anh đến
              Mang bao hào quang lóe sáng niềm hy vọng muộn màng
              Ta biết yêu, vỡ òa hạnh phúc cháy bỏng đam mê
              Vội vã quay lưng, ngỏanh mặt với bộn bề quá khứ
              Thóat thai chấp cánh cùng Anh mộng ảo ảnh phù du

              Bão giông tới
              Nghiền nát tim ta vụn vỡ thành tro bụi
              Cuốn phăng tất cả vào cơn giông tố cuộc đời
              Khi người đàn bà xa lạ xuất hiện bên đời Anh
              Sắc, dục, giàu sang muốn cướp Anh vào vòng mê hoặc

              Dòng lệ rơi
              Mặn đắng và đỏ màu máu đẫm ướt gối chăn lạc lõng
              Đêm bỗng dài, mưa thổn thức nhỏ dòng lệ thương tâm
              Bóng ma đêm ẩn hiện kéo Anh vuột khỏi tay ta chới với
              Gọi tên Anh lạc giọng giữa mưa giông gào thét xé tan lòng

              Tim tan nát
              Khi Anh hòai nghi óan trách niềm đau trong quá khứ
              Bánh xe lăn nghiền nát nỗi buồn, nghiền nát xác thân ta
              Trong mưa giông, bên dòng sông sóng cuốn phăng cuộc đời
              Ta thét gào tim nát tan, lệ tuôn dòng nức nở

              Chưa trọn vui
              Chỉ thóang cười đã bao điều khiến trái tim đau nhỏ máu
              Anh không trở về vì Mẹ không chấp nhận một cuộc đời nhiều nỗi đau
              Ta muốn mãi xa Anh, mãi mang cốt nhục tình yêu đến chết
              Khắc khỏai chờ, nuốt lệ đau xé lòng  vẫn hy vọng ước mơ

              Anh vô tình
              Đâm nhát dao vào vết thương vẫn còn lở lóet chưa lành hẳn
              Chẳng than óan đời, muốn thóat tục tìm chốn bình yên
              Anh thẳng thừng chặt đứt niềm tin và hy vọng mong manh
              Buông tay ta rơi xuống địa ngục chôn vùi đời đau khổ

              Anh dửng dưng
              Quay mặt đi với bao lời phủ phàng không chút mủi lòng thương cảm
              Mối tình câm chết non vùi xác một linh hồn còn non
              Ta chôn bao kỷ niệm tình yêu mới hôm qua đây còn ước vọng
              Mắt lệ nhòa, chân lê bước quảng đường


               
              Mỹ Dung
              #97
                khietnghi 04.06.2009 15:45:59 (permalink)
                0




                Ôi tình yêu... !    chia sẻ   email
                12:18



                Sau cơn mưa
                Trời trong và sâu thẳm màu xanh hy vọng
                Bảy sắc cầu vồng uốn lượn tô điểm màu tình yêu
                Cỏ cũng xanh hơn, hoa rực rỡ tươi màu xuân mới
                Vạn vật thanh bình, lấp lánh ánh sương mai

                Sau giận hờn
                Hiểu nhau hơn sau những bộn bề trách móc
                Nhớ nhau nhiều, chờ khắc khỏai, đợi suốt đêm thâu
                Cần nhau hơn nỗi cô đơn trống vắng đến tim đau
                Yêu nhau mãi hơn ngàn lần sau giận dỗi

                Ôi tình yêu...!
                Khiến trái tim biết buồn vui và xao động
                Biết đau từng cơn, não nề ngừng đập vì yêu
                Vui lọan nhịp, thổn thức, bồi hồi nhận lời yêu mật ngọt
                Run từng hồi hoang lạc, phiêu bồng khi tay chạm bàn tay..

                Mỹ Dung
                #98
                  khietnghi 04.06.2009 15:47:15 (permalink)
                  0
                  Đam mê
                  23-04 18:50



                  Quấn quýt đam mê
                  Rã rời yêu thời gian như ngừng lại
                  Vật vã cơn say
                  Đỉnh yêu đương cháy bỏng tình ngất ngây

                  Thân em còn đây
                  Chảy thành dòng uốn lượn tình say
                  Thơm mùi da thịt
                  Uống đam mê khát khô tình du mục

                  Cơn mơ chợt tan
                  Thân em ảo ảnh tan trong hư ảo
                  Đơn độc riêng anh
                  Mệt nhòai say, nhễ ngại tình vụt bay

                  Xác thân lạc loài
                  Vụn vỡ tràn trề ướt đẫm sương mai
                  Mơ em về đây
                  Vương mùi hương tình em không hề phai

                  Mỹ Dung
                  #99
                    khietnghi 04.06.2009 15:48:27 (permalink)
                    0
                    Vũ khúc yêu ...
                    23-04 17:37



                    Vũ khúc yêu ...
                    Uốn lượn đê mê bay bổng phiêu bồng
                    Đỉnh phù du...
                    Dốc sức vươn, lê hồn hổn hển yêu

                    Chốn phiêu diêu ...
                    Rướn đam mê yêu cháy bỏng thỏa lòng
                    Hồn vút bay...
                    Chốn thiên thai rệu rã mệt nhoài say

                    Đồi tình yêu ...
                    Xác thân tan rơi lả chã vờn mây
                    Thân mềm nhũn...
                    Cháy đam mê tan rã bay rơi vãi

                    Thổn thức yêu ...
                    Hồn liêu xiêu bóng xế chiều vụt tan
                    Rơi chậm rãi ...
                    Đáp khẽ khàng chút đê mê vương mãi

                    Mỹ Dung
                    #100
                      khietnghi 04.06.2009 15:49:28 (permalink)
                      0




                      Vũ điệu tình yêu    chia sẻ   email
                      12:39



                      Tiếng Anh ...
                      Thổn thức thì thầm bên tai như lời gió cuối thu chiều tắt nắng
                      Nửa vòng địa cầu nào ngăn cách được mãnh lực tình yêu
                      Lời yêu hòa quyện cùng hơi thở hổn hển khiến tim em xao động
                      Từng lời Anh mơn trớn da thịt em nóng rẫy đam mê thiêu đốt lòng

                      Hơi thở em...
                      Khe khẽ như gió thỏang xa vắng cõi phù du mờ ảo ảnh
                      Nghe xa vời mê hoặc như tiếng vọng liêu trai
                      Cõi thiên thai mê đắm khiến tim Anh tan rã thành trăm mảnh.
                      Nhục dục dâng tràn từng thớ thịt căng vụn vỡ rã rời say


                      Anh hôn...
                      Xác thân em thóat thai tan chảy trôi lơ lững không trọng lượng
                      Hồn phiêu du bay đến bên Anh ve vuốt linh hồn Anh
                      Hơi thở em dồn dập yêu đương mê đắm tình - thóat tục
                      Anh rụng rời run rẫy xúc cảm vỡ òa lai láng chảy thành sông.

                      Cảm xúc...
                      Mê đắm chìm trong khóai cảm đầu tiên rơi vào cơn cực lạc
                      Thể xác Anh rã rời, tê tái đam mê hồn lạc chốn phù du
                      Hơi thở em xé nát tim Anh, xé toang da thịt Anh
                      Niềm hạnh phúc vỡ thành sông chảy tràn ra biển cả

                      Lần đầu tiên...
                      Anh biết nỗi đam mê bức phá linh hồn phi ảo ảnh
                      Tình yêu đầu chấp cánh mang khát vọng siêu nhiên
                      Tòan thân tan chảy thành dòng nham thạch nóng bỏng
                      Da thịt căng đầy dâng hiến cả linh hồn thể xác vì yêu em
                      Mỹ Dung
                      #101
                        khietnghi 06.06.2009 16:30:38 (permalink)
                        Mỹ Dung
                        06-06 14:50



                        Đêm ...
                        Như hun hút vật vã trong cơn say
                        Xé tan từng thớ thịt cháy nồng thành trăm mảnh
                        Từng hồi từng hồi run bần bật khát khao cháy bỏng
                        Ngọn lửa tình thiêu đốt nham thạch tan chảy thành dòng

                        Trăng ...
                        Như huyền ảo đường cong em lõa thể
                        Mờ mờ ẩn hiện mong manh khói phủ màu thịt da
                        Dáng tiên uốn éo cong từng cơn nhịp điệu dịu dàng
                        Mắt anh lóe sáng khát khao ánh hào quang muôn thuở


                        Mưa ...
                        Như ướt rã thân em mềm úng nước
                        Pha trộn những đam mê, lụt lội bủn rủn yêu
                        Tiếng rên khe khẽ của muôn lòai mùa giao hoang thổn thức
                        Cuốn phăng anh đỉnh phù dung hoang lạc lênh láng tình

                        Sông ...
                        Như dâng cao dòng thác yêu cuồn cuộn
                        Chảy thật sâu len lỏi từng thớ thịt rần rần ngất ngây
                        Cọ sát va chạm từng đợt sóng cuốn dâng lên rơi xuống
                        Thân rã rời hoang lạc phiêu bồng nơi ốc đảo yêu đương





                         

                        #102
                          khietnghi 11.06.2009 17:59:16 (permalink)
                          0
                          Gió ...
                          Mơn trớn mái tóc em, da thịt em ướt đẫm sương mai
                          Từng vùng gợn sóng nõn nà trắng trong màu da thịt
                          Anh ngắm nhìn em nét đẹp thiên thần không trần tục
                          Tạo hóa ban hình hài nguyên vẹn ôm ấp những đam mê

                          Nắng ...
                          Hắt xuống thân em lung linh ánh hào quang rừng rực
                          Xuyên thịt da cháy bỏng yêu đương hòa tan bao khát vọng
                          Anh đắm chìm lướt mắt vuốt ve em vội vã từng nhịp đập
                          Nâng niu làn da trong như áo ảnh vật vờ ẩn hiện chiêm bao

                          Mưa ...
                          Như vờn như lượn cuốn trôi em tan thành dòng ma lực
                          Gội rửa bộn bề quá khứ đau thương tan biến mọi hòai nghi
                          Em thóat thai một linh hồn yêu Anh mới mẻ diệu kỳ
                          Dâng hiến Anh trọn trái tim đỏ một màu chung thủy

                          Mây ...
                          Nâng cánh thiên thần hai tâm hồn yêu chốn thiên thai huyền ảo
                          Chấp cánh bay, ôm ấp ái ân vũ trụ xoay, tinh tú cuồng quay
                          Kết tinh hình hài, sự sống hình thành đang quẫy đạp
                          Tạo hóa lại sinh thành một linh hồn từ hai thể xác hòa quện yêu

                           

                          Khiết Nghi
                          #103
                            Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 103 trên tổng số 103 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9