Tiếng Hát Hoài Điệp Hạ Phương
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 148 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 02.05.2006 04:15:31 (permalink)
Hì Unbreak my heart=đừng làm tan vỡ trái tim em....bn cũng thích bài này lắm á, thanks nhỏ Hạ nhiều nha...
Mà sao mí hôm rày nhỏ đưa tàn nhạc bùn zô hong zị....hong sợ trời mưa lụt dd hả nhỏ...
#91
    TTL 03.05.2006 12:51:27 (permalink)




    Click Here


    Lâu Đài Tình Ái
    Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh
    Tiếng hát: Duy Lê & HĐHP


    Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
    Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài
    Đợi chờ một đêm trăng nào tới
    Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc
    Đợi một lần không gian đổi mới
    Đón hai đứa chúng ta mà thôi

    Tinh tú trời cao thành vương miện sáng
    Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn
    Hoàng hậu về cao sang quyền quí
    Đẹp nụ cười quân vương vừa ý
    Và lâu đài mang tên tình ái
    Đón hai đứa chúng ta mà thôi

    Em ơi lâu đài tình ái đó
    Chắc không có trên trần gian
    Anh đưa em vào bằng tiếng hát
    Chắp đôi cánh nhung thiên thần
    Em ơi lâu đài tình ái đó
    Sáng trong ánh tinh cầu xa
    Cho nên cho dù nghìn năm qua
    Còn vấn vương đôi hồn hoa
    Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái
    Cho mắt em xanh đến tận muôn đời
    Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối
    Lời hẹn đầu chưa đi vào tối
    Thì lâu đài mang tên tình ái
    Đón hai đứa chúng ta mà thôi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 13:24:11 bởi TTL >
    #92
      TTL 08.05.2006 11:58:51 (permalink)




      Click Here

      Chim sáo ngày xưa
      Nhạc sĩ: Nhất Sinh
      Tiếng hát: HĐHP


      Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều
      Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay má ửng hồng
      Chiều nay theo em anh bước, bước bên em trên con đường làng
      Nhìn em anh như muốn nói: "Này cô bé ơi chờ anh đi cùng!"
      Ô hay, Anh này kỳ ghê, người ta đi về, chung đường thì kệ người ta
      Cớ sao anh vội đi mau, để khi ngoảnh lại nhìn nhau em thẹn thùng
      Em ơi! đường về còn xa, để anh đưa về, đưa về anh chẳng tính công
      Dẫu mai em có lấy chồng, anh xin làm người, làm người đưa sáo qua sông!

      Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần
      Một ngày kia lũy tre cuối xóm, chẳng thấy em chiều nay đi về
      Hỏi ra mới hay chim sáo đã sang sông sáo đi lấy chồng
      Còn đâu những chiều chung bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về ...

      Ai đem con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lồng, sổ lồng bay xa
      Sáo bay bỏ lại mình ta, bơ vơ một nẻo, xa xăm đi về
      Sáo ơi! Bây chừ ngồi đây chờ ai ai chờ, thôi rồi hết đợi hết trông
      Trách cho số kiếp bọt bèo, duyên kia chẳng đặng,
      thì đành như sáo sang sông!
      Trách cho số kiếp bọt bèo, duyên kia chẳng đặng,
      thì đành như sáo sang sông!!!
      Dẫu mai em có lấy chồng, anh xin làm người,
      làm người đưa sáo qua sông!!!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 13:13:57 bởi hoaidiephaphuong >
      #93
        hoaidiephaphuong 14.05.2006 17:18:00 (permalink)



        BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
        click here


        Nhạc sĩ: Hà Phương
        Tiếng hát: HĐHP


        "Ơ hò ơ..Hò ơ! Má ơi đừng gả con xa,
        Chim kêu vượn hú.... ơ!
        Chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu".

        Em đi lấy chồng về nơi xứ xa,
        Đêm ru điệu hát giọng hò trên môi.
        Miền Tây xanh sắc mây trời,
        Phù sa nước nổi người ơi đừng buồn!
        Với màu điên điển say mê,
        vàng trăm ánh mắt vỗ về gót chân.
        Trót thương tình nghĩa vợ chồng,
        Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương.
        Tình thương em khó mà lường.

        Chồng gần không lấy, lấy chồng xa
        Giờ đây nhớ mẹ thương cha
        Còn đâu mà thong thả để về nhà thăm.
        Xa xăm nơi chốn bưng biền
        Ăn bông mà điên điển
        Nghiêng mình nhớ đât quê.
        Chồng xa em khó mà về.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 13:15:36 bởi hoaidiephaphuong >
        #94
          hoaidiephaphuong 16.05.2006 10:29:46 (permalink)



          GIỌNG CA DĨ VÃNG
          click here


          Sáng tác: Bảo Thu
          Tiếng hát: HĐHP


          Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát
          thì anh tay phím nắn nót cung đàn.
          từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo tiếng tơ
          nhẹ dìu lời ca em thăng trầm theo từng lúc
          và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai
          em nũng nịu cười nói sai là tại anh.

          Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai
          hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi.
          Rồi em đành chối tiếng giao hoà.
          Từ ly là khúc hát đau lòng sầu đơn lối.
          Ai đang xây mộng gác vàng cao sang.
          Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoang.
          Lời ca ngày ấy đã xa rồi.
          Mà sao còn chuốc mãi cung đàn vọng về tim.

          Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát
          thì ai thay thế nắn nót cung đàn.
          Từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em
          và lời hờn yêu em không còn như ngày trước
          và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai
          cung lỡ giây chùng mấy ai đàn đừng sai.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 13:16:48 bởi hoaidiephaphuong >
          #95
            Mưa Rừng 18.05.2006 03:56:02 (permalink)
            Nhỏ Hạ ui, nhỏ Hạ hát hay quá mợi, bửa nay cơn mưa rừng kéo về phòng trà làm ướt áo nhỏ Hạ chơi hihihi.

            Nhỏ Hạ nè, hát nữa đi nhỏ Hạ, hát cho trời quang mây tạnh hén, cho cơn mưa về với Rừng và cho Giọt mưa về với mùa Hạ nghen.

            MR.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 04:14:09 bởi mưa rừng >
            #96
              hoaidiephaphuong 21.05.2006 10:43:45 (permalink)



              Windmills of your mind
              Click here

              (Michel Legrand, lyrics by Alan & Marilyn Berman)

              Round like a circle in a spiral like a wheel within a wheel
              Never ending or beginning on an ever-spinning reel
              Like a snowball down a mountain or a carnival balloon
              Like a carousel that's turning running rings around the moon
              Like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face
              And the world is like an apple whirling silently in space
              Like the circles that you find
              In the windmills of your mind

              Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own
              Down a hollow to a cavern where the sun has never shone
              Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream
              Like the ripples from a pebble someone tosses in a stream
              Like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face
              And the world is like an apple whirling silently in space
              Like the circles that you find
              In the windmills of your mind

              Keys that jingle in your pocket
              Words that jangle in your head
              Why did summer go so quickly?
              Was it something that you said?
              Lovers walk along a shore
              And leave their footprints in the sand
              Was the sound of distant drumming
              Just the fingers of your hand?
              Pictures hanging in a hallway
              Or the fragment of a song
              Half-remembered names and faces
              But to whom do they belong?
              When you knew that it was over
              You were suddenly aware
              That the autumn leaves were turning
              To the colour of her hair

              @ Nhỏ Hạ cám ơn huynh Mưa Rừng ghé thăm.
              Tặng lại huynh và các tình thân bài nhạc này nè

              Mến
              HĐHP
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 18:02:47 bởi hoaidiephaphuong >
              #97
                hoaidiephaphuong 27.05.2006 11:42:30 (permalink)





                MƯA ĐẦU MÙA

                Tác giả: N/A
                Tiếng hát: HĐHP

                Mùa mưa lại đến gợi bao nhung nhớ những ngày đã qua
                Ngày đó còn bên nhau dìu nhau dưới mưa cơn mưa đầu mùa
                Tình yêu ngày đó giờ đây còn nhớ tưởng như giấc mơ
                Lòng nghe xao xuyến tiếc thương chuỗi ngày ta mới vừa yêu nhau

                Ta đã quen nhau trong giờ tan trường đi về chung hướng
                Ta đã yêu nhau trong ngày nghỉ hè mùa mưa tìm đến
                Theo tháng năm trôi bao lần đổi dời không còn chung lối
                Ta đã xa nhau ân tình buổi đầu đành chia cách nhau

                Mùa mưa lại đến người xưa không thấy nỗi buồn đến vây
                Lời cuối mình trao nhau là câu giã từ thay câu ước thề
                Lời thương lời nhớ giờ đây mình viết biết trao gởi ai
                Người xưa yêu dấu biết cho nỗi lòng đang nhớ về phương xa
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2007 13:24:11 bởi hoaidiephaphuong >
                #98
                  Huyền Băng 27.05.2006 13:37:22 (permalink)
                  Chào HĐHP,

                  Cám ơn Hoài Điệp Hạ Phương đã cho Cô HB thưởng thức bản nhạc Mưa Đầu Mùa này.

                  Có ai muốn ôn lại kỷ niệm tình cảm thuở học trò thì xin mời vào đây thưởng thức qua giọng ca ngọt ngào của HĐHP.

                  HB

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/CDB571B9A63A402BA60A08F2E2A85482.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #99
                    Ct.Ly 27.05.2006 17:34:35 (permalink)
                    hoaidiephaphuong 28.05.2006 08:05:32 (permalink)
                    Nhỏ Hạ cám ơn cô HB, sis Ly và các huynh tỷ ghé nghe nhạc.
                    HP sẽ tìm nhạc để thay đổi mỗi tuần cho các cô, sis Ly và các huynh tỷ nghe đỡ ngán ha hihihi

                    Bây giờ HP chạy đi kiếm nhạc nữa nà
                    chieunhatnang 28.05.2006 11:43:15 (permalink)




                    RỒI CÓ 1 NGÀY
                    Click here


                    Tác giả: N/A
                    Ca sĩ: Duy Lê

                    Rồi có một ngày một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt
                    Theo chiếc xe tang, hai hàng ngựa trắng đi đầu
                    Rồi có một ngày, một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều
                    Điệu đàn và lời ca sầu héo giữa nơi nghĩa trang bao đìu hiu
                    Rồi có 1 ngày, một ngày em không thương không nhớ
                    Em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ
                    Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn
                    Lạnh lùng, lạnh lùng sương phủ trắng
                    Véo von côn trùng lặng thở dài
                    Bạn thân ơi, thôi rồi xa
                    Người yêu ơi thôi rồi quên
                    Còn có nhớ, nhớ gọi tên những thuở đầy ân tình
                    Nằm dưới đáy chốn mộ sâu
                    Chỉ nghe vang bao niềm đau
                    Lạnh buốt giá rét từng đêm rét từng đêm
                    Rồi có 1 ngày, một ngày rêu xanh trên bia đá
                    Tím ngát không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa
                    Mộ vắng đường dài chẳng còn chẳng còn ai qua lại
                    Chẳng còn chẳng còn nhang còn khói
                    Xót xa cung buồn tháng ngày trôi


                    * Xin gởi ké vài bản của tiếng hát Duy Lê
                    vào góc nhạc này để tặng lại các bạn
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 11:55:04 bởi giọt mưa >
                    n.trang 28.05.2006 17:46:42 (permalink)

                    Hạ tỷ hát hay quá à!

                    Cám ơn tỷ đã cho muội nghe những khúc hát ngọt ngào này nha !
                    hoaidiephaphuong 29.05.2006 17:02:17 (permalink)
                    Hi, sis Tam M

                    HP vẫn mong được Tam M và các huynh tỷ khác ghé chơi - hihiihi
                    Cám ơn sis Tam M nhiều nhiều. Lát nữa HP đi kiếm nhạc về post tiếp để giữ chân Tam M và các huynh tỷ muội tới góc nhạc này thường xuyên nè
                    Chờ HP ha. Chúc Tam M và các huynh tỷ muội luôn vui.

                    Mến
                    HĐHP
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 17:52:46 bởi hoaidiephaphuong >
                    Viet duong nhan 30.05.2006 00:22:53 (permalink)

                    Trích đoạn: TTL





                    Click Here


                    Em Về Qua Bến Bắc
                    Nhạc : Bắc Sơn
                    Tiếng hát : HĐHP


                    Em về đi qua bến Bắc.
                    Nhớ dòng sông sâu bát sắc
                    Làng em chất phác thật thà
                    Tình quê thiết tha đậm đà
                    Dù mấy đồi người ơi
                    Thương nhau rồi thì tìm tới
                    Nhớ xa nhớ gần à ơi nhớ từng lũy tre
                    Câu hát ru trưa hè dù quê nghèo thương cứ về
                    Gió chiều bay bay mái tóc
                    Nhớ nhà thương quê muốn khóc
                    Ngày xưa hái bông lục bình
                    Cầu duyên, ước mơ một mình
                    Ngày ấy nay tìm đâu rưng rưng sầu
                    Kỷ niệm hỡi, biết ai mà nhắn gởi
                    Tình quê nỡ nào cách xa
                    Bóng mát cây đa già còn xanh phủ che mái nhà

                    ĐK: Ơi, ơi hò, là hò ơi
                    Ơi, ơi hò là hò ơi
                    Quê em nghĩa tình mặn nồng
                    Yêu thương, rót mật vào lòng
                    Đồng ruộng xanh bát ngát
                    Dòng sông sâu gió mát
                    Gió đưa cây cải về trời
                    Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

                    Mai về khi xa bến Bắc
                    Gởi lại sau lưng nước mắt
                    Người đi nhớ câu hẹn thề
                    Tình quê nhớ nhau trở về
                    Người đó ta còn đây
                    Thương đong đầy tìm chẳng thấy
                    Biết ai mà duyên nợ
                    Nhịp cầu nối liền giấc mơ
                    Dẫu chín trăng em đợi mười thu lòng em vẫn chờ.


                    Đúng là "già cả" nên hổng có lần mò kiếm phòng trà gì ráo trọi - Nay vào đây nghe giọng hát của HĐHP thật đã quá xá - và cũng thăm viếng mấy nhà khác... Thật hay ! Cảm ơn HP & tất cả.
                    Chúc bình yên
                    7_nn


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2006 00:24:09 bởi Viet duong nhan >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9