JC YÊU VÀ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 380 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 24.03.2006 20:47:02 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

Người duy nhất

Từng ngày tháng rồi kéo nhau đi mất
Kéo dài thêm những nỗi nhớ niềm thương
Em yêu ơi em có biết hay rằng
Em là người anh yêu duy nhất

Sao chỉ duy nhất có mình anh
-Trường Phi Bảo-

Sao chỉ duy nhất có mình anh
Là em yêu quá đổi
Ngay cả sau khi biết rằng anh gian dối
Em vẫn nhủ lòng: Thôi hãy thứ tha!

Tình yêu được tạo ra
Bất chợt từ cơn mưa buổi sớm
Sau ánh nhìn trìu mến
Hoa mặt trời nở bừng trước nụ hôn

Duy nhất mình anh là em còn suy tôn
Ý niệm đầu đời được bên nhau mãi mãi
Thế mà giờ đây biết chẳng thể níu lại
Thứ gì đã vuột khỏi tầm tay

Em hiểu tình anh như biển rộng sông dài
Có ấp ôm cũng đâu hết trọn vẹn
Chỉ một lần anh lỗi hẹn
Cửa lòng em tự biết phải cài then...

24-3-2006
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 16:15:24 bởi Huyền Băng >
#46
    James Jee 25.03.2006 11:24:42 (permalink)
    0

    Sao chỉ duy nhất có mình anh
    -Trường Phi Bảo-

    Sao chỉ duy nhất có mình anh
    Là em yêu quá đổi
    Ngay cả sau khi biết rằng anh gian dối
    Em vẫn nhủ lòng: Thôi hãy thứ tha!

    Tình yêu được tạo ra
    Bất chợt từ cơn mưa buổi sớm
    Sau ánh nhìn trìu mến
    Hoa mặt trời nở bừng trước nụ hôn

    Duy nhất mình anh là em còn suy tôn
    Ý niệm đầu đời được bên nhau mãi mãi
    Thế mà giờ đây biết chẳng thể níu lại
    Thứ gì đã vuột khỏi tầm tay

    Em hiểu tình anh như biển rộng sông dài
    Có ấp ôm cũng đâu hết trọn vẹn
    Chỉ một lần anh lỗi hẹn
    Cửa lòng em tự biết phải cài then...


    Hello Trường Phi Bảo. Còn nhớ JC chứ. Cám ơn vì đã ghé nhà còn tặng quà nữa. Thanks vô cùng. Xin lấy ý thơ Của Bảo mình họa một bài nha. Có dở cũng đừng có chê nha

    Em có hiểu tình anh ?

    Có những lúc em yêu hay nũng nĩu
    Hỏi anh rằng có thật chỉ mình em
    Hay anh yêu yêu nữa biết bao người
    Và em đây là người yêu thứ mấy ?

    Anh mỉm cười ôm em và khẽ nói
    Em biết rồi sao cứ hỏi vậy em
    Vẫn biết rằng em đến sau người khác
    Nhưng tim anh vẫn trao trọn về em

    Em có biết trong cuộc đời anh đã
    Đã từng yêu và cũng đã dở dang
    Khi gặp em anh mới thấy ngỡ ngàng
    Sao không gặp được em từ sớm

    Tình không đổi em ơi em có biết
    Yêu em rồi xin yêu chỉ mình em
    Đừng suy tư em đừng bỏ đi mình
    Em quan trọng và em là duy nhất
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2006 11:26:58 bởi James Carlos >
    #47
      James Jee 25.03.2006 14:03:31 (permalink)
      0
      Xin em

      Xin em đừng phụ tình anh vội
      Thề chỉ yêu em mãi một lòng
      Xin đừng từ chối đừng lừa dối
      Nguyện một đời yêu mãi em thôi
      #48
        James Jee 26.03.2006 14:00:12 (permalink)
        0
        Thuyền và bến

        Thuyền vầ có nhớ bến không
        Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
        Thuyền đi xa bến nhớ hòai
        Thuyền đi bến đợi một đời không nguôi
        #49
          babytramy 26.03.2006 22:06:34 (permalink)
          0
          Ai cũng bảo yêu nhau rùi sẽ nhớ
          Mối tình đầu như giấc mộng thoáng qua
          Anh buông thả hồn mình trong nổi nhớ
          Xa anh rùi em còn nhớ anh chăng????
          ----------------------------------



          Kỷ niệm ơi vẫn còn nguyên màu mới
          Xa anh rùi em sống bằng hoaì niệm thôi
          Nếu nhớ nhau xin anh hãy gọi
          Thầm tên em trong giấc ngủ chập chờn

          Khi xa anh em cũng thương cũng nhớ
          Nhưng bất lực đành ngậm ngùi mà thôi
          Nhớ anh nhiều nhưng anh nào có hiểu
          Em nhìn trời như tố nỗi thương đau....

          ----------------------------------

          #50
            babytramy 26.03.2006 22:13:44 (permalink)
            0
            Hình bóng ai theo ta vào sương gió
            Để mình ta ôm ấp mối tình đầu
            Rồi mong rằng tình đẹp mãi dài lâu
            Nhưng ơi hỡi vì đâu tình ngang trái .
            #51
              babytramy 26.03.2006 22:26:52 (permalink)
              0
              ƯỚC

              Tôi vẫn ước mình là trang giấy trắng
              Mỏng mảnh nhẹ nhàng không vấy chút mực lem
              Sống vô tư không vướng bận điều gì
              Chờ người viết lên những dòng chân thật
              #52
                James Jee 27.03.2006 17:24:03 (permalink)
                0
                Chào Trà My. Đến chơi nhà còn tặng cho JC mấy món quà nữa. Tuyệt vời quá đi. JC cảm tạ vô cùng. Nhớ ghé chơi vài lần nữa bạn nhé ! Chúc sứ khỏe Trà My
                #53
                  James Jee 27.03.2006 17:30:44 (permalink)
                  0

                  Ai cũng bảo yêu nhau rùi sẽ nhớ
                  Mối tình đầu như giấc mộng thoáng qua
                  Anh buông thả hồn mình trong nổi nhớ
                  Xa anh rùi em còn nhớ anh chăng????


                  Tình yêu !

                  Tình yêu là nhớ không quên
                  Làm sao có thể mình quên được người
                  Ngày xưa giọng nói điệu cười
                  Dù em xa khuất có người nhớ em
                  Tình yêu là thế đó em
                  Tình yêu là mối tình đem cho đời
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 13:12:16 bởi James Carlos >
                  #54
                    James Jee 27.03.2006 17:35:56 (permalink)
                    0

                    Hình bóng ai theo ta vào sương gió
                    Để mình ta ôm ấp mối tình đầu
                    Rồi mong rằng tình đẹp mãi dài lâu
                    Nhưng ơi hỡi vì đâu tình ngang trái .


                    Lạc lối

                    Lạc lối ai vào trái tim ta
                    Cho tim thổn thức lại bồi hồi
                    Hình bóng người nào sao lạ quá
                    Mà ta mãi nhớ chứ không quên
                    #55
                      James Jee 27.03.2006 17:39:26 (permalink)
                      0

                      ƯỚC

                      Tôi vẫn ước mình là trang giấy trắng
                      Mỏng mảnh nhẹ nhàng không vấy chút mực lem
                      Sống vô tư không vướng bận điều gì
                      Chờ người viết lên những dòng chân thật


                      Mong

                      Anh vẫn mong là em hiểu được
                      Tấm lòng này anh đã trao em
                      Anh vẫn mong ngày bên nhau mãi
                      Hiểu hay không em những ước mong?
                      #56
                        James Jee 27.03.2006 22:04:00 (permalink)
                        0
                        Tình muộn

                        Anh lỡ bước đành làm người đến muộn
                        Trong đời em đã có bước người qua
                        Tình yêu em đã trao hết cho người
                        Em yêu hỡi nơi nào cho anh đó

                        Vòng tình ái là muôn đời luẩn quẩn
                        Vẫn biết sầu nhưng mãi cứ đi yêu
                        Dẫu đau thương dẫu biết chẳng được gì
                        Nhưng vẫn mãi bên đời em đêm bước

                        Tình yêu cũ trong em còn hay mất
                        Anh là người đến muộn chuốc đau thương
                        Một tình yêu một trái đắng theo đời
                        Anh mãi mãi ngậm ngùi cùng kí ức

                        Anh chậm bước nên trách anh bạc phận
                        Người đến sau nên chịu những thương đau
                        Tim tan vỡ vì em người yêu hỡi
                        Biết bao giờ kí ức mới nguôi ngoai
                        #57
                          James Jee 28.03.2006 13:15:07 (permalink)
                          0
                          Com tim lên tiếng

                          Em yêu hỡi con tim anh lên tiếng
                          Ước nguyện một đời yêu mãi em thôi
                          Nguyện theo em đến suốt cuộc đời này
                          Nguyện đưa đón chăm lo em trọn vẹn
                          #58
                            lam xuong 28.03.2006 19:13:51 (permalink)
                            0
                            Lỡ Lời

                            Một lần nói "Yêu anh trọn kiếp "
                            Giờ em biết em đã sai rồi.
                            Cuộc đời nhiều biến đổi khó lường
                            Làm sao có thể biết con tim em thay đổi.

                            Đã lỡ lời nói ra câu đó ,
                            Giờ xin anh hãy tha thứ cho em !
                            Biết có thể anh sẽ căm sẽ giậm
                            Nhưng tim em nào muốn thế đâu.

                            Nếu quay trở lại ngày phát ra câu đó
                            Em vẫn xin được nói mãi một câu :
                            "Yêu anh trọn kiếp " không hề thay đổi
                            Vì ngày ấy em không biết có hôm nay.

                            Đời bão tố xô tim em trôi dạt
                            Không gần anh và mãi xa anh ,
                            Lời xưa ấy chỉ là lầm lỡ
                            Cầu xin anh hãy tha thứ cho em.
                            #59
                              James Jee 29.03.2006 13:42:16 (permalink)
                              0

                              Lỡ Lời

                              Một lần nói "Yêu anh trọn kiếp "
                              Giờ em biết em đã sai rồi.
                              Cuộc đời nhiều biến đổi khó lường
                              Làm sao có thể biết con tim em thay đổi.

                              Đã lỡ lời nói ra câu đó ,
                              Giờ xin anh hãy tha thứ cho em !
                              Biết có thể anh sẽ căm sẽ giậm
                              Nhưng tim em nào muốn thế đâu.

                              Nếu quay trở lại ngày phát ra câu đó
                              Em vẫn xin được nói mãi một câu :
                              "Yêu anh trọn kiếp " không hề thay đổi
                              Vì ngày ấy em không biết có hôm nay.

                              Đời bão tố xô tim em trôi dạt
                              Không gần anh và mãi xa anh ,
                              Lời xưa ấy chỉ là lầm lỡ
                              Cầu xin anh hãy tha thứ cho em.


                              Chào Lâm Xương. Đã ghé chơi nhà còn tặng quà. Thanks nhiều nhé

                              Họa lại một bài 8 câu trả lời bạn nhé

                              Anh biết

                              Anh biết chứ em yêu ơi anh biết
                              Chuyện tình ta tan vỡ chẳng tại em
                              Ngày xưa đó cũng đã từng thề hẹn
                              Biết làm gì khi tình đã chóng phai

                              Em trách bản thân chi em hỡi
                              Và đừng buồn khi ướt lệ hoen mi
                              Bước đi em đừng có những nghĩ suy
                              Khi chẳng còn nơi đây tình ta nữa
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 380 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9