JC YÊU VÀ...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 380 bài trong đề mục
Tác giả Bài
James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 29.03.2006 16:16:30
0
Xin được bên em

Trái tim khắc tên em rồi em hỡi
Một mối tình anh mãi mãi không quên
cả đời anh xin nguyện mãi bên mình
Xin được bên em người yêu dấu

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 29.03.2006 19:43:41
0


Trích đoạn: James Carlos

Hello Trường Phi Bảo. Còn nhớ JC chứ. Cám ơn vì đã ghé nhà còn tặng quà nữa. Thanks vô cùng. Xin lấy ý thơ Của Bảo mình họa một bài nha. Có dở cũng đừng có chê nha

Em có hiểu tình anh ?

Có những lúc em yêu hay nũng nĩu
Hỏi anh rằng có thật chỉ mình em
Hay anh yêu yêu nữa biết bao người
Và em đây là người yêu thứ mấy ?

Anh mỉm cười ôm em và khẽ nói
Em biết rồi sao cứ hỏi vậy em
Vẫn biết rằng em đến sau người khác
Nhưng tim anh vẫn trao trọn về em

Em có biết trong cuộc đời anh đã
Đã từng yêu và cũng đã dở dang
Khi gặp em anh mới thấy ngỡ ngàng
Sao không gặp được em từ sớm

Tình không đổi em ơi em có biết
Yêu em rồi xin yêu chỉ mình em
Đừng suy tư em đừng bỏ đi mình
Em quan trọng và em là duy nhất

Không đề
-Trường Phi Bảo-

Em đến sau một người
Em biếng lười như con chim quên hót
Hạnh phúc dư thừa sau chót
Người con gái ấy đánh rơi và em tham lam nhặt giữ
Hết còn vô tư lự
Khi có anh cạnh bên
Nỗi buồn chợt kéo về khi anh khẽ gọi tên
Người tình cũ một đêm say ngủ
Em dường như mất cả tự chủ
Nên dòng lệ trào tuôn
Mối tình đầu dễ thương
Em mệt mỏi sau đêm trường thức trắng
Nếm chua cay đủ đầy mật đắng
Bài ngợi ca chiến thắng không thuộc về em

29-3-2006

danthanh
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2006
  • Nơi: an giang
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 30.03.2006 15:59:19
0
EM CHỜ ANH !!!

"Người ta nói em là người thế thân "
Phải không anh với một người đến trước
Bóng hình em chợt biến thành bắt chước
Cho lòng anh ôm ấp mộng ban đầu

Em chấp nhận mình ko phải tình đầu
Cũng không mong em sẽ là tình cuối
Em chỉ mong anh đừng dang dối
Đừng bắt em là cái bóng cho ai

Em sẽ chờ dù năm tháng có dài
Để anh quên mối tình xưa ân ái
Em sẽ chờ bằng quãng đời con gái
Để tình anh là thật sự của riêng em


300306


P.T.H.T

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 30.03.2006 19:29:49
0

Không đề
-Trường Phi Bảo-

Em đến sau một người
Em biếng lười như con chim quên hót
Hạnh phúc dư thừa sau chót
Người con gái ấy đánh rơi và em tham lam nhặt giữ
Hết còn vô tư lự
Khi có anh cạnh bên
Nỗi buồn chợt kéo về khi anh khẽ gọi tên
Người tình cũ một đêm say ngủ
Em dường như mất cả tự chủ
Nên dòng lệ trào tuôn
Mối tình đầu dễ thương
Em mệt mỏi sau đêm trường thức trắng
Nếm chua cay đủ đầy mật đắng
Bài ngợi ca chiến thắng không thuộc về em


Tình dang dở

Tình dang dở vì em yêu đến muộn
Bở trong anh đang có một người rồi
Biết em yêu nhưng đành thôi không dám
Đáp lại tình em chỉ khổ thêm thôi

Thôi mình chẳng có duyên và có nợ
Đành lặng nhìn em nước mắt bước
Biết là gì khi đời không chung lối
Đã muộn rồi em là kẻ đến sau

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 30.03.2006 19:32:08
0

EM CHỜ ANH !!!

"Người ta nói em là người thế thân "
Phải không anh với một người đến trước
Bóng hình em chợt biến thành bắt chước
Cho lòng anh ôm ấp mộng ban đầu

Em chấp nhận mình ko phải tình đầu
Cũng không mong em sẽ là tình cuối
Em chỉ mong anh đừng dang dối
Đừng bắt em là cái bóng cho ai

Em sẽ chờ dù năm tháng có dài
Để anh quên mối tình xưa ân ái
Em sẽ chờ bằng quãng đời con gái
Để tình anh là thật sự của riêng em


Người thế thân ?

Tôi có thật là bóng hình quá khứ
Người thế thân cho một kẻ yêu em
Em yêu tôi chỉ vì bóng hình này
Em liên tưởng đến mối tình xa vắng

Em như thế làm lòng tôi đau lắm
Vì yêu em tôi chẳng biết bao ngày
Đến khi bóng dáng xưa quay về lại
Em đành lòng phụ bạc kẻ thế thân

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 30.03.2006 20:27:22
0


Trích đoạn: James Carlos

Tình dang dở

Tình dang dở vì em yêu đến muộn
Bở trong anh đang có một người rồi
Biết em yêu nhưng đành thôi không dám
Đáp lại tình em chỉ khổ thêm thôi

Thôi mình chẳng có duyên và có nợ
Đành lặng nhìn em nước mắt bước
Biết là gì khi đời không chung lối
Đã muộn rồi em là kẻ đến sau

Nông Nỗi
-Trường Phi Bảo-

Cứ cho rằng hạnh phúc chưa tìm thấy
Em ngốc nghếch lắm mới phải ngã vào lòng anh
Để tìm riêng cho mình sự che chắn
Nhưng sao chỉ nhận toàn dằn vặt bản thân

Em chỉ có một đôi chân
Sẵn sàng theo anh khắp chân trời góc bể
Chuyện ngày xưa anh nhiều lần mang kể
Người con gái nào anh để ý anh thương

Em cũng như mọi người đàn bà bình thường
Có tự trọng và tự ái,
Kiêu hãnh và nhẫn nại,
Dù không nói ra cũng đâu hẳn không buồn

Em ghen hờn với quá khứ anh luôn
Cứ vờ vĩnh bao dung thật giả dối
Chỉ sau những đêm tối
Khi ngã vào lòng anh nông nổi mới tái sinh

30-3-2006


James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 31.03.2006 14:19:25
0

Nông Nỗi
-Trường Phi Bảo-

Cứ cho rằng hạnh phúc chưa tìm thấy
Em ngốc nghếch lắm mới phải ngã vào lòng anh
Để tìm riêng cho mình sự che chắn
Nhưng sao chỉ nhận toàn dằn vặt bản thân

Em chỉ có một đôi chân
Sẵn sàng theo anh khắp chân trời góc bể
Chuyện ngày xưa anh nhiều lần mang kể
Người con gái nào anh để ý anh thương

Em cũng như mọi người đàn bà bình thường
Có tự trọng và tự ái,
Kiêu hãnh và nhẫn nại,
Dù không nói ra cũng đâu hẳn không buồn

Em ghen hờn với quá khứ anh luôn
Cứ vờ vĩnh bao dung thật giả dối
Chỉ sau những đêm tối
Khi ngã vào lòng anh nông nổi mới tái sinh


Thôi thúc

Tim thôi thúc thành ra nên nông nỗi
Một kiếp người được mất có bao nhiêu
Trong vũ trụ cứ vay rồi sẽ trả
Nợ hồng trần phủi bụi chốn bùn nhơ


Ngày tháng cứ dần dần trôi đi mãi
Để lại ta chạy đua với thời gian
Ta thôi thúc thế vẫn còn chưa đủ
Dù cho rằng nông nỗi chẳng nghĩ suy

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 01.04.2006 13:27:38
0
Xin một phút

Xin một phút rồi thôi trong ngày mới
Nhớ về em người yêu dấu của anh
Một phút thôi một phút đã đủ rồi
Thời gain còn lại để anh yêu mãi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 03.04.2006 16:55:07
0
Yêu mãi em thôi

Một ngày mới lại đem về mơ ước
Ước gì ta được mãi mãi bên nhau
Em yêu ơi em có biết cho rằng
Yêu em anh vẫn còn yêu mãi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 04.04.2006 14:08:01
0
Không phai

Chút kỉ niệm giữ trong anh mãi mãi
Dẫu tháng ngày mưa nắng có nhạt phai
Vẫn không phai bóng dáng trái tim này
Vẫn mãi mãi yêuem và như thế

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 04.04.2006 19:59:53
0
Em sợ...
-Trường Phi Bảo-

Chị ấy trở về và đòi cướp lại anh
(Sau bao năm lỡ làng câu duyên nợ)
Em bỡ ngỡ trong vai trò người vợ
Sợi tơ hồng ai từng nối cho ai?

Vòng xe định mệnh giờ lại tiếp tục quay
Quá khứ chợt đong đầy kỷ niệm
Đêm chết dần theo đêm
Ngỡ ngủ yên khoảng thời gian xưa cũ

Người đàn ông trong anh mất ăn, mất ngủ
Lời ru của em không làm anh đủ nguôi quên
Lần ngược dĩ vãng anh lục tìm cái tên
Mà em biết suốt đời chưa phai nhạt

Tình yêu trở thành sự trừng phạt
Kẻ thứ ba ngơ ngác trước phận mình
Chị ấy trở về khơi gợi chút thâm tình
Đột ngột quá khiến lòng anh trăn trở

Em sợ rồi đây đón nhận những hững hờ
Trái tim anh chị ấy mang đi mất
Em sợ mình biết được sự thật
Tình yêu anh chẳng có cho em...

4-4-2006

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 05.04.2006 12:00:52
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Em sợ...
-Trường Phi Bảo-

Chị ấy trở về và đòi cướp lại anh
(Sau bao năm lỡ làng câu duyên nợ)
Em bỡ ngỡ trong vai trò người vợ
Sợi tơ hồng ai từng nối cho ai?

Vòng xe định mệnh giờ lại tiếp tục quay
Quá khứ chợt đong đầy kỷ niệm
Đêm chết dần theo đêm
Ngỡ ngủ yên khoảng thời gian xưa cũ

Người đàn ông trong anh mất ăn, mất ngủ
Lời ru của em không làm anh đủ nguôi quên
Lần ngược dĩ vãng anh lục tìm cái tên
Mà em biết suốt đời chưa phai nhạt

Tình yêu trở thành sự trừng phạt
Kẻ thứ ba ngơ ngác trước phận mình
Chị ấy trở về khơi gợi chút thâm tình
Đột ngột quá khiến lòng anh trăn trở

Em sợ rồi đây đón nhận những hững hờ
Trái tim anh chị ấy mang đi mất
Em sợ mình biết được sự thật
Tình yêu anh chẳng có cho em...

4-4-2006



Đừng như thế

Anh vẫn biết em tìm về quá khứ
Và sợ rằng tình cũ đến trong anh
Sẽ không phai trong anh mối tình đầu
Và sẽ đến trong một ngày có thể

Đừng như thế em ơi đừng như thế
Đó chỉ là những quá khứ trong anh
Anh chẳng muốn nhưng chuyện đã như vầy
Quá khứ mãi mãi là quá khứ

Anh chỉ muốn trông chờ vào hiện tại
Và cùng em xây mộng đẹp tương lai
Chẳng ai có thể làm lại bao ngày
Khi trong anh em sẽ là duy nhất

Nghe anh nhé hãy tin vào anh nhé
Đừng nhìn vào cái quá khứ em ơi
Vẫn bên em cùng qua những tháng ngày
Và mãi sẽ bên em yêu muôn kiếp

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 05.04.2006 13:07:12
0
Anh chọn Em, Hơn Cả Quá Khứ Mình
-Trường Phi Bảo-

(Hơn cả quá khứ của mình, anh chọn em!
Tình nghĩa vợ chồng vốn ngàn đời sâu nặng)
Sau những giọt lệ thầm lặng
Chị ấy ngượng ngùng, xấu hổ, quay mặt đi

Hạnh phúc như đóa hoa từ bi
Vô thường có được rồi lại mất
Em đang nắm trong tay sự thật
Nỗi vui mừng xúc động bỗng trào dâng

Quá khứ anh đã quay lưng
Em hết rồi những ghen hờn, giận dỗi
Ngày xưa ai mà chẳng lầm lỗi
Tuổi trẻ bồng bột với nhiều cuộc tình hoang

Em tháo xuống những trăn trở đeo mang
Mùa xuân mang bình yên về kịp lúc
Nhịp đời tất bật, bận rộn và thoi thúc
Mình cần sống vì nhau.

5-4-2006








James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 06.04.2006 13:50:53
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Anh chọn Em, Hơn Cả Quá Khứ Mình
-Trường Phi Bảo-

(Hơn cả quá khứ của mình, anh chọn em!
Tình nghĩa vợ chồng vốn ngàn đời sâu nặng)
Sau những giọt lệ thầm lặng
Chị ấy ngượng ngùng, xấu hổ, quay mặt đi

Hạnh phúc như đóa hoa từ bi
Vô thường có được rồi lại mất
Em đang nắm trong tay sự thật
Nỗi vui mừng xúc động bỗng trào dâng

Quá khứ anh đã quay lưng
Em hết rồi những ghen hờn, giận dỗi
Ngày xưa ai mà chẳng lầm lỗi
Tuổi trẻ bồng bột với nhiều cuộc tình hoang

Em tháo xuống những trăn trở đeo mang
Mùa xuân mang bình yên về kịp lúc
Nhịp đời tất bật, bận rộn và thoi thúc
Mình cần sống vì nhau.

5-4-2006



Đừng nhìn về quá khứ

Em yêu dấu đừng nhìn về quá khứ
Vì em đang là hiện thực của anh
Quá khứ đó chỉ là dòng kí ức
Chỉ là buồn chỉ một chút vấn vương

Em đừng để kí ức vào hiện thực
Sẽ không nên em sẽ thấy đau lòng
Anh sẽ không vì tiếng nói khi xưa
Mà vứt bỏ những ân tình hiện tại

Em là tất cả trong anh chỉ một
Và em là duy nhất của lòng anh
Hãy nhớ rằng em là những tương lai
Những mơ ước của anh ngày mai đó

Hãy quên hết những gì ta từng đã
Đến với nhau bằng tất cả tình yêu
Anh cho em bằng tất cả tấm lòng
Xin em hiểu và yêu anh thật dạ

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 07.04.2006 13:45:09
0
Trao trọn con tim

Anh đã biết trái tim mình em giữ
Tình trao rồi xin trao trọn cho em
Người yêu dấu xin em đừng từ chối
Mối tình này xin ghi khắc ngàn thu

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 07.04.2006 20:52:13
0

Hôm nay em thay đổi đề tài với anh nha, chúc vui vẽ và hạnh phúc

Không đề
-Trường Phi Bảo-

Em bảo chị em đã có chồng
Anh đừng chờ đợi cũng đừng mong
Chị giờ như sáo trong lồng gấm
Chả nhớ anh đâu? chả khóc thầm!

Chị ấy lâu rồi chẳng về thăm
Mẹ già, cha yếu mình em chăm
Lời thư chị viết em còn nhớ
Nhờ em nhắn lời xin lỗi anh

Anh cố quên đi chuyện tình mình
Chị đã quên lời hẹn ba sinh
Thì thôi anh về mà cưới vợ
Tống khứ trong tim một bóng hình

Buồn mãi làm chi có ích gì
Nghe em anh hãy vui lên đi
Biết đâu hạnh phúc gần bên cạnh
Mà kẻ vô tình chẳng biết hay

7-4-2006


James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 08.04.2006 13:40:28
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Hôm nay em thay đổi đề tài với anh nha, chúc vui vẽ và hạnh phúc

Không đề
-Trường Phi Bảo-

Em bảo chị em đã có chồng
Anh đừng chờ đợi cũng đừng mong
Chị giờ như sáo trong lồng gấm
Chả nhớ anh đâu? chả khóc thầm!

Chị ấy lâu rồi chẳng về thăm
Mẹ già, cha yếu mình em chăm
Lời thư chị viết em còn nhớ
Nhờ em nhắn lời xin lỗi anh

Anh cố quên đi chuyện tình mình
Chị đã quên lời hẹn ba sinh
Thì thôi anh về mà cưới vợ
Tống khứ trong tim một bóng hình

Buồn mãi làm chi có ích gì
Nghe em anh hãy vui lên đi
Biết đâu hạnh phúc gần bên cạnh
Mà kẻ vô tình chẳng biết hay

7-4-2006


Họa lại cùng Bảo nhé. có dở cũng đừng chê nha, gáng mà đọc

Không đề 2

Đã biết hôm qua em lấy chồng
Anh về ôm mối sầu chơi vơi
Lặng thầm đếm những ngày xưa đó
Xếp lại đem vào dĩ vãng xưa

Cám ơn em đã chia buồn nhé
Anh vẫn cứ buồn chẳng thể vui
Chuyển lời dùm chị em anh đã
Mãi đã quên rồi kỉ niệm xưa

Nhưng là nói để chị em vui vẻ
Suốt cuộc đời có thể quên sao?
Một giấc một êm đềm tan rã
Trái tim tình vỡ - mảnh đơn côi

Anh biết có buồn cũng vậy thôi
Nhưng tim vẫn cứ sầu em hỡi
Thôi thì cho anh thời gian nhé
Phương thuốc nhiệm màu sẽ lãng quên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 13:46:36 bởi James Carlos >

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 08.04.2006 20:01:38
0
Nhắn Tin Tìm Người
-Trường Phi Bảo-

Tôi lên tòa soạn nhắn tin
Nhờ đăng báo giúp (tìm) người tình năm xưa.
Cũng vào đêm tối gió mưa
Người yêu tôi bỏ đi chưa thấy về

Bao ngày chờ đợi ủ ê
Nghi có kẻ xấu rủ rê đây mà
Nguời tôi yêu vốn thiệt thà
Không bay bướm, chẳng là cà gió trăng

Chăm chút tôi từ miếng ăn
Lo từng giấc ngủ, thề rằng: Mai sau...
Dù cho hoàn cảnh thế nào???
Một lòng một dạ yêu nhau suốt đời

Tôi nhớ răng khểnh- người cười
Nhớ đôi mắt mộng chứa trời thâm sâu
Nhưng rồi chẳng hiểu do đâu
Một ngày nọ bỗng người sầu...bỏ đi!

Không lời từ giã phân kỳ
Tôi thấp thỏm, khóc li bì mấy hôm
Nhờ anh đăng báo "Tâm Hồn"
Nhắn người xưa ấy tôi còn nhớ mong

Tôi còn giữ sợi chỉ hồng
Tha thứ lỗi hết thật lòng (nếu) xảy ra
Ai gặp người, đưa về nhà
Tôi xin hậu tạ chút quà tri ân.

7-4-2006
10 giờ 30 phút tối

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 11.04.2006 13:43:54
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Nhắn Tin Tìm Người
-Trường Phi Bảo-

Tôi lên tòa soạn nhắn tin
Nhờ đăng báo giúp (tìm) người tình năm xưa.
Cũng vào đêm tối gió mưa
Người yêu tôi bỏ đi chưa thấy về

Bao ngày chờ đợi ủ ê
Nghi có kẻ xấu rủ rê đây mà
Nguời tôi yêu vốn thiệt thà
Không bay bướm, chẳng là cà gió trăng

Chăm chút tôi từ miếng ăn
Lo từng giấc ngủ, thề rằng: Mai sau...
Dù cho hoàn cảnh thế nào???
Một lòng một dạ yêu nhau suốt đời

Tôi nhớ răng khểnh- người cười
Nhớ đôi mắt mộng chứa trời thâm sâu
Nhưng rồi chẳng hiểu do đâu
Một ngày nọ bỗng người sầu...bỏ đi!

Không lời từ giã phân kỳ
Tôi thấp thỏm, khóc li bì mấy hôm
Nhờ anh đăng báo "Tâm Hồn"
Nhắn người xưa ấy tôi còn nhớ mong

Tôi còn giữ sợi chỉ hồng
Tha thứ lỗi hết thật lòng (nếu) xảy ra
Ai gặp người, đưa về nhà
Tôi xin hậu tạ chút quà tri ân.

7-4-2006
10 giờ 30 phút tối



Tìm làm gì anh hỡi ?

Tìm làm gì khi tình mình đã hết
Đứt duyên rồi nên em phải ra đi
Hãy quên nhé anh yêu dù đau khổ
Em cũng buồn nhưng cũng phải ra đi

Ngày xưa đó với anh là mơ mộng
Là tháng ngày tuyệt đẹp nhất đời em
Nhưng ôi sao quá ngắn ngủi bao ngày
Tình ta đã không còn như xưa nữa

Anh có biết vì sao ta ly biệt
Biết không anh hay anh chỉ giả vờ
Hay em chì là thế thân anh hỡi
Bóng hình ngày nào vẫn níu tim anh

Thôi em biết và em xin từ giã
Một cuộc tình mà em đã mộng mơ
Dù cho anh có những nỗi mong chờ
Em mãi mãi không quay về anh hỡi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 12.04.2006 13:40:37
0
Không gian dối

Anh nhớ em nhớ những chiều chung bước
Dẫu bên nhau hay chẳng có bên nhau
Đã nói yêu là yêu mãi trọn đời
Không gian dối xin trao về em mãi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 13.04.2006 12:58:59
0
Ước ao ngày mai đó

Anh vẫn giữ trong tim ngày tháng đó
Những ước ao ngày mai sẽ đẹp tươi
Người yêu có nhớ không em yêu hỡi
Bến mơ anh vẫn đợi chờ có em

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 13.04.2006 18:27:32
0
Tôi hy vọng
Tôi hy vọng tim tôi ngày mai ấy
Sẽ không còn lạnh cảm quá đơn côi
Em đã đến cho tôi mùa nắng ấm
Sưởi lòng tôi bằng cái nóng con tim

Tôi hy vọng tình tôi ngày mai ấy
Sẽ nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân
Không tàn úa thu đông ôi đừng đến
Mãi mãi là dào dạt buổi đầu tiên

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 14.04.2006 13:07:29
0
Ước

Con tim anh vẫn nhớ thương
Con tim anh vẫn vần vương bóng hình
Đợi chờ em mãi cuộc tình
Ước gì hai đứa chúng mình nên đôi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 15.04.2006 13:01:26
0
Tặng em

Anh tặng em con tim đầy thương nhớ
Tình yêu nay xin trao trọn về em
Anh tặng em khung trời đầy thơ mộng
Em giữ gìn ngày tháng đẹp bên nhau

Believe
  • Số bài : 282
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2004
  • Nơi: Nỗi Nhớ Trong Trái Tim Anh
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 15.04.2006 16:02:14
0


Trích đoạn: James Carlos

Ước

Con tim anh vẫn nhớ thương
Con tim anh vẫn vần vương bóng hình
Đợi chờ em mãi cuộc tình
Ước gì hai đứa chúng mình nên đôi


Ước thì cứ ước vậy thôi
Yêu nhau cho lắm để rồi xa nhau
Em ngồi vá víu nỗi đau
Bóng chim tăm cá nơi nào , anh ơi?
Thơ
gõ tròn cho đời vuông

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 16.04.2006 22:44:25
0

Người Yêu Em
-Trường Phi Bảo-

Người yêu em đẹp trai
Phong độ, học giỏi, gia thế cũng đàng hoàng
Anh hoàn mỹ đến độ em ngỡ ngàng
Chúng bạn nhiều đứa bảo "mày rõ ràng tốt phước!"
Em cười buồn, mắt khi không chợt ướt
Nhớ những buổi hẹn hò,
nhớ điệu tango mình lã lướt cùng nhau
Cô bé lọ lem gặp hoàng tử, hạnh phúc biết bao
Tình yêu mở ra cổ tích thời hiện đại

Người yêu em như cánh chim hoang dại
Sống ở non cao, và mộng bốn phương trời
Rất quân tử chỉ nói mỗi một lời
(Yêu duy nhất suốt đời là em đó)
Niềm tin sao còn đắn đo
Lý trí sao còn suy xét
Khuấy điều tay ly cà phê đắng nghét
Em tự bỏ buồn mình
Rằng người yêu em đào hoa lẫn đa tình
Nhiều cô ao ước làm bóng hình thương nhớ
Anh biết không qua những vần thơ
Băn khoăn, trăn trở...
Tự hỏi lòng em có chắc là hơi thở đời anh không?

16-4-2006



Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 16.04.2006 23:03:24
0


Trích đoạn: James Carlos

Tặng em

Anh tặng em con tim đầy thương nhớ
Tình yêu nay xin trao trọn về em
Anh tặng em khung trời đầy thơ mộng
Em giữ gìn ngày tháng đẹp bên nhau

Không Đề
-Trường Phi Bảo-

Mẹ yêu em tặng trời mơ
Em yêu đời tặng bài thơ tâm hồn
Riêng thời gian tặng chiếc hôn
Với anh yêu chỉ ngụ ngôn ái tình

16-4-2006

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 16.04.2006 23:40:42
0


Trích đoạn: James Carlos

Ước

Con tim anh vẫn nhớ thương
Con tim anh vẫn vần vương bóng hình
Đợi chờ em mãi cuộc tình
Ước gì hai đứa chúng mình nên đôi

Mẹ 3
-Trường Phi Bảo-

(Mẹ bảo xứng lứa vừa đôi)
Lòng em vui mở hội rồi biết không?
Mơ pháo nhuộm má em hồng
Mơ mai sau nghĩa vợ chồng cùng anh

(Mẹ rằng hạnh phúc mong manh
Hai con khéo giữ, ngọt lành khéo chia)
Em cười sẽ chẳng phân lìa
Chẳng thay đổi bởi ai kia hẹn thề

(Mẹ mong trọn vẹn lối về
Đời bao vinh nhục đừng hề hà chi)
Yêu anh em chẳng ngại gì
Dẫu trong gian khó, dẫu khi khốn cùng

(Mẹ dặn mình phải thủy chung
Gừng cay muối mặn thơm nồng trầu cau)
Anh dìu em tới mai sau
Em theo anh mãi bên nhau không rời

16-4-2006

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 17.04.2006 15:04:42
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Người Yêu Em
-Trường Phi Bảo-

Người yêu em đẹp trai
Phong độ, học giỏi, gia thế cũng đàng hoàng
Anh hoàn mỹ đến độ em ngỡ ngàng
Chúng bạn nhiều đứa bảo "mày rõ ràng tốt phước!"
Em cười buồn, mắt khi không chợt ướt
Nhớ những buổi hẹn hò,
nhớ điệu tango mình lã lướt cùng nhau
Cô bé lọ lem gặp hoàng tử, hạnh phúc biết bao
Tình yêu mở ra cổ tích thời hiện đại

Người yêu em như cánh chim hoang dại
Sống ở non cao, và mộng bốn phương trời
Rất quân tử chỉ nói mỗi một lời
(Yêu duy nhất suốt đời là em đó)
Niềm tin sao còn đắn đo
Lý trí sao còn suy xét
Khuấy điều tay ly cà phê đắng nghét
Em tự bỏ buồn mình
Rằng người yêu em đào hoa lẫn đa tình
Nhiều cô ao ước làm bóng hình thương nhớ
Anh biết không qua những vần thơ
Băn khoăn, trăn trở...
Tự hỏi lòng em có chắc là hơi thở đời anh không?

16-4-2006


Em thần thánh hóa anh rồi

Em đừng nghĩ anh là người hoàn hảo
Trong cõi đời ai hoàn hảo hỡi em
Cũng có sai cũng có điểm yếu mà
Anh cũng là một người - người trần thế

Em đừng nghĩ anh là người tuyệt mỹ
Vì anh cũng có những điểm xấu xa
Không như em thần thánh hóa anh rồi
Khi hụt hẫng em chắc đau lòng lắm

Anh hy vọng em hiểu lòng anh nhé
Anh chỉ là anh như thế mà thôi
Em đừng cho anh là quá thiên tài
Sẽ thất vọng vào ngày mai em nhé

Em sẽ là tất cả của đời anh
Nếu em không chê anh không hoàn hảo
Anh nghĩ thế còn em sao em hỡi
Hãy trả lời anh một tiếng thôi em

Believe
  • Số bài : 282
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2004
  • Nơi: Nỗi Nhớ Trong Trái Tim Anh
RE: TÌNH YÊU MUÔN THUỞ - 17.04.2006 15:11:38
0
Dzô trang thơ...mèn ơi bật ngữa
Hai người này tình tứ quá nha
Yêu nhau nói đại đi mà
Để tui mần tiệc đãi bà con nghen
Thơ
gõ tròn cho đời vuông

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 380 bài trong đề mục