BÉ
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
James Jee 11.03.2006 12:28:24 (permalink)
0

Dưới giàn hoa ấy chiều nao
Lặng nhìn anh hỏi:"thế nào hở em?"
Cuối đầu em chỉ... lặng im
Môi run không nói nhưng tim nghẹn ngào
Gặp rồi bỗng chốc xa nhau
Bao lời chưa thốt đành sao hỡi người
Nhưng vì bão tố cuộc đời
Nên em chấp nhận phải rời xa anh
Yêu anh.. em chỉ yêu anh!
Dù là ngăn cách dù là biệt ly...

(Đó là mối tình đầu của TRAMY ,rất đẹp và rất lãng mạn....My chỉ có thể nhớ và diễn đạt được một phần của cảm xúc lúc đó thui , giờ nhớ lại vẫn còn xao xuyến thế nào ấy )


Đọc thơ My thất có cảm xúc nên họa lại bài thơ trên nha My. mạn phép

Mối tình đầu

Mối tình đầu là mối tình nhớ mãi
Dù ngây thơ và dù thật bất ngờ
Gặp nhau đó rồi xa nahu liền đó
Thật vội vàng chưa sắp được chữ yêu

Mối tình đầu thường vỡ theo bọt nước
Sóng lênh đênh trôi dạt chốn xa mờ
Chỉ để lại chút dư hương kỉ niệm
Nhớ thương hòai không một chút nguôi ngoai
#16
    babytramy 16.03.2006 18:11:33 (permalink)
    0
    Đọc thơ My thất có cảm xúc nên họa lại bài thơ trên nha My. mạn phép

    Mối tình đầu

    Mối tình đầu là mối tình nhớ mãi
    Dù ngây thơ và dù thật bất ngờ
    Gặp nhau đó rồi xa nahu liền đó
    Thật vội vàng chưa sắp được chữ yêu

    Mối tình đầu thường vỡ theo bọt nước
    Sóng lênh đênh trôi dạt chốn xa mờ
    Chỉ để lại chút dư hương kỉ niệm
    Nhớ thương hòai không một chút nguôi ngoai.
    Hì hì Chào James !
    Mối tình đầu rất đẹp và nó cũng dễ dàng tan nhanh như bọt xà phòng phải ko James? khi mà tiếng "yêu" chưa kịp sếp vần như James nói và nó sẽ mãi mãi để lại trong ta một kỉ niệm một hồi ức ko phai...My sẽ làm tiếp theo bài của James nhé !
    Mối tình đầu sao mà dễ thương
    Ôi nhớ lắm phút ngập ngừng cuối lớp
    Trống tan trường vang vang ngoài cửa lớp
    Bước theo sau sợ tan mất dấu hài.




    #17
      James Jee 17.03.2006 08:44:06 (permalink)
      0
      JC làm tiếp 1 khúc nữa nha My

      Mối tình đầu

      Mối tình đầu là mối tình nhớ mãi
      Dù ngây thơ và dù thật bất ngờ
      Gặp nhau đó rồi xa nhau liền đó
      Thật vội vàng chưa sắp được chữ yêu

      Mối tình đầu thường vỡ theo bọt nước
      Sóng lênh đênh trôi dạt chốn xa mờ
      Chỉ để lại chút dư hương kỉ niệm
      Nhớ thương hòai không một chút nguôi ngoai

      Mối tình đầu sao mà dễ thương
      Ôi nhớ lắm phút ngập ngừng cuối lớp
      Trống tan trường vang vang ngoài cửa lớp
      Bước theo sau sợ tan mất dấu hài

      Xin giữ lại những phút giây thơ dại
      Mãi ôm một bóng dáng tương tư
      Mối tình đầu ôi mối tình khó tả
      Tháng năm dài theo mãi mãi cùng ta
      #18
        babytramy 17.03.2006 19:46:15 (permalink)
        0
        Khi con thuyền xa biển
        Sóng vỗ đến bạc đầu
        Khi anh đã xa em
        Biết có còn thương nhớ ...

        #19
          James Jee 20.03.2006 12:36:23 (permalink)
          0

          Khi con thuyền xa biển
          Sóng vỗ đến bạc đầu
          Khi anh đã xa em
          Biết có còn thương nhớ ...


          Cho JC họa tiếp vài câu nha

          Khi con thuyền xa bến
          Sóng vỗ đến bạc đầu
          Khi anh đã xa em
          Biết có còn thương nhớ

          Khi nào em thương nhớ
          Xin hãy nghĩ về anh
          Dù xa em xa thật
          Nhưng vẫn nhớ mình em
          #20
            babytramy 21.03.2006 19:03:21 (permalink)
            0
            Lắng nghe giọt sầu giữa đêm đông
            Bên bếp quạnh hiu phút chạnh lòng
            Người hỡi nơi xa người có biết
            Vẫn có một người mãi ngóng trông....

            ----------------------------------

            #21
              James Jee 22.03.2006 21:24:49 (permalink)
              0

              Lắng nghe giọt sầu giữa đêm đông
              Bên bếp quạnh hiu phút chạnh lòng
              Người hỡi nơi xa người có biết
              Vẫn có một người mãi ngóng trông....


              Anh biết chứ !

              Anh vẫn biết anh còn người chờ đợi
              Dẫu xa nhà nhưng anh vẫn nhớ em
              Anh vẫn biết anh còn hời hợt quá
              Để em buồn anh cũng chẳng vui

              Xin đợi nhé anh quay về em nhé
              Sẽ không còn ngày chờ đợi nhớ mong
              Xin em yêu xin những giọt lệ hồng
              Đừng khóc nữa anh về lau giọt ngọc
              #22
                babytramy 26.03.2006 20:43:33 (permalink)
                0
                MỘT NGÀY XA ANH
                Một ngày em xa anh
                Như muôn trùng cách trở
                Thời gian ôi dễ sợ
                Sao không chịu qua nhanh

                Một ngày em nhớ anh
                Như con thuyền nhớ biển
                Bao niềm thương da diết
                Như sóng xô dạt bờ

                Em có thể quên anh
                Dù một giây nông nỗi
                Nhưng không thể xa anh
                Dù một phút đợi chờ...

                #23
                  babytramy 26.03.2006 20:47:15 (permalink)
                  0
                  MỘT NGÀY XA ANH
                  Một ngày em xa anh
                  Như muôn trùng cách trở
                  Thời gian ôi dễ sợ
                  Sao không chịu qua nhanh

                  Một ngày em nhớ anh
                  Như con thuyền nhớ biển
                  Bao niềm thương da diết
                  Như sóng xô dạt bờ

                  Em có thể quên anh
                  Dù một giây nông nỗi
                  Nhưng không thể xa anh
                  Dù một phút đợi chờ...

                  #24
                    babytramy 26.03.2006 21:23:07 (permalink)
                    0
                    Có những lúc thật buồn em chợt hoỉ:
                    Con thuyền tình rồi biết sẽ về đâu ?
                    Cứ mênh mông buông mình theo sóng biếc
                    Đến bao giờ mới cập bến yêu thương

                    Bờ bến kia sao mà xa xôi quá !
                    Sóng vô tình đưa thuyền mãi về xa
                    Biển Mẹ ơi! sóng nghìn năm cùng vỗ
                    Đưa con về rồi lại để con xa...
                    Tình yêu kia là con sóng vỗ
                    Sóng gần em rồi sóng lại xa em.

                    ----------------------------------

                    #25
                      James Jee 27.03.2006 17:03:35 (permalink)
                      0

                      Có những lúc thật buồn em chợt hoỉ:
                      Con thuyền tình rồi biết sẽ về đâu ?
                      Cứ mênh mông buông mình theo sóng biếc
                      Đến bao giờ mới cập bến yêu thương

                      Bờ bến kia sao mà xa xôi quá !
                      Sóng vô tình đưa thuyền mãi về xa
                      Biển Mẹ ơi! sóng nghìn năm cùng vỗ
                      Đưa con về rồi lại để con xa...
                      Tình yêu kia là con sóng vỗ
                      Sóng gần em rồi sóng lại xa em.


                      Anh sẽ về

                      Đừng buồn nhé dù anh còn xa vắng
                      Bé yêu ơ xin em đợi anh về
                      Thuyền xa bến thuền nhớ hòai bến cũ
                      Sẽ trở về torng ngày mộng tương lai

                      Anh vẫn nhớ bé yêu anh ngàn kiếp
                      Làm sao phai vóc dáng với hình hài
                      Bé đừng giận đừng buồn anh nha bé
                      Anh sẽ về trong một sớm ngày mai
                      #26
                        babytramy 28.03.2006 22:33:31 (permalink)
                        0
                        Đa tình chi lắm người ơi!
                        Người đi đi mãi phương trời nhớ thương
                        Xa nhau cách mấy dặm trường
                        Hồn bay theo gió gửi người tri âm.
                        #27
                          babytramy 28.03.2006 22:36:47 (permalink)
                          0
                          Có đại dương nào sâu bằng nỗi nhớ ?
                          Có màu sắc nào đẹp bằng tím thủy chung ....
                          Vì ai tôi lại làm thơ
                          Vì ai tội lại ngẩn ngơ một mình
                          Ai gây sóng gió bất bình
                          Cho lòng tôi khổ cho tình tôi đau
                          Chiều chiều ra đứng ngõ sau
                          Bóng hình ai vẫn đi đâu chưa về?....

                          Ôi! đâu ngờ tình yêu như ngọn lửa
                          Ngỡ vui đùa mà đốt cháy cả hồn ta..
                          #28
                            James Jee 29.03.2006 13:33:33 (permalink)
                            0

                            Đa tình chi lắm người ơi!
                            Người đi đi mãi phương trời nhớ thương
                            Xa nhau cách mấy dặm trường
                            Hồn bay theo gió gửi người tri âm.


                            Đa tình

                            Đa tình anh biết là anh
                            Rồi cũng có lúc vắng tanh tiếng cười
                            Một người vui với một người
                            Một người còn lại đành cười quạnh hiu
                            #29
                              babytramy 11.04.2006 18:43:55 (permalink)
                              0
                              nếu biết tình ta lắm trái ngang
                              người đi kẻ ở biệt đôi đàng
                              thôi thì gặp nhau trong mong nhớ
                              tình mình cách nẻo mấy quan san
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9