Thơ Bạch Loan
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 90 bài trong đề mục
vienxu 08.04.2006 08:58:12 (permalink)
0
Xin được chào mừng Bạch Loan đến với VN Thư Quán, mong rằng sẽ được thưởng thức những bài thơ đậm đà hương vị và thấm lòng người của Bạch Loạn

Chiều hôm nay trên đường viễn xứ
Chợt hiện về thao thức những vần thơ
Người tri âm đang đọc bỗng ngẫn ngơ
Từng giọt lệ đợi chờ khắc khỏi

Đã lâu rồi lời thơ ta mòn mõi
Chữ không vần, tiếng nói đã buông lơi
Từng âm thanh vang vọng rả rời
Thơ người đã ấm góc đời tĩnh lặng

Mỗi chữ mỗi câu, quê hương còn mang nặng
Xin một lần được là kẻ tri âm
Đồng cảm cùng ai với nỗi nhớ mênh mông
Dầu phiêu bạc nhưng tình quê còn mang nặng

TL
#46
    bachloan 08.04.2006 10:11:23 (permalink)
    0
    Cám ơn VienXu ghé thăm và để lại thơ hay. BL xin được hân hạnh làm bạn.

    Chúc vui cuối tuần.
    Thân ái,
    BL
    #47
      bachloan 08.04.2006 10:26:55 (permalink)
      0
      Bóng Chiều Sa


      Chiều nay sầu rụng mãi trong tôi
      Tuyết trắng thôi giăng, nắng ngập đồi
      Gió lặng trời yên, chim một bóng
      Chân mây ngàn dặm cố hương ơi!

      Hiu hắt hoàng hôn ánh nhật tà
      Thẫn thờ lặng lẽ bóng chiều sa
      Ngày qua vội quá, tôi ngồi lặng
      Ngắm áng mây trời bay thật xa ...

      Bạch-Loan


      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 06:56:08 bởi Viet duong nhan >
      #48
        bachloan 08.04.2006 20:44:19 (permalink)
        0
        Tình Gởi Quê Xa

        Năm tháng dần trôi thương kỷ niệm
        Đông tàn tuyết trắng hững hờ trôi
        Người đi mãi miết ngoài muôn dặm
        Bỗng thấy sầu dâng chất ngất trời

        Bên ánh lửa hồng chiều buốt giá
        Gom tình viễn xứ gởi quê xa
        Thương ai hôm sớm đời lam lủ
        Dãi nắng dầm sương nặng nỗi nhà

        Bốn hướng trần ai đời đôi ngã
        Chân mây nhạn lạc ngóng trời xưa
        Tuyết rơi trắng lối đường luân lạc
        Chợt nhớ hiên buồn nặng hạt mưa

        Đợi mãi mùa xuân vàng nắng ấm
        Ngàn hoa đua nở đón xuân lai
        Mai về phố cũ ngày xưa ấy
        Sống lại tình ta những tháng ngày !

        Bach-Loan
        (16/03/2006)

        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 06:58:20 bởi Viet duong nhan >
        #49
          bachloan 09.04.2006 04:26:19 (permalink)
          0
          Bến Xưa

          Em về ghé bến sông xưa
          Bờ hoang bãi quạnh gió mưa bời bời
          Mùa thu xỏa tóc bên trời
          Con thuyền năm cũ ra khơi chẵng về
          Cồn hoang mây nước hẹn thề
          Cây mơ bóng biếc nảo nề giọt thu
          Trường giang khói sóng mịt mù
          Thuyền anh lơ đãng phiêu du bến nào?
          Em về góp gió, nhặt sao
          Giữ làm kỷ vật thuở nào yêu anh!

          Bạch-Loan





          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 07:00:50 bởi Viet duong nhan >
          #50
            bachloan 09.04.2006 20:47:45 (permalink)
            0
            Tình Quê (2)


            Bóng quê hằn đậm trong tim
            Ba mươi năm lẻ một niềm xót xa
            Hoàng hôn leo lét ánh tà
            Chợt hai khoé mắt nhớ nhà rưng rưng !

            Bạch-Loan

            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:26:41 bởi Viet duong nhan >
            #51
              bachloan 10.04.2006 19:13:36 (permalink)
              0
              Buồn


              Chợt thấy đời qua như tuyết rơi
              Người đi ngày ấy đã lâu rồi
              Buồn tôi bỗng nhớ mùa hạ cũ
              Mây trắng đi hoang lạc cuối trời

              Chợt thấy buồn xưa trong tiết đông
              Tuyết về nhè nhẹ trắng bên sông
              Buồn tôi bỗng nhớ mùa thu trước
              Chiếc lá vàng trôi lạc mấy dòng ?

              Chợt thấy sa mù trên núi cao
              Ngờ như áo trắng của năm nào
              Buồn tôi bỗng nhớ mùa đông ấy
              Lối cũ đi về không có nhau !

              Chợt thấy người đi bước thẩn thơ
              Bên kia phố nhỏ có ai chờ ?
              Buồn tôi bỗng nhớ muà xuân đó
              Kỷ niệm phai tàn với tuổi thơ !

              Bạch-Loan





              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 07:03:22 bởi Viet duong nhan >
              #52
                bachloan 11.04.2006 09:14:50 (permalink)
                0
                Mưa Xuân

                Em đi bóng nhỏ đường chiều
                Mưa rơi thưa hạt gợi nhiều bâng khuâng
                Mắt ai buồn giữa mưa xuân
                Mi cong, má ướt, rối vầng tóc mây
                Trời buồn như bóng xuân phai
                Chiều hôm lặng lẽ thêm dài nhớ thương

                Em đi hun hút dặm hồng
                Để người ở lại nghe lòng quạnh hiu !

                Bạch-Loan

                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:28:49 bởi Viet duong nhan >
                #53
                  bachloan 12.04.2006 08:48:49 (permalink)
                  0
                  Bên Bờ Sông Xanh


                  Tôi về nhìn nước sông buồn
                  Trôi theo mây trắng mấy cồn đìu hiu
                  Dòng sông hoang phế tiêu đìều
                  Đò ngang tách bến, mây chiều ngẩn ngơ

                  Tôi về tìm lại ước mơ
                  Và bao kỷ niệm bên bờ sông xanh

                  Còn đâu một giấc mộng lành
                  Còn đâu hai mái đầu xanh dại khờ
                  Còn đâu đợi, còn đâu chờ
                  Còn đâu hờn dỗi ngu ngơ thuở nào

                  Tôi về trong giấc chiêm bao
                  Giựt mình thức giấc mà đau đớn lòng
                  Thẫn thờ mở cửa ra trông
                  Tuyết rơi trắng cả một dòng sông xa !

                  Bạch-Loan



                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 05:31:07 bởi Viet duong nhan >
                  #54
                    BĂNG NGUYỆT 14.04.2006 09:04:02 (permalink)
                    0

                    Buồn


                    Chợt thấy đời qua như tuyết rơi
                    Người đi ngày ấy đã lâu rồi
                    Buồn tôi bỗng nhớ mùa hạ cũ
                    Mây trắng đi hoang lạc cuối trời


                    Ngày buồn tháng tư

                    Tháng tư về với những giọt mưa rơi
                    Như định mệnh vùng trời ta đen tối
                    Những cái đau trở mình như thúc hối
                    Ta giận mình ta đến....nhận sầu chơi...?!

                    Sinh làm chi cái tháng của mưa rơi
                    Rồi khép lại, như phượng hồng vụn vỡ
                    Những nghịch cảnh cứ làm ta chóng chở
                    Xoay sở hoài ta hụt ngã ,,quỵ hơi

                    Nổi đau mùa hạ ,lặng, nuốt nghẹn lời
                    Chẳng dám nghĩ về những điều tốt đẹp
                    Tập luyện mình phải vữg vàng cứng thép
                    Sao cũng yếu mềm trước những giọt mưa rơi...
                    #55
                      bachloan 14.04.2006 09:44:35 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                      Buồn


                      Chợt thấy đời qua như tuyết rơi
                      Người đi ngày ấy đã lâu rồi
                      Buồn tôi bỗng nhớ mùa hạ cũ
                      Mây trắng đi hoang lạc cuối trời


                      Ngày buồn tháng tư

                      Tháng tư về với những giọt mưa rơi
                      Như định mệnh vùng trời ta đen tối
                      Những cái đau trở mình như thúc hối
                      Ta giận mình ta đến....nhận sầu chơi...?!

                      Sinh làm chi cái tháng của mưa rơi
                      Rồi khép lại, như phượng hồng vụn vỡ
                      Những nghịch cảnh cứ làm ta chóng chở
                      Xoay sở hoài ta hụt ngã ,,quỵ hơi

                      Nổi đau mùa hạ ,lặng, nuốt nghẹn lời
                      Chẳng dám nghĩ về những điều tốt đẹp
                      Tập luyện mình phải vữg vàng cứng thép
                      Sao cũng yếu mềm trước những giọt mưa rơi...




                      Cuối Tháng Tư


                      Bây giờ lại cuối tháng Tư
                      Khung trời viễn xứ mây mù giăng giăng
                      Bỗng nghe tâm sự nhọc nhằn
                      Xuân về mấy độ, phong trần mấy năm
                      Quê hương giờ qúa xa xăm
                      Một lần giã biệt, trăm năm có về!?

                      Tháng Tư ngày cuối não nề !

                      Bạch-Loan
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 09:47:31 bởi bachloan >
                      #56
                        bachloan 14.04.2006 09:52:50 (permalink)
                        0
                        Đìu Hiu


                        Nắng rơi lốm đốm sân nhà
                        Tây hiên thơ thẩn, la đà mây trôi
                        Sông xa sóng nước bời bời
                        Ngẩng lên thăm thẳm mấy đồi tịch liêu
                        Chợt trong xao xác gió chiều
                        Tiếng con quốc gọi đìu hiu một trời !

                        Bạch-Loan






                        #57
                          BĂNG NGUYỆT 14.04.2006 10:01:46 (permalink)
                          0
                          Ngày buồn tháng tư (2)

                          Cuối tháng tư của cái thuở xa xăm
                          Em không biết vì chưa chào đời vội
                          Đầu tháng tư em về tìm nông nổi
                          Tiếng ve sầu em gửi mảnh hồn đau

                          Trời tháng tư ào ạt những trận rào
                          Mưa cuốn hút sao còn em ở lại
                          Để suy tư về những điều khờ dại
                          Hay cuộc đời bắt phải thế mà thôi

                          Ngồi yên lặng nhìn những giọt mưa rơi
                          Thời con gái, đâu rồi....miền hoang giã
                          Ôi ngày xưa, kiêu sa, tóc xõa
                          Tìm đựoc đâu ở chõng ngã góc đời

                          Nếu một mai em quỵ ngã mất rồi
                          Mấy người nhớ, mấy người quên hối hả
                          Anh cũng vậy hay rồi như tất cả
                          Tháng tư về.....là mùa hạ đi qua...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 10:06:04 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #58
                            bachloan 15.04.2006 09:09:42 (permalink)
                            0
                            Tháng Tư Sầu


                            Tháng tư quay quắt sầu giăng lối
                            Nắng xuống hanh vàng vạt áo phai
                            Ba mươi năm ngở cơn mơ vội
                            Như cánh hoa tàn theo gió bay

                            Ngàn mai xơ xác tàn xuân đó
                            Bão cuốn bụi mờ hoang cố hương
                            Thuyền đi, ngơ ngác vầng trăng tỏ
                            Sông núi ngậm ngùi cuộc gió sương

                            Bể dâu che khuất chân trời cũ
                            Bụi, cát chân mây vẫn mịt mờ
                            Trần ai há ngại đời cô lữ
                            Gánh cả phong trần đổi ước mơ!

                            Bạch-Loan



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 11:24:00 bởi bachloan >
                            #59
                              bachloan 15.04.2006 11:22:34 (permalink)
                              0
                              Ngày Quê
                              (Tặng Bé T.)


                              Trời quê nắng dịu gió hiu hiu.
                              Lãng đãng đầu thôn lượn cánh diều.
                              Dưới rặng trâm bầu : kìa một bóng
                              Bé ngồi câu cá giữa cô liêu.

                              Đàn cá lanh chanh, ao nước gợn.
                              Thả dây cá đớp, bé câu đều,
                              Móc mồi, kéo nhợ liền tay với
                              Quên cả thời gian, cả quạnh hiu!

                              Bé chợt ngẩng lên, trời đã xế.
                              Trên cành thảng thốt tiếng chim kêu
                              Não nùng sáo trúc buồn ai thổi.
                              Bàng bạc trên thôn khói bếp chiều.

                              Cuối trời mây trắng về chầm chậm.
                              Cây tiễn chân ngày bóng ngã xiêu.
                              Hớt hải bầy cò rời ruộng vắng.
                              Bên bờ khe nước chảy liu riu.

                              Bé đứng tần ngần nhìn xóm quạnh,
                              Mắt trong gờn gợn nét đăm chiêu:
                              'Ơ kìa! Mẹ bảo về cho kịp
                              Cơm chiều: canh cải, cá kho tiêu!'

                              Bạch-Loan
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 90 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9