Trăng cô đơn : trăng tròn hôm mười sáu
Cả tuần trăng, chỉ náu có một đêm
Mười rằm tròn, mười sáu trăng đẹp thêm
Nhưng chẳng được mãi bền bằng trăng khuyết
Cả tuần trăng có bao ngày diễm tuyệt
Trăng vô tư soi bóng trước hiên nhà
Trăng dịu dàng nhè nhẹ tiễn ngày qua
Cả một tháng vẫn toàn là trăng khuyết
Vẹn tròn ư? đời người làm sao biết
Chữ vẹn tròn đẹp tuyệt chỉ một đêm
Làm người ư? liệu đã chẳng cần thêm
Hay mơ mãi được tròn vầng trăng khuyết?
Sinh ra đời, hồn tựa bông hoa tuyết
Trắng thơ ngây, và quyết chẳng vết tỳ
Lớn dần lên, chẳng hiểu lý do gì
Mà không trọn, chẳng tròn, trăng vẫn khuyết!
Ôi cuộc sống, ta yêu người tha thiết
Hãy giúp ta tròn lại nửa mảnh trăng
Hãy cùng ta hoà nhịp với chị hằng
Sống, yêu thương dù mảnh trăng chưa trọn vẹn!!!