Bạch Loan: Thơ Đường
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 231 bài trong đề mục
Thụy Hồng 26.03.2006 00:00:12 (permalink)
0

Trích đoạn: bachloan

Nỗi Lòng Ly Khách

Êm êm sóng vỗ bãi sông đầy
Mây trắng bên trời hớt hải bay
Cô nhạn lìa đàn cô nhạn lạc
Tháng năm biệt xứ tháng năm dài
Xa xôi nhớ gởi chòm mây bạc
Cách trở thương đề vạt áo phai
Dõi mắt trông vời quê quán cũ
Nỗi lòng ly khách tỏ cùng ai !

Bạch Loan




Thân họa : Nhớ

Nhớ ơi nỗi nhớ kéo dâng đầy
Se sắt quyện theo khói thuốc bay
Ta thấy em về trong kỷ niệm
Ngập tràn cả chuỗi ngày xưa dài
Yêu đương một thuở đôi mình đó
Còn giữ hay là đã nhạt phai ?
Tình đã xa rồi sao cứ nhớ
Vẫn hoài thương tưởng bóng hình ai !

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 13:35:18 bởi Huyền Băng >
#46
    bachloan 26.03.2006 22:14:01 (permalink)
    0
    Cám ơn Thụy Hồng ghé họa thơ.

    Chúc vui cuối tuần,
    Thân ái
    BL
    #47
      bachloan 26.03.2006 22:17:28 (permalink)
      0
      Thu Điếu


      Thơ túi rượu bầu, cảnh mộng mơ
      Hồ trong gió mát, ánh trăng mờ
      Dòng xanh sóng bạc thuyền lơ lửng
      Liễu biếc trăng vàng khách thẩn thơ
      Cần trúc rung rung con cá lội
      Thuyền nan lặng lẽ lão ông chờ
      Bèo trôi gió thoảng cần thôi nhịp
      Cá nhả câu rồi, lão ngẩn ngơ

      Bạch-Loan


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 22:49:26 bởi bachloan >
      #48
        bachloan 27.03.2006 11:42:12 (permalink)
        0
        Nhớ Xuân Xưa

        Xuân nầy ngồi nhớ những xuân xưa
        Nhớ quá đi thôi nói chẳng vừa
        Nhớ cổng trường xưa từng buổi sáng
        Nhớ con đường cũ mỗi ban trưa
        Nhớ người thơ thẩn bên hiên vắng
        Nhớ gió thì thào cuối giậu thưa
        Nhớ quá phố phường chiều thứ Bảy
        Lối về êm ả có ai đưa !

        Bạch-Loan
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 01:10:39 bởi bachloan >
        #49
          bachloan 27.03.2006 20:54:25 (permalink)
          0
          Sông Chiều


          Chiều buông bàng bạc nắng vàng phai
          Bèo tím trường giang ngọn gió lay
          Nhấp nhánh ánh tà con sóng vỗ
          La đà bãi vắng cánh chuồn bay
          Thuyền câu lặng lẽ xuôi dòng nước
          Lữ khách tần ngần dõi bóng mây
          Bìm bịp kêu chiều bên xóm quạnh
          Người đi nhớ mãi bến sông đầy


          Bạch Loan


          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 11:56:51 bởi Huyền Băng >
          #50
            Thụy Hồng 28.03.2006 01:16:24 (permalink)
            0

            Trích đoạn: bachloan

            Sông Chiều


            Chiều buông bàng bạc nắng vàng phai
            Bèo tím trường giang ngọn gió lay
            Nhấp nhánh ánh tà con sóng vỗ
            La đà bãi vắng cánh chuồn bay
            Thuyền câu lặng lẽ xuôi dòng nước
            Lữ khách tần ngần dõi bóng mây
            Bìm bịp kêu chiều bên xóm quạnh
            Người đi nhớ mãi bến sông đầy


            Bạch Loan




            Thân Họa : Thu

            Rơi rụng trong thu chiếc lá phai
            Cành khô gầy héo chẳng buồn lay
            Đất lơ thơ điểm vài hoa dại
            Trời thẳm lạc loài mây trắng bay
            Thu trước còn bên ta ngắm cảnh
            Giờ em đã khuất nẻo đường mây
            Gởi theo hơi gió heo may lạnh
            Nỗi nhớ em xưa , nhớ thật đầy

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 11:58:35 bởi Huyền Băng >
            #51
              bachloan 28.03.2006 19:38:27 (permalink)
              0
              Chiều Tàn

              Chiều tàn thơ thẩn bước chân côi
              Mây thấp, trời cao, nắng xế đồi
              Lối vắng hoàng hôn buông lặng lẽ
              Hiên buồn viễn khách ngóng xa xôi
              Vườn đào lác đác hoa đào rụng
              Bến nước ơ hờ vạt nước trôi
              Lãng đãng chân trời mây cố quận
              Đường về xa lắm cố nhân ơi.

              Bạch-Loan
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 00:22:14 bởi bachloan >
              #52
                bachloan 30.03.2006 10:20:23 (permalink)
                0
                Biệt Ly

                Vân cẩu mong manh giấc mộng hời
                Có không không có, áng mây trôi
                Người đi vạt áo buông hờn tủi
                Kẻ ở lầu thơ khép ngậm ngùi
                Đợi gió, gió rong ngoài cõi gió
                Chờ mây, mây lạc cuối chân trời
                Đêm xuân ngơ ngác đường trăng cũ
                Đôi cánh sao trời lặng lẽ rơi !

                Bạch-Loan



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 04:50:26 bởi bachloan >
                #53
                  Thụy Hồng 01.04.2006 04:15:52 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: bachloan

                  Biệt Ly

                  Vân cẩu mong manh giấc mộng hời
                  Có không không có, áng mây trôi
                  Người đi vạt áo buông hờn tủi
                  Kẻ ở lầu thơ khép ngậm ngùi
                  Đợi gió, gió rong ngoài cõi gió
                  Chờ mây, mây lạc cuối chân trời
                  Đêm xuân ngơ ngác đường trăng cũ
                  Đôi cánh sao trời lặng lẽ rơi !

                  Bạch Loan






                  Thân Họa :

                  Nhớ Chiêm Thành.

                  Vẳng xa đưa lại khúc ca Hời
                  Áo não trong ngày đang lặng trôi
                  Nhớ Chế Mân si , tình đổi nước
                  Thương Huyền Trân hiếu , dạ bùi ngùi
                  Thành Đồ Bàn cổ vùi theo đất
                  Ngọn Tháp Chàm hoang lộng gió trời
                  Có phải đâu đây hồn phách cũ
                  Về thương Chiêm quốc lúc chiều rơi .


                  Vào họa thơ trong này mong BL không phiền.

                  #54
                    bachloan 01.04.2006 12:30:27 (permalink)
                    0
                    Cám ơn Thụy Hồng ghé qua và họa thơ. Thụy Hồng cứ tự nhiên, kho^ng sao cả. Thật ra thơ DL có xướng, họa mới hào hứng. BL ít khi họa thơ chỉ vì thời giờ quá eo hẹp đó thôi

                    Chúc vui cuối tuần.
                    Thân a'i,
                    BL


                    #55
                      bachloan 02.04.2006 20:44:50 (permalink)
                      0
                      Nhắn Mây


                      Chiều trắng sa mù nghĩ vẩn vơ
                      Nước trôi bèo dạt gió ơ hờ
                      Đường thu xao xác hàng phong úa
                      Mái ngói xạc xào nhánh liễu khô
                      Thơ thẩn hiên buồn ngao ngán bước
                      Lang thang lối vắng ngẩn ngơ chờ
                      Mây ơi có ghé về quê cũ
                      Chở lại dùm ta chút tuổi thơ

                      Bạch-Loan

                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 08:52:39 bởi Huyền Băng >
                      #56
                        Thụy Hồng 05.04.2006 03:56:50 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: bachloan

                        Nhắn Mây


                        Chiều trắng sa mù nghĩ vẩn vơ
                        Nước trôi bèo dạt gió ơ hờ
                        Đường thu xao xác hàng phong úa
                        Mái ngói xạc xào nhánh liễu khô
                        Thơ thẩn hiên buồn ngao ngán bước
                        Lang thang lối vắng ngẩn ngơ chờ
                        Mây ơi có ghé về quê cũ
                        Chở lại dùm ta chút tuổi thơ

                        Bạch-Loan




                        Thân Họa :

                        Tương Tư

                        Sầu dâng chất ngất đêm bơ vơ
                        Tình hỡi sao mi nỡ hững hờ
                        Ngày vắng bóng hình người mộng tưởng
                        Đêm thâu lệ đẫm mảnh khăn khô
                        Người đi không hứa ngày quay lại
                        Kẻ ở vẫn mong , vẫn ngóng chờ
                        Chẳng dám trách người gieo nỗi nhớ
                        Giận mình đánh mất tuổi ngây thơ
                        #57
                          bachloan 06.04.2006 08:09:42 (permalink)
                          0
                          Cám ơn Thụy Hồng họa thơ. Bài hoa. rất hay !

                          Chúc vui va` sáng tác đều.

                          Thân ái,
                          BL
                          #58
                            bachloan 06.04.2006 08:32:15 (permalink)
                            0
                            Chiều

                            Sương khói chiều lên phủ núi đồi
                            Hoàng hôn lặng lẽ áng mây trôi
                            Song thưa gió thoảng, lòng ray rứt
                            Hiên vắng vàng rơi , dạ rối bời
                            Nợ nước bạc đầu còn mãi nặng
                            Tình nhà mỏi gối vẫn chưa phôi
                            Tha phương chạnh nhớ trời quê mẹ
                            Ngơ ngẩn nhìn theo chiếc lá rơi !

                            Bạch-Loan


                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 08:55:08 bởi Huyền Băng >
                            #59
                              nguyens 06.04.2006 10:39:09 (permalink)
                              0

                              Chiều

                              Sương khói chiều lên phủ núi đồi
                              Hoàng hôn lặng lẽ áng mây trôi
                              Song thưa gió thoảng, lòng ray rứt
                              Hiên vắng vàng rơi , dạ rối bời
                              Nợ nước bạc đầu còn mãi nặng
                              Tình nhà mỏi gối vẫn chưa phôi
                              Tha phương chạnh nhớ trời quê mẹ
                              Ngơ ngẩn nhìn theo chiếc lá rơi !

                              Bạch-Loan


                              KHOẢNH KHẮC

                              Nỗi nhớ vây quanh ngập kín đồi
                              Rừng xanh - đất đỏ - mảng đơì trôi
                              Dapbla róc rách - mây da diết
                              Bản thượng điù hiu - gió rôí bơì
                              Nắng lạnh mù sương vầng nguyệt khuất
                              Mưa dầm thối đất mảnh tình phôi
                              Trơì như gần laị- người xa mãi
                              Khoảnh khắc u sầu - ngấn lệ rơi
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 231 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9