Giọt sương mai
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Sương Sương 11.01.2007 23:14:37 (permalink)
0
LÝ DO

Chừ em hỡi tôi cũng ghen đôi khi
Để dòng Hương lượn lờ sóng vỗ
Bên nớ bên ni nỗi niềm nho nhỏ
Khi mô em có hay gì?

Tôi bắc cầu nối hai dải bờ yêu
Chừ bên nớ em áo dài sắc tím
Chừ bên ni tôi ấp ôm kỉ niệm
Nghe yêu thương dâng ngát hương chiều.

Tôi ghen nờ, ghen mái tóc mượt êm
Xõa trên vai dáng thon nàng thiếu nữ
Tôi ghen với chiều lữ thứ
Bên tê, ai nớ đứng chờ.

Ghen nắng vàng tô má thắm người thơ
Ghen nét cong viền mi ngoan sóng sánh
Nét duyên mơ làm lòng tôi xao động..
Trái tim mong kết duyên lành???

Nov.06
SS
Sương Sương 11.01.2007 23:16:45 (permalink)
0
ĐỪNG TRÁCH MÙA THU

Đừng trách mùa thu em nhé
Bởi thu rất nhẹ
Từng chiều
Đi ngang thôi....

Đừng hờn dỗi bé ơi
Mùa thu có làm gì nên lỗi
Lá vàng rơi ngập lối
Vô tình đón ngọn heo may.

Cái se lạnh để tay ấp bàn tay
Trời trong veo
Trời in đáy mắt
Bao la xanh rạng ngời.

Thu về khẽ qua thôi
Để lại dấu chân bên thềm lặng lẽ
Thu thì thầm rất khẽ
"Thu đến rồi lại đi..."

Đừng trách mùa thu,
Vì...đôi khi,
Mùa thu làm em chợt nhớ
Dăm ba cuộc tình tan vỡ
Xao xác những mùa xưa.

Đừng trách mùa thu lặng thầm dưới mưa
Vì vẫn có một người hoài nhớ
Thì thầm nhờ mùa thu nhắn hộ:
"Người yêu ơi!
Yêu em, rất nhiều!".

Nov.06
SS

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 07:36:34 bởi Huyền Băng >
Đăng Từ 12.01.2007 09:07:28 (permalink)
0
Nàng Sương
 
Ước gì ta gặp được nàng Sương
Xin nàng sợi tóc ta vấn vương
Vì ta đã chìm trong cõi mộng
Mà nàng dệt từ những yêu thương
 
Ôi! Ta mơ về một nàng Sương
Về một đêm sao rất nghê thường
Nếu hồn nàng say lầu vọng nguyệt
Tình ta nguyện thức suốt canh trường
 
Nàng Sương! Ta ngủ trong hương thơ
Ru ta nàng ru ta như mơ
Nàng dìu ta vào đôi mắt ngọc
Nàng đàn hồn ta trên dây tơ
 
Nàng Sương!
Hãy đưa ta với
Vào những màn đêm buồn lê thê
Vào những âm thanh nàng rung động
Vào những cảm xúc nàng đê mê
 
Nàng Sương! Ta mộng theo nàng đây
Có thu dịu ngọt trên vai gầy
Có đông ủ sầu hơi tê tái
Nhưng xuân nàng càng thêm ngất ngây
 
Ước gì ta gặp nàng nàng ơi!
Nàng cho tương tư ta lên ngôi
Nàng cho ta say đêm nay nhé
Ngày mai hồn ta bay xa xôi
 
Ước gì ta gặp được nàng Sương!
 
Đăng Từ
Gửi Sương Sương
 
Tôi làm bài này sau khi đọc được những đoạn văn của SS, mà post ben topic của mình, tại lúc đó không kiếm ra được trang thơ này, hôm nay thấy nên đem qua đây, làm tặng "nàng Sương" thì cũng mong nàng đọc được chứ.  Mong nàng đừng giận.  Từ tôi thật lòng cảm xúc vào lúc ấy.  Chứ không ý gì khác, chẳng qua một thoáng mơ màng thôi.  Xin Sương Sương đừng trách.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 09:14:50 bởi Đăng Từ >
Sương Sương 12.01.2007 13:15:32 (permalink)
0
Răng mừ giận được chứ hè . Bài thơ của Đăng Từ gửi tặng SS dễ thương như rứa thì chừ SS cảm ơn còn không hết làm răng mừ trách được người thơ hỉ ? . Bây chừ đang giờ làm việc nên mấy con số nó át hồn thơ rùi, hẹn lúc khác SS đáp lại bài thơ của bạn hỉ. Cảm ơn rất nhiều nì  .
Sương Sương 13.01.2007 10:27:17 (permalink)
0
SƯƠNG ĐÊM

Anh có nghe giọt sương
Rơi trên vai áo
Trăng trên cao
Hôm nay đầy ngày mai khuyết...

Anh có nghe tiếng thời gian tha thiết
Từ lầu trăng
Vọng hoài say.

Tình khép mở trong tay
Chiều xuân gom lá sầu đông đốt
Gió lùa qua mái hiên từng đợt
Nỗi nhớ mong manh ngọn khói gầy.

Lầu trăng...mơ ảo giọt sương lay
Tiếng dương cầm bỏ quên
Bàn tay lần từng phím nhớ
Phím tương tư..chạm khẽ thôi kẻo giọt sương vỡ
Để hồn đừng bay xa xôi.

Đêm ơi!
Cung đàn đêm ru hồn ai chơi vơi
Trầm mình trong hơi sương....
Hương thời gian sóng sánh
Đậu trên vai là sương đêm se lạnh
Để ai đó mơ suối Ngọc Tuyền.

Nắm tay cùng bước vào chốn Đào Nguyên
Đường lên tiên...
Say hồn ai lữ khách?
Viết vội bài thơ lên dòng cổ thạch
Đá say hay tỉnh...hỡi người???

Dòng trăng buông lơi
Sương khẽ rơi trên dòng thời gian thật khẽ
Người đó em đây...
Hương thơ nhè nhẹ
Mùa trăng mơ hẹn có lúc tương phùng!


Jan.07
SS



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 07:34:18 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 19.01.2007 11:59:53 (permalink)
0
Giọt Sương Sông Hương

Em từ vùng mây trắng
Hay từ nước sông Hương
Đọng trên cành mỗi sáng
Long lanh tựa kim cương

Em là những hạt ngọc
Hay là giọt châu sa
Trên mắt ai vừa khóc
Tiếc gì một đêm qua

Hay em là tinh tú
Hiện thân xuống cõi trần
Vì yêu thương vũ trụ
Món quà cho tình nhân

Em từ đâu đi nữa
Em mãi là giọt sương
Em là gì đi nữa
Muôn đời ta yêu thương

Nguyên Đỗ

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 20:10:32 bởi Huyền Băng >
Sương Sương 08.02.2007 09:14:20 (permalink)
0
HOA BẰNG LĂNG

Gió gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà đượm màu tím biếc
Em gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà nghẹn ngào nức nở?

Chiều nghẹn nhớ
Chiều phai
Hương trao đi mà ai lỡ câu thề
Đường tình si mê
Gai hồng lẫn vào cánh gió
Trái tim pha lê ai vuột tay đánh vỡ
Hoa bằng lăng cánh mỏng rơi buồn.

Gió gửi gì trong chiều hoàng hôn
Mà đượm màu se sắt
Em gửi gì cho nắng chiều vuốt mặt
Sáng lên tia nắng cuối cùng.

Chiều, ai còn bâng khuâng..
Chiều lặng lẽ!!!!!
Em gửi gì trong đôi mắt buồn đẫm lệ
Rong rêu góc phố lẻ loi
Bằng lăng ơi!
Bằng lăng ơi!
Mãi đượm màu tím biếc
Đôi ta giờ ly biệt
Con phố xưa còn đâu dấu chân người.

Gió gửi gì...gió ơi!
Em gửi gì...em hỡi!!!!!
Thắp nắng lên nghe chiều run rẩy
Lặng ngắm cánh hoa bên thềm....

Bằng lăng!!!
Bằng lăng!!!
Ta gọi tên em....
Cánh hoa mềm!!!!!!!

Feb.07
SS


r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 20:12:36 bởi Huyền Băng >
Sương Sương 28.02.2007 12:08:56 (permalink)
0
PHỐ XƯA VẮNG NGƯỜI

Phố xưa vắng người
Nắng ngả buồn trên từng ngón tay
Buồn len vào tóc mây
Buồn vội hóa thành làn khói
Người thương ơi đừng đi vội
Phố lẻ loi sẽ hờn.

Ghế đá xưa giữ lại chút nắng hoàng hôn
Sao buồn giăng đầy đôi mắt ướt?
Gió mang yêu thương bay qua vùng cỏ mượt
Mắt ai đẫm giọt sầu.

Nắng có còn ở lại trong mắt sâu
Phố có còn đợi chờ bàn chân bước...
Mặt hồ chao nghiêng dậy con sóng ngược
Dĩ vãng ơi, nhớ mấy cho vừa.

Ký ức đong đưa
Ký ức về trong thoáng chốc
Khúc du ca ngân lên từ đôi môi ngà ngọc
Lời yêu thương theo cánh gió bay về.
Có còn si mê?
Có còn ngây ngất?
Cõi nào là cõi thực?
Cõi mơ hay chốn địa đàng?

Phố xưa vắng rồi còn bước chân nào lang thang?
Hương ngọc lan thoảng đưa buồn trưa vắng
Miên man trong không gian thinh lặng
Tiếng dương cầm ai se sắt não nề.
Cung bổng tái tê
Cung trầm da diết
Tường rêu loang từng vệt
Rơi xuống những mảng úa nhàu.

Phố xưa vắng rồi, ai có đau?
Tình xưa xa rồi, ai có nhớ?
Nghe tiếng lá ngoài sân xào xạc vỡ
Tiếng chim trong khóm lá hót mơ hồ.

Phố xưa vắng người...
Chỉ còn lại bài thơ.......!!!!!!!

Feb.07
SS



Đăng Từ 28.02.2007 13:19:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Sương Sương

PHỐ XƯA VẮNG NGƯỜI

Phố xưa vắng người
Nắng ngả buồn trên từng ngón tay
Buồn len vào tóc mây
Buồn vội hóa thành làn khói
Người thương ơi đừng đi vội
Phố lẻ loi sẽ hờn.

............



Nắng có còn ở lại trong mắt sâu
Phố có còn đợi chờ bàn chân bước...
Mặt hồ chao nghiêng dậy con sóng ngược
Dĩ vãng ơi, nhớ mấy cho vừa.

.........

Phố xưa vắng rồi còn bước chân nào lang thang?
Hương ngọc lan thoảng đưa buồn trưa vắng
Miên man trong không gian thinh lặng
Tiếng dương cầm ai se sắt não nề.
Cung bổng tái tê
Cung trầm da diết
Tường rêu loang từng vệt
Rơi xuống những mảng úa nhàu.

Phố xưa vắng rồi, ai có đau?
Tình xưa xa rồi, ai có nhớ?
Nghe tiếng lá ngoài sân xào xạc vỡ
Tiếng chim trong khóm lá hót mơ hồ.

Phố xưa vắng người...
Chỉ còn lại bài thơ.......!!!!!!!

Feb.07
SS



Tiếc

Nếu vắng nhau rồi mới nghe xa
Nhớ thương với nắng mắt thêm nhòa
Hình bóng người xưa trong ký ức
Dò xem đau đớn có đi qua?

Em buồn vì mây trắng
Suối tóc ngậm ngùi cay
Em đong đầy giọt đắng
Cho mặt hồ lắng giấc mơ này

Phố lạnh bàn chân lỡ con đường
Tình đi người chỉ níu nhớ thương
Nghìn năm cũng vậy
Xót xa cách mấy
Đành buông tay bỏ mối tơ vương

Mỗi lúc em sầu
Chắc thơ hay gọi nhớ
Mỗi lúc em đau
Chắc mộng đương tan vỡ
Giữa mắt người xưa sẽ nguyện cầu

Đường tình nay thiếu bóng giai nhân
Có gã thi sĩ thơ hết vần
Vụng về nhặt lại năm tháng cũ
Hắt hiu gió đến thêm vài lần

Cắn môi tím thật chặt
Cũng phải bật nghẹn ngào
Thôi thì để đôi mắt
Cứ xanh xao.. xanh xao

Đăng Từ
Gửi Sương Sương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2007 13:24:00 bởi Đăng Từ >
Sương Sương 12.05.2008 11:05:38 (permalink)
0
BÀI THƠ CHO THIÊN THẦN NHỎ CỦA MẸ

Có một ngày vừa bừng tỉnh giấc mơ
Con đã về đây trong tình thương của mẹ
Nụ cười của ba
Sao mà tươi tắn thế.
À…giản đơn thôi…
Ba mẹ có thiên thần.

Giữa đất trời gió xuân mới bâng khuâng
Mầm sống đầu tiên kết hoa trong lòng mẹ
Hạt yêu thương nảy nụ mầm xinh nhé
Dành hết cho con thương yêu khắp cõi trần.

Chào mặt trời
Chào ngọn gió trước sân
Thỏ thẻ cùng hoa
Thì thầm cùng ong bướm
Hạnh phúc nhân đôi chắt chiu nồng đượm
Ra trái yêu thương, tình yêu kết hoa hồng.

Mộng ước sau này mẹ luôn nhủ lòng mong
Con khỏe ngoan, ra đời không quấy khóc
Con là hạt châu
Con là viên bảo ngọc..
Ba mẹ nâng niu chăm chút nhất trên đời.

Nắng mỗi ngày nung từng vạt xa xôi
Mưa mỗi ngày rơi ầm ào trên mái phố
Con yêu ơi, không có chi phải sợ
Có mẹ, có ba…chở che giấc ngủ đầy.

Con là món quà tạo hóa trao tận tay
Là niềm mong
Là nỗi đợi chờ hạnh phúc
Tim mẹ ngân tình ca trong lồng ngực
Đôi mắt ba rực sáng ánh dương hồng.


Friday, May 09, 2008
SS


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 20:27:49 bởi Huyền Băng >
diên vỹ 12.05.2008 11:50:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Sương Sương


Con là hạt châu
Con là viên bảo ngọc..
Ba mẹ nâng niu chăm chút nhất trên đời.


Friday, May 09, 2008
SS





cute á SS..., lâu lắm không gặp, SS vẫn khoẻ hén !


BĂNG NGUYỆT 13.05.2008 05:56:28 (permalink)
0
Mến chào mừng SS về thăm vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và nhớ cho bn và mọi người đọc thêm thơ nữa nha...
 

Con là món quà tạo hóa trao tận tay
Là niềm mong
Là nỗi đợi chờ hạnh phúc
Tim mẹ ngân tình ca trong lồng ngực
Đôi mắt ba rực sáng ánh dương hồng.

Friday, May 09, 2008
SS

 
 
Con là tạo hoá ban cho
Mẹ tưng tiu giữa như kho báu đầy
Thuơng con chăm chút từng ngày
Tiếng cười con trẻ , đắng cay tan hoà,
 
 
Sương Sương 13.05.2008 19:06:15 (permalink)
0
@diên vỹ: Lâu lắm rồi SS mới trở lại nơi nì làm thơ, mừ người thơ vẫn còn nhớ bạn cũ khiến lòng xúc động ghê nì, chừ SSvẫn nhớ giọng đọc thơ êm ái của diên vỹ nì  hi hi....
@Băng Nguyệt: hì hì thấy BN ghé vườn thơ nhỏ của SS mà lòng SS vui ghê nì
.
-----------------------------------------------

NỖI LÒNG CỦA DÒNG SÔNG

Ước gì trong thinh lặng
Nhìn về phía dòng sông
Nơi ở đó hạnh phúc và bất hạnh chỉ một dòng chảy
Ước gì em được thấy
Ước vọng chói lòa của tim

Có nỗi niềm chảy vào lòng của đêm
Chiếm hữu ta
Hồn nhiên
Cuồng nhiệt
Dòng sông bên lở bên bồi,
Đâu ai biết...
Sóng ngầm tự đáy sông.

Em giấu tình yêu trong chiếc mặt nạ rỗng không
Chỉ đôi mắt bừng sáng
Giấu niềm ưu tư
Giấu nụ cười tư lự
Giấu cả những khát khao
Giấu trái tim gượng gạo
Giấu cơn sóng lòng cao ngút
Dòng sông nước vẫn trôi
Dòng sông vẫn trôi.
Vội vã..
Gió đẩy thuyền cuốn khỏi bờ..thật xa.

Có nỗi niềm ngày hôm qua
Hôm nay phủ lên ghềnh đá
Thuyền theo lối gió
Ngủ quên bên xứ lạ
Còn lại bến đỗ bơ vơ
Thức với sóng lòng.

Ôi khắc khoải, những nỗi buồn cánh bướm mỏng tang
Thành phố đêm, mưa buồn gió nhớ
Thời gian kia thật đỏng đảnh
Vẫn chảy về phía dòng sông thơ.
Đâu rồi EM?
Đâu rồi ANH?
Ước gì trong từng nhịp thở
Có một ngày xuân xanh!


Oct. 13
SS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 19:09:25 bởi Sương Sương >
Huyền Băng 13.05.2008 20:09:17 (permalink)
0

NỖI LÒNG CỦA DÒNG SÔNG

Ước gì trong thinh lặng
Nhìn về phía dòng sông
Nơi ở đó hạnh phúc và bất hạnh chỉ một dòng chảy
Ước gì em được thấy
Ước vọng chói lòa của tim

 
Lâu rồi chị mới được đọc lại thơ của Sương Sương, vẫn nhẹ nhàng, vẫn trầm lặng gói ghém một điều gì đó như những ưu tư về thân phận con người...
 
Chị HB rất vui khi Sương Sương tiếp tục sáng tác cho các bạn cùng thưởng thức...
 
Ước vọng,
 
Ai cũng có nhiều điều ước vọng,
Cháy trong tim và mong sáng bừng lên
Ai cũng có thật nhiều kỷ niệm,
Khắc hằn sâu, êm đềm mãi êm đềm
Ai cũng ước, đời người đừng quá vội
Để một ngày ước nguyện được lên ngôi
Ai cũng biết nước giữa dòng luôn đổi,
Được... hay không... duyên phận đã giành rồi...
Gọi niềm vui, hòa quyện với đất trời
Quên cái mất, mỉm cười cùng cái có
Để một chiều bên giòng sông ngắm ngó
Hồn vô ưu dìu cánh gió cùng bay
 
Huyền Băng








[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/63FB2E45D34D4D479117728C8EACE282.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 20:23:41 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Sương Sương 05.08.2008 11:19:59 (permalink)
0
GIẢ SỬ



Giả sử có một ngày em không còn yêu anh nữa
Trái đất có còn quay?
Sóng có còn vỗ bờ?
Gió trên cành còn thổi chiếc lá bài thơ
Trôi theo dòng sông về bến cũ?

Giả sử có một ngày em chẳng còn nhớ đến anh
Chiếc lá có còn xanh?
Bầu trời ngoài kia có còn ánh nắng?
Mặt hồ bình yên có còn con sóng lặng?
Hay tất cả hoang tàn?

Giả sử có một chiều hạnh phúc đi lang thang
Mặt đất có bình yên êm đềm không chút bão?
Giọt sương rơi không còn mềm vai áo
Mặn - đắng – bơ vơ…
Cảm giác sẽ tràn về.

Khi mà mặt trời ủ rũ lê thê
Khi mà mặt trăng trốn nỗi đau chìm vào hư ảo
Khi mà trái tim ngân lên lời kiêu ngạo
Giả sử…anh ơi…
Mọi thứ thật buồn.

Em biết thể nào mắt lệ rồi sẽ tuôn
Em biết nỗi đau cắt rời thịt da từng mảnh
Em biết đôi lòng ta rơi vào hố sâu hoang lạnh
Em biết…
Tình yêu tan chảy thành dòng.

Đừng, sẽ mãi không bao giờ tất cả trở về số không
Bởi tình yêu như một ngọn lửa thiêng cháy bập bùng muôn đời không thể tắt
Bởi chúng ta phong ba một đời góp nhặt
Hai nửa yêu thương gắn kết cả cuộc đời.

Nửa anh là ngọn gió hát thật êm giữa biển khơi
Nửa em là vần mây theo gió ngàn bay mãi
Tình đôi ta là những đam mê không còn oan trái
Là yêu thương
Là chung thủy
Ngọt ngào..

Ngoài kia trời vẫn rực ánh sao
Sao Em,
Sao Anh,
Đứng kề nhau trên dải ngân hà thăm thẳm
Duyên hương lửa đôi mình vạn vạn ngày đằm thắm
Chờ đón niềm vui, thiên thần bé ra đời!


Aug 05,2008
SS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 11:22:11 bởi Sương Sương >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9