Trích đoạn: James Jee
ĐÂU DỄ MẤT NHAU
Thời gian đâu đủ để quên nhau
Chỉ làm nhung nhớ thêm cao trào
Dù cho vùi lấp bao lâu nữa
Vẫn thủy chung thôi vẫn một màu
Một năm trôi mau thật là mau
Vẫn đó trong tim vẫn xạc xào
Tình xưa phảng phất còn vương vấn
Mãi nhắc trong tim vẫn ngọt ngào
Anh đã về đây đã về đây
Ở mãi bên nhau khúc sum vầy
Để mãi nụ cười em vẫn nở
Không còn sầu muộn nỗi buồn vây
Đâu dễ mất nhau phải không em
Giữ trong giấc mộng mãi còn thèm
Giây phút bên nhau còn đọng lại
Những gì tinh tuý nhất lòng em
Bài Thơ Anh Viết Tràn Ánh Lửa
Bài thơ anh viết, tràn ánh lửa
Có đủ soi không, ngõ hai nhà
Hay chỉ thấp thoáng qua song cửa
Để bóng ai nghiêng, giữa sương xa.
Bài thơ anh viết, tràn ánh lửa
Có đủ hong, khô lại tóc mây
Bao mùa lá,đã rơi tàn rữa
Đủ tô không, đôi mắt hao gầy.
Bài thơ ấy, nay về lần nữa.
Có cháy không, giữa lúc thu tàn
Hay chỉ vụt, rồi tắt lặng lẽ
Để đông sang, cai trị ngai vàng.
Thôi không hỏi, sợ anh bối rối
Bài thơ anh, có lỗi gì đâu
Cũng tại bởi, trời thích mưa ngâu
Nên ta thành Ngưu Lang_Chức Nữ.
Minh Nghĩa 22.10.2012