CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 121 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Đông Tà 23.03.2006 01:22:59 (permalink)
0
Hìi..James có nhiều ý tưởng mới nhưg thơ lục bát bạn đã viết theo vần vậy thể thơ 8chữ sao bạn ko làm theo vần nhỉ?!..Ko cần nhiều:-) 4câu có 2câu vần là nghe khác ngay James ạ.



Ví dụ:

Anh không là đấng quân vương cửu ngũ
Không thể phong em hoàng hậu ngọc ngà
Anh chỉ có một con tim lãng tử
Em chỉ là hoàng hậu của lòng anh

Anh không thể gom mây từ trăm ngã
Đem về làm mơ ước lộng lẫy thêm
Anh chỉ có sự chân tình em hỡi
Dù không là mộng đẹp của đời em



Nếu câu thứ 4 và 5 cùng vần nghe sẽ liền lạc



Dù không là mộng đẹp của đời em

Anh không thể hái sao sáng trong đêm
Để kết làm vương miện tặng người yêu

xxxxxxxxxxxxxxx

Dễ mà,James làm được thôi:-) Chúc James viết ngày mỗi hay nhé.

#16
    James Jee 23.03.2006 16:56:36 (permalink)
    0
    Cám ơn Đông tà huynh chỉ điểm. JC sẽ cố gắng thôi nhưng nói thiệt JC sẽ không vì luật thơ mà không chuyển tải được ý mình đâu. Ý tràn đầy vẫn hay hơn chứ đúng không Đông Tà huynh.
    Thanks nhiều huynh nhé!
    #17
      James Jee 23.03.2006 17:24:54 (permalink)
      0
      EM - CÓ PHẢI ?

      Gởi tặng Canary ( Cà ri gà ) nhân buổi đầu gặp gỡ

      Em có phải đến từ trong giấc mộng
      Gặp được em ôi một phút huy hoàng
      Mang thương nhớ ấp ôm hình bóng ấy
      Thoáng ngỡ ngàng rồi em lại xa xôi

      Em có phải đến từ miền cát trắng
      Đem nhớ thương gieo rắc khắp muôn phương
      Em hữu ý hay là em vô ý
      Em đi rồi để lại chút vấn vương

      Em vẫn mãi yêu kiều và trong sáng
      Phút ban đầu anh ngơ ngẩn vì em
      Anh bất chợt yêu mà không suy nghĩ
      Phải em rồi vì chính đó là em

      Em có phải là mùa thu còn nắng
      Là chiều về là tím cả hoàng hôn
      Vì nhớ em anh thoáng chút u buồn
      Biết mong đợi biết dại khờ thương nhớ

      Em có phải là bầu trời sao sáng
      Tỏa trong anh những ánh sáng yêu thương
      Gom nhớ thương đem về mà ấp ủ
      Bóng hình em anh giữ mãi trong tim

      Em có phải từ thiên đàng cao cả
      Lạc bước rồi em mới xuống trần gian
      Đem dấu yêu phát ban cho trần thế
      Phải không em hay chỉ một mình anh

      Em có phải là thiên thần tình ái
      Em là ai ? Là hoàng hậu lòng anh ?
      Em ngự trị trong tim anh mãi mãi
      Dù ngai vàng không hiện hữu trong em

      Em có phải bước ra từ giấc ngủ
      Đến với đời bằng hiện thực không em
      Đối với em thời gian chẳng là gì
      Em mãi mãi yêu kiều và quyến rũ

      Thần tình ái nhắm vào anh rồi đó
      Mũi tên tình đã xuyên tận tim anh
      Mũi tên mang dấu hiệu của ân tình
      Người xạ thủ là ai ? là em đó !

      Em có phải làm hồn anh chao đảo
      Ngập chìm trong men rượu những nhớ mong
      Men đắng kia cho anh tái tê lòng
      Quên một phút anh đã từng gặp gỡ

      Em đã làm cho tình thơ anh viết
      Những nhớ mong thấm ướt những trang thơ
      Sao em yêu vẫn mãi cứ xa vời
      Xa như thế làm sao anh với tới

      Một lần nữa xin em một lần nữa
      Như phút đầu ta gặp gỡ với nhau
      Dấu yêu kia anh xin mãi gởi trao
      Người anh yêu.....cho dù yêu mau quá

      Bởi trong anh tiếng sét tình đã đánh
      Bởi vì em thùy mị lẫn đoan trang
      Nhưng trong em vẫn có chút ngang tàng
      Lẫn hoang dã làm cho anh ngây ngất

      Còn nhiều lắm em ơi còn nhiều lắm
      Thơ văn đâu chuyển tải hết tình anh
      Một chút thôi đó là những ân tình
      Anh cố gắng giải bài cho em hiểu

      Giờ tìm mãi em đâu không gặp mặt
      Ai biết chỉ dùm những nỗi nhớ mong
      Nhưng nhớ thương anh mãi mãi ngóng trông
      Em yêu dấu em tàng hình đâu mất

      Anh vẫn đợi dù cho ngàn năm nữa
      Dù mối tình nào rồi cũng phôi pha
      Nhưng trong anh yêu vẫn mãi mặn mà
      Như phút đầu em và anh gặp gỡ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:45:31 bởi James Carlos >
      #18
        James Jee 24.03.2006 10:58:49 (permalink)
        0
        ĐÀ LẠT NHỚ EM

        Xúc cảm khi tiễn em ra di từ Thành Phố Mộng Mơ

        Ngày em bước ra đi về viễn xứ
        Chốn xưa giờ cô quạnh một mình anh
        Phi cơ kia mang yêu dấu xa vời
        Đến nơi đâu ôi chân trời góc biển

        Thành phố cũ ngày xưa em trú ngụ
        Nay đâu còn bóng dáng của em thơ
        Phố mù sương như gạt lệ chia tay
        Như chìm đắm trong không gian mờ ảo

        Nay còn đâu ôi một thời mơ mộng
        Vắng em rồi Đà lạt chẳng mộng mơ
        Thác Cam Ly tuôn dòng chảy hững hờ
        Chiều phố xa đông người nhưng buồn quá

        Hồ Than Thở chập chùng trong sương sớm
        Thoáng bóng ai hiu quạnh giữa trời sương
        Thung lũng ấy tình yêu đâu còn nữa
        Còn nỗi sầu đeo bám lấy con tim

        Chiều dần xuống sương mờ giăng phố núi
        Em đi rồi lãnh lẽo quá đơn côi
        Đồi thông hỏi em đâu rồi yêu dấu
        Biết trả lời biết nói những gì đây?

        Thành phố vẫn mộng mơ như ai tưởng
        Nhưng với tôi Đà Lạt đã hoang tàn
        Dạo phố cũ ôi chốn xưa hò hẹn
        Đã lỡ rồi ôi những phút bên nhau

        Đà Lạt vẫn kêu tên em người hỡi
        Em xa xôi xa quá nửa địa cầu
        Em có nhớ nhớ về miền quê cũ
        Nơi đong đầy những kí ức mộng mơ

        Chiều réo rắt suối gọi tên em mãi
        Tôi thẫn thờ buông tiếng nhạc buồn tênh
        Đàn đứt dây đàn đã lỡ nhịp rồi
        Ai nối lại dùm tôi cung đàn cũ.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 11:07:31 bởi James Carlos >
        #19
          James Jee 24.03.2006 20:20:02 (permalink)
          0
          BÀI THƠ TÌNH DANG DỞ

          Kỉ niệm ngày xưa chợt vụt về
          Đôi dòng thơ thẩn thế mà thôi


          Người yêu hỡi hãy quên tôi đi nhé
          Chuyện tình mình nay dang dở đôi nơi
          Em hãy bước đi đi đừng đứng đấy
          Đừng lệ nhòa tôi đau xót tâm can

          Tôi và em đầu trong chốn trần gian
          Tôi đã gặp em trong chiều mưa nhỏ
          Bên hiên vắng mối tình yêu vụt đến
          Thật bấy ngờ và cũng thật nên thơ

          Tim tôi đập theo nhịp nhàng theo tiếng thở
          Đã yêu rồi sao vương vấn bóng em
          Chiều mưa rơi duyên nợ có nên không
          Hay là thoáng ân tình rồi vụt mất

          Tôi hỗn loạn ôm mối tình đi cất
          Cất nơi đâu toàn vẹn được trái tim
          Giấu trong gương hay là giấu trong tim
          Nơi đâu có thể cho tôi yên dạ

          Nhưng giờ đây em nói lời từ tạ
          Tháng ngày rồi cũng sẽ chợt qua
          Còn đọng lại có chăng tàn tro cũ
          Thoáng phút buồn rồi gió cuốn đi mau

          Một phút nhớ rồi thương đau trọn kiếp
          Một cuộc tình sao lại chóng phai phôi
          Em ra đi tôi còn lại mình tôi
          Cánh cò lẻ bay trong chiều mưa gió

          Em phương xa có khi nào em nhớ
          Một bóng hình trong quá khứ khi xưa
          Hay em đã chôn vùi trong kí ức
          Một cuộc tình hờ hững thoáng qua thôi

          Em đi mất để lại nhiều tiếc nuối
          Một chuyện tình tôi đã viết thành thơ
          Thơ tình mãi mãi còn đây dang dở
          Ai biết rằng đoạn kết lắm đau thương
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2006 11:39:28 bởi James Carlos >
          #20
            Trường Phi Bảo 25.03.2006 09:35:17 (permalink)
            0


            Trích đoạn: James Carlos

            EM - CÓ PHẢI ?

            Gởi tặng Canary ( Cà ri gà ) nhân buổi đầu gặp gỡ

            Em có phải đến từ trong giấc mộng
            Gặp được em ôi một phút huy hoàng
            mang thương nhớ ấp ôm hình bóng ấy
            Thoáng ngỡ ngàng rồi em lại xa xôi

            Em có phải đến từ miền cát trắng
            Đem nhớ thương gieo rắc khắp muôn phương
            Em hữu ý hay là em vô ý
            Em đi rồi để lại chút vấn vương

            Em vẫn mãi yêu kiều và trong sáng
            Phút ban đầu anh ngơ ngẩn vì em
            Anh bất chợt yêu mà không suy nghĩ
            Phải em rồi vì chính đó là em

            Em có phải là mùa thu còn nắng
            Là chiều về là tím cả hoàng hôn
            Vì nhớ em anh thoáng chút u buồn
            Biết mong đợi biết dại khờ thương nhớ

            Em có phải là bầu trời sao sáng
            Tỏa trong anh những ánh sáng yêu thương
            Gom nhớ thương đem về mà ấp ủ
            Bóng hình em anh giữ mãi trong tim

            Em có phải từ thiên đàng cao cả
            Lạc bước rồi em mới xuống trần gian
            Đem dấu yêu phát ban cho trần thế
            Phải không em hay chỉ một mình anh

            em có phải là thiên thần tình ái
            Em là ai ? Là hoàng hậu lòng anh ?
            Em ngự trị trong tim anh mãi mãi
            Dù ngai vàng không hiện hữu trong em

            Em có phải bước ra từ giấc ngủ
            Đến với đời bằng hiện thực không em
            Đối với em thời gian chẳng là gì
            Em mãi mãi yêu kiều và quyến rũ

            Thần tình ái nhắm vào anh rồi đó
            Mũi tên tình đã xuyên tận tim anh
            Mũi tên mang dấu hiệu của ân tình
            Người xạ thủ là ai ? là em đó !

            Em có phải làm hồn anh chao đảo
            Ngập chìm trong men rượu những nhớ mong
            Men đắng kia cho anh tái tê lòng
            quên một phút anh đã từng gặp gỡ

            Em đã làm cho tình thơ anh viết
            Những nhớ mong thấm ướt những trang thơ
            Sao em yêu vẫn mãi cứ xa vời
            Xa như thế làm sao anh với tới

            Một lần nữa xin em một lần nữa
            Như phút đầu ta gặp gỡ với nhau
            Dấu yêu kia anh xin mãi gởi trao
            Người anh yêu.....cho dù yêu mau quá

            Bởi trong anh tiếng sét tình đã đánh
            Bởi vì em thùy mị lẫn đoan trang
            Nhưng trong em vẫn có chút ngang tàng
            Lẫn hoang dã làm cho anh ngây ngất

            Còn nhiều lắm em ơi còn nhiều lắm
            Thơ văn đâu chuyển tải hết tình anh
            Một chút thôi đó là những ân tình
            Anh cố gắng giải bài cho em hiểu

            Giờ tìm mãi em đâu không gặp mặt
            Ai biết chỉ dùm những nỗi nhớ mong
            Nhưng nhớ thương anh mãi mãi ngóng trông
            Em yêu dấu em tàng hình đâu mất

            Anh vẫn đợi dù cho ngàn năm nữa
            Dù mối tình nào rồi cũng phôi pha
            Nhưng trong anh yêu vẫn mãi mặn mà
            Như phút đầu em và anh gặp gỡ



            Tình yêu sét đánh hở huynh em mong tìm đựơc tiếng sét cho mình, mà ông trời ông không chịu đánh em, thành thử...cô đơn hoàn cô đơn chúc huynh vui vẻ!
            #21
              James Jee 25.03.2006 11:44:56 (permalink)
              0

              Tình yêu sét đánh hở huynh em mong tìm đựơc tiếng sét cho mình, mà ông trời ông không chịu đánh em, thành thử...cô đơn hoàn cô đơn chúc huynh vui vẻ!


              Chào Trường Phi bảo, JC cũng không biết mình có bị sét đánh hay không nữa mà từ lúc gặp nhau đến giờ cứ thơ thẩn làm thơ thôi...

              Còn Trường Phi Bảo muốn bị sét đánh lắm sao? Cứ canh trời mưa mà chạy ra đứng gần mấy cái cây cổ thụ hay là cây cột đèn cũng được thì có ngày cũng bị sét đánh thôi hà....

              Trong Thư Quán chúng ta cũng có nhiều giai nhân nữ hiệp lắm, yêu kiều cũng có , anh hùng anh thư cũng có. Sao Trường Phi Bảo không tìm một người mà....... lại để cô đơn hòai như thế. ?

              Chúc Bảo sớm ngày bị sét đánh. Tìm được một nửa của mình nhé. Chúc Bảo vui !
              #22
                James Jee 25.03.2006 12:10:48 (permalink)
                0
                NỮ TRUNG HÀO KIỆT

                Ngày xưa sử sách đã ghi
                Nữ trung hào kiệt xá gì tử sinh


                Gởi những bậc anh thư trong thư quán của chúng ta.
                Những nữ hiệp duyên dáng mặn mà


                Tạo hóa khéo tạc má hồng gót ngọc
                Đấng quần hồng cũng học chuyện kiếm cung
                Tuy nữ nhi vẫn chí lớn anh hùng
                Một thanh kiếm viết nên trang sử sách

                Phận nhi nữ không cam tâm bồ liễu
                Chí kiêu hùng cũng đáng mặt anh thư
                Vung tay kiếm sáng ngời cùng nhật nguyệt
                Xá chi là những khốn khó hiểm nguy

                Vai cung kiếm tay binh thư đồ trận
                Cũng giỏi giang không kém đấng nam nhi
                Tuy gót ngọc nhưng không sờn ý chí
                Nước nước quên thân vì dân quên mình

                Ngày xưa đó bao đời còn truyền lại
                Những anh thư đương đại hãy noi gương
                Cũng gươm giáo cũng cung kiếm bên người
                Nhưng không quên đạo tề gia nội trợ

                Quý lắm thay những tinh thần cao cả
                Từ ngàn xưa cho đến tận ngày nay
                Vẫn vang mãi khúc hùng ca hoành tráng
                Những anh hùng mang dáng vóc nữ nhi
                #23
                  James Jee 26.03.2006 14:23:37 (permalink)
                  0
                  MAI VẮNG EM RỒI

                  Tiếc cho một cuộc tình mà trong em đã phôi pha

                  Mai em đi người yêu anh đã mất
                  Lạc bước về lối vắng chẳng ai hay
                  Em mang đi yêu dấu những tháng ngày
                  Ta mãi mãi mất đi hình bóng cũ

                  Những đêm buồn nhưng anh không muốn ngủ
                  Thao thức hòai những giấc mộng thương đau
                  Em dấu yêu còn lại gì cho nhau
                  Nếu có chăng là tàn tro kí ức

                  Ngồi nhớ lại những đêm dài thao thức
                  Bóng đêm về mang theo nỗi thê lương
                  Còn không em ôi một chút vấn vương
                  Ân tình cũ em chôn theo dĩ vãng

                  Em đi rồi anh cô đơn năm tháng
                  Vắng người yêu tim tan nát ai hay
                  Cuộc đời này sao có lắm đắng cay
                  Em yêu dấu giờ thay lòng đổi dạ

                  Xin từ gĩa một cuộc tình ta đã
                  Dốc ân tình cho nhưng thoáng hư vô
                  Nhưng em lại là những đợt sóng xô
                  Cuốn tim anh về chân trời xa vắng

                  Hai chúng ta chỉ là hai đường thẳng
                  Không bao giờ ta có thể gặp nhau
                  Còn trong anh bao kỉ niệm thương đau
                  Em đem lại vết thương sầu năm tháng

                  Đừng nhắc đến tình yêu càng thêm chán
                  Một cuộc tình đã từng trói đời ta
                  Rồi một đêm tim ta lại vỡ òa
                  Trong nước mắt chia ly em vội vã

                  Vì tình ái hy sinh tôi từng đã
                  Không còn gì khi em bước ra đi
                  Vứt tình đầu em chẳng chút nghĩ suy
                  Em lấy lại con tim trao người khác

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:39:20 bởi James Carlos >
                  #24
                    James Jee 27.03.2006 17:50:21 (permalink)
                    0
                    MỘT ĐỜI YÊU EM

                    Cảm xúc từ hai câu thơ :
                    " Dù cho vật đổi sao dời ,
                    Lòng tôi vẫn mãi một đời yêu em. "


                    Mây trôi trôi mãi hững hờ
                    Em xa tôi đã đợi chờ bốn năm
                    Em đi chim cá bặt tăm
                    Cánh cò đơn lẻ hỏi thăm em hòai
                    Phiêu du nơi chốn đông đòai
                    Nhớ em tôi vẫn mong hòai ngày đêm
                    Ngày ngày chồng chất lên thêm
                    Bâng khuâng dáng đứng bên thềm hôm nao
                    Có em gió cũng xôn xao
                    Vắng em gió chẳng thì thào nửa câu
                    Ngày đi em bước qua cầu
                    Bến sông có một người sầu vì em
                    Áo hoa em mặc ai xem
                    Giờ đây tôi đã mất em tôi rồi
                    Một mình đơn chiếc đành thôi
                    Sáo đi cò ở thôi rồi chia tay
                    Sổ lồng chim sáo tung bay
                    Cánh cò chếch choáng cơn say trong chiều
                    Thương em thương thật là nhiều
                    Mây trôi hờ hững trời chiều hoàng hôn
                    Khói lên khói tỏa trên thôn
                    Nhớ em lòng dạ bồn chồn đắn đo
                    Nhưng em nay đã sang đò
                    Bây giờ tôi mãi co ro một mình
                    Đời tôi vướng một chữ tình
                    Tình sầu tình chết còn mình tôi đau
                    Hỏi đời sao lại mất nhau
                    Tình đời đen bạc xa nhau muôn đời
                    Dù cho vật đổi sao dời
                    Lòng tôi vẫn mãi một đời yêu em.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:37:28 bởi James Carlos >
                    #25
                      James Jee 27.03.2006 22:21:43 (permalink)
                      0
                      TÌNH MUỘN

                      Đã muộn thật rồi phải không em ?

                      Anh biết rằng anh chậm mất rồi
                      Cuộc tình em đã chẳng trao tôi
                      Trao về một kẻ tôi xa lạ
                      Chỉ biết lặng nhìn tháng năm trôi

                      Tôi biết rằng tôi quá thật thà
                      Si tình em mãi chẳng kêu ca
                      Cho dù tan vỡ tim từng mảnh
                      Vẫn mãi yêu em chẳng nệ hà

                      Cuộc đời này mãi cứ trêu ta
                      Nay cười mai khóc mãi chẳng tha
                      Tôi biết tim em mang người khác
                      Mà lòng vẫn đợi chẳng muốn xa

                      Tôi biết đến sau đã muộn rồi
                      Duyên tình nay đã vỡ làm đôi
                      Nhưng còn lại chút tình vương vấn
                      Dù biết tình ta đã lỡ rồi

                      Em bước đi rồi đã xa xôi
                      Mây trời theo gió cứ mãi trôi
                      Âm thầm năm tháng tôi ngồi đợi
                      Chẳng biết người xưa có bồi hồi

                      Sầu về trên lối dấu yêu xưa
                      Từng bước người về đã mãi thưa
                      Nhưng tôi vẫn đứng chờ em đó
                      Chốn cũ u hòai kỉ niệm xưa

                      Em đi đi mãi không quay lại
                      Bóng tối giăng đầy chẳng ai hay
                      Còn lại một chút dư âm cũ
                      Gặm nhấm trong tôi đã bao ngày

                      Xưa kia em nói yêu tôi mãi
                      Bây giờ em đã biết đổi thay
                      Em đi không có lời từ biệt
                      Chếch choáng trong chiều với cơn say

                      Mộng vàng đã lỡ thôi đừng nhớ
                      Nhớ để thêm sầu chẳng nên thơ
                      Con tim thổn thức hình bóng cũ
                      Em đã đi rồi chẳng còn mơ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2006 22:25:38 bởi James Carlos >
                      #26
                        James Jee 28.03.2006 13:21:23 (permalink)
                        0
                        BÉ CỦA ANH

                        Cho đến nay tôi vẫn đợi chờ lời hẹn cũ

                        Ôi cô bé xinh xinh tà áo trắng
                        Trống tan trường cô bé bước ngang qua
                        Chiếc áo dài trong hình dáng thướt tha
                        Tôi ngơ ngẩn trông theo không chớp mắt

                        Rồi thương nhớ mong sao ngày gặp mặt
                        Dáng dịu dàng ôi sao quá dễ thương
                        Mái tóc thề để lại chút vấn vương
                        Mười tám tuổi con tim tôi rung động

                        Và ngày đó tương lai bầu trời rộng
                        Nẻo thênh thang đại học bước vào đời
                        Hết năm học chia tay tôi chờ đợi
                        Mái hiên tường chỗ hò hẹn trong thư

                        Đã quyết lòng tôi nói hết tâm tư
                        Của kẻ đã tương tư bao ngày tháng
                        Người trong mộng tôi đợi mà không chán
                        Cổng sân trường đã khép hỡi bé ơi

                        Bé của anh đang ở đâu bé hỡi
                        Đợi chờ hòai anh cảm thấy bơ vơ
                        Lời tỏ tình anh đã viết trong thơ
                        Sao bé yêu của anh còn chưa hiểu

                        Hay từ ngữ trong thơ anh còn thiếu
                        Bé hững hờ hay bé giận vu vơ
                        Nên bé cho anh đây đứng trông chờ
                        Bỏ cái tội yêu mà không dám tỏ

                        Bỗng sau lưng tiếng thì thầm to nhỏ
                        Anh gì nè đứng đợi có lâu không
                        Xin lỗi nha xin anh hãy cảm thông
                        Bé bận chuyện chia tay bè bạn cũ

                        Bé đã đến tôi dặn lòng tự nhủ
                        Giận bé rồi đứng đợi đã bao lâu
                        Nhưng làm sao tôi có thể giận lâu
                        Lỡ bé giận lại tôi sầu thêm nữa

                        Mãi ấp úng ngôn từ còn chọn lựa
                        Bé nhìn tôi lém lỉnh hỏi anh ơi
                        Nói gì đi sao cứ ngó lên lên trời
                        Mãi lặng thinh sao anh không nói vậy

                        Thôi nói đại chẳng cần gì che đậy
                        Anh sợ ra trường sẽ mất bé yêu
                        Nên hẹn ra đi nói bé anh yêu
                        Yêu bé lắm nhưng chần chờ chưa nói

                        Bé bẽ lẽn bảo rằng anh không nói
                        Bé cũng biết rồi bé chẳng vô tri
                        Nhưng đường đời rộng mở bé bước đi
                        Bé còn nhỏ phải chuyên tâm học hỏi

                        Chuyện yêu đó bé tạm thời không nói
                        Chẳng phải vô tình đối với anh đâu
                        Bé cũng muốn yêu nhưng sợ vương sầu
                        Mai đây nếu đường đời chia hai lối

                        Thôi đợi nhé anh ơi đừng bối rối
                        Chúng mình trưởng thành sẽ nói chuyện yêu
                        Nhưng giấc mơ anh ấp ủ trong chiều
                        Bé gởi lại cho anh nhờ giữ hộ

                        Bé sợ nếu bây giờ yêu bé khổ
                        Mãi vì tình và sợ sẽ đổi thay
                        Thôi thì xin sự nghiệp có trong tay
                        Bé sẽ đến với anh ngày mai nhé
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:30:12 bởi James Carlos >
                        #27
                          James Jee 29.03.2006 14:54:19 (permalink)
                          0
                          EM GIAN DỐI ?

                          Em thật lòng muốn ra đi sao em ?
                          Tình chúng ta chỉ là gian dối ?


                          Em yêu hỡi chẳng còn gì tiếc nuối
                          Vì tình em nay đã hết không còn
                          Tình yêu cũ chỉ tro tàn quá khứ
                          Lật làm gì những trang sử tình đau

                          Hãy bước vội che dấu đôi dòng lệ
                          Nỗi ngậm ngùi gặm nhấm trái tim ta
                          Giọt rượu đắng xóa nhòa dòng kí ức
                          Nhưng sao bằng tình đắng chốn nhân gian

                          Con tim ta đã một lần rạn nứt
                          Chua xót tình đời đổi trắng thay đen
                          Làm sao biết khi yêu người gian dối
                          Chẳng thật lòng thật dạ với tình yêu

                          Cuộc tình đó em xem là đùa giỡn
                          Và tôi là con rối của tình yêu
                          Em mãi cứ vui đùa theo năm tháng
                          Để tôi mong chờ hy vọng ngày mai

                          Đến lúc biết em là người như thế
                          Ôi phũ phàng chuyện thế thái nhân gian
                          Em nghoảnh mặt là trò chơi kết thúc
                          Để lại một mình tôi với tình si

                          Biết mình đã dại khờ và tin tưởng
                          Mối tình này sẽ tốt đẹp mai sau
                          Nén nỗi đau tôi gượng dậy với đời
                          Trong thế giới chỉ một màu dối trá

                          Và từ đây dặn lòng tôi tự nhủ
                          Thế gian không còn ngày tháng mộng mơ
                          Con tim đã chết theo ngày giông bão
                          Theo bước người tình dẫm nát yêu thương

                          Xin từ giã cuộc tình nhiều dối trá
                          Với lệ trào với kỉ niệm đau thương
                          Em đi đi tôi chẳng chút vấn vương
                          Tình đã chết từ ngày em quay mặt
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:22:41 bởi James Carlos >
                          #28
                            James Jee 30.03.2006 19:37:25 (permalink)
                            0
                            Chào bé Si đã ghé nhà Anh. Anh cám ơn bài thơ bé tặng cho anh. mong bé thường xuyên đến nhà hơn. CHúc bé luôn vui và sáng tác những bài thơ như bé !
                            #29
                              James Jee 30.03.2006 19:52:50 (permalink)
                              0
                              QUAY VỀ CHI EM HỠI ?

                              Đã đi rồi em quay lại làm chi
                              Tôi đã nói tôi không quay lại nữa


                              Em còn nhớ ngày xưa không em hỡi
                              Là những ngày ta mơ mộng tương lai
                              Em với tôi hai đứa hẹn ngày mai
                              Chúng ta sẽ xây lâu đài hạnh phúc

                              Rồi ngày tháng cứ giục và thôi thúc
                              Chuyện tình duyên đã ấp ủ bấy lâu
                              Nhưng em đi để lại những âu sầu
                              Trái tim em vương bóng hình người khác

                              Tôi chết lặng khi biết mình mất mát
                              Một cuộc tình tôi nuôi nấng từ lâu
                              Nhưng lòng em tựa như đáy biển sâu
                              Tôi tay ngắn làm sao mà với được

                              Theo tiếng gọi tình yêu còn phía trước
                              Em đành lòng bỏ lại mối tình xưa
                              Và con tim em đang mãi say sưa
                              Trong men rượu tình say đầy chất ngất

                              Tôi đếm bước trời mưa phùng lất phất
                              Se lạnh lòng hiu quạnh quá cô đơn
                              Thà trong tim ta đau nhói một cơn
                              Rồi mãi mãi quên em trong kí ức

                              Không còn nữa con tim thôi thổn thức
                              Tôi bằng lòng với hiện thực đau thương
                              Tôi đứng lên không còn chút vấn vương
                              Không còn yêu không còn thương hờn giận

                              Tôi bạc phước nên duyên tình lận đận
                              Từ giã rồi một duyên phận dở dang
                              Đối với tôi tình yêu đã sang ngang
                              Tôi quyết chí từ nay quên tình ái

                              Đời là thế và đời luôn ngang trái
                              Khi con tim tôi khô cạn ân tình
                              Thì em yêu trở về lại bên mình
                              Xin một tiếng kết lại duyên tình cũ

                              Nhưng trong tôi con tim này đã ngủ
                              Đã không còn nhiệt liệt với tình yêu
                              Ngày xưa đó tôi yêu biết bao nhiêu
                              Mà ngày đó em yêu nào có biết

                              Đừng khóc nữa em ơi xin đừng tiếc
                              Đã xa rồi ngày tháng cũ bên nhau
                              Nhắc làm gì chỉ cảm thấy khổ đau
                              Khi chuyện cũ không vui thì quên nhé

                              Ngày xưa đó giọng em yêu thỏ thẻ
                              Nay đâu còn cảm giác đó nữa đâu
                              Dù cho em có khóc suốt đêm thâu
                              Tôi vẫn không còn yêu em được nữa

                              Con tim tôi đã chết đi một nửa
                              Từ khi em cất bước bỏ tôi đi
                              Nay em yêu quay lại để làm gì
                              Khi tình ái của em không trọn vẹn

                              Cũng là em là người tình lỗi hẹn
                              Để tôi bây giờ chán ngán yêu đương
                              Làm sao tôi có được một chữ thương
                              Khi con tim tôi ngày nay là đá

                              Em về đi và tôi xin từ tạ
                              Một chuyện tình mà tôi đã đam mê
                              Thôi mặc đời dù cho có khen chê
                              Tôi vẫn nói tôi không còn yêu nữa
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:18:51 bởi James Carlos >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 121 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9