CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 121 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 31.03.2006 18:20:41 (permalink)
0
TÌNH ĐÃ HAO MÒN

Cảm tác từ tuyệt phẩm " Tình chết "

Giấc mơ cũ đã tan tành mây khói
Còn lại gì khi em đã rời xa
Ước mơ xưa nay yêu dấu nhạt nhòa
Đã đến lúc ta không còn yếu đuối

Dòng nhật kí đã đến hồi kết thúc
Một cuộc tình trong phúc chốc vỡ tan
Mảnh tình vương trên mi lối em về
Ngày ly biệt mưa chiều giăng lối nhỏ

Nắng vẫn chiếu và bình minh vẫn sáng
Cho dù em nay đã bước sang ngang
Trái tim ta nay đã hóa đá rồi
Em đi mất ném tình vào dĩ vãng

Không yêu nữa dặn lòng từ nay thế
Hao mòn rồi trong những mối tình si
Khi em yêu đã bước vội vã đi
Không còn gì để mà ta tưởng nhớ

Trái tim chết chết trong chiều ly biệt
Vùi yêu đương trong kỉ niệm tàn tro
Uống thời gian ôi phương thuốc nhiệm màu
Sẽ chữa khỏi vết thương tình sâu thẳm

Tình đã chết duyên đôi mình nay hết
Bóng em không còn thấp thoáng bên sông
Trời chiều nắng hoàng hôn buồn màu tím
Phía chân trời một bóng dáng nổi trôi

Không còn khóc vì không còn nước mắt
Không còn buồn vì chẳng chút vấn vương
Không còn thương không còn giận không hờn
Giờ đếm bước hiu quạnh đường tình ái

Chiều thứ bảy phố đông người nhộn nhịp
Nhưng sao ta vẫn lạc lõng cô đơn
Tình ái hỡi bao giờ người thật dạ
Để khỏi ngỡ ngàng lạc bước đêm nay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:16:10 bởi James Carlos >
#31
    James Jee 01.04.2006 13:43:22 (permalink)
    0
    CÒN ĐÂU...?

    Ngày xưa đó em ơi còn đâu nữa
    Đã hết rồi giấc mộng thuở yêu đương


    Khi người đã ra đi để lại
    Một cuộc tình ân ái ngày xưa
    Còn đâu những lúc đón đưa
    Còn đâu những lúc tôi chưa biết buồn

    Và tôi đã dại cuồng yêu mãi
    Yêu một mình và phải khổ đau
    Còn đâu những lúc có nhau
    Còn đâu những lúc cùng trao nụ cười

    Em ngày đó là người tôi mến
    Tôi thương em thương mến thật nhiều
    Còn đâu những lúc ban chiều
    Hai người chung lối mình đều có nhau

    Lời ân ái trao nhau khi đó
    Đến bây giờ em bỏ tôi đi
    Chia tay em có nghĩ gì
    Đau thương để lại một khi em về

    Còn đâu nữa tình sầu là thế
    Em đi đi đừng để thêm buồn
    Tình tôi đôi lúc dại cuồng
    Tình em để lại nỗi buồn trong tôi

    Từ nay còn đó một mình tôi
    Gặm nhắm nỗi đau biết thôi rồi
    Từ nay một bóng đơn côi
    Một mình lơ lửng buông trôi theo đời

    Và vẫn thế dòng đời xô đẩy
    Tôi vẫn còn đứng đấy bao năm
    Dù cho buốt giá lạnh căm
    Và em nay đã bặt tăm chim trời

    Vì yêu đã một đời ngây dại
    Không còn gì người hãy đi đi
    Còn thương con tiếc làm chi
    Đường tình hai lối chia ly mất rồi.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:13:52 bởi James Carlos >
    #32
      TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 03.04.2006 15:50:08 (permalink)
      0
      Rất cảm ơn JC đã ghé qua.
      JC ơi! TTNG là hình ảnh NỮ SINH đó,còn tác giả thì chẳng có gì tuyệt cả đâu.À!Thể loại thơ JC sáng tác mới khó đó,TTNG cố gắng thử mấy câu này,nếu đọc không xuôi thì JC hát lên nha!

      THIÊN SỨ TÌNH YÊU

      Em như làn mây trời
      Uốn quanh lờ lững cuộc đời anh
      Cho anh man mác bay qua trần gian
      Cho anh phiêu lãng mênh mông bềnh bồng
      Từng chiều lộng gió
      Em cuốn bay xa
      Trong cõi bao la
      Ngút ngàn
      Đường trần thênh thang
      Riêng lòng anh đó
      Em là thiên sứ
      Tình yêu.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 13:12:10 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
      #33
        James Jee 03.04.2006 16:56:02 (permalink)
        0
        Thanks TTNG đã ghé chơi nhà còn dánla5i bài thơ rất đặc biệt, rất phong cách nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Chúc bạn luôn vui vẻ.
        #34
          James Jee 03.04.2006 16:57:50 (permalink)
          0
          TÌNH ĐẦU... TÌNH CUỐI

          Có vội vã lắm không em khi chúng ta đến với nhau như thế !

          Anh biết anh không là tình thứ nhất
          Hy vọng rằng là tình cuối trong em
          Quá khứ kia đề nặng tấm linh hồn
          Anh không muốn đắm mình trong dĩ vãng

          Và em không là người yêu thứ nhất
          Trong đời anh từng có dấu chân qua
          Nhưng là tàn tro kí ức năm xưa
          Hãy để đó cho thời gian vùi lấp

          Ta đến với nhau hai lần gặp mặt
          Có vội vàng hời hợt lắm không em
          Hay tình yêu là tiếng sét tâm hồn
          Ta đến với nhau vô cùng vội vã

          Là cuồng nhiệt hay đó là nồng ấm
          Anh dại khờ anh vẫn đoán chưa ra
          Trong tình yêu đâu có thể gọi là
          Sẽ phân biệt tận tường điều mình muốn

          Anh hy vọng tình ta là mãi mãi
          Nhưng không bao giờ anh hứa với em
          Phấn đấu thôi anh biết phải làm gì
          Điều mình làm nhiều hơn điều mình nói

          Anh cũng muốn em yêu là như thế
          Là bao dung là hy vọng thủy chung
          Anh biết mình cũng nên là như thế
          Vì tình đầu chẳng phải của hai ta

          Tình vội vã nhưng anh không vội vã
          Dù biết chúng mình đã đến rất nhanh
          Nhưng anh biết đó là những chân thành
          Và mãi mãi một đời anh trân trọng

          Dù tấp nập đường đời còn dài lắm
          Vẫn cho mình cơ hội đến với em
          Và trong anh thầm ước mối tình này
          Là tình cuối trong hai ta em hỡi.
          #35
            James Jee 04.04.2006 14:09:34 (permalink)
            0
            ĐÁNH MẤT

            Ta từng quên những gì ta vẫn nhớ

            Nay anh đã xa em bao ngày tháng
            Chợt nhớ về những kỉ niệm ngày xưa
            Ngày xưa đó anh mãi còn đưa đón
            Người em gái tan trường ngày hai lượt

            Ngày xưa đó chúng ta chung đường bước
            Anh bên em và em mãi bên anh
            Nhưng thời gian ngày đó mãi trôi nhanh
            Anh cất bước về phương trời xa lạ

            Và từ đó theo dòng đời buông thả
            Anh đắm chìm việc cơm áo mưu sinh
            Anh bỏ quên một người bạn thân tình
            Và quên luôn người yêu ngày xưa đó

            Sau bao ngày đắn đo ta mới rõ
            Cuộc đời ta ta không thể thiếu đi
            Thiếu đi em thiếu tiếng hẹn mỗi khi
            Ngày xưa đó vẫn còn trong kí ức

            Bồi hồi nhớ con tim ta thổn thức
            Sau bao ngày dĩ vãng tưởng êm trôi
            Nhưng nào ngờ vẫn còn đó trong tôi
            Những kỉ niệm không bao giờ phai nhạt

            Dù cho nay đường đời ta thành đạt
            Nhưng mất rồi người yêu dấu năm nao
            Nhớ lại rồi mới cảm thấy thương đau
            Ngày xưa đó từng lãng quên ta đã

            Và ta có một lần mình buông thả
            Một cuộc tình mà dịu ngọt năm xưa
            Mà bây giờ tóc bạc đã lưa thưa
            Ta vẫn nhớ dù từng quên người hỡi

            Ngày xưa đó đường công danh hồ hởi
            Đón chào ta vào thế giới lợi danh
            Mà ngày nay dù mộng ước đã thành
            Nhưng ta mất một cuộc tình trong mộng
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 12:18:36 bởi James Carlos >
            #36
              James Jee 05.04.2006 12:15:38 (permalink)
              0
              ĐỪNG NHÌN VỀ QUÁ KHỨ

              Quá khứ là mãi mãi ta không thể nào thay đổi được
              Hãy cho nhau hiện tại và đếm bước tới tương lai


              Anh biết anh không là người thứ nhất
              Không là tình đầu chẳng phải thứ hai
              Anh đến sau sau hơn những nỗi buồn
              Mà ngày đó chia tay em có được

              Anh vẫn biết mình không là tất cả
              Chỉ vào đời em một thoáng đắn đo
              Nhưng anh yêu yêu thật với lòng mình
              Một cảm xúc từ lâu anh quên mất

              Khi gặp em anh chẳng cần sự thật
              Vì nó chỉ là quá khứ hư vô
              Níu kéo chi một kí ức ưu phiền
              Đừng để dĩ vãng xóa nhòa hiện tại

              Anh cũng muốn mình đến bằng chân thật
              Không dối lừa không dấu diếm lẫn nhau
              Nhưng em ơi kí ức chẳng là bao
              Và mãi mãi chỉ là tàn tro cũ

              Anh với em đến với nhau vội vã
              Nhưng thật lòng tình cảm có trong nhau
              Hãy bao dung cho những kí ức buồn
              Hãy san sẻ cho nhau niềm vui mới

              Anh muốn thế vì anh từng có biết
              Ai cũng đã từng có những niềm đau
              Cho qua đi đừng níu kéo làm gì
              Hãy suy nghĩ cho ngày mai em nhé

              Anh đã hứa không bao giờ soi mói
              Những gì từng là quá khứ trong em
              Vì tình em thật sự quá chân thành
              Anh đón nhận mà không cần suy nghĩ

              Cuộc tình đã đến rất nhanh em hỡi
              Nhưng anh biết rằng mình đã có nhau
              Dù không là lần thứ nhất em trao
              Nhưng hy vọng đây là lần sau cuối
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:08:50 bởi James Carlos >
              #37
                James Jee 06.04.2006 13:58:56 (permalink)
                0
                CHA TÔI NGÀY ẤY

                Cảm xúc từ nhạc phẩm cùng tên

                Ngày xưa đó cha tôi ngày xưa đó
                Vẫn ngày ngày tần tảo mãi sớm hôm
                Chiếc xe kem sớm tối lối đi về
                Mang theo cha trên đường đời gian khổ

                Ngày xưa đó bên cha ngày xưa đó
                Con còn thơ nương náo mãi bên cha
                Vầng thái dương cha vẫng chiếu rạng ngời
                Dù khốn khó vẫn nuôi con ăn học

                Ngày xưa đó con nhớ ngày xưa đó
                Bạn bè con cùng kéo đến vui chơi
                Cha về ngang vội nép dưới hiên nhà
                Sợ con trẻ vì cha mà hổ thẹn

                Ngày xưa đó cha ơi ngày xưa đó
                Dấu yêu này con không thể nào quên
                Cha thương con cha thương thật là nhiều
                Thân đơn độc chăm lo con chu đáo

                Ngày xưa đó mưa rơi ngày xưa đó
                Trời lại mưa và cha bước trên đường
                Còn xe kem cha không bán mang về
                Nhìn cha buồn mà lệ lại tuôn rơi

                Ngày xưa đó bên nhau ngày xưa đó
                Tuy nhà nghèo nhưng thắm đượm tình cha
                Mãi bên con cha ôm ấp mộng vàng
                Con phải có tương lai ngày mai đó

                Ngày xưa đó giờ đâu ngày xưa đó
                Con bây giờ đã giống lúc cha mong
                Đường đời kia con đã bước vững rồi
                Cha yêu dấu đang nơi nào cha hỡi

                Ngày xưa đó còn đâu ngày xưa đó
                Xe kem kia vẫn để dưới hiên nhà
                Nhìn kỉ vật tôi nhớ người xưa quá
                Cha đâu rồi cha yêu dấu của con
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:06:19 bởi James Carlos >
                #38
                  Believe 06.04.2006 14:16:06 (permalink)
                  0
                  Giận Nhau Để Yêu Anh Nhiều Hơn


                  Sáng tác: Thu Hà

                  Từ khi anh đến tình yêu thật đẹp
                  Và ta bên nhau như sóng xô bờ
                  Từng ngày nắng ấm từng ngày biển xanh
                  Trái tim em trao về anh
                  Và giọt nước mắt đầu tiên nghẹn ngào
                  Vì em không thích vì anh hiểu lầm
                  Vì lời đã nói chẳng được mấy khi
                  Em buồn lời nói vô tình

                  Nơi ta gặp nhau biển chiều có khi vẫn luôn bão giông
                  Như em và anh vẫn còn những khi mình tan nát lòng
                  Nhưng em hằng tin một ngày chúng ta vượt qua tất cả
                  Dù đắng cay nhiều
                  Sau cơn giông tố biển sẽ sóng xô bờ cát êm đềm
                  Như ta giận nhau để rồi biết tim mình yêu thế nào
                  Sau xót xa đó chỉ làm yêu nhau nhiều hơn thuở nào
                  Tình thiết tha nhiều

                  Em mong thời gian trôi qua thật mau
                  Xóa hết những lúc ta không hiểu nhau
                  Để em được mãi bên anh
                  Tình yêu mãi mãi nồng nàn


                  http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F604EB/ <== Link here mà nghe
                  #39
                    James Jee 07.04.2006 13:51:09 (permalink)
                    0
                    Thanks Bé Lí Lắc đã gởi cho anh bài nhạc rất hay và có cả lời nhạc nữa
                    Thanks Bé nhiều !
                    #40
                      James Jee 07.04.2006 13:51:54 (permalink)
                      0
                      TIM HÓA ĐÁ RỒI

                      Sao em lại vui đùa trên tình yêu chân thật ?

                      Con tim tôi đã một lần lầm lỡ
                      Tình yêu kia sao như những trò đùa
                      Đến với nhau khi mộng ước bắt đầu
                      Và ly biệt khi đã tàn đêm vắng

                      Tình yêu đó trong em là hoang vắng
                      Là lâu bền - không - đó chỉ trò chơi
                      Em xem tôi như công cụ vui đùa
                      Rồi vứt bỏ khi em không cần nữa

                      Tình ái đối với em là như thế
                      Nhưng trong tôi sao vẫn mãi dại khờ
                      Biết yêu đó biết sẽ đau rồi đó
                      Vẫn đi vào vòng xóay của yêu đương

                      Bao năm tháng đắm chìm trong lừa dối
                      Mới hay mình đã quá vội tin em
                      Nên hôm nay mới chuốc lấy đọa đày
                      Mới tỉnh giấc khi em rời xa mãi

                      Tôi nén lại đau thương và đứng dậy
                      Sau những ngày mà tôi quá si mê
                      Mộng vỡ tan và duyên đã lỡ làng
                      Tôi quyết định từ đầu mình làm lại

                      Nhưng còn đó ôi mối tình ngây dại
                      Cứ nhắc hòai những tiếc nuối trong tôi
                      Làm tôi chán cuộc đời đầy cạm bẫy
                      Khép lại rồi cánh cửa của trái tim

                      Dù vẫn đấy trên đường đời tấp nập
                      Những bóng hồng thấp thoáng những đêm đông
                      Nhưng se lại lòng tôi từ dạo ấy
                      Đã không còn những cảm xúc yêu đương

                      Có những lúc gục đầu tôi suy nghĩ
                      Cũng muốn mình có hạnh phúc yêu thương
                      Nhưng trong tôi tim đã hóa đá rồi
                      Ngàn năm nữa cũng thế thôi người hỡi
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:03:46 bởi James Carlos >
                      #41
                        James Jee 08.04.2006 13:48:28 (permalink)
                        0
                        GIẬN NHAU ĐỂ YÊU NHAU NHIỀU HƠN

                        Viết theo nhạc phẩm " Giận nhau để yêu anh nhiều hơn "

                        Từ khi anh đến tình yêu thật đẹp
                        Thật tuyệt vời khi cuộc sống có nhau
                        Từ khi em đến anh biết ước ao
                        Cuộc sống mãi có nhau cùng chung lối

                        Ta bên nhau như sóng xô bờ cát
                        Em là bờ cát anh sóng đại dương
                        Đi đâu xa nhưng vẫn muốn quay về
                        Bên bờ cát êm đềm và phẳng lặng

                        Anh là nắng chiếu bình minh rực rỡ
                        Em là hoa khoe sắc giữa không gian
                        Trái tim ta trao trọn mãi cho nhau
                        Tình yêu đó lần đầu tiên ta có

                        Nhưng rồi cũng trong dòng đời xô đẩy
                        Những hiểu lầm lại trỗi dậy trong ta
                        Và khi đó giọt nước mắt tuôn trào
                        Ta buồn nhau lời vô tình em nói

                        Nhưng còn đó những tháng ngày êm ả
                        Dù dòng đời vẫn cứ mãi bão giông
                        Dù cho ta có lúc nát tan lòng
                        Nhưng anh tin ta vẫn còn yêu mãi

                        Dù cay đắng dù giận hờn đau khổ
                        Nhưng cuối cùng ta vẫn mãi có nhau
                        Sau cơn giông sóng gió sẽ êm đềm
                        Bờ cát trắng lại về bên sóng nước

                        Bước ngoặt đó chúng ta người từng trải
                        Giận nhau nhiều để chung thủy nhau hơn
                        Càng thiết tha khi qua những giận hờn
                        Tay ta vẫn trong tay người yêu dấu

                        Ta mong mỏi thời gian qua thật lẹ
                        Xóa lỗi lầm những lúc chẳng hiểu nhau
                        Để ta mãi bên nhau người yêu hỡi
                        Tình nồng nàn và mãi mãi không phai
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:00:31 bởi James Carlos >
                        #42
                          Believe 08.04.2006 15:34:06 (permalink)
                          0
                          Lâu rồi tôi chẳng làm thơ
                          Lâu rồi tôi chẳng ngẩn ngơ vì người
                          Nhưng nay sao thấy yêu đời
                          Có anh bên cạnh ngời ngời tin vui


                          Dzô dzô hôm nay trời mưa cóc nhẩy lung tung
                          #43
                            tranhaiphong 08.04.2006 16:10:59 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Believe

                            Lâu rồi tôi chẳng làm thơ
                            Lâu rồi tôi chẳng ngẩn ngơ vì người
                            Nhưng nay sao thấy yêu đời
                            Có anh bên cạnh ngời ngời tin vui


                            Dzô dzô hôm nay trời mưa cóc nhẩy lung tung



                            Nhớ em anh tập làm thơ
                            Em yêu có lẽ chẳng ngờ được đâu
                            Ước gì anh viết thành câu
                            Để cho vơi bớt nỗi sầu trong anh
                            Chỗ này bớt chỗ kia thêm
                            Anh ngồi viết mãi chẳng nên câu gì
                            Em yêu có biết đôi khi
                            Nhớ em anh tập làm thi sĩ buồn
                            #44
                              James Jee 08.04.2006 17:13:40 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Believe

                              Lâu rồi tôi chẳng làm thơ
                              Lâu rồi tôi chẳng ngẩn ngơ vì người
                              Nhưng nay sao thấy yêu đời
                              Có anh bên cạnh ngời ngời tin vui


                              Dzô dzô hôm nay trời mưa cóc nhẩy lung tung


                              Trùi ui ! Bé nhớ ai dzậy bé? thấy yêu đời lắm seo?Có tin gì vui dzậy? kẻ cho anh nghe đặng vui ké chút coi
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 121 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9