CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 121 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 08.04.2006 17:25:56 (permalink)
0

Nhớ em anh tập làm thơ
Em yêu có lẽ chẳng ngờ được đâu
Ước gì anh viết thành câu
Để cho vơi bớt nỗi sầu trong anh
Chỗ này bớt chỗ kia thêm
Anh ngồi viết mãi chẳng nên câu gì
Em yêu có biết đôi khi
Nhớ em anh tập làm thi sĩ buồn


Chào bạn vào trang thơ mình và post bai thơ tỏ tình.
Nhưng bạn tỏ tình với ai cũng được chứ đừng tỏ tình vớ Believe nha. chết bạn liền đó
bạn chưa biết nhiều về cô bé đó đâu.Dữ lắm đó. trong diễn đàn này ai cũng sợ hết đó

Thấy vậy chứ không phải vậy đâu đó. Avatar dễ thương vậy đó chứ ở ngòai hả? Kinh lắm à nha

( Nói nhỏ cho bạn biết thui đừng có la lớn nha. Believe biết là chít tui đó )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 17:28:25 bởi James Carlos >
#46
    Believe 08.04.2006 20:04:41 (permalink)
    0
    Troi` , be^u xa^u' tra('ng tro*n. luo^n . Hay đoi. đa'y ! Ta se " pao' chu` " gru` gru`
    #47
      tranhaiphong 08.04.2006 23:32:10 (permalink)
      0

      Chào bạn vào trang thơ mình và post bai thơ tỏ tình.
      Nhưng bạn tỏ tình với ai cũng được chứ đừng tỏ tình vớ Believe nha. chết bạn liền đó
      bạn chưa biết nhiều về cô bé đó đâu.Dữ lắm đó. trong diễn đàn này ai cũng sợ hết đó

      Thấy vậy chứ không phải vậy đâu đó. Avatar dễ thương vậy đó chứ ở ngòai hả? Kinh lắm à nha

      ( Nói nhỏ cho bạn biết thui đừng có la lớn nha. Believe biết là chít tui đó )



      Nếu ta không buông câu
      Hy vọng gì được cá
      Ta không tìm đến nhau
      Sao biết lòng vàng đá?

      Ta chưa từng chia cách
      Sao biết thú đau thương
      Không bầm thây đất khách
      Sao biết sầu tha hương?

      Trên dặm tình xuôi ngược
      Tưởng dễ gì buông tay


      #48
        Believe 09.04.2006 16:16:17 (permalink)
        0
        À há , có đối thủ rồi nhé. Dạo này vnthuquan có vẻ im lìm quá! Oánh lộn cho dzui nhà dzui cửa đê...ê..ê...ê

        Lời anh ấy nói rất có lý, thế anh JC nghĩ sao nà
        #49
          Đuyên Hồng 09.04.2006 16:23:44 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Believe

          Lâu rồi tôi chẳng làm thơ
          Lâu rồi tôi chẳng ngẩn ngơ vì người
          Nhưng nay sao thấy yêu đời
          Có anh bên cạnh ngời ngời tin vui


          Dzô dzô hôm nay trời mưa cóc nhẩy lung tung


          Hôm nay mới tập làm thơ
          Hôm nay mới biết sao ngở ngẩn tình
          Trời ơi! Nếu người lặng im
          Con tim tôi đã... lim dim ngủ vùi!
          #50
            Believe 09.04.2006 16:26:20 (permalink)
            0


            Trích đoạn: tranhaiphong


            Nếu ta không buông câu
            Hy vọng gì được cá

            Ta không tìm đến nhau
            Sao biết lòng vàng đá?

            Ta chưa từng chia cách
            Sao biết thú đau thương
            Không bầm thây đất khách
            Sao biết sầu tha hương?

            Trên dặm tình xuôi ngược
            Tưởng dễ gì buông tay



            Tình yêu mà ví như vầy
            E rằng nó chẳng được hay
            Thôi thì nhắc nhau nghe khẽ
            Thăng hoa nhất định có ngày

            Ngựa chạy đường chạy mới biết
            Con nào sức khoẻ dẻo dai
            Lòng trung đi cùng chữ tiết
            Hạnh phúc sẽ đến một ngày

            Ai ơi nhớ câu chung thuỷ
            Cho dù sóng gió gian nan
            Tình em mãi trao anh đó
            Nợ duyên xin chớ lỡ làng


            Hên , còn 2 câu sau có vẻ xuôi tai, chớ 2 câu đầu nghe ghê quá :)) Nâng ly mừng sự có mặt của tranhaiphong nhé
            #51
              Believe 09.04.2006 16:29:15 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Đuyên Hồng

              Hôm nay mới tập làm thơ
              Hôm nay mới biết sao ngở ngẩn tình
              Trời ơi! Nếu người lặng im
              Con tim tôi đã... lim dim ngủ vùi!


              Người ơi chớ ghẹo tôi mà
              Thơ hay như thế gọi là mới ư?
              #52
                James Jee 11.04.2006 13:59:48 (permalink)
                0


                Trích đoạn: tranhaiphong


                Chào bạn vào trang thơ mình và post bai thơ tỏ tình.
                Nhưng bạn tỏ tình với ai cũng được chứ đừng tỏ tình vớ Believe nha. chết bạn liền đó
                bạn chưa biết nhiều về cô bé đó đâu.Dữ lắm đó. trong diễn đàn này ai cũng sợ hết đó

                Thấy vậy chứ không phải vậy đâu đó. Avatar dễ thương vậy đó chứ ở ngòai hả? Kinh lắm à nha

                ( Nói nhỏ cho bạn biết thui đừng có la lớn nha. Believe biết là chít tui đó )



                Nếu ta không buông câu
                Hy vọng gì được cá
                Ta không tìm đến nhau
                Sao biết lòng vàng đá?

                Ta chưa từng chia cách
                Sao biết thú đau thương
                Không bầm thây đất khách
                Sao biết sầu tha hương?

                Trên dặm tình xuôi ngược
                Tưởng dễ gì buông tay



                Tình yêu không như thế
                Là đánh bắt nhau đâu
                Vì tình là tất cả
                Cho đi nhiều hơn nhận

                Đừng ví tình như thế
                Sẽ có vẻ không nên
                Vì yêu là ước muốn
                Của cánh cửa yêu thương
                #53
                  James Jee 11.04.2006 14:02:54 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Đuyên Hồng


                  Trích đoạn: Believe

                  Lâu rồi tôi chẳng làm thơ
                  Lâu rồi tôi chẳng ngẩn ngơ vì người
                  Nhưng nay sao thấy yêu đời
                  Có anh bên cạnh ngời ngời tin vui


                  Dzô dzô hôm nay trời mưa cóc nhẩy lung tung


                  Hôm nay mới tập làm thơ
                  Hôm nay mới biết sao ngở ngẩn tình
                  Trời ơi! Nếu người lặng im
                  Con tim tôi đã... lim dim ngủ vùi!


                  Chào bạn đã đến chơi nhà
                  Khi đi dán lại bài thơ tuyệt vời
                  Nếu mà mới tập làm thơ
                  Thì thơ hay quá đáng là thầy tui

                  Hello bạn Đuyên Hồng. Chúc bạn vui vẻ khi đến trang thơ này và trải hồn thơ....thẩn cùng JC
                  #54
                    James Jee 11.04.2006 14:04:41 (permalink)
                    0
                    TÌNH ĐỜI

                    Vì danh lợi em xóa nhòa tình ái
                    sự giàu sang đã cướp mất em tôi


                    Tình đầu đã không như mình mong muốn
                    Bay xa rồi yêu dấu với tình thương
                    Thôi không còn tiếc nhớ lẫn vấn vương
                    Em đi mất trò chơi rồi kết thúc

                    Ngồi nghĩ lại mối tình đầu một chút
                    Quá dại khờ không suy tính thiệt hơn
                    Nên ngày nay ta phải ôm mối hờn
                    Vì yêu ta đã trao lầm tình cảm

                    Người gian dối cho ta bao sầu thảm
                    Một mối tình đã lặng lẽ đi qua
                    Ngày qua ngày và vẫn cứ mãi xa
                    Dù ta đợi dù lòng ta chân thật

                    Vì danh lợi em vươn lên một bậc
                    Vì đồng tiền em quên nghĩa nợ duyên
                    Và năm tháng em vẫn mãi truân chuyên
                    Trong vòng xóay tình yêu và gian dối

                    Tình đã chết tôi không còn bối rối
                    Trái tim sầu không sầu nữa người ơi
                    Và từ nay ta cảm thấy thảnh thơi
                    Không theo đuổi những trò chơi tình ái

                    Tình đã phụ ta vài lời lời cảm khái
                    Sao tình đời cho ta những nhớ mong
                    Rồi kết cuộc mọi chuyện vẫn là không
                    Không duyên nợ không còn tình yêu nữa

                    Và từ nay con tim ta đóng cửa
                    Xa lạ rồi những giấc mộng yêu đương
                    Đừng nhắc nữa ta chẳng chút vấn vương
                    Kỉ niệm cũ ta chôn vùi kí ức

                    Không còn nữa những đêm dài thao thức
                    Ta vì mình và vì bản thân ta
                    Và ngày ngày ta vẫn cứ hát ca
                    Dù thay đổi trò đời là đen bạc
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 11:57:31 bởi James Carlos >
                    #55
                      James Jee 12.04.2006 13:52:17 (permalink)
                      0
                      TÌNH LẦM LỠ

                      Có một mối tình mà ta đã đi qua

                      Tôi không muốn vì tôi em đau khổ
                      Vì cuộc tình em tiếc nuối thiên thu
                      Hãy quên đi nguồi hỡi mối tình này
                      Không còn nữa thì thôi em đừng nhớ

                      Ngày xưa đó ta đầu ngờ như thế
                      Đến với nhau đâu ai ngỡ chia ly
                      Vòng tình ái như trò chơi luẩn quẩn
                      Vào được rồi nhưng đâu có lối ra

                      Tôi vẫn biết mối tình rồi ngang trái
                      Sẽ trôi theo gió thoảng cuối trời xa
                      Để lại đây đau thương những tháng ngày
                      Cho hai đứa vô duyên không có nợ

                      Thôi duyên đứt chia tay nhau em nhé
                      Anh cũng buồn chứ đâu phải riêng em
                      Mất người yêu đâu ai muốn như vầy
                      Nhưng đã lỡ làm sao ta quay lại

                      Thôi chấp nhận cuộc đời ta em nhé
                      Từ đây rồi ta vĩnh viễn xa nhau
                      Một lần thôi rồi mãi mãi chia tay
                      Ta rẽ trái còn em yêu rẽ phải

                      Đường tình ái giờ này không chung lối
                      Khúc tình buồn nghe não nuột lòng đau
                      Mới ngày nào ta còn thấy có nhau
                      Sao nay đã không còn ngày gặp gỡ

                      Nếu biết trước tôi không yêu không hận
                      Không hờn ghen tôi lãnh đạm với đời
                      Và em đã không buồn như dạo ấy
                      Tôi cũng không cần vương vấn chua cay

                      Xin từ gĩa tình yêu đầy nước mắt
                      Để trở về với hiện thực đau thương
                      Thà một lần đau để ta tỉnh lại
                      Đừng lầm đường lỡ bước chuyện nhân duyên
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 11:55:21 bởi James Carlos >
                      #56
                        James Jee 13.04.2006 13:12:06 (permalink)
                        0
                        CẢM THÁN

                        Trong cuộc sống ai không lần vấp ngã ?
                        Hãy nén đau và cố bước với đời !


                        Mây trôi mãi phiêu du nơi xa lạ
                        Phương trời này nay cất bước mình tôi
                        Cuộc tình ngày nào nay đã đổi ngôi
                        Em xa vắng tháng ngày dài tăm tối

                        Dấu chân xưa ngày nào về trên lối
                        Kỉ niệm nào vẫn ru mãi hồn tôi
                        Muốn cố quên nhưng lại nhớ thêm rồi
                        Lối vắng đã xa rồi bàn chân cũ

                        Ngày em đi dặn lòng tôi tự nhủ
                        Đã không còn những ngày tháng yêu đương
                        Ngày em đi đem hết những nhớ thương
                        Chôn vùi mãi nơi tận cùng đau khổ

                        Và ngày ấy bầu trời như sụp đổ
                        Chốn tình trường ta chiến bại đắng cay
                        Rồi một khi em đã muốn đổi thay
                        Thì tất cả chỉ còn là dĩ vãng

                        Chính em đã cho tôi bao ngày tháng
                        Dấu yêu và một thoáng chút mộng mơ
                        Quên thời gian tôi mãi cứ ngu ngơ
                        Đến khi biết tim đau thì đã muộn

                        Những nỗi nhớ dâng trong tôi cuồn cuộn
                        Sóng không còn êm ả những ngày thơ
                        Và còn đâu ôi những lúc mộng mơ
                        Em đan tâm xóa hết tình ân ái

                        Ngồi ngẫm nghĩ chuyện nhân tình thế thái
                        Nực cười cho mình những lúc bon chen
                        Làm được gì ? Đó những tiếng chê khen
                        Rồi sau cuối một mình ta thui thủi

                        Đời là thế xin bản thân đừng tủi
                        Hãy cố lên ta chống chọi với đời
                        Rồi một ngày ta sẽ thấy thảnh thơi
                        Không còn yêu không hờn ghen thù oán
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 13:16:21 bởi James Carlos >
                        #57
                          Believe 13.04.2006 15:08:19 (permalink)
                          0
                          Hình như năm tháng quá hư vô
                          Người với người gần nhau là thế
                          Nhìn thấy nhau lòng sao lặng lẽ
                          Một chút tình liệu còn giữ bao nhiêu?
                          #58
                            James Jee 13.04.2006 18:21:38 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Believe

                            Hình như năm tháng quá hư vô
                            Người với người gần nhau là thế
                            Nhìn thấy nhau lòng sao lặng lẽ
                            Một chút tình liệu còn giữ bao nhiêu?




                            Cuộc đời , tình yêu và trách nhiệm cứ xoay mãi ta như con thuyền không bến
                            Chờ đợi một ngày mai tươi đẹp hay tất cả chỉ là trong giấc mộng ?
                            Hy vọng , hy vọng rồi....................................
                            #59
                              James Jee 14.04.2006 13:11:23 (permalink)
                              0
                              TÌNH VÀ ĐỜI

                              Tình là dĩ vãng khi ta không còn yêu nữa
                              Đời thì cho ta lắm nuối tiếc nuối ban đầu


                              Tình là thế luôn vui buồn hờn giận
                              Nợ nhân duyên vướng víu chốn tình trường
                              Và ta là một kẻ rất đáng thương
                              Lòng đau khổ khi tình là ngang trái

                              Đời là những chuỗi ngày ta từng trải
                              Đời chập chùng như những đợt sóng xô
                              Có trong ta ôi những lúc thế cô
                              Đời xô đẩy ta say hay ta tỉnh ?

                              Tình đã đến ta làm sao suy tính
                              Đến thật nhanh và cũng thật bất ngờ
                              Trong khi ta thoáng một phút ơ hờ
                              Tình đi mất cũng nhanh như khi đến

                              Đời phiêu bạt nay đi rồi mai đến
                              Cứ bão bùng cứ sóng gió lênh đênh
                              Con thuyền đời vẫn mãi cứ chông chênh
                              Làm sao biết nơi đâu là bờ bến

                              Rồi tình cũng theo ta - thuyền không bến
                              Thoáng ân tình đến đến lại đi đi
                              Trong tay ta thoảng còn lại những gì
                              Khi tình mãi chia ly trong tiếc nuối

                              Rồi lúc nào đời là phần sau cuối
                              Tiễn ta đi về cát bụi trần ai
                              Có hay không một chút nhớ không phai
                              Hay là sẽ quên như chưa từng biết

                              Chốn tình trường thôi xin đừng hối tiếc
                              Tiếc chi nhiều khi tình đã phai phôi
                              Có dại khờ cũng chỉ một mình thôi
                              Đừng tiếc nuối đừng ưu phiền bạn nhé

                              Hãy nghe đời nói cùng ta khe khẽ
                              Sống với đời chỉ một thoáng hư vô
                              Và trong ta sóng đời mãi cứ xô
                              Đừng tiếc nuối dù cho mình lầm lỡ
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 11:42:13 bởi James Carlos >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 121 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9