HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Thay đổi trang: << < 1617 | Trang 17 của 17 trang, bài viết từ 241 đến 251 trên tổng số 251 bài trong đề mục
thihạnh 26.07.2007 17:38:06 (permalink)
0
 
Hoa Nắng

 
tuyển tập thơ 15 tác giả nữ, Phụ Nữ Việt xuất bản

 
Dã Qùy - Ấu Tím - Thi Hạnh - Vũ Thị Thiên Thư - Đức Trí Quế Anh - Bình Nguyên
Lưu Trần Quỳnh Huơng - Thảo Chi - Vương Hồng Ngọc - Trần Tường Vi - Phương Vy
Sương Lam - Thanh Trí - Tùy Anh - Sương Mai



Thay Lời Ngỏ


Tuyển tập thơ Hoa Nắng gồm mười lăm tác giả nữ, ở nhiều nơi trên thế giới cùng thực hiện.
Mười lăm tác giả, mỗi tác giả, một mảnh đời, một ý thơ, tạo nên những nét riêng rất đặc biệt, nhưng chung nhau từng vần điệu, mượt mà ngôn ngữ Việt Nam.

Đọc Hoa Nắng để thấy từng áng thơ vừa trải dài, vừa lắng đọng, rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ của những tâm hồn phụ nữ Việt Nam.
Hoa Nắng là nỗ lực của nhiều người, với ước vọng chia xẻ tâm tình buồn vui qua những vần thơ, được viết lên từ cảm xúc dạt dào trong cuộc sống đầy bận rộn lo toan. Hoa Nắng cũng mong được đóng góp một phần nhỏ vào những sinh hoạt văn nghệ của người Việt Nam.

Tuyển tập thơ đầu tiên của diễn đàn Phụ Nữ Việt, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót, mong quý vị độc giả lượng tình tha thứ.

Những ý kiến xây dựng của quý vị sẽ là món ăn tinh thần cao quý nhất, giúp đỡ các thi sĩ tiếp tục nuôi dưỡng hồn thơ Phụ Nữ Việt.

Trân trọng,
Ban Biên Tập.


* Muốn nhận sách, xin liên lạc với những tác giả có tên, thanks kìu
 
Nguyên Đỗ 26.07.2007 22:15:58 (permalink)
0
Mỗi Tác Giả, Một Mảnh Đời
Nguyên Đỗ

Mỗi tác giả, một mảnh đời, thật vậy
Những anh thư kỳ tú ở muôn nơi
Họp chung nhau làm Hoa Nắng hương trời
Bao thi sĩ hòa chung vườn thơ nữ

 
Kính tặng lại, bài thơ không thứ tự
Những nhà thơ như  Vũ Thị Thiên Thư
Chị Bình Nguyên, Ấu Tím... mãi còn mơ
Chị Thảo Chi,  Thanh Trí, Vương Hồng Ngọc

 
Chị Dã Quỳ, chị Tùy Anh... mưa móc
Những nụ cười chị Lưu Trần Quỳnh Hương
Chị Sương Mai đường phượng tím còn vương
Chị Sương Lam, tiếng ca hay Thi Hạnh

Trần Tường Vi hạt sương rơi lóng lánh
Trên vườn thơ sáng sớm đẹp trong xanh
Chị Phương Vy, chị Đức Trí Quế Anh
Mười lăm chị mỗi người mang một vẻ

 
Chúc các chị làm thơ luôn mãi nhé
Một một năm lại xuất bản, thêm đông
Bao người mong, bao người được thỏa lòng
Đọc các chị, lắng nghe lời tâm sự

 
Tặng các chị bài thơ không thứ tự
Mừng hôm nay Hoa Nắng đã khoe tươi
Mừng hôm nay hiện diện giữa cuộc đời
Cho văn học mỗi ngày thêm tiếng nói

 
Mỗi tác giả, một mảnh đời, tiếng gọi
Đi vào tim, vào thế giới riêng tư
Của những người khao khát giữa đời thơ
Những đóa hoa khác thường nhưng rất thực

 
Nguyên Đỗ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 06:22:39 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 27.07.2007 20:03:40 (permalink)
0

Trích đoạn: thihạnh
 
Cám ơn SA đã ghé ngang và để lại bài thơ, và mong SA ghé thường cho vui nha
(Cho hỏi nhỏ, Suong Anh có phải là Song Anh không?)



Hihihihi...Sương Anh là SươngAnh và Song Anh là SongAnh đó Thi hạnh ơi...nhưng hai đưá có cùng hai chữ SA, bật mí tí nè...hai đưá là " tình nhân " đó! , có thấy gọi nhau bằng " ngừ iu " hông...

HOA NẮNG
 
Hoa Nắng reo vui với mọi người
Mười Lăm Thi Nữ sắc xinh tươi
Chung tay thơ dệt , tình đan mộng
Đem đến khắp nơi vạn tiếng cười
 
Mong rằng Hoa Nắng trải đường tơ
Niềm tin cuộc sống luôn mong chờ
Lời thơ êm đềm và nồng ấm
Quên những hanh hao...cõi tạm nhờ!
 
 
Sương Anh 27/07/07
 R
 
Với tất cả sự ngưỡng mộ đến các Chị, các Cô... SA xin gửi tặng vài vần thơ lạc, mong đón nhận!Chúc Mười lăm Thi Nữ luôn vui khoẻ và nguồn thơ lai láng ha...Xin chào Thân ái!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 06:24:21 bởi Viet duong nhan >
thihạnh 28.07.2007 04:49:57 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Hihihihi...Sương Anh là SươngAnh và Song Anh là SongAnh đó Thi hạnh ơi...nhưng hai đưá có cùng hai chữ SA, bật mí tí nè...hai đưá là " tình nhân " đó! , có thấy gọi nhau bằng " ngừ iu " hông...

 
wào, thiệt hở, thế Sương Anh là ngừ iêu của Song Anh, mà ...
.... Song Anh ấy có phải là kí người ấy tui đã gặp hôm ấy hay không?
SuongAnh 28.07.2007 17:30:28 (permalink)
0

Trích đoạn: thihạnh


Trích đoạn: SuongAnh

Hihihihi...Sương Anh là SươngAnh và Song Anh là SongAnh đó Thi hạnh ơi...nhưng hai đưá có cùng hai chữ SA, bật mí tí nè...hai đưá là " tình nhân " đó! , có thấy gọi nhau bằng " ngừ iu " hông...

 
wào, thiệt hở, thế Sương Anh là ngừ iêu của Song Anh, mà ...
.... Song Anh ấy có phải là kí người ấy tui đã gặp hôm ấy hay không?


 
 
Người Ấy Cuả Em
 
 
Người ấy là cuả em
Chỉ cuả riêng em thôi
Sao chị cũng quen biết
Trời ơi muốn nghẹn lời
 
Tim đập mạnh liên hồi
Vị mằn mặn đầu môi
Từng giọt lệ lăn rơi
Cho em xin... chị hỡi!
 
Chút hạnh phúc nhỏ nhoi
Em vưà tìm thấy được
Bây giờ hồn sướt mướt
Người ấy... chị lấy rồi
 
Lòng đau đáu buồn côi
Tủi phận mình lẻ loi
Chị ơi xin trả nhé!
Người ấy về bên đời!
 
 
Sương Anh

Thị Hạnh ơi... tha cho đi ha... SA đang lo nè, sợ lấy mất  "người ấy " cuả người ta quá hà!hihihihih. Đuà chứ SongAnh là Trâm Anh là ngươì bạn rất thân cuả Sương Anh, hai đưá từng chung một trang thơ " Tình yêu cuả Song Anh " có khoảng ngàn bài thơ bên Tìmvui đó, vì bên Thưquán đã có ngươì tên Trâm Anh, nên cô ấy đành phải lấy tên chung cuả hai đưá. Giờ Thị hạnh hiểu chưa nè, đừng có giành " ngừ iu " cuả SA à nha, khóc cho lụt nhà TH giờ dó...
thihạnh 29.07.2007 15:41:49 (permalink)
0
Sương Anh ơi, an tâm đi,
bé cái lầm thôi chứ nói như SA thì Thi Hạnh chưa gặp "người ấy" bao giờ đâu 
Tên trùng tên, nick trùng nick, đúng là cõi ảo nhỉ, thực thực hư hư
Chúc "2 Anh"  một ngày vui nhé   
thihạnh 02.08.2007 23:41:22 (permalink)
0

Cho Vừa Vòng Tay
 
Em ngồi đếm lại bàn tay
Ngón dài ngón ngắn còn đầy chẳng vơi
Nhưng người xa quá, trời ơi
Cho đêm dài vắng chưa vơi lại đầy…
 
Em ngồi đếm lại vòng tay
Ngày xưa êm ái vai gầy kề vai
Nhẹ nhàng suối tóc mây bay
Thơm ru triền sóng ngất ngây say mèm
 
Em ngồi đếm lại chiều êm
Những câu hò hẹn bên thềm gió đưa
(Gió đưa nhanh quá, ai ngờ
Nên đêm giục giã chẳng chừa một đêm)…
 
Em ngồi đếm lại…đời em
Hạt mưa vuốt cánh hoa mềm đong đưa
Rồi mai đây gió thay mùa
Biết còn nhau để cho vừa vòng tay?...     
 
thihạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 23:42:36 bởi thihạnh >
Nguyên Đỗ 05.01.2008 09:22:25 (permalink)
0




Lâu Lắm Rồi Em

Lâu lắm tìm em chẳng thấy đâu
Áo dài trinh nữ thoáng bên cầu
Mịt mù sương khói vù bay mất
Anh mãi tìm em lặng vó câu

Em có buồn chi hay bận chi
Hay là em đã vướng mang gì
Bên người ta ấy không vào nữa
Để nhạc thơ buồn không nốt ghi

Đàn nhạc ca ngâm tiếng hát cao
Lời em thánh thót hí trường nào
Dư âm còn đó chưa mờ tắt
Em đã về đâu, ở chốn nao?

Lâu lắm rồi, anh thắp nến hồng
Để em sưởi ấm tháng ngày đông
Để em nhận biết anh còn nhớ
Hạnh phúc bình an vượt bão giông

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 05.01.2008 09:29:06 (permalink)
0


Giông Giống

Giông giống người ta thật đó mà
Nhìn rồi cười mãi chẳng phải a
Người ta cao ráo xinh như thế
Chẳng phải như ri dẫu lụa là

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 11:41:17 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 08.02.2008 11:53:25 (permalink)
0
Đếm Đốt Ngón Tay

Anh ngồi đếm thử hôm nay
Đếm thành mấy chục đốt tay xa lìa
Em rời cuối tháng 10 kia
Tháng 2 đã đến, Xuân về vắng em

Tính ra đã bấy nhiêu đêm
Chắc em soạn nhạc hát thêm mỗi ngày
Mai kia em lại về đây
Ngâm nga đàn địch hát say hồn người

Chúc em năm mới vui tươi
Vần thơ hạnh phúc tuyệt vời tháng năm
Chúc em nét đẹp trăng rằm
Tiểu thư áo trắng hương trầm về đây

Bàn tay nắm lại bàn tay
Đơn sơ thân thiết tháng ngày mộng mơ
Vì em anh gác cổng thơ
Tao nhân mặc khách đang chờ em kia





Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 11:54:25 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.07.2008 02:28:10 (permalink)
0



Hạnh phúc thật đơn sơ
Rớt Quanh Vùng Tóc Rối *
Ai là người vô tội
Để thơ bỗng hững hờ

Lược trâm em cứ chải
Bên giòng sông suối mơ
Dẫu đời nhiều ngang trái
Dạt dào trong hồn thơ

Tấm lòng gởi Thi Hạnh
Hồn thơ thêm đôi cánh
Bay tới đỉnh non mơ
Phượng loan vào tiên cảnh

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 02:36:26 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 1617 | Trang 17 của 17 trang, bài viết từ 241 đến 251 trên tổng số 251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9