Áo trắng chiều ơi , nắng gió đưa...
Mái tranh nghèo...
Mẹ già lom khom nghe chừng bước con về...
Mái tranh nghèo...
Trẻ đùa vô tư đâu nào sầu nhân thế...
Ai nằm nghe vạc, tiếng vạc sầu tênh...
Tơ lòng thêm lạnh ngoài hiên nghe vắng tanh...
Có người khơi lửa...
Ngồi may nghe gió lay, lá bay qua mành...
Đường dài không bóng...
Xa nghe tiếng ai ru mơ màng?
Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn...
Có đôi lòng vững chờ mong...
The long pathway is void of shadow...
Afar whose voice lulls so somberly?
The rains fall and fall, wearing out the pathway…
Still remaining here two lovers awaiting…
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời?
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời?
Hỏi những đêm sâuđèn vàng héo hắt!
Ái ân bây giờ là nước mắt...
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh...
Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn...
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng...
Và ước mơ sao trời đừng bão tố!
Để yêu thương càng nhiều gắn bó!
Tháng ngày là men say nguồn thơ...
Tình yêu . . . đã vỗ cánh rồi...
Là hoa . . . rót mật cho đời...
Chắt chiu . . . kỷ niệm dĩ vãng!
Em nhớ gì không em ơi?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 16:36:23 bởi Mập Muội Muội >
Hương cau thơm hạ trắng
Hoa nắng điểm vai gầy
Gió thoảng lời xa vắng
Vu vơ chiếc lá bay
Suốt quảng đường im lặng
Chòm rơi những tháng ngày
Lối về sao quá ngắn
Mơ lạc giữa trời mây
Thiết Mộc Lan
Đường ngập trong hoa nắng
Gió thoảng hương cau bay
Nhịp đời trôi trầm lặng
Tôi về em có hay !
Có chiếc lá vừa rơi
Màu vẫn đậm chưa phai
Người xưa giờ còn đợi
Hay đã về bên ai !
Lối nhỏ chìm trong nắng
Mắt nhạt nhòa lệ cay
Người xưa giờ xa vắng
Tôi gởi hồn mây bay !
PN
(06-2002)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10759/25C61F18916B43F197A30DC11F3E028A.jpg[/image]
Áo trắng chiều ơi nắng gió đưa
Trẻ trung duyên dáng mấy cho vừa
Lăng tẩm trăm năm còn nguyên đó
Như vẫn còn đây thế hệ xưa.
tyuipo;lkjhgfd
Họa bức tranh nữ sinh và phương hồng
Tên cây là phượng vĩ Em và tôi thầm thì Niềm mơ ước bấy lâu
Lại gắn với mùa thi Dưới gốc phượng năm xưa Nay đã vào dĩ vãng
Đài đơm hoa đỏ chói Ngày nắng hè oi nóng Nàng và tôi âu sầu
Thắm cả đường em đi. Đêm trăng mờ gió đi. Chia tay từ ngày ấy.
Phượng vĩ ơi phượng vĩ Phượng vĩ nghe thấy gì Bây giờ vẫn còn....
Sinh ra để làm gì Lời hẹn hay mơ ước
Cho lòng tôi man mác Của những người đi trước
Nhớ về những mùa thi. Có giống của tôi không.
Không thể không yêu!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/12237/6098E3C59A494249916EB10AAAA5E302.gif[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/1A01F42771244026A7CEB1D8B2B283BE.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/45F37DA2C0384BE4BD2B8756C756F737.jpg[/image]
tiếp nha
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/EF9F1B6A76DB491482F25D080586D369.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/CB682348EFA9453CBF8E9C210421E02C.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: