MỪNG SINH NHẬT VN THƯ QUÁN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 63 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 18.03.2006 10:25:12 (permalink)
0


MỪNG SINH NHẬT VN THƯ QUÁN

M ốt rồi đã tròn bốn năm rồi nhé
, thật mau, thời gian vụt trôi qua
N hững giọt mưa, những ánh nắng chan hòa
G iòng thơ tình, mạch suối văn chan chứa

S ống mãi mãi nhé Quán ơi, hãy hứa
I n vào tâm cho đậm nét văn chương
N hững bài thơ tràn ngập những yêu thương
H òa lẫn với những bài văn phong phú

N hững bản nhạc tình ca hay, bất hủ
H òa với tranh, danh họa, với thời trang
à ơi, giọng hò hát nhịp nhàng
T thật tình tứ điệu ca dao dân tộc

V ẫn giữ mãi tình thân thương làm gốc
N ợ văn chương, tình nghĩa bạn đồng hương
T âm tình chung đâu có phải tầm thường
H ằng ghi nhớ kiếm tìm CHÂN - THIỆN - MỸ

thế đó, bạn đồng tâm tri kỷ
Q uán Việt thư đầy đủ cả, người ơi
U yển chuyển ghê, tất cả việc trên đời
Á ng thơ cũ, bài văn, thơ vừa viết


N ày bạn hỡi, người bạn đường tha thiết
B ài thơ này vì Thư Quán chúng ta
O ng bướm bay, tà áo đẹp lụa là
N ói cười giỡn, chúc mừng vui Sinh Nhật

T hư Quán ơi, cứ dẫn đầu, đứng nhất
U ốn theo chiều, cứ theo gió vươn lên
Ô m tấm lòng thơ mộng tuổi hoa niên
I n như truyện anh hùng xưa Phù Đổng

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 19:42:45 bởi Viet duong nhan >
#31
    TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 18.03.2006 14:03:14 (permalink)
    0
    MỪNG SINH NHẬT

    Đường vào thư quán rộng thênh thang
    Đón khách năm châu khắp mọi đàng
    Tri thức Đông Tây dày lớp lớp
    Kho tàng kim cổ xếp hàng hàng
    Giao tình bằng hữu thêm khăng khít
    Kết nghĩa đệ huynh thật vững vàng
    Ai nấy ra tay cùng góp sức
    Quán ngày thêm đẹp lại thêm sang.


    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 09:41:30 bởi Huyền Băng >
    #32
      ngocnhi 18.03.2006 14:52:50 (permalink)
      0
      Hoa lòng mấy độ bước sang ngang
      Ai biết tình chung mấy lỡ làng
      Phương xa nán lại vui đôi phút
      Phỉ thúy tang bồng mấy lúc tan
      Yêu thương hôm trước hôm sau lỡ
      Buồn đến trăm năm mấy ai ngờ
      Im đi tiếng thét ngoài song cửa
      Rong rêu lối hẹn ghét ghen ơi
      Từ độ biết mình sống như không
      Hạ đến xuân đi thu úa lòng
      Dòng đời xuôi ngược thênh thang bước
      Ao tù gờn gợn sóng ly hương
      Yến oanh một mãnh tình chưa nắm
      Thư viết 3 năm cũng bỏ bèn
      Quán vắng đời mình , mấy khách quen !

      không biết mần thơ cũng bon chen , chúc thư quán thêm 1 tuổi mới nhiều niềm vui mới và phát triển hơn nâng cao hơn để thi nhân thi hữu gần xa có dịp trổ tài , nhất là cho bé nhi thưởng thức

      Happy birth day Thu quan
      have nice day all !

      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 09:42:47 bởi Huyền Băng >
      #33
        Đông Hòa 18.03.2006 14:56:16 (permalink)
        0
        Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

        MỪNG SINH NHẬT

        Đường vào thư quán rộng thênh thang
        Đón khách năm châu khắp mọi đàng
        Tri thức Đông Tây dày lớp lớp
        Kho tàng kim cổ xếp hàng hàng
        Giao tình bằng hữu thêm khăng khít
        Kết nghĩa đệ huynh thật vững vàng
        Ai nấy ra tay cùng góp sức
        Quán ngày thêm đẹp lại thêm sang ( TUYỆT THẾ NHÂN GIAN )


        Quán ngày thêm đẹp lại thêm sang
        Nay viết lên thêm bốn chữ vàng
        THƯ QUÁN VIỆT NAM ra mục mới
        Tạp văn Nam Việt sắp thêm trang
        Cùng nhau tay nắm đều từng bước
        Chung bạn chân ngay xếp chẳng hàng
        Gói chữ anh em trên bốn biển
        Về đây tụ hội Web thêm sang ( Đông Hòa )
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 22:47:38 bởi Donghoa >
        #34
          Mars 18.03.2006 19:30:12 (permalink)
          0



          Cảm Tạ Kim Bằng

          Thắm thoát qua rồi đã bốn năm
          Thăng trầm trôi nổi thuở xa xăm
          Việt Nam Thư quán không dừng bước
          Phát triển ngày càng được tiếng tăm
          Cũng bởi bao năm người yêu mến
          Gian nan không ngại khó, vun trồng
          Công ơn này đây xin kể đến
          Những tấm lòng vàng chẳng quản công.


          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 09:44:18 bởi Huyền Băng >
          #35
            tulipdenus 18.03.2006 22:39:28 (permalink)
            0
            Tình cờ gặp gỡ tại nơi đây
            Kết giao bằng hữu nghĩa đong đầy
            Thắp lại tình thơ hằng yên ngủ
            Làm tim sống dậy những mê say!

            Tư Lú xin chúc mừng VNTHUQUAN sinh nhật lần thứ 4
            #36
              BĂNG NGUYỆT 19.03.2006 00:46:59 (permalink)
              0

              Trích đoạn: ngocnhi

              Hoa lòng mấy độ bước sang ngang
              Ai biết tình chung mấy lỡ làng
              Phương xa nán lại vui đôi phút
              Phỉ thúy tang bồng mấy lúc tan
              Yêu thương hôm trước hôm sau lỡ
              Buồn đến trăm năm mấy ai ngờ
              Im đi tiếng thét ngoài song cửa
              Rong rêu lối hẹn ghét ghen ơi
              Từ độ biết mình sống như không
              Hạ đến xuân đi thu úa lòng
              Dòng đời xuôi ngược thênh thang bước
              Ao tù gờn gợn sóng ly hương
              Yến oanh một mãnh tình chưa nắm
              Thư viết 3 năm cũng bỏ bèn
              Quán vắng đời mình , mấy khách quen !


              Thân chào ngocnhi đến vui với vntq nha, lần đầu tiên bn đựoc đọc bài thơ dùng chữ nghĩa hoàn chỉnh.....bài thơ hay lắm mà nn, chúc vui cuối tuần nè!

              H oa pháo giăng đầy tưng bừng hội
              A nh' quang sáng chói mái tranh yêu
              P hương trời bằng hữu về chúc tụng
              P hố xá nôn nao, pháp bút mời
              Y êu lắm nhà ta(VNTQ) tròn bốn tuổi
              B ao nhiêu khó nhọc đã qua rồi
              I m lặng nhìn nhau ta cùng thổi
              R ồi nâng ly cạn những chén cay
              T ắt đi ngọn nến tim không tắt
              H ạnh phúc vẫn trào, dẫu xa xôi
              D u dương khúc nhạc mừng sinh nhật
              A nh' tà dương nhạt cuối chân trời
              Y êu lắm tâm tình ngừơi chơn chất
              V iệt Nam muôn thuở Việt Nam ơi
              N ứoc non ngàn dặm, ta....hành khất
              THƯ QUÁN họp đây nhắn nhủ thôi

              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 09:45:19 bởi Huyền Băng >
              #37
                TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 19.03.2006 15:17:21 (permalink)
                0

                CHÚC MỪNG SINH NHẬT

                Mỗi lần vào quán chỉ vài quan
                Đi dọc dạo ngang đường cái quan
                Khách đến tham gia đầy cuốn hút
                Người qua góp ý chẳng bàng quan
                Mở mang kiến thức vui tâm trí
                Vun vén tinh thần thú giác quan
                Nhân dịp hôm nay tròn bốn tuổi
                Chúc cho thư quán hóa kỳ quan.

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 13:56:11 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
                #38
                  Believe 19.03.2006 15:48:48 (permalink)
                  0
                  Đi đường đánh rớt bị thơ
                  Nên chừ em chỉ vu vơ đôi lời
                  Dzê - en thư quán nơi nơi
                  Ngập tràn hạnh phúc người người an dzui
                  Năm nay dzê bốn tuổi rồi
                  Chúc dzê mãi mãi trường tồn dzê nhen
                  #39
                    maiyeuem 21.03.2006 19:55:46 (permalink)
                    0

                    Dù trăm công việc đeo mang
                    Đến ngày sinh nhật thư quan(quán) lại về
                    Đi đâu lòng vẫn nhớ ghê
                    Chúc cho thư quán tràn trề niềm vui
                    Đi xa lòng vẫn ngậm ngùi
                    Chúc cho sinh nhật tình vui trăm người
                    #40
                      Trường Phi Bảo 21.03.2006 22:37:49 (permalink)
                      0

                      Mừng tuổi em "VNthuquan"
                      -Trường Phi Bảo-

                      Mình ơi đã bốn năm rồi
                      Bao nhiêu tình cảm mặn mồi còn đây
                      Bạn bè tụ họp sum vầy
                      Mừng em "Thư Quán" vừa đầy bốn xuân
                      "Việt Nam" kết nối tình thân
                      Người xa nguồn cội lân lân tìm về
                      Thắp lên ngọn lửa đam mê
                      Cháy niềm tâm sự tái tê cõi lòng
                      Biển tình, sông nghĩa mênh mông
                      Chắp cao mơ ước trên cánh đồng quê hương
                      Hoa tâm hồn nở rộ đường
                      Cho em đi khắp mến thương xứ người

                      21-3-2006


                      Mọi người ơi, hôm qua Bảo nợ mọi người một câu hỏi mà chưa thể trả lời, thì bây giờ bảo trả lời bằng thơ rồi nè, không biết có ổn không đây? hi hi

                      #41
                        sunflower 21.03.2006 22:52:38 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Trường Phi Bảo

                        Mọi người ơi, hôm qua Bảo nợ mọi người một câu hỏi mà chưa thể trả lời, thì bây giờ bảo trả lời bằng thơ rồi nè, không biết có ổn không đây? hi hi


                        Hi Bảo ,

                        Hum qua còn nợ hả , vậy mà seo cũng có quà dzợ , có hối lộ cho ban giám khảo không dzợ , seo nghi qua' àh

                        Chạy vào tán dóc chút mong bà con không phiền
                        #42
                          BĂNG NGUYỆT 14.03.2007 22:39:19 (permalink)
                          0

                           
                           
                          Mừng sinh nhật VNTQ lần thứ 5
                           
                          Thời gian đã giáp một vòng
                          Gìơ đây đáo lại ngày hồng thương yêu
                          Nến hồng thắp sáng soi đều
                          Tâm hồn hoà quyện mọi miền với nhau
                           
                          Anh ngoài bắc biết làm sao
                          Đành trèo vào mạng mà chào một câu
                          Chị ở Trung tiếng ngọt ngào
                          Cũng in- tờ-net ra vào chia vui
                           
                          Miền tây em gửi nụ cười
                          Vài nhành mai thắm cho người khách xa
                          Trong Nam nắng ấm chan hoà
                          Câu thơ trùng ngộ từ xa đến gần
                           
                          Thời gian kết lại quây quần
                          Cùng nhau thổi nến cho lần thứ năm
                          VNTQ thăng trầm
                          Cũng xin được mãi tháng năm bước cùng
                           
                          Năm châu đây đất tương phùng
                          Nâng ly, thổi nến...thắp bừng trái tim!!!
                          #43
                            Diep Khai 14.03.2007 23:15:34 (permalink)
                            0
                            Thấm thoát ngày qua đã ngũ niên
                            cầu mong Thư Quán mãi bình yên
                            bạn thơ độc giả muôn phương : tụ
                            Mod miếc thành viên nhất trí : ghiền (net)
                            Những sáng bù đầu quên chửa post
                            Nhiều chiều mê mải họa liên miên
                            Mặc cho bụng đói tìm câu đối
                            Quên hẹn bồ de cũng chẳng phiền
                            #44
                              YeuDieuLongNu 15.03.2007 01:04:54 (permalink)
                              0
                               CHÚC MỪNG KHAI SINH.<lần thứ 5 >
                               
                              trong tiết thanh minh hoa cỏ dày
                              nắng ru ngọn gió nhuộm hương bay
                              quán thư chào đón ngày tròn tuổi
                              khai bút năm lần vạn đắm say
                              anh chị mở đường không quản ngại
                              đàn em ríu rít nối vòng tay
                              ai hay mạng ảo như vườn lớn
                              thơ họa tình  chia những tháng ngày.
                               
                              YeuDieuLongNu
                               
                              chúc vn thu quan an khang thịnh vượng sống 100 tuổi.
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2007 01:06:02 bởi YeuDieuLongNu >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 63 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9