Giòng An Giang
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 68 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1007 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 02.04.2006 01:10:35 (permalink)
0
Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
Căn nhà My mới tậu hôm nay
Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

Hôm nay là ngày My ghi nhớ
Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
Thảo My
#16
    Nguyen Thi An Giang 02.04.2006 04:02:16 (permalink)
    0
    QUÊ NGOẠI

    Về thăm quê ngoại đất An giang
    Rợp bóng dừa xanh lá rộn ràng
    Ruộng lúa bao la chiều gió lộng
    Bờ đê hun hút bóng mây ngàn
    Hương quê thoang thoảng hàng cau chín
    Khói bếp tỏa loang bụi trúc vàng
    Viễn xứ tha phương về với ngoại
    Vòng tay tình nghĩa xóm thôn làng
    Nguyễn

    Họa
    Quê Làng
    Đây vùng núi Nhạn bến Đà giang
    Sóng nước mênh mông khó buộc ràng.
    Cuốn hút con thuyền trong nước lũ.
    Nổi trôi cánh nhạn chốn non ngàn.
    Thương ai còn nhớ tình bằng hữu.
    Ghét kẻ đã quên nghiã đá vàng.
    Bến nước Đà giang trăm bến đậu.
    Mời người rời bến viếng quê làng.
    An Giang

    An Giang hứa với anh bây giờ đã họa xong bài thơ xướng của anh.
    Khánh Chân thưởng An Giang cái gì nào?
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 09:12:33 bởi Nguyen Thi An Giang >
    #17
      Nguyen Thi An Giang 02.04.2006 04:12:10 (permalink)
      0
      Cám ơn Tôn Nữ Thảo My đã ghé chơi , còn tặng thơ nữa, thế là An Giang nợ Thảo My một chầu rồi.
      Không biết Thảo My muốn chuầu gì nào " chầu thơ Đường " hay " tứ tuyệt ". Thôi cho An Giang chầu "lục bát" "lục nồi" đi thì dễ nhất và no nữa.
      Thân ái chào Thảo My cô gái xứ Thần Kinh HUẾ
      An Giang
      #18
        Nguyen Thi An Giang 02.04.2006 09:28:54 (permalink)
        0
        MỪNG SINH NHẬT
        Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
        THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
        Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
        Pháo hồng chào đón đại thành công.
        An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
        Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
        Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
        Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

        Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
        Người Việt năm châu giống lạc hồng
        Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
        Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
        Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
        Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
        Mãi mãi yên vui và tiến triển
        Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

        Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
        Bốn biển năm châu một đại đồng.
        Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
        Đông âu người Việt góp vai chung.
        VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
        Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
        Nối tiếp văn chương bao thế hệ
        Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )


        Việt Nam Thư Quán biết bao công
        Chẳng quản gian lao đổ chất chồng
        Vượt khó cho đời xây mộng ước
        Kề vai tiếp bước đẹp non sông
        Vòng tay vạn dặm linh hồn Việt
        Ấm áp xum vầy vượt bão giông
        Trí dũng âm vang ngời tươi mát
        Hương tình đượm ngát sáng mênh mông (Vũ kim Thanh)


        Ước mong quý vị thi hữu nối tiếp, Quý hoá lắm thay
        Nguyễn Thi An Giang

        ( Nhắn riêng xin mời anh Trần Mạnh Hùng tiếp tục nối tiếp để bắc cầu chứ. An Giang kính mời anh )

        An Giang Mến

        THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
        Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi ?

        Đề nghị với An Giang mình có thể mình thay bằng
        " Lời mừng chúc phúc ngày sinh nhật"
        Đó là ý của tui thôi, còn của An Giang như thế nào xin cho biết.
        Còn như không vừa ý thì xin lỗi trước.
        Trần Mạnh Hùng


        Gởi anh Trần Mạnh Hùng
        Đa tạ anh cho ý kiến Giang phải sửa lại thôi, lòng rất vui


        MỪNG SINH NHẬT
        Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
        THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
        Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
        Pháo hồng chào đón đại thành công.
        An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
        Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
        Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
        Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

        Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
        Người Việt năm châu giống lạc hồng
        Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
        Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
        Lời mừng chúc phúc ngày sinh nhật
        Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
        Mãi mãi yên vui và tiến triển
        Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

        Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
        Bốn biển năm châu một đại đồng.
        Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
        Đông âu người Việt góp vai chung.
        VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
        Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
        Nối tiếp văn chương bao thế hệ
        Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )


        Việt Nam Thư Quán biết bao công
        Chẳng quản gian lao đổ chất chồng
        Vượt khó cho đời xây mộng ước
        Kề vai tiếp bước đẹp non sông
        Vòng tay vạn dặm linh hồn Việt
        Ấm áp xum vầy vượt bão giông
        Trí dũng âm vang ngời tươi mát
        Hương tình đượm ngát sáng mênh mông (Vũ kim Thanh)


        Ước mong quý vị thi hữu nối tiếp, Quý hoá lắm thay
        Nguyễn Thi An Giang
        #19
          Nguyen Thi An Giang 03.04.2006 14:57:18 (permalink)
          0
          Xướng:

          BÁC LÀM VƯỜN

          Nhớ thủa Tây Hồ gặp Ức Trai*
          Chi Viên Thị Lộ vẫn in hài*
          Thi cầm sắc bén duyên kỳ ngộ
          Họa cảnh tiên bày trúc cạnh mai
          Thảo cỏ Đường thơ chen cúc mọc
          Chồn chân thưởng khách nhớ Bonsai
          Liễu bồ tùng bách chừng không thiếu
          Uốn tỉa cây cành nhớ bóng ai
          Kim Giang

          *"Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon..." thơ Thị Lộ.
          * Lệ Chi Viên.
          Thân hoạ

          Vườn thơ Đường
          Viết áng thơ Đường : chuốt ngọc trai!
          Già non, khéo vụng : nỗi bi hài!
          Khắt khe niêm, luật : bằng xô trắc
          Chặt chẽ câu, vần : trúc vướng mai
          Thưởng ngoạn : tìm trang, bài xướng-hoạ
          Cảm thông : thấy lỗi bạn nhầm sai
          Làm vườn rất mệt! Ơi thi hữu!
          Tự ái : buồn nhau! Khổ lắm ai!

          Đoàn Chinh Nam




          Trí Trai
          Làm trai sao xứng đáng danh trai
          Vạn dậm xông pha nát dấu hài
          Một cõi tung hoành trong nắng sớm
          Một thân ngang dọc thắm sương mai
          " Gan liền tướng quốc " thời chinh chiến
          " Vị quốc vong thân " lọ đúng sai
          Da ngựa bọc thân cùng hãn mã
          Chiến tranh máu lửa chốn trần ai
          An Giang


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 12:41:56 bởi Nguyen Thi An Giang >
          #20
            Nguyen Thi An Giang 03.04.2006 15:01:22 (permalink)
            0
            Kính họa
            Hí họa Vịnh cái tên Nguyễn Thị An Giang
            (Họa ngược)

            Từ trước đến nay giữa thế gian
            Quần hồng chỉ biết... đứng hầu bàn
            Suốt đời cam cảnh sau màn gió
            Một kiếp hợm mình với nữ trang
            Bà Huyện theo thời danh phận gái
            Xuân Hương phá lệ phải nhì nhằng
            Vậy nên mới mượn cầy thay cẩu
            Để biết trên đời có Nguyễn Giang*
            BHD2


            họa
            MẸ , CHỊ , Vợ
            Qua sông lỡ chuyến hận trường giang
            Không trách ta sao lại lắng nhằng
            Núp bóng hồng quần bao những kẻ
            Mượn danh nữ giới những hiền trang
            Kia bà Trưng Trắc lưu danh sử
            Nọ tướng Triệu nhi sách đã bàn
            Phận gái là gì? MẸ, CHỊ, Vợ
            Xin đừng bôi nhọ giữa nhân gian
            Nguyễn Thị An Giang
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 12:37:00 bởi Nguyen Thi An Giang >
            #21
              Nguyen Thi An Giang 04.04.2006 12:39:41 (permalink)
              0
              CHÀO THẢO MY

              Chào Tôn Nữ Thảo My
              Nụ cười đẹp nhu mì
              Ngây thơ vương ánh mắt
              Ôi nét đẹp dậy thì

              Thảo My ơi Thảo My
              Hoa nở tràn ngập lối
              Đón từng bước em đi
              Cao tăng lòng xám hối
              Trót phải lòng Thảo My
              Cao tăng lòng tiếc nuối
              Suốt một đời ngu si
              Kinh kệ ơi kinh kệ
              Lời cầu kinh rạng bể
              Lời yêu thương diệu kỳ
              Thảo My ơi Thảo My
              An Giang
              #22
                Nguyen Thi An Giang 06.04.2006 01:14:31 (permalink)
                0
                MAI LAN CÚC TRÚC

                Thú vui xướng vịnh cũng hay hay
                Cay cú cùng thơ bận tối ngày
                Mơn mởn đẫm sương hoa CÚC nở
                Phất phơ trước gió cánh LAN bay
                Đây bài xướng họa MAI khoe sắc
                Nọ rượu trong ly TRÚC ấm tay
                Nặng nợ duyên thơ đâm ngớ ngẩn
                Quanh quanh quẩn quẩn mãi trong này
                Nguyễn Thị An Giang

                Thân họa : NGƯ TIỀU CANH MỤC

                Ngư ông bắt cá quả là hay
                Tiều lão trên non đốn cả ngày
                Canh lữ gieo mùa cây trĩu hạt
                Mục đồng thổi sáo tiếng xa bay
                Vui cùng ruộng rẫy khôn chùn bước
                Thú với sông hồ khó rảnh tay
                Điền trạch ung dung ta một cõi
                Viên trung thanh tịnh chỉ nơi này.

                HNLC April 04-06

                Họa
                AN GIANG NƯỚC BIẾC

                ĐÂY xứ sông xanh anh có hay.
                AN cư lập nghiệp đã bao ngày.
                GIANG hồ viển khách dừng chân bước.
                GÌÒNG nước chim trời lả cánh bay
                SÔNG chở duyên lành neo bến đậu.
                XANH tươi mạ lúa nối vòng tay.
                NƯỚC, trời bàng bạc màu sương khói
                BIẾC mắt ai trao hẹn đợi này
                An Giang

                Họa :TÌNH QUÊ

                Kìa bao thôn nữ múa ca hay
                Mái lá đơn sơ vẫn tháng ngày
                Lều vách mong manh mưa lạnh thấm
                Tranh vừng che chở gió lùa bay
                Đậm đà tình nghĩa qua tia mắt
                Bóng bẩy câu duyên xiết chặt tay
                Hàng xóm cận kề thân thiết nhớ
                Dừa xanh trĩu nặng An Giang này.

                HNLC April 04-06

                Họa
                GIÒNG AN GIANG NƯỚC BẠC

                ĐÂY sợi tơ duyên buộc chẳng hay.
                AN nhiên tự tại tháng, năm, ngày. . .
                GIANG tay cố niú thời gian lại.
                GIÒNG tóc thêm dài để gió bay.
                SÔNG chảy về nguồn - vang tiếng suối.
                Xanh màu hy vọng- ấm vòng tay.
                Nước trong tẩy sạch đời đen tối.
                BẠC trắng đầu ai ước hẹn này.
                Nguyễn Thị An Giang

                Họa : MƠ XUÂN

                Kìa ai ngơ ngẫn dáng hay hay
                Mái tóc thề nghiêng chuổi tháng ngày
                Lều cỏ ươm tình , xuân lay động
                Tranh hoa ướp mật , hạ thôi bay
                Đậm sâu nỗi nhớ khăn choàng cổ
                Bóng nhạt u buồn áo vướng tay
                Hàng buổi đứng nhìn theo dáng ấy
                Mơ thầm sẽ trở lại nơi này

                HNLC April 04-06

                CÂU HÒ ĐIỆU HÁT

                VỚI tiếng mái chèo đánh nhịp hay
                CÂU ca vòng vọng xế chiều ngày
                HÒ lơ con nước triều lên xuống.
                ĐIỆU hát nhân tình cao vút bay.
                HÁT múa mừng trăng mùa lúa mới
                TỰ tình trái gái nối vòng tay.
                NGÀN sông nhớ biển về chung lối.
                XƯA lắm em quên hẳn chốn này
                An Giang


                ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BIẾC.
                VỚI CÂU HÒ ĐIỆU HÁT TỰ NGÀN XƯA



                NÀY CÔ BÉ

                Cô bé ơi này cô có hay
                Em tôi đã lớn tự bao ngày
                Bé không nũng nịu như xưa nửa
                Nhỏ đã hay thầm ngắm lá bay
                Cũng biết giận hờn khi cách biệt
                Vừa hay lưu luyến lúc chia tay
                Biết em nơi ấy còn trong ngóng?
                Yêu dấu trong tôi ngất chốn này
                ~~~~~~~~
                Kìa mái lều tranh đậm bóng hàng dừa
                Cô em bé nhỏ cũng vừa biết yêu

                HNLC April 05-06




                CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG

                EM vẫn chờ mong tin tức hay.
                NHỚ người và ngóng đợi từng ngãy
                KHÔNG gian hai đứa còn hay mất.
                NGÀY tháng chúng mình có thoáng bay.
                MỪNG hội trăng tròn vui nước lớn.
                MÙA đầu cầy cấy chẳng rời tay.
                LÚA đồng đã gặt lòng thư thái.
                CHÍN nhớ, thương anh ở chỗ này
                An Giang

                ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BIẾC.
                VỚI CÂU HÒ ĐIỆU HÁT TỰ NGÀN XƯA
                EM NHỚ KHÔNG NGÀY MỪNG MÙA LUÁ CHÍN.
                Ta bên nhau em e thẹn sao vừa.

                Đây An Giang giòng sông xanh nước bạc.


                An Giang

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 01:18:09 bởi Nguyen Thi An Giang >
                #23
                  Trần Thảo Uyên 06.04.2006 06:07:25 (permalink)
                  0

                  Kính tặng chị An Giang bài thơ CỨ TƯỞNG
                  Thảo My yêu mến chị , mong rằng chị đừng buồn những chuyện gì đã xảy ra chung quanh, coi như không có , mình lấy lòng người quân tử mà đối xử. Em thấy chị rất hay, rất cảm phục khi chị đã sửa lại bài thơ. Chị ơi, chị đúng là chính danh quân tử
                  Thảo My

                  CỨ TƯỞNG

                  Cứ tưởng trang Đường trong đẹp mãi.
                  Ai ngờ phút chốc đã toang hoang.
                  Nhớ người muôn thuở yêu Đường luật.
                  Giận kẻ bây giờ muốn phá ngang.
                  Đề chủ trang thơ giờ đã đổi.
                  Ý thơ ghét hận mạnh tay phang.
                  Cớ sao không giữ tâm bình thản.
                  Đọc tựa trang thơ muốn chạy làng.

                  Đọc tựa trang thơ muốn chạy làng.
                  To mồm sỉ nhục lại phùng mang.
                  Vú to miệng trẻ tha hồ lấp.
                  Miệng lớn dao to lại dữ dằn.
                  Đường luật trang thơ đâu có thế.
                  Đường thi tao nhã nét nghiêm trang.
                  Hỏi người quân tử trang trai gái.
                  Sao ở trang thơ có bạo tàn
                  Tôn Nữ Thảo My
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 06:10:58 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                  #24
                    vũkimThanh 06.04.2006 06:41:24 (permalink)
                    0
                    Thân tặng Nguyễn thị An Giang và Tôn Nữ Thảo My

                    XIN ÐỪNG BI QUAN

                    Chớ nghĩ Ðường thơ có bạo tàn
                    Người ơi sóng nổi chớ hoang mang
                    Ðôi khi bạn hữu yêu đùa tếu
                    Dáng ngọc thuyền trăng tưởng vỡ tan
                    Núi vẫn nhu mì cười nắng quái
                    Sông hờn tấu khúc cát bình an
                    Thi nhân lóng lánh muôn bằng trắc
                    Toả sắc hòa đồng mộng chứa chan

                    Vũ kim Thanh
                    #25
                      Nguyen Thi An Giang 06.04.2006 10:35:00 (permalink)
                      0


                      THI NHÂN ƠI THI NHÂN

                      Thi nhân với lại chẳng thi nhân
                      Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
                      Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
                      Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
                      Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
                      Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
                      Mặc Tử ngày nay mà sống lại
                      Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
                      An Giang
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 15:02:09 bởi Nguyen Thi An Giang >
                      #26
                        Trần Thảo Uyên 07.04.2006 04:42:20 (permalink)
                        0
                        Kính gởi chị An Giang
                        Em tức lắm, đã trả lời bọn họ gởi đến chị những lời em viết để chị tường
                        Thảo My


                        Chào Thanh Hai

                        Cám ơn Thanh Hai đã cố gắng gạt qua một bên sự nổi giận, nóng nảy để đọc bài thơ của Thảo My, đọc xong rồi tiếp tục nổi giận.

                        Thảo My không biết bạn tìm những gì trong thơ Thảo My , những vần thơ tuyệt tác, đúng niêm , đúng luật hay là những triết lý sâu xa để học hỏi??? Rất tiếc Thảo My không có những thứ bạn đòi hỏi. Bạn nên tìm ở trong thư viện, nên tham khảo nhũng bậc tiền bối đừng trông mong vào Thảo My.

                        Thảo My mới chập chững làm thơ, nhất là loại thơ Đường, dở ẹc , đọc xong bịt mũi chạy không kịp " Thương thay cái mũi vô duyên. Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An " Thảo My chân thành cám ơn bạn đã thẳng tay phê bình, Thảo My thấy bạn còn nhẹ tay nhẹ chân đối với một phụ nữ chưa biết bạn là ai, chưa làm mất lòng bạn bao giờ, hơn nữa bài thơ của Thảo My nói lên sự ấm mức vì bị coi thường " Giới Nữ chỉ là tôi mọi chỉ xứng đáng đứng hầu bàn, tham tiền tham bạc, nghe trộm chuyện , Nữ sĩ Huyện Thanh Quan , Văn hào Hồ Xuân Hương chỉ nhì nhằng " tại sao bạn lại nổi giận nhỉ??? Hay là Thảo My dám cả gan nói đụng đến , dù là chỉ chạm nhẹ vào sợi tóc , chân lông phái nam mà bạn đã nhảy chồm lên hung tàn như vậy đối với một cô gái , mà bạn quên, hoặc giả bộ quên những nguyên nhân của nó, mà bạn chỉa trăm mũi kiếm độc ác hầm hè đâm vào chị An Giang và Thảo My thôi.

                        Xuyên qua vụ án chỉ thấy chị An Giang biết phải biết trái sửa lại bài thơ, mà không nghe thấy , không ai nói tới những kẻ gây ra sóng gió sửa lại thơ của họ, toàn là nguỵ biện , rồi hùa lại xâu xé chị An Giang. Ức hiếp chị Giang đến đường cùng thử hỏi khí phách nam nhi ở chỗ nào.

                        Thảo My tức lắm , mượn diễn đàn phơi bày tâm sự, mong tìm những sự cảm thông của quý bạn hiểu được nỗi lòng cuả Thảo My nói riêng và phụ nữ nói chung.
                        Thân chào Thanh Hai


                        #27
                          Nguyen Thi An Giang 08.04.2006 07:52:27 (permalink)
                          0

                          MAI LAN CÚC TRÚC

                          Thú vui xướng vịnh cũng hay hay
                          Cay cú cùng thơ bận tối ngày
                          Mơn mởn đẫm sương hoa CÚC nở
                          Phất phơ trước gió cánh LAN bay
                          Đây bài xướng họa MAI khoe sắc
                          Nọ rượu trong ly TRÚC ấm tay
                          Nặng nợ duyên thơ đâm ngớ ngẩn
                          Quanh quanh quẩn quẩn mãi trong này

                          Nguyễn Thị An Giang


                          Thân họa : NGƯ TIỀU CANH MỤC

                          Ngư ông bắt cá quả là hay
                          Tiều lão trên non đốn cả ngày
                          Canh lữ gieo mùa cây trĩu hạt
                          Mục đồng thổi sáo tiếng xa bay
                          Vui cùng ruộng rẫy khôn chùn bước
                          Thú với sông hồ khó rảnh tay
                          Điền trạch ung dung ta một cõi
                          Viên trung thanh tịnh chỉ nơi này.

                          HNLC April 04-06

                          Phần này xong rồi , bây giờ đến họa liên khúc

                          AN GIANG NƯỚC BIẾC , CÂU HÒ ĐIỆU HÁT , CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG , BÊN EM

                          họa : AN GIANG NƯỚC BIẾC

                          ĐÂY xứ sông xanh anh có hay.
                          AN cư lập nghiệp đã bao ngày.
                          GIANG hồ viển khách dừng chân bước.
                          GÌÒNG nước chim trời lả cánh bay
                          SÔNG chở duyên lành neo bến đậu.
                          XANH tươi mạ lúa nối vòng tay.
                          NƯỚC, trời bàng bạc màu sương khói
                          BIẾC mắt ai trao hẹn đợi này

                          An Giang

                          CÂU HÒ ĐIỆU HÁT

                          VỚI tiếng mái chèo đánh nhịp hay
                          CÂU ca vòng vọng xế chiều ngày
                          lơ con nước triều lên xuống.
                          ĐIỆU hát nhân tình cao vút bay.
                          HÁT múa mừng trăng mùa lúa mới
                          TỰ tình trái gái nối vòng tay.
                          NGÀN sông nhớ biển về chung lối.
                          XƯA lắm em quên hẳn chốn này

                          An Giang

                          CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG

                          EM vẫn chờ mong tin tức hay.
                          NHỚ người và ngóng đợi từng ngãy
                          KHÔNG gian hai đứa còn hay mất.
                          NGÀY tháng chúng mình có thoáng bay.
                          MỪNG hội trăng tròn vui nước lớn.
                          MÙA đầu cầy cấy chẳng rời tay.
                          LÚA đồng đã gặt lòng thư thái.
                          CHÍN nhớ, thương anh ở chỗ này

                          An Giang

                          BÊN EM

                          TA đã trao nhau vạn ý hay
                          BÊN giòng sóng biếc chảy đêm ngày
                          EM yêu những buổi chiều sông vắng.
                          EM thích ngắm nhìn mây trắng bay.
                          E ấp chuyện lòng cười lẻn bẻn.
                          THẸN thùng ngày cưới nhẫn đeo tay.
                          SAO em còn nhớ ngày hôm ấy
                          VỪA hưởng nụ hôn nóng bỏng này

                          Nguyễn Thị An Giang

                          ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BIẾC.
                          VỚI CÂU HÒ ĐIỆU HÁT TỰ NGÀN XƯA
                          EM NHỚ KHÔNG NGÀY MỪNG MÙA LUÁ CHÍN.
                          TA BÊN EM, EM E THẸN SAO VỪA.


                          Tới phần họa liên khúc cùa HNLC


                          TÌNH QUÊ , NÀY CÔ BÉ , LỐI VỀ , CÓ ANH CHỜ.

                          TÌNH QUÊ

                          Kìa bao thôn nữ múa ca hay
                          Mái lá đơn sơ vẫn tháng ngày
                          Lều vách mong manh mưa lạnh thấm
                          Tranh vừng che chở gió lùa bay
                          Đậm đà tình nghĩa qua tia mắt
                          Bóng bẩy câu duyên xiết chặt tay
                          Hàng xóm cận kề thân thiết nhớ
                          Dừa xanh trĩu nặng An Giang này.

                          NÀY CÔ BÉ

                          bé ơi này cô có hay
                          Em tôi đã lớn tự bao ngày
                          không nũng nịu như xưa nửa
                          Nhỏ đã hay thầm ngắm lá bay
                          Cũng biết giận hờn khi cách biệt
                          Vừa hay lưu luyến lúc chia tay
                          Biết em nơi ấy còn trong ngóng?
                          Yêu dấu trong tôi ngất chốn này

                          LỐI VỀ

                          Chờ đợi ai mà ai có hay
                          Anh nghe mơ ước lớn từng ngày
                          Theo cơn mưa lũ tình dâng sóng
                          Với dáng em hiền áo trắng bay
                          Sóng mắt long lanh trao nỗi nhớ
                          Bước thầm khe khẻ gửi bàn tay
                          Đường mưa trơn trợt dìu chung lối
                          Chiều xuống êm êm ngõ nhớ này

                          CÓ ANH CHỜ

                          Để những đêm buồn anh mới hay
                          Bao nhiêu nhung nhớ chất theo ngày
                          cùng chung bước bên nhau mãi
                          Ước được trọn lòng chấp cánh bay
                          Theo gió tình dâng cao ngút mắt
                          Diều chao chở mộng chất đầy tay
                          Lên trên tột đĩnh tình ngây ngất
                          Cao lững từng mây hạnh phúc này

                          ~~~~~~ *** ~~~~~~

                          Kìa mái lều tranh đậm bóng hàng dừa
                          Cô em bé nhỏ cũng vừa biết yêu
                          Chớ anh theo với sóng bước đường chiều
                          Để bao mơ ước theo diều lên cao.

                          HNLC April 05-06

                          _____________________________


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 08:05:52 bởi Nguyen Thi An Giang >
                          #28
                            Nguyen Thi An Giang 08.04.2006 08:27:35 (permalink)
                            0

                            ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BẠC.
                            NƯÓC MÊNH MÔNG LẤP LÁNH ÁNH SAO RƠI
                            Bóng dừa xanh che mát chỗ em ngồi.
                            Muà lúa chín tóc em thơm trong gió

                            AN GIANG

                            ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BẠC
                            GIÒNG AN GIANG NƯỚC BẠC

                            ĐÂY sợi tơ duyên buộc chẳng hay.
                            AN nhiên tự tại tháng, năm, ngày. . .
                            GIANG tay cố niú thời gian lại.
                            GIÒNG tóc thêm dài để gió bay.
                            SÔNG chảy về nguồn - vang tiếng suối.
                            Xanh màu hy vọng- ấm vòng tay.
                            Nước trong tẩy sạch đời đen tối.
                            BẠC trắng đầu ai ước hẹn này.

                            Nguyễn Thị An Giang

                            --HNLC--

                            Họa : MƠ XUÂN

                            Kìa ai ngơ ngẫn dáng hay hay
                            Mái tóc thề nghiêng chuổi tháng ngày
                            Lều cỏ ươm tình , xuân láy động
                            Tranh hoa ướp mật , hạ thôi bay
                            Đậm sâu nỗi nhớ khăn choàng cổ
                            Bóng nhạt u buồn áo vướng tay
                            Hàng buổi đứng nhìn theo dáng ấy
                            thầm sẽ trở lại nơi này

                            HNLC April 04-06

                            NƯỚC MÊNH MÔNG LẤP LÁNH ÁNH SAO RƠI

                            BẾN NƯỚC AN GIANG
                            NƯỚC bạc An Giang sóng nhấp nhô.
                            MÊNH mang trắng xoá bụi mưa mờ.
                            MÔNG lung lạc bến thuyền lơi mái.
                            LẤP loáng chân trời mây lửng lơ.
                            LÁNH gió chim BẰNG nghiêng cánh đậu.
                            ÁNH trăng đáy nước ánh vàng tơ.
                            SAO băng vụt xé sương khuya lạnh.
                            RƠI vọng tiếng đêm sóng vỗ bờ
                            [An Giang

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 11:05:36 bởi Nguyen Thi An Giang >
                            #29
                              Nguyen Thi An Giang 08.04.2006 22:09:08 (permalink)
                              0

                              ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BIẾC.
                              VỚI CÂU HÒ ĐIỆU HÁT TỰ NGÀN XƯA
                              EM NHỚ KHÔNG NGÀY MỪNG MÙA LUÁ CHÍN.
                              TA BÊN EM, EM E THẸN SAO VỪA.

                              ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BẠC.
                              NƯÓC MÊNH MÔNG LẤP LÁNH ÁNH SAO RƠI
                              BÓNG DỪA XANH TƯƠI MÁT DÁNG EM NGỒI
                              Muà trái ngọt tóc em thơm trong gió

                              Đây An Giang đất lành chim làm tổ
                              - - - - - -
                              - - - - - -
                              - - - - - -

                              An Giang

                              --HNLC--

                              Họa : MƠ XUÂN

                              Kìa ai ngơ ngẫn dáng hay hay
                              i tóc thề nghiêng chuổi tháng ngày
                              Lều cỏ ươm tình , xuân láy động
                              Tranh hoa ướp mật , hạ thôi bay
                              Đậm sâu nỗi nhớ khăn choàng cổ
                              Bóng nhạt u buồn áo vướng tay
                              Hàng buổi đứng nhìn theo dáng ấy
                              thầm sẽ trở lại nơi này

                              HNLC April 04-06


                              Kìa mái lều tranh đậm bóng hàng mơ
                              Em ngồi chải tóc vẩn vơ chuyện lòng

                              TÌNH CŨ

                              Em có mơ vùng biển sóng nhô
                              Ngồi xem từng đợt tít xa mờ
                              Chải suông bao nỗi buồn cao ngút
                              Tóc rối những sợi tình lững lơ
                              Vẫn nhốt tim lòng sầu trắc trở
                              vào gan dạ nát đường tơ
                              Chuyện xưa ngỡ đã chìm quên lãng
                              Lòng mãi nhớ thương chẳng bến bờ

                              HNLC April 07-06


                              AN GIANG

                              ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BẠC

                              GIÒNG AN GIANG NƯỚC BẠC

                              ĐÂY sợi tơ duyên buộc chẳng hay.
                              AN nhiên tự tại tháng, năm, ngày. . .
                              GIANG tay cố niú thời gian lại.
                              GIÒNG tóc thêm dài để gió bay.
                              SÔNG chảy về nguồn - vang tiếng suối.
                              XANH màu hy vọng- ấm vòng tay.
                              NƯỚC trong tẩy sạch đời đen tối.
                              BẠC trắng đầu ai ước hẹn này.

                              Nguyễn Thị An Giang


                              NƯỚC MÊNH MÔNG LẤP LÁNH ÁNH SAO RƠI

                              BẾN NƯỚC AN GIANG

                              NƯỚC bạc An Giang sóng nhấp nhô.
                              MÊNH mang trắng xoá bụi mưa mờ.
                              MÔNG lung lạc bến thuyền lơi mái.
                              LẤP loáng chân trời mây lửng lơ.
                              LÁNH gió chim BẰNG nghiêng cánh đậu.
                              ÁNH trăng đáy nước sáng vàng tơ.
                              SAO băng vụt xé sương khuya lạnh.
                              RƠI vọng tiếng đêm sóng vỗ bờ
                              An Giang

                              BÓNG DỪA XANH TƯƠI MÁT DÁNG EM NGỒI


                              CON GÁI XỨ AN GIANG

                              BÓNG ai thấp thoáng khuyất sau rèm.
                              DỪA trái trong lành mướt tóc em.
                              XANH biếc tầng mây màu mắt ngọc.
                              TƯƠI hồng nắng sớm thắm môi duyên.
                              MÁT lòng khách đến câu chào hỏi.
                              DÁNG bước em đi dấu nỗi niềm.
                              EM đẹp như giòng sông nước bạc.
                              NGỒI chờ anh đến đắm lòng thêm.
                              An Giang


                              ĐÂY AN GIANG GIÒNG SÔNG XANH NƯỚC BẠC.
                              NƯÓC MÊNH MÔNG LẤP LÁNH ÁNH SAO RƠI
                              BÓNG DỪA XANH TƯƠI MÁT DÁNG EM NGỒI
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 68 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1007 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9