Giòng An Giang
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 68 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1007 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 05.07.2006 08:48:26 (permalink)
0
Gởi ông LCR

Khi vào vnthuquan tôi vui tươi, hồn nhiên không chút buồn phiền, không bị hoảng sợ, hoang mang. Tôi bỏ dở cả một chương trình học. Ông đã gây cho tôi một chứng bệnh trầm cảm u buồn. Tôi bắt đền ông. Tôi hận ông. Ghét ông
Tôi hỏi ông bài thơ Mẹ, CHị, Vợ có dính dáng gì đến ông, tôi chỉ hoạ lại bài thơ BHD2 vì thấy bất bình. ( Tôi đã biết bao nhiêu lần viết thư cho ông cải chính ) Sao ông lại lăng nhục tôi như thế từ trang thơ 55 đến trang 69. Ông có thù oán với HB thì là chuyện riêng của ông , tại sao ông lại lôi cuốn tôi vào chuyện thị phi đó. Ông sỉ nhục tôi Không chừa một từ nào xấu xa nào cả!!! Tại sao??? Tại sao


Hí họa Vịnh cái tên Nguyễn Thị An Giang
(Họa ngược)

Từ trước đến nay giữa thế gian
Quần hồng chỉ biết... đứng hầu bàn
Suốt đời cam cảnh sau màn gió
Một kiếp hợm mình với nữ trang
Bà Huyện theo thời danh phận gái
Xuân Hương phá lệ phải nhì nhằng
Vậy nên mới mượn cầy thay cẩu
Để biết trên đời có Nguyễn Giang*
BHD2


TB : Cháu ko hiểu tại sao Bác Lá lại "quan tâm" đến cô An Giang như vậy?? nhưng cháu cũng xin góp một bài cho vui ! mong cô đừng giận


MẸ , CHỊ , Vợ
Qua sông lỡ chuyến hận trường giang
Không trách ta sao lại lắng nhằng
Núp bóng hồng quần bao những kẻ
Mượn danh nữ giới những hiền trang
Kia bà Trưng Trắc lưu danh sử
Nọ tướng Triệu nhi sách đã bàn
Phận gái là gì? MẸ, CHỊ, Vợ
Xin đừng bôi nhọ giữa nhân gian
Nguyễn Thị An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 08:52:56 bởi Nguyen Thi An Giang >
#76
    Trần Mạnh Hùng 06.07.2006 11:23:31 (permalink)
    0

    Gởi đến An Giang một lời nhắn chân tình


    ĐỪNG NHẮC NỮA

    Nhắc lại làm chi chuyện đã qua.
    Khuấy giòng tâm sự đã phai nhòa.
    Đổ dầu vào lửa trong can gián.
    Khởi đống tàn tro nỗi bất hòa
    Khích bắc, động nam cho rối loạn.
    Khuyên chồng, xúi vợ phá cang gia.
    Tại sao lại có vài mô đắp.
    Cản trở đời vui sống thái hoà.
    Trần Mạnh Hùng

    ĐỪNG NHẮC NỮA - II -

    Thôi nhắc làm chi chuyện đã qua.
    Giòng xe ùm tắc đã qua phà.
    Thời gian chờ đợi bao nôn nóng.
    Thời khắc quay cuồng đã thoáng qua.
    Đường xá thong dong vui biết mấy.
    Cửa hàng bận rộn khách gần xa.
    Thẩn thơi đây đó lòng thư thái.
    Ùm tắc lưu thông cũng chẳng là . . .
    Trần Mạnh Hùng


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 11:26:56 bởi Tran Manh hung >
    #77
      Ngo Huu Doan 13.07.2006 14:50:58 (permalink)
      0
      VỊNH HÌNH NTAG

      Em đẹp tình em cứ nhấp nhô
      Cho gã phiêu bồng cứ muốn vô
      Chữ nghĩa cứ cong hình xoắn ốc
      Viết ra ngại ngại với giang hồ !

      Hi..hi...hi ...
      #78
        Conangdongdanh 13.07.2006 16:59:28 (permalink)
        0
        An Giang nè Đỏng Đảnh đã đọc hết những bài thơ AG viết ở d d
        .Thấy An Giang làm thơ đường rất khá nhiều bài có hồn.Thích những bài viết về quê hương.Vậy AG vướng lòng mình vào những chuyện trẻ con kia làm gì sao không hướng ngòi bút mình viết cho những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời hay cho những người thân yêu của mình.AG hãy viết đi như vậy bạn sẽ thấy nhiều niềm vui vẫn chờ AG đó Đ Đ vào d d cũng có nhiều người châm chọc nhưng thôi kệ mỗi người một tính biết thì tránh.
        Chúc AG vui nhé qua khỏi trầm cảm u buồn.

        Mình không biết làm thơ đường tặng AG bài thơ này coi như cái nháy mắt làm quen.



        NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU


        Nếu dòng sông không có thuyền trở lại
        Buổi chiều tà sẽ chẳng có nghĩa gì đâu
        Thiếu tiếng cười ,hơi ấm ở nơi anh
        Trong em sẽ chẳng còn đâu hạnh phúc

        Anh hãy để tháng năm buồn trôi nhé
        Vội vàng chi cho nước mắt rơi buồn
        Để đêm xuống sương rơi không lạnh lẽo
        Để trăng gầy không héo hắt đêm thu

        Nỗi nhớ nào mang nặng lời nguyện ước
        Em ôm trăng ru những giấc mơ hồng
        Gió ngàn năm thổi mãi khúc thiên thu
        Em vẫn dõi ngày cố nhân quay lại

        Hãy để những cánh buồm xanh hi vọng
        Đang khát gió nơi đại dương xa vắng
        Tìm lại về bến sông xưa em đợi
        Một lời yêu dẫu năm tháng muộn màng

        Và hãy để những cánh diều no gió
        Viết lời yêu gửi tới triệu triệu trái tim
        Những trái tim sẽ đập mạnh vì yêu
        Đốt cháy hết dĩ vãng buồn đau nhé

        Những bài thơ em viết còn dang dở
        Vần nối vần tay lại tìm nắm tay
        Đừng phí hoaì tuổi xuân đầy mơ ước
        Cuộc đời nhiều ý nghĩa lắm bạn ơi !




        #79
          Nguyen Thi An Giang 13.07.2006 22:28:30 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Conangdongdanh

          An Giang nè Đỏng Đảnh đã đọc hết những bài thơ AG viết ở d d
          .Thấy An Giang làm thơ đường rất khá nhiều bài có hồn.Thích những bài viết về quê hương.Vậy AG vướng lòng mình vào những chuyện trẻ con kia làm gì sao không hướng ngòi bút mình viết cho những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời hay cho những người thân yêu của mình.AG hãy viết đi như vậy bạn sẽ thấy nhiều niềm vui vẫn chờ AG đó Đ Đ vào d d cũng có nhiều người châm chọc nhưng thôi kệ mỗi người một tính biết thì tránh.
          Chúc AG vui nhé qua khỏi trầm cảm u buồn.

          Mình không biết làm thơ đường tặng AG bài thơ này coi như cái nháy mắt làm quen.



          NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU


          Nếu dòng sông không có thuyền trở lại
          Buổi chiều tà sẽ chẳng có nghĩa gì đâu
          Thiếu tiếng cười ,hơi ấm ở nơi anh
          Trong em sẽ chẳng còn đâu hạnh phúc

          Anh hãy để tháng năm buồn trôi nhé
          Vội vàng chi cho nước mắt rơi buồn
          Để đêm xuống sương rơi không lạnh lẽo
          Để trăng gầy không héo hắt đêm thu

          Nỗi nhớ nào mang nặng lời nguyện ước
          Em ôm trăng ru những giấc mơ hồng
          Gió ngàn năm thổi mãi khúc thiên thu
          Em vẫn dõi ngày cố nhân quay lại

          Hãy để những cánh buồm xanh hi vọng
          Đang khát gió nơi đại dương xa vắng
          Tìm lại về bến sông xưa em đợi
          Một lời yêu dẫu năm tháng muộn màng

          Và hãy để những cánh diều no gió
          Viết lời yêu gửi tới triệu triệu trái tim
          Những trái tim sẽ đập mạnh vì yêu
          Đốt cháy hết dĩ vãng buồn đau nhé

          Những bài thơ em viết còn dang dở
          Vần nối vần tay lại tìm nắm tay
          Đừng phí hoaì tuổi xuân đầy mơ ước
          Cuộc đời nhiều ý nghĩa lắm bạn ơi !



          An Giang cám ơn tấm lòng cảm thông của Cô nương Đổng Đảnh , Giang ghi nhận những lời khuyên của tỉ


          Nếu dòng sông không có thuyền trở lại (*)
          Buổi chiều tà sẽ chẳng có nghĩa gì đâu
          Conangdongdanh

          BẾN XƯA

          Nếu dòng sông không có thuyền trở lại (*)
          Sông rũ buồn tràn ngập nước triều dâng.
          Sóng rì rào trao những lời tâm sự
          Để gío về trêu cợt nỗi mênh mang

          Buổi chiều tà sẽ chẳng có nghĩa gì đâu (*)
          Vắng bóng thân yêu con thuyền neo bến
          Nhớ những chiều xưa khi thuyền ghé đến.
          Sóng quanh thuyền kể lể chuyện về nhau
          Rối rít hàn huyên nồng ấm ngọt ngào.
          Của quyến luyến của mối tình sóng nước
          Rồi một hôm... thuyền quên lời hẹn ước
          Vui phiêu du... quên hẳn bến sông xưa....
          . . . .

          Nếu dòng sông không có thuyền trở lại
          Sông rũ buồn tràn ngập nước triều dâng.
          An Giang

          (*) Thơ của Conangdongdanh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 22:35:56 bởi Nguyen Thi An Giang >
          #80
            Conangdongdanh 14.07.2006 23:58:32 (permalink)
            0



            Nếu dòng sông không có thuyền trở lại
            Sông rũ buồn tràn ngập nước triều dâng.
            An Giang


            Nếu dòng sông không bên lở bên bồi
            Mà lở mãi sông sẽ là vô tận
            Tình em như con sóng xanh lạc lối
            Giữa biển khơi không tìm được bến con đò

            Nếu dòng sông không bên lở bên bồi
            Mà bồi mãi thuyền đâu còn những lối
            Và tình em khát chờ nơi bến đợi
            Giữa cát vàng em hát lời nhớ thương.









            #81
              Nguyen Thi An Giang 15.07.2006 04:17:13 (permalink)
              0

              Nếu dòng sông không bên lở bên bồi
              Mà lở mãi sông sẽ là vô tận
              Tình em như con sóng xanh lạc lối
              Giữa biển khơi không tìm được bến con đò

              Nếu dòng sông không bên lở bên bồi
              Mà bồi mãi thuyền đâu còn những lối
              Và tình em khát chờ nơi bến đợi
              Giữa cát vàng em hát lời nhớ thương.
              Conangdongdanh

              NẾU MỘT NGÀY

              NẾU một ngày anh không nhớ đến.
              DÒNG đời là một cõi mờ sương.
              SÔNG trăn trở bên bồi, bên lở.
              KHÔNG trách hờn vẫn nhớ, vẫn mong.
              BÊN cạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm.
              LỠ duyên tình tất cả hư không.
              BÊN anh dù một giây huyền ảo.
              BỒI đắp tình yêu thật mặn nồng
              An Giang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 04:20:12 bởi Nguyen Thi An Giang >
              #82
                tulipdenus 15.07.2006 05:54:43 (permalink)
                0
                ĐỪNG:

                Dòng sông dậy sóng một chiều đông
                Con nước dâng cao dồn chất chồng
                Sầu chẳng kịp hay liền ập đến
                Vui thì gió thoảng vội chênh chông
                Có ai yên dạ khi dâu bể?
                Nào kẻ ấm lòng lúc dậy giông?
                Âu lẽ chuyện đời không trọn vẹn
                Đừng mang theo mãi úa tim hồng

                AG thân mến, mong bạn yên lòng!chuyện đã qua, mong rằng sẽ qua
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2006 01:24:10 bởi tulipdenus >
                #83
                  Nguyen Thi An Giang 21.07.2006 02:20:03 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: tulipdenus

                  ĐỪNG:

                  Dòng sông dậy sóng một chiều đông
                  Con nước dâng cao dồn chất chồng
                  Sầu chẳng kịp hay liền ập đến
                  Vui thì gió thoảng vội chênh chông
                  Có ai yên dạ khi dâu bể?
                  Nào kẻ ấm lòng lúc dậy giông?
                  Âu lẽ chuyện đời không trọn vẹn
                  Đừng mang theo mãi úa tim hồng

                  AG thân mến, mong bạn yên lòng!chuyện đã qua, mong rằng sẽ qua


                  Cám ơn Huynh Tulipdenus đã viếng thăm và gởi PM an ủi Giang

                  Thân chúc Huynh cùng gia quyến vạn sự yên vui
                  #84
                    Ngo Huu Doan 21.07.2006 08:52:42 (permalink)
                    0
                    CHẢY ĐÂU SÔNG ƠI

                    Chảy đâu chảy mãi vậy trường Giang?
                    Non cao ngờ ngợ đã dỡ dang
                    Thiên thu dẫu biết đời vẫn thế
                    Thôi hãy hẹn nhau chốn niết bàn !

                    Mùa thu sương khói lam dòng chảy
                    Xuân lại tầng không chim én bay
                    Thiết nghĩ đời sông còn vui lắm
                    Hãy yêu cho đẹp nước non này !

                    NHD

                    Nhớ vào đây chơi thường xuyên An Giang nhé ! Chúc một ngày tốt lành !
                    #85
                      Lưu Vĩnh Hạ 22.07.2006 03:10:46 (permalink)
                      0
                      Chào chủ nhà NTAG và tất cả các bạn trong vườn thơ ,làm thân người viễn xứ thì ai mà không nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhất la những kỷ niệm thuở còn bé thơ , LVH cũng đã được sinh hoạt nơi miền quê hương sông nước vài năm , nói sao hết những thân thương của cái nét mộc mạc chân quê mà tình nghĩa đậm đà


                      TÌNH QUÊ


                      Con đò chở nặng tình quê
                      Tôi về heo hút con đê năm nào
                      Vẫn còn hiu hắt hàng cau
                      Bông so đũa trắng thương sao quê nghèo

                      Ngoài vười dậu đổ bìm leo
                      Tím màu hoa rụng nghiêng treo trên giàn
                      Gió trưa thổi lũy tre làng
                      Tiếng gà chim chíp lạc đàn tìm nhau

                      Ghập ghềnh mấy nhịp cầu ao
                      Nghe con nước chảy thuở nào còn đây
                      Mù u cánh bướm vàng bay
                      Lời ru ngày trước phư phai phôi rồi

                      Đâu đây tiếng võng trưa hè
                      Của em của thuở dật dờ ước mơ
                      Bồng con bên dậu mồng tơi
                      Nhìn tôi mà nước mắt rơi nhạt nhòa

                      ******

                      Đường về quê cũ quanh quanh
                      Nghiêng nghiêng mặt nước xanh xanh bóng dừa
                      nắng vàng hôn mái nhà thưa
                      Con đò nặng khách sóng đưa ghập ghềng (*)
                      #86
                        Huyền Băng 10.08.2006 09:47:39 (permalink)
                        0
                        Hoan hô An Giang,

                        Hoan hô An Giang đã hưởng ứng lời kêu gọi lập trang thơ lưu trữ , như vậy kể từ bây giờ những thơ AG đối đáp ở trang thơ bạn, AG copy đem về trang lưu trữ của mình hén ! Còn ở trang này AG sáng tác theo cảm hứng riêng mình, hoặc các bạn cùng đến đây để giao lưu với AG.

                        Để cho hai trang thơ chính và lưu trữ của mình đẹp. Bài nào thuộc dạng đối đáp đã đưa qua lưu trữ rồi thì An Giang xoá ở đây đi. Khi người ta vào đọc trang thơ chính của An Giang xong, người ta vào trang lưu trữ sẽ khám phá thêm chớ không phải đọc lại cái đã đọc.


                        Đây là 2 link trang thơ của An Giang, An Giang copy hai link thơ này vào phần hồ sơ cá nhân và dán nó vào dưới chữ ký, nó sẽ xuất hiện mỗi lần AG post bài, dù ở đâu, nó sẽ giúp AG trở về trang của mình nhanh chóng

                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

                        Thân mến,
                        HB


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6C083AF4C54C4AC2948D335275E861D0.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 09:50:18 bởi Huyền Băng >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          VANNH 10.08.2006 10:33:31 (permalink)
                          0

                          NẾU MỘT NGÀY

                          NẾU một ngày anh không nhớ đến.
                          DÒNG đời là một cõi mờ sương.
                          SÔNG trăn trở bên bồi, bên lở.
                          KHÔNG trách hờn vẫn nhớ, vẫn mong.
                          BÊN cạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm.
                          LỠ duyên tình tất cả hư không.
                          BÊN anh dù một giây huyền ảo.
                          BỒI đắp tình yêu thật mặn nồng
                          An Giang


                          NẾU

                          Nếu một mai anh trở lại
                          Dòng Hương Giang còn dìu dặt câu hò
                          Sông êm đềm hay sóng gió nổi lên
                          Không còn nhớ những vần thơ hò hẹn?
                          Bên miệt vườn tuần trăng còn nguyên vẹn
                          Lở bến chờ để người phải ra đi
                          Bên người về lời nguyền vẫn còn ghi
                          Bồi đắp vần thơ những ngày mình xa cách.


                          VANNH
                          #88
                            KimGiang 10.08.2006 13:36:42 (permalink)
                            0
                            *An Giang! Đến bây giờ KG vẫn chưa tin là thật, được nghe giọng chuông vàng của người con gái miền sông nước.
                            Cho KG họa với Ang Giang và VANNH nha:

                            NẾU MỘT NGÀY

                            NẾU một ngày anh không nhớ đến.
                            DÒNG đời là một cõi mờ sương.
                            SÔNG trăn trở bên bồi, bên lở.
                            KHÔNG trách hờn vẫn nhớ, vẫn mong.
                            BÊN cạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm.
                            LỠ duyên tình tất cả hư không.
                            BÊN anh dù một giây huyền ảo.
                            BỒI đắp tình yêu thật mặn nồng
                            An Giang

                            NẾU

                            NẾU một mai anh trở lại
                            DÒNG Hương Giang còn dìu dặt câu hò
                            SÔNG êm đềm hay sóng gió nổi lên
                            KHÔNG còn nhớ những vần thơ hò hẹn?
                            BÊN miệt vườn tuần trăng còn nguyên vẹn
                            LỞ bến chờ để người phải ra đi
                            BÊN người về lời nguyền vẫn còn ghi
                            BỒI đắp vần thơ những ngày mình xa cách.

                            VANNH


                            CÒN

                            DÒNG biếc xanh reo chờ bạn đến
                            HƯƠNG thầm lén tỏa gửi làn sương
                            GIANG tay đắp mãi yên bờ lở
                            CÒN nhớ dâng hoài vỡ bến mong
                            DÌU cả trang thơ vào kỷ niệm
                            DẶT toàn giấc mộng trả hư không
                            CÂU buông bắt cá miền mơ ảo
                            HÒ hẹn giăng ai chút lửa nồng.

                            Kim Giang
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 13:48:26 bởi KimGiang >
                            #89
                              Nguyen Thi An Giang 11.08.2006 23:36:39 (permalink)
                              0
                              BẾN XƯA

                              Nếu dòng sông không có thuyền trở lại (*)
                              Sông rũ buồn tràn ngập nước triều dâng.
                              Sóng rì rào trao những lời tâm sự
                              Để gío về trêu cợt nỗi mênh mang

                              Buổi chiều tà sẽ chẳng có nghĩa gì đâu (*)
                              Vắng bóng thân yêu con thuyền neo bến
                              Nhớ những chiều xưa khi thuyền ghé đến.
                              Sóng quanh thuyền kể lể chuyện về nhau
                              Rối rít hàn huyên nồng ấm ngọt ngào.
                              Của quyến luyến của mối tình sóng nước
                              Rồi một hôm... thuyền quên lời hẹn ước
                              Vui phiêu du... quên hẳn bến sông xưa....
                              . . . .

                              Nếu dòng sông không có thuyền trở lại
                              Sông rũ buồn tràn ngập nước triều dâng.
                              An Giang

                              Nếu dòng sông không có thuyền trở lại (*)

                              NẾU một mai không tròn ước nguyện
                              DÒNG thơ tình có nhắc về nhau.
                              SÔNG thương nhớ cạn nguồn tình nhớ.
                              KHÔNG khổ đau sao nối niềm đau
                              bến xưa tràn đầy kỵ niệm
                              THUYỀN lơi chèo đợi ngóng vì đâu
                              Chị Kim Giang nối tiếp An Giang nhé. An Giang bí vận rồi
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2006 00:48:28 bởi Nguyen Thi An Giang >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 68 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1007 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9