Giòng An Giang
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 68 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1007 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 21.01.2007 10:29:24 (permalink)
0
 
Cũng trong chiều hướng của bác TMH hihihi Pegasus xin mời các bạn hoạ cho vui nhá! Thân mến và cảm ơn trước hén!


Gởi niềm vui…

Mời em dừng lại gởi niềm vui
Gởi phút ngây ngô gởi nụ cười
Gởi nỗi bâng khuâng lòng rạo rực
Gởi niềm xao xuyến dạ vui tươi
Gởi tình bằng hữu lời lưu luyến
Gởi mộng nhân tình tiếng thỏa nguôi
Gởi hết cho nhau bao dấu ái
Gởi điều thanh thỏa gởi tình người

Pegasus 
  
AI !!!!


Ai bảo rằng vui với chẳng vui

Ai kia  mặt lạnh chả thèm cười

Ai mong mặt ấy sao mà ghét

Ai nói mặt này cũng kém tươi

Ai giận u buồn, trông bí xị

Ai hờn ủ rũ, nhớ không nguồi

Ai năn nỉ mãi, cùng thề thốt.

Ai đợi vòng tay ...chỉ một người

Trần Mạnh Hùng
 


 
Không Duyên Nợ

Tôi nói với anh  hãy cứ vui.
Tôi không đùa nữa ,chẳng nên  cười.
Tôi chờ anh nói không buồn nữa
Tôi đợi anh trong dáng trẻ tươi
Tôi hiểu tình anh - sâu thắm thiết
Tôi mong tình bạn - sẽ sầu nguôi
Tôi mong anh hiểu không duyên  nợ.
Xin hãy quyên đi một bóng người
An Giang


Chỉ vui thôi

Tặng An Giang
 
AI  1
Ai bảo với cô tôi mất vui
Ai xem lời hứa chỉ đùa cười.
Ai mang tâm sự ra rao bán
Ai vướng  tơ tình sắc kém tươi
Ai khổ đau nhiều nên ngớ ngẩn.
Ai thương nhớ lắm  sợ lòng nguôi
Ai mơ tưởng đến lời hò hẹn
Ai hững hờ ai. Nhớ một người
TMH
Cũng chỉ vui thôi

Như Chuyện Thật

Em mong anh trọn vẹn niềm vui
Đừng có ngẩn ngơ vắng tiếng cười
Ngày  cũ trôi theo vào dĩ vãng
Ngày mai đón nhận sự trong tươi
Ích gì dằn vặt lời ngoài ý
Chẳng bỏ đau thương chuyện đã nguôi
Người ấy xem ra nhiều khổ não
Yêu nhau, hiểu tính, hiểu cho người
An Giang
Chuyện như thật
Thân tặng anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 10:32:38 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 21.01.2007 11:33:30 (permalink)
0
An Giang xin thân mời hoạ
( Anh HNLC ở đâu An Giang gọi, mời ,anh nè )

Say Mèm
Nhớ khi anh  khẽ nói  "yêu em"
Lòng bỗng lao đao dạ sũng mềm
Là giống  men say, là ngộp thở
Tựa như xao xuyến, tựa  êm đềm.
Lòng run cuống quýt ngây ngơ nữa
Tim đập rộn ràng lính quýnh thêm
Anh nói, em nghe lòng dịu ngọt.
Tình anh ly rượu chuốc say mèm
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 08:51:15 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 23.01.2007 06:18:53 (permalink)
0
CHẲNG MONG
Xuân đến, xuân đi, đến nữa rồi
Xuân rằng xuân cứ mãi xinh tươi.
Em thì mong mỏi xuân đừng đến.
Anh nữa lo nhiều xuân kén chơi
Nhìn sợi tóc mây pha tuyết điểm .
Ngắm làn da mịn nhuộm mù hơi.
Xuân về số tuổi thêm chồng chất.
Ghét lắm. Xuân tan giữa đất trời.
An Giang
1-2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 06:20:30 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 24.01.2007 09:16:38 (permalink)
0
AN GIANG THÂN MỜI HOẠ

NHƯ ĐẮM ĐUỐI

Anh cúi xuống dìu em nhập cuộc.
Bờ môi mềm quấn quýt cuồng ngây
Vòng tay vụng dại ôm không chặt
Đôi mắt mơ màng khép ngất say
Như đắm đuối  tận  cùng đắm đuối.
Như tung bay  tận cõi tung bay
Nụ hôn đầu, thuở tình dâng hiến.
Anh mến yêu -  tròn giấc mộng đ ầy
An Giang
1-2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 09:21:40 bởi Nguyen Thi An Giang >
langtoi 24.01.2007 13:41:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

AN GIANG THÂN MỜI HOẠ

NHƯ ĐẮM ĐUỐI

Anh cúi xuống dìu em nhập cuộc.
Bờ môi mềm quấn quýt cuồng ngây
Vòng tay vụng dại ôm không chặt
Đôi mắt mơ màng khép ngất say
Như đắm đuối  tận  cùng đắm đuối.
Như tung bay  tận cõi tung bay
Nụ hôn đầu, thuở tình dâng hiến.
Anh mến yêu -  tròn giấc mộng đ ầy
An Giang
1-2007


 
THUỞ XƯA
 
Ngày đó còn không thuở tình nồng
Ghé tai anh nói yêu nàng lắm
Ôi vụng dại sao chiếc hôn đầu
Ngỡ trời chao đảo đất cuồng quay
 
 
Còn đó bờ môi nàng ngọt dịu
Hơi thở nồng nàn gấp gáp yêu
Mà nay vội bước sang bến mới
Bỏ lại anh đây mãi ngóng chờ
 
Nguyen Thi An Giang 24.01.2007 22:06:49 (permalink)
0



THUỞ XƯA

Ngày đó còn không thuở tình nồng
Ghé tai anh nói yêu nàng lắm
Ôi vụng dại sao chiếc hôn đầu
Ngỡ trời chao đảo đất cuồng quay


Còn đó bờ môi nàng ngọt dịu
Hơi thở nồng nàn gấp gáp yêu
Mà nay vội bước sang bến mới
Bỏ lại anh đây mãi ngóng chờ

 
Cám ơn Làng tôi nhiều. Bây giờ An Giang có người đồng cảm hoạ thơ.
Một lần nữa cám ơn
Thân
Mong Làng Tôi xướng hoạ với An Giang
langtoi 25.01.2007 18:43:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

CHẲNG MONG
Xuân đến, xuân đi, đến nữa rồi
Xuân rằng xuân cứ mãi xinh tươi.
Em thì mong mỏi xuân đừng đến.
Anh nữa lo nhiều xuân kén chơi
Nhìn sợi tóc mây pha tuyết điểm .
Ngắm làn da mịn nhuộm mù hơi.
Xuân về số tuổi thêm chồng chất.
Ghét lắm. Xuân tan giữa đất trời.
An Giang
1-2007

 
 XUÂN TỰ BẠCH
 
Sưởi ấm cõi lòng lúc giá băng
Xuân nào có tội lúc ghé thăm
Có chăng chỉ là thêm một tuổi
Anh không để ý bận lòng chi?
 
Tình yêu đâu cần phân cao thấp
Cũng chẳng màng gì tuổi tác đâu
Chỉ trách xuân sang đầu thêm bạc 
Song thân thêm tuổi lại thêm lo!
 * Thân hoạ cùng AG! Có gì không phải xin lượng thứ nghe!
Trần Mạnh Hùng 27.01.2007 08:35:52 (permalink)
0
Thân Tặng An Giang như một lời chúc tết.
Chúc vui một năm mới an khang và vui vẻ, phát tài
 
AN GIANG THÂN MỜI HOẠ

NHƯ ĐẮM ĐUỐI

Anh cúi xuống dìu em nhập cuộc.

Bờ môi mềm quấn quýt cuồng ngây

Vòng tay vụng dại ôm không chặt

Đôi mắt mơ màng khép ngất say

Như đắm đuối  tận  cùng đắm đuối.

Như tung bay  tận cõi tung bay

Nụ hôn đầu, thuở tình dâng hiến.

Anh mến yêu -  tròn giấc mộng đ ầy

An Giang

1-2007



Xin hân hạnh làm quen với Thi sỉ vùng nước lợ..
Xin được họa vận.


TỪ GIÃ
Anh đi lặng lẽ người thua cuộc
Bỏ lại nơi nầy những ngất ngây
Chẳng tiếc không hờn và chẳng thấy
Không buồn không giận chẳng hề say
Suối tình chưa cạn sao lại nở
Duyên nợ chẳng tròn chấp cánh bay
Gởi lại em yêu tình trắc trở
Nhờ người tiếp lỡ mối duyên đầy .
PO.1/25/07


LẢ SAY
Anh cúi xuống hôn vừng trán rộng
Má ươm  hồng  rạng nét thơ ngây.
Em nghe chăng -  tiếng lòng thôi thúc
Em thấy  không - màu  mắt  lả say.
Môi hé nở cho tình  hé nở
Hồn  trôi bay  đắm đuối  trôi bay
Vòng tay quấn chặt bờ vai nhỏ.
Hoà  nhập vào nhau giấc mộng đầy
Trần Mạnh Hùng
 
AN GIANG mến
Hai câu 5 và 6 khó quá chừng, An Giang  giống ớt hiểm cay ơi là cay 
  
 

Nguyen Thi An Giang 29.01.2007 04:26:35 (permalink)
0
An Giang thân mời
 
DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu. 
Vòng tay đan ngập cõi thiên đường.
Anh, ơi anh tiếng lòng êm ngọt.
Anh hỡi anh hơi thở ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương.
An Giang
1-2007

Cám ơn anh có lời khen, Giang chẳng dám đâu, nhường cho chị ấy.
An Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2007 11:47:12 bởi Nguyen Thi An Giang >
Trần Mạnh Hùng 10.07.2007 05:53:02 (permalink)
0
Thân gởi An Giang
 
An Giang ơi !
 
Lặn lâu quá rồi, mất tăm mất hơi,
 
Mong đợi An Giang góp vui
Thân
Trần Mạnh Hùng
Nguyen Thi An Giang 23.08.2007 08:47:08 (permalink)
0
THIÊN LÔI SAO KHÔNG ĐÁNH
Thiên lôi không đánh vào anh nhỉ
Cái tánh lăng nhăng, thích ngọai tình.
Miệng lưỡi dẻo trơn như bết mỡ.
Mày râu láng bóng tạo thông minh.
Nói năng bốc nổ lòi ba xạo
Đi đứng ngả nghiêng thấy bất bình 
Gặp gái sán lăn vào tán tỉnh 
Vợ con buồn tủi khóc van xin
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 08:30:11 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 25.08.2007 12:33:07 (permalink)
0
Thả Dê

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời tánh thả dê
Thoáng thấy đàn bà lơ láo liếc.
Đánh mùi gái trẻ gật gù dê.
Sửa sang bộ vó coi ra vẻ
Chải chuốc thân còm giống dáng dê.
Mắt trước mắt sau cưới tủm tỉm.
Trân già lại muốn húc như dê.
An Giang
Nguyen Thi An Giang 25.08.2007 12:41:24 (permalink)
0
Vũ Phu
 
Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
Chồng chỉ hơn trời tánh vũ phu.
Rượu nát lời ra là lớn lối.
Men cay khí bốc tựa quân thù.
Vợ con sợ hãi càng xa lánh.
Bạn hữu hỏang kinh chạy tít mù.
Năm thuở mười thì cơn giã rượu.
Thương con, xót vợ khóc hu hu.
An Giang
Nguyen Thi An Giang 25.08.2007 13:31:53 (permalink)
0
DỐI

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
Chồng chỉ hơn trời nói dối thôi.
Đi sớm về khuya còn lẻo mép.
Nói suôi, ăn ngược nuốt trôi lời.
Mỗi lần xin hứa đâu vào đấy.
Những lúc xin chừa cũng thế thôi.
Hứa hứa, thề thề như chú cuội.
Mười câu khi nói, dối như mười.
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 13:33:19 bởi Nguyen Thi An Giang >
Nguyen Thi An Giang 27.11.2007 23:40:56 (permalink)
0
Xướng thân mời

NHẬP MỘNG
Từng giọt thời gian thương nhớ ơi.
Nghe trong hơi thở lạc luân hồi.
Hình như tiếng vọng lưu ly vỡ.
Thỏang giống âm vang châu báu rơi
Chìm đắm cõi tình đầy ý vị
Mơ màng nhập mộng chốn chơi vơi.
Đẹp như hoa nở, lòng hoa nở.
Thánh thót cung tơ sóng nhạc trôi
Thảo My
 
CHẤM PHÁ
Từng giọt thời gian thắm thịt da.
Êm như lưới nhện vướng sương sa.
Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
Đôi lần quần quại đã rời xa.
Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
Thảo My
 
CUNG TRẦM BỔNG
Từng giọt thời gian cột trói nhau.
Vòng tay săn đón khóa cung sầu.
Xin cho hạnh phúc long lanh mãi.
Trọn giữ tình yêu thấm dịu sâu.
Sóng mắt chứa chan như muốn ngỏ 
Bờ môi chờ đợi ngọt làm sao
Hòa trong điệu nhạc cung trầm bổng.
Thóat chốn trần gian lạc mộng đào.
Vy Ân
 
XÉ LỤA
 
Từng giọt thời gian thắm thịt da.
Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
Bên anh muôn thuở lòng rung động.
Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
Nguyễn thị An Giang

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 68 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1007 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9