..::.. Hoài Niệm ! ..::..
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 104 bài trong đề mục
ngocnhi 20.06.2006 11:07:06 (permalink)
0

Viễn Vong



    Nhặc chiếc lá rơi
    Cuối mùa thu chết
    Ngoảnh đi ngoảnh lại rồi chẳng ngoảnh
    Thanh thanh gió lượn ta thành viễn vong

    Vớt cá dưới sông
    Điêu Hồng mới chết
    Trời xanh mây trắng tha hồ lượn
    Không biết còn đây một buổi chiều

    Liêu xiêu gió chướng
    Phương người viễn du
    Mùa thu cất bước mùa thu
    Tà dương rơi nhẹ Mù U héo sầu

    Đâu rồi chiếc lá
    Đâu rồi cá ơi
    Ngồi đây ta nhớ ngậm ngùi
    Tuổi thơ đi vội đất trời thênh thang

#76
    ngocnhi 21.06.2006 13:48:25 (permalink)
    0
    Hỏi Em Có Nhớ


      Hỏi em có nhớ
      Mùa hè năm xưa
      Hàng me lá đổ
      Bám vai khách chiều

      Hỏi em có nhớ
      Tuổi thơ qua rồi
      Con đường phía trước
      Bùi ngùi trông theo

      Hỏi em có nhớ
      Những lời mẹ răng
      Hỏi em có nhớ
      Ân cần ba đưa

      Mùa thu lá đổ
      Mùa đông hoa tàn
      Xuân sang bướm lượn
      Hè về ngổn ngan

      Cái sầu trăm mối
      Rối tựa tơ vò
      Chia tay bè bạn
      Phượng buồn khóc than

      Hỏi em có nhớ
      Thì làm sao quên
      Hỏi em có nhớ
      Mà ta nhớ gì ?

      Ngẫn ngơ áo trắng
      Em đi đường chiều
      Mình ta đứng lại
      Đất trời trông theo
    #77
      Hoàng Hoa 21.06.2006 14:11:47 (permalink)
      0
      Muội muội nhớ bài này Hoa học trò không?
      Huynh copy lại tặng muội nè... Ơi là nhớ, ơi là quên...

      ___________________________________________________________

      Hoa học trò


      nhạc sĩ: Anh Bằng


      Bây giờ còn nhớ hay không ?
      Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
      Ngây thơ em rủ anh ra bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung.

      Bây giờ còn nhớ hay không ?
      Bây giờ còn nhớ hay không ?
      Bây giờ còn nhớ hay không ?

      Anh đem cánh phượng tô hồng má em
      Để cho em đẹp như tiên
      Nhưng em không chịu
      Sợ phải lên trên trời.

      Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
      Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời

      Lên trời hai đứa hai nơi
      Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
      Hôm nay phượng nở huy hoàng
      Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau.

      Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
      Tìm em anh biết tìm đâu bao giờ
      Bây giờ tìm kiếm em đâu ?
      Bây giờ thì mãi xa nhau ? ...

      #78
        ngocnhi 23.06.2006 12:48:28 (permalink)
        0








        Con Đò Chiều...


          Em.
          Người con gái hiền ngoan, tôi đã từng yêu tha thiết
          Từ cái thời cắp sách dưới hàng me
          Mấy độ hè về
          Lưu luyến nói chia tay
          Ôm tôi em khóc bảo nhớ thấy nhớ bạn
          ( Vậy mà có bao giờ em nói nhớ tôi đâu )

          Nọc trầu vàng hàng cao xanh, chưa có trái
          Mấy lần ghé thăm tôi em nũng ngoại, lấy le
          Tôi con trai
          Có gì đâu, chuyện nhỏ
          Con đò chiều, lủ lượt khách sang sông
          Bao giờ em có chồng
          Khi học xong đại học
          Liếc mắt nhìn tôi "Ấy hỏi để làm gì "
          Chẳng bao giờ em gọi một tiếng anh
          ( Dù lâu lâu tôi bảo "Nhớ em ghê lắm" )
          Chắc nghe xong em lầm bầm lẩm bẩm
          Mới mấy tuổi đầu bài đặt chuyện trăng sao

          Một năm trôi
          Hỏi ra tôi mới biết
          Em đám cưới hôm kìa người ở tận phương tây
          Thấy tôi buồn, kề tay con Nga nói
          Thúy lấy chồng để trả hiếu song thân
          Ừ anh biết nhưng sao buồn quá đỗi
          ( Em lấy chồng không một tiếng chia tay )



        bài hét seo kaka hõng hét cho muội muội nghe nhở
        chúc kaka một ngày mới thật đẹp nè !
        #79
          ngocnhi 24.06.2006 15:12:07 (permalink)
          0
          Tây Ninh.. Nắng Ấm Tình Đầy


            Tôi trở lại quê hương
            Sao mười năm xa cách
            Hàng dừa xanh, Bờ đại dương thăm thẳm. Mênh mong

            Sóng biển rì rào
            Con Dã Tràng se cát
            Sóng vô tình, sóng cuốn mất công tôi

            Trời bao la, Đất bao la
            Cánh đồng kia gió mát
            Đám ngô đồng trổ cờ reo tiếng hát
            Rì rào, xạt xào... ô là lá vui ghê

            Tôi trở về trong sâu thăm cơn mê
            Hít thật sâu để tận trong lòng ngực
            Có mùi hương nồng của đất
            Có tiếng gọi của cha và ầu ơ của mẹ

            Ơ kìa cánh đồng hạt lúa xanh, có kẻ như ngậm sữa
            Chưa lớn hẳn đây này, và còn đây nữa mới nhô
            Cây lúa quê hương nuôi lớn tôi, lớn bạn
            Tôi không quên còn bạn thì phải nhớ
            Cái xứ nghèo dân giả "Tây Ninh"

            Đây bờ kinh, "Bảy Thầy "
            Đây ngã ba "Suối Đá"
            "Lòng Hồ" mặt nước xanh đập tràn con nước đổ
            Dân "Châu Thành" thảnh than đi lể phật
            "Tòa Thánh" rộn ràng mà chẳng kém uy nghiêm

            Tôi tìm về thăm "Núi Bà Đen" cao ngất
            Kia "Chùa Hang" đây cửa động "Ba Cô"
            Lịch sữ trở về tôi viết vội bài thơ
            Về miền đất " Tây Ninh " đầy hứa hẹn !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2006 15:13:16 bởi ngocnhi >
          #80
            ngocnhi 30.06.2006 15:52:49 (permalink)
            0

            Cổ Mộ Tình !


              Cầm tay lên hỏi buồn vì sao khóc
              Ngấn lệ sầu buồn bảo tại cô đơn
              Xuân sang ngang hoa tình rơi lả tả
              Lá xa cành nuối tiếc chỉ bằng không

              Luyến lưu chi, mối tình không trọn vẹn
              Nấng ná ... gì kỷ niệm đã đầy tim
              Mạnh tay lên khắc tên tôi vào đá
              Nghịch cảnh đời ai trả để mà vay ?

              Nắng biên thùy cháy vàng tâm sa mạc
              Gươm giáo đời đâm toạt giấc mơ son
              Trai vì yêu bỏ mình trên chiến trận
              Gái vì tình khóc hận chốn phòng the

              Kẻ chưa yêu đâu biết mình vô tội
              Đôi nhân tình hâm mộ sánh vai nhau
              Họ bước đi - dắt nhau vào nguyệt lạnh
              Chôn ái tình trong đó đến thiên thu !

            #81
              ngocnhi 03.07.2006 16:14:25 (permalink)
              0
              Niềm Tâm Sự


                Nếu cuộc đời là mộng đẹp
                Xin anh về trong giấc ngủ bình yên

                Ta riêng mang một nỗi niềm tâm sự
                Khép mi đời mà chưa đủ nguôi ngoai

                Có những điều đi - không trở lại
                Có những ngày - không đến được bao giờ

                Trái tim đá một ngày kia rỉ máu
                Là sắc hồng hay cát sạn hoang sơ

                Cây rừng lá rẻ thành đôi quạt
                Rụng xuống lề đời gió cuống vội - đi đâu ?

                Nếu một ngày kia tắt nắng
                Đố ai biết vì sao mây trắng vẫn còn bay

                Đây kỷ niệm - Đây tháng ngày
                Cho anh tất cả không thèm đòi đâu

                Trả đâu, để đâu
                Cho nắng gió - mưa - mong - không chỉ là quá khứ !



              chợt thức, chợt thấy mình lạc giữa sa mạc cát vàng mênh mong. chợt thấy mình bơ vơ, cô đơn, chợt thấy khát, nhớ mami nhớ aba, nhớ anh hai chị hai.. nhớ chị gái ở xa kia.. nhớ người đã bỏ tôi đi mười năm đằng đẵng không thư không tin , không còn dỗ dành khi tôi khóc, không ai dắt tôi đi từng chiều, không ai ẫm tôi dưới mưa , không ai thả diều cho tôi vô tay reo vui... không có ai bảo " lớn lên anh sẽ cưới na làm vơ "
              tự nhiên thấy ghét anh vô cùng. vậy mà chẳng ghét vô mới ác. chẳng bít chừ anh ga sao, có đẹp trai hay xấu xí như hoàng tử cóc, có thông minh hay là đại ngốc , và nhất là có nhớ mình hay không !

              Còn nữa , còn có nhớ những gì đã hứa.
              Hoàng Long.. anh ở đâu về đây chơi với na.. na bùn lắm ... về đây dổ na đi anh chọc na khóc rồi thấy không.. ghét... ! ! đền đi ....

              Hờn chết đi được biết anh chẳng nghe thấy...

              lần đầu tiên tôi thấy mình yếu đuối....
              #82
                Trầm Thi 03.07.2006 21:26:59 (permalink)
                0


                Trích đoạn: ngocnhi

                Niềm Tâm Sự


                  Nếu cuộc đời là mộng đẹp
                  Xin anh về trong giấc ngủ bình yên

                  Ta riêng mang một nỗi niềm tâm sự
                  Khép mi đời mà chưa đủ nguôi ngoai

                  Có những điều đi - không trở lại
                  Có những ngày - không đến được bao giờ

                  Trái tim đá một ngày kia rỉ máu
                  Là sắc hồng hay cát sạn hoang sơ

                  Cây rừng lá rẻ thành đôi quạt
                  Rụng xuống lề đời gió cuống vội - đi đâu ?

                  Nếu một ngày kia tắt nắng
                  Đố ai biết vì sao mây trắng vẫn còn bay

                  Đây kỷ niệm - Đây tháng ngày
                  Cho anh tất cả không thèm đòi đâu

                  Trả đâu, để đâu
                  Cho nắng gió - mưa - mong - không chỉ là quá khứ !



                chợt thức, chợt thấy mình lạc giữa sa mạc cát vàng mênh mong. chợt thấy mình bơ vơ, cô đơn, chợt thấy khát, nhớ mami nhớ aba, nhớ anh hai chị hai.. nhớ chị gái ở xa kia.. nhớ người đã bỏ tôi đi mười năm đằng đẵng không thư không tin , không còn dỗ dành khi tôi khóc, không ai dắt tôi đi từng chiều, không ai ẫm tôi dưới mưa , không ai thả diều cho tôi vô tay reo vui... không có ai bảo " lớn lên anh sẽ cưới na làm vơ "
                tự nhiên thấy ghét anh vô cùng. vậy mà chẳng ghét vô mới ác. chẳng bít chừ anh ga sao, có đẹp trai hay xấu xí như hoàng tử cóc, có thông minh hay là đại ngốc , và nhất là có nhớ mình hay không !

                Còn nữa , còn có nhớ những gì đã hứa.
                Hoàng Long.. anh ở đâu về đây chơi với na.. na bùn lắm ... về đây dổ na đi anh chọc na khóc rồi thấy không.. ghét... ! ! đền đi ....

                Hờn chết đi được biết anh chẳng nghe thấy...

                lần đầu tiên tôi thấy mình yếu đuối....


                "Có những điều đi - không trở lại
                Có những ngày - không đến được bao giờ..."

                Muội mất ngủ và đêm nằm ngẩn ngơ
                Muội biết nhớ, muội lớn rồi...
                ai đó ạ!..."

                HH
                #83
                  ngocnhi 12.07.2006 12:05:25 (permalink)
                  0
                  kaka trêu mụi mụi hoài tại lâu lâu bùn bùn chứ bộ như hum ni lại thí bùn đây nì hic seo ngộ dzị kà , cái bùn internet.

                  Phuợng rơi trên lá vấn vương
                  Bao giờ ta gặp người thương hả trời
                  Giữa dòng cô tịch buông lơi
                  Bạn hiền giờ đã xa khơi mất rồi

                  Đó đây mấy mảnh trăng rơi
                  Ta ngồi rót lại một cơi rượu sầu
                  Mảnh trăng buồn, mảnh trăng cao
                  Hay hay có kẻ bên lầu dệt thơ

                  Tự ngàn xưa đến bây giờ
                  Mấy người nhớ đuợc bến bờ dậu rơi

                  Con ong bay giữa đất trời
                  Vấn vương mãi tiếng gọi mời nàng hoa
                  Phượng rơi buông tiếng thiết tha
                  Bên lầu có kẻ trông hoa lụy sầu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 18:41:23 bởi Huyền Băng >
                  #84
                    Trầm Thi 12.07.2006 13:34:01 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: ngocnhi

                    kaka trêu mụi mụi hoài tại lâu lâu bùn bùn chứ bộ như hum ni lại thí bùn đây nì hic seo ngộ dzị kà , cái bùn internet.


                    Con ong bay giữa đất trời
                    Vấn vương mãi tiếng gọi mời nàng hoa
                    Phượng rơi buông tiếng thiết tha
                    Bên lầu có kẻ trông hoa lụy sầu



                    Hê hê! Muội viết lục bát hay hè! "Con ong" nào được hoa "Ngọc Nhi" để mắt đó nhỉ? Muội bữa rày biết bùn nữa nà! Dzị là lớn roài!! Biết iu roài... nên mí tương tư! hihi

                    Quà sinh nhật của huynh đâu Nhi?

                    HH
                    #85
                      ngocnhi 12.07.2006 22:02:58 (permalink)
                      0
                      đây đây wa` của kaka đây hic hic seo kaka hũng nói sớm bé mí bít chứ có bít sinh nhật kaka đâu mè hum ni hủa? hay hum wa nghĩ hè bé đi du lịch nên ít có phá
                      tặng muộn nè chúc kaka thêm một tuổi mới nhìu niềm vui mới nha nhất là sớm kím rinh tỷ tỷ dzìa cho bé
                      ai bẻo anh bé bùn vì iu bùn vì chổ ngừ ta gây lộn cải túi bụi mắng nhau khũng khiếp hic bé vô khuyên người ta đừng hơn nhau 1 tiêng nói mà hãy hơn nhau một tấm lòng thía là ngừ ta nói bé dùng tục ngử như vậy thật vô duyên
                      mè thui tặng wa2 cho kaka nè

                      măm măm bánh kem


                      en kem hong nè măm măm




                      happy birth day kaka

                      Sau ngày sinh nhật tặng quà
                      Người ta có nhận hay là làm ngơ
                      Chúc người phương ấy say mơ
                      Tuổi đời xin chớ lững lờ êm trôi !



                      #86
                        Trầm Thi 14.07.2006 11:30:12 (permalink)
                        0
                        Cảm ơm mụi mụi 4 belated happy birthday! Bánh đẹp mà kem cũng đẹp!

                        Chúc mụi luôn vui vẻ nhé!

                        kk_HH
                        #87
                          Hoàng Hoa 16.07.2006 16:21:19 (permalink)
                          0
                          Bữa rày người lạc nơi nao
                          Để ai đứng ở giang đầu trầm ngâm
                          Hồng lạp tàn đêm dần dần
                          Bánh, hoa vắng muội... như không thôi à!



                          Chúc vui, muội tặng bánh và hoa xong bỏ đi chơi... hic hic! hì hì!...
                          HH
                          #88
                            NGYEU 16.07.2006 22:32:50 (permalink)
                            0
                            N mạo muội họa theo tựa đề TÚY NGUYỆT LẦU của NGOCNHI góp vui nhé

                            TÚY NGUYỆT LẦU

                            Lên lầu uống rượu ngắm trăng
                            Hỏi thăm chú Cuội chị Hằng còn son?
                            Mà sao lơi lả trên non
                            Lẳng lơ bến nước đầu thôn đêm rằm
                            Tửu lầu mời Nguyệt ghé thăm
                            Rượu thơ kết bạn trăm năm chung tình.


                            ĐVN
                            #89
                              ngocnhi 17.07.2006 14:56:07 (permalink)
                              0
                              ạ kaka bé mới dzìa ạ Ngyeu ghé thăm bé nhi.

                              Bữa rày muội bận ka ui
                              Bánh kem chém lắm ka mời ai chưa
                              Muội về ka có nhớ mua
                              Trái cây nước ngọt để mùa cùng măm

                              cho nhi họa lại bài của NGyeu nhé !


                              Trăng rằng ! trăng hãy còn non
                              Lầu hoa gát ngọc, khách buồn.. già chưa?
                              Đêm tàn gió đẩy mưa đưa
                              Trăng rơi nữa mảnh màn thưa phủ tình
                              Mây bay trời đất lặng thinh
                              Trăng non bẽn lẽn , hữu tình không anh ?
                              Đêm nay trời vẫn thanh thanh
                              Rượu chờ bạn hữu có đành làm ngơ !
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9