HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 37 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 28.03.2006 15:35:52 (permalink)
0
CẢM ƠN EM

Ta gặp nhau giửa đất trời lồng lộng
Xa nghìn trùng ma như ở kề bên
Lời du dương như sóng biển vang rền
An ủi kiếp lênh đênh đời viễn xứ

Hai chúng ta hai tâm hồn cô lữ
Từng trỡ trăn theo quá khứ vui buồn
Ý mặn mà dòng thơ mãi trào tuôn
Lòng ray rứt cho nguồn yêu thức dậy

Xin cảm ơn tình em anh thoáng thấy
Đủ để lòng rung rẩy chút hoang sơ
Những dấu yêu và khắc khoải mong chờ
Trong hiu hắt của đời thường vất vả

Xin cảm ơn những giận hờn chấp vá
Đưa anh vể vụng dại tuổi ngây thơ
Mà thời gian già đi vẫn chưa mờ
Những xao xuyến tình đầu khi khôn lớn

Cảm ơn em lời thơ tình sóng gợn
Cảm ơn đời còn nhơ nhởn mây bay
Cho lòng anh nhiều khi ngỡ như say
Vì em đến hồn thơ anh sống lại.


HNLC Mar 28-06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 18:16:45 bởi Huyền Băng >
#31
    James Jee 28.03.2006 16:12:53 (permalink)
    0
    Ta biết

    Ta biết em vui vui với người
    Tàn đêm em hỡi biết bao lâu
    Em đã ra đi còn gì nữa
    Quạnh bóng cô liêu lúc trời chiều

    Ta biết em mãi vui với đời
    Bỏ mình quên lãng chốn phồn hoa
    Em còn sức sống nên vui sống
    Có được bao lâu lúc tuổi già

    Ta biết em yêu lắm những gì
    Em cho rằng đáng sống vì em
    Có những đêm thâu anh chợt thức
    Dẫu lòng anh chẳng muốn nhớ em

    Ta biết em xa xa mất rồi
    Có còn đâu nữa phút yên vui
    Còn đâu ngày cũ bên nhau mãi
    Ta biết em xa xa mất rồi
    #32
      heonaileocay 28.03.2006 17:17:29 (permalink)
      0
      HẠ XA

      Anh chợt về thăm quê hương nắng hạ
      Giọng ve buồn thăm thẳm gọi hồn sâu
      Dấu yêu ơi ngày xưa tuổi xanh màu
      Còn đâu nửa , giờ ngất ngây nỗi nhớ

      Bên sân trường hàng cây hoa phượng nở
      Đỏ lòng anh như rĩ máu thân thương
      Bóng dáng ai ngơ ngẫn nép bên đường
      Cho nắng hạ ướp hương nồng vai áo

      Mùa hạ ơi , sao lại là giông bảo
      Cuốn hút ta vào ký ức xa xưa
      Thuở tình yêu khôn lớn cũng chưa vừa
      Thuở sách vở còn loang màu tim tím

      Thầy cô ơi có còn khung kỷ niệm
      Chất chứa hình lũ quỉ sứ tinh ranh
      Đã quá xa thời thơ ấu yên lành
      Tay cầm bút , giờ chén cơm manh áo

      Về lại đây nghe lòng trăm áo nảo
      Hạ vẫn xanh mà sao nắng cứ vàng
      Ngang qua trường tim chợt nắng chói chang
      Choàng ôm lấy người học trò viễn xứ


      HNLC Dec 23-05

      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 18:20:25 bởi Huyền Băng >
      #33
        heonaileocay 28.03.2006 17:22:10 (permalink)
        0
        KÝ ỨC HẠ

        Thuở mới lớn mến yêu mùa hạ lắm
        Nắng ấm nồng trời cao vút xanh lơ
        Lũ ve buồn hoà tấu khúc nhạc mơ
        Trang giấy trắng tình yêu vừa hé mở

        Lớp học thêm ai vụng về bở ngở
        Mắt nai tơ sau đôi kính u hoài
        Lũ bạn đùa : kìa một cặp đít chai
        Làm oà vở bão giông trời con gái

        Giọt rưng rưng sao nghe lòng tê dại
        Máu anh hùng oằn oại gả thư sinh
        Hét to lên như vang động thiên đình
        Làm khiếp vía lũ ong khu vườn nhỏ

        Đường xe về phượng hồng đang rực đỏ
        Có gả khờ lẻo đẻo đạp theo sau
        Thời gian ôi xin đừng vội qua mau
        Cho ba tháng dài nguyên năm mơ ước

        Tương lai như mập mờ nơi phía trước
        Có bóng ai tha thướt dáng tình yêu
        Bài học đầu ôi sao quá đăm chiêu
        Lời muốn ngõ nghe hình như ngô ngố

        Mơ âu yếm của một chiều tao ngộ
        Được nắm tay , thèm an ủi vổ về
        Thương nhạc tình , yêu câu hát đam mê
        Bao ưu ái dành cho tình mới lớn

        Cầu mong được ngọc ngà tay mơn trớn
        Dìu dắt nhau qua biển lớn sông sâu
        Mưa bão giông và sấm chớp trên đầu
        Xin bất chấp vì bến mơ vững bước

        Tình yêu đó làm sao ta có được
        Mãi phân vân khi hạ đã sắp tàn
        Chưa một lời bỗng chợt vội ly tan
        Tình hoài vọng nên suốt đời vẫn đẹp


        HNLC Dec 30-05

        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 18:22:13 bởi Huyền Băng >
        #34
          heonaileocay 28.03.2006 17:51:50 (permalink)
          0
          ĐÀI TRANG MỘT THUỞ

          Ru em ngọt giọng ơi hời
          Trong ta phảng phất tơi bời âu lo
          Lòng đà nguội lạnh tàn tro
          Sao còn khuấy động làm cho sóng trào

          Tình đời tựa giấc chiêm bao
          Được rồi sẽ mất lẽ nào lại quên
          Thuyền tình giữa biển lênh đênh
          Sóng xô gió giật gập ghềnh gieo neo

          Thương em phận nữ bọt bèo
          Đài trang một thuở trôi theo giòng đời
          Bây giờ lơ lững chơi vơi
          Tình không như mộng bởi trời đùa trêu

          Đêm buồn le lói đèn khêu
          Dệt vần sầu mộng để thêu áo tình
          Mơ về quê lũy tre xinh
          Gửi người manh áo lung linh giọt sầu

          Tình xưa giữ mãi thêm đau
          Ru tròn giấc mộng ngàn sau đợi chờ
          Đài trang còn đượm hương mơ
          Trong em mộng cũ bơ phờ xác rêu.


          HNLC Mar 28-06
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 18:27:14 bởi Huyền Băng >
          #35
            heonaileocay 28.03.2006 18:15:03 (permalink)
            0
            XIN GIÚP TÔI NÓI LỜI ĐÍNH ƯỚC

            Làm thế nào để xin em chấp nhận
            Lời cầu hôn anh ấp ủ bấy lâu
            Chuyện tình mình dù chả được bao lâu
            Nhưng anh đã mộng mơ từ dạo đó

            Lời yêu thương đừng vô tình chối bỏ
            Bởi tim anh mở ngõ một lần thôi
            Lở cơ duyên tiếc nuối e muộn rồi
            Nên anh vẫn ngại ngùng chưa dám nói

            Nhìn quanh em , ôi hào quang sáng chói
            Bao gả khờ quấn quít gót chân son
            Để anh nghe mơ ước chợt hao mòn
            Và thầm nhủ mình tên khờ khạo nhất

            Trong tim anh tên em là vết thật
            Nét khắc này đâu phải anh làm nên
            Có lẻ em viết vội và đã quên
            Nên anh vẫn ngập ngừng câu đính ước.


            HNLC
            #36
              heonaileocay 28.03.2006 18:34:58 (permalink)
              0
              BẢN TÌNH CA TÔI ĐI TÌM

              Đời sống đã có quá nhiều trăn trở
              Biết bao lần hụt hẩng giữa hư hao
              Trái tim khô hoài mong mỏi kêu gào
              Một khúc nhạc như lòng ta mơ ước

              Một dáng hoa , một bóng hồng tha thướt
              Một mối tình , một chất ngất đam mê
              Một cuộc tình đừng sầu não lê thê
              Một đốm sáng giữa đêm dài soi lối

              Khúc nhạc phải đánh chìm bao tội lổi
              Thánh thiện trong từng sám hối bao dung
              Ấm áp hơn bao ngọn lửa bập bùng
              Và tha thiết như ánh dương nồng ấm

              Là em đó , là chút gì sâu đậm
              Sưởi lòng ta trong đông giá triền miên
              Em là người đem hạnh phúc thần tiên
              Cho ta viết bản tình ca muôn thuở


              HNLC
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 18:29:21 bởi Huyền Băng >
              #37
                heonaileocay 28.03.2006 18:48:00 (permalink)
                0
                BÓNG MÂY

                Đôi khi muốn làm áng mây phiêu lãng
                Nhè nhẹ trôi trên trời vắng thênh thang
                Dõi mắt nhìn bao quát khắp thế gian
                Đùa gió mát váo lòng đời mơ ước

                Là mây trắng như áo em ngày trước
                Giờ tan trường tung tăng bước chân vui
                Hồn ngập ngừng như ai đó khiến xui
                Chợt ngoảnh lại nhìn cái đuôi thấp thoáng

                Hay mây xanh trên bầu trời thanh thoảng
                Xanh như tình yêu của tuổi đôi mươi
                Mắt ngây tròn , môi mĩm nụ hoa tươi
                Làm rơi rụng vài mãnh hồn ngây dại

                Đóa mây vàng , nắng chiều còn sót lại
                Vẫn lang thang đêm chưa biết về đâu
                Em thường hay nhìn mây vẩn vơ sầu
                Nên sót lại chút sầu trên khoé mắt

                Còn mây xám làm em buồn quay quắt
                Nên vái trời gió lớn thổi mây tan
                Và cơn mưa đừng chợt đến bàng hoàng
                Khi anh đứng chờ em nơi góc phố.


                HNLC
                #38
                  heonaileocay 28.03.2006 19:04:15 (permalink)
                  0
                  HUẾ THƯƠNG

                  Trường Tiền áo trắng dập dìu
                  Nử sinh Đồng Khánh mỷ miều thướt tha
                  Ngõ về qua chợ Đông Ba
                  Anh còn ngơ ngẩn theo tà áo bay

                  Tóc thề quyện gió tung bay
                  Bài thơ trên nón ngất ngây mắt nhìn
                  Hội an phố cổ trử tình
                  "O đi mô rựa? Chờ mình theo ngay"

                  Hương giang trầm lặng tháng ngày
                  Ngự Bình than thở đêm dài với trăng
                  Thiên Mụ vẵng tiếng chuông ngân
                  Mây mù trên đỉnh Hải Vân buốt lòng

                  Vân Lâu xa mấy năm ròng
                  Con đò Vỉ Dạ vẫn mong anh về
                  Nội thành u uất nảo nề
                  Đây cầu Bạch Hổ hẹn thề cùng em

                  Lính xa nhà bổng dưng thèm
                  Một tô cơm hến lại kèm ớt cay
                  Quên đi những chuổi ngày dài
                  Xa nhau mãi nhớ , u hoài Huế thương


                  HNLC
                  #39
                    heonaileocay 28.03.2006 19:10:39 (permalink)
                    0
                    RĂNG CHƯA VỀ ?

                    Mưa chừ răng chẳng giống mưa xưa
                    Giọt nghe nằng nặng , lệ dư thừa
                    O buồn ột dột rưng rưng khóc
                    Chốn nớ u sầu thân gió mưa

                    Con đò Vỹ Dạ , mệ già nua
                    Nhớ bóng con mình dạ đắng chua
                    Ôn khôn còn nửa , thân đơn chiếc
                    Lạnh lẻo chốn ni , gió trở mùa

                    Mưa Huế cho lòng ai đắng cay
                    Hương giang hờ hững tiếng thở dài
                    Người đi răng chẳng còn nhớ Huế
                    Cơm hẩm cháo hiu cũng qua ngày

                    Cách mấy sông sâu , cách mấy đò
                    Ngăn bao nhiêu biển , bao núi to
                    Tê tề ai hát ru trách móc
                    Răng chẳng về thăm Huế sầu lo.


                    HNLC Nov 02-05

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 18:34:21 bởi Huyền Băng >
                    #40
                      heonaileocay 28.03.2006 19:13:24 (permalink)
                      0
                      MẠ TÔI

                      Mạ ra đi khi trời còn nhấp nhá
                      Gánh trên vai kẻo kẹt lắc lư buồn
                      Vai nặng oằn nồi hến chực trào tuôn
                      Khăn rằn nhỏ choàng vai gầy thương mến

                      Bao năm qua , chỉ một nồi cơm hến
                      Lũ chúng con chừ đã lớn chừng ni
                      Nỗi nhục nhằn đời mạ quá cu ki
                      Buồn rơi lệ ngày mưa trên phố Huế

                      Mưa dai dẳng tưởng như ngày tận thế
                      Gánh nặng đầy mong nhớ khách trong mưa
                      Lòng xót xa , lệ đẫm mấy cho vừa
                      Lạnh da tái , môi run run trách móc

                      Trời ghét ghen khi mô thôi khó nhọc ?
                      Mạ một lòng bảo bọc lũ con thơ
                      Có những đêm mạ khóc giữa giấc mơ
                      Rồi lặng lẻ vùi đầu lau trên gối

                      Nếu có hỏi mạ vẫn hoài chạy chối
                      Ấp ủ lòng sầu riêng nặng vương mang
                      Để chúng con đèn sách dẫu trể tràng
                      Thương mạ lắm và thương nồi cơm hến .


                      HNLC Dec 23-05

                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 18:37:02 bởi Huyền Băng >
                      #41
                        heonaileocay 28.03.2006 19:17:52 (permalink)
                        0
                        O NỢ TUI THƯƠNG

                        Dư trăm buổi theo O lẻo đẻo
                        Bước xa xa mà rất thân thương
                        Mổi khi Đồng Khánh tan trường
                        Nón che nghiêng mặt , dể thường biết nhau

                        Lề bên nớ O như chim sáo
                        Hót líu lo đùa giởn tung tăng
                        Bên ni mô biết trời trăng
                        Chỉ mong kiếm dịp , mần răng bi chừ ?

                        Chợ Đông Ba O ăn đủ thứ
                        Tui khuấy nhừ ly nước trên tay
                        Chừng khi lũ bạn báy bay
                        O quên mang ví , mắt nai đỏ dần

                        Vờ mới đến , tui hơi ngớ ngẩn :
                        "Xin đừng lo , tui ráng giúp cho "
                        O mừng vui mắt sáng to :
                        " Ồ , rứa hỉ ? làm em lo phập phồng . "

                        Đường chợt mát có O chung bóng
                        Áo trắng O phe phẩy chân tui
                        Răng nghe đời quá đổi vui
                        Ai xui con sáo bỗng chui vào lòng

                        Chuyện tình ái ngày xưa bé bỏng
                        O bây chừ chắc đã chồng con
                        Khi mô lòng thấy héo hon
                        Tui mơ chuyện cũ như còn quanh ni .


                        HNLC CHRISTMAS 2005
                        #42
                          heonaileocay 28.03.2006 19:22:21 (permalink)
                          0
                          PHẢI LÒNG O HUỆ

                          Tê tề o nợ xinh ghê
                          Người mô đẹp rựa làm mê cả hồn
                          Mai về van mạ cầu hôn
                          Để con mạ khỏi bồn chồn nhớ nhung

                          O ơi tìm bóng tình chung
                          Để tui vẻ hộ hình dung anh chàng
                          Người trông đứng đắn đàng hoàng
                          Học trường Quốc Học giỏi giang vô cùng

                          Ôn nì trọng chử thuỷ chung
                          Noái một là một chưa từng dối gian
                          Bạn trai hắn có hàng hàng
                          Nhưng mà bạn gái chưa nàng mô ưng

                          Mời o quán nước nghỉ chân
                          Để tui kể xấu sau lưng ôn nì
                          Người mô chẳng biết chi chi
                          Gặp o bên nớ , bên nì hắn run

                          Răng o duyên dáng lạ lùng
                          Hôm ni lở gặp cùng chung lối về
                          Hắn mơ được sánh vai kề
                          O ơi xin chớ cười chê hắn nì


                          HNLC CHRISTMAS 2005
                          #43
                            Trường Phi Bảo 28.03.2006 19:26:21 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: heonaileocay

                            VỀ ÔM NỖI NHỚ DƯ THỪA.

                            Ba năm biển hẹn , non thề
                            Giờ em quên hết , não nề riêng anh
                            Xui chi tình lỡ , cao xanh?
                            Cho mình quay quắt đoạn đành thế sao?

                            Mộng lành đã hóa chiêm bao
                            Thì thôi từ biệt vẩy chào tình xưa
                            Về ôm nỗi nhớ dư thừa
                            Ôm thư tình cũ vẫn chưa nhạt nhòa

                            Mai rồi kiệu cưới , xe hoa
                            Chúc em tình mới chan hòa cuộc vui
                            Riêng anh chắc mãi ngậm ngùi
                            Thương yêu sót lại chôn vùi trong tim

                            Ngõ buồn sao quá lặng im
                            Còn đâu ríu rít chân chim thuở nào
                            Mai này lở gặp lại nhau
                            Còn đâu ánh mắt ngầm trao ý tình

                            Anh về lối cũ một mình
                            Đợi chờ duyên mới ba sinh hương nồng.
                            Từ nay giử đạo thờ chồng
                            Chuyện mình quên hết để lòng an vui.


                            HNLC Mar 06-06


                            r

                            Từ dạo...
                            -Trường Phi Bảo-

                            Từ dạo chân bước xuống thuyền
                            Ba sinh duyên nợ ước nguyền cũng tan
                            Cao xanh làm vỡ mộng vàng
                            Xui tình hai đứa lỡ làng trăm năm

                            Ngày xưa bên mẹ bên anh
                            Từ dạo xuất giá bên mành cô đơn
                            Thờ chồng trọn kiếp lẽ thường
                            Dẫu không yêu cũng đừng vương tơ lòng

                            Bốn mùa chỉ thấy mùa đông
                            Em như chim nhốt trong lồng cuộc vui
                            Ái ân hóa đá ngậm ngùi
                            Lệ tương tư nhớ bóng người rất xa

                            Từ dạo cách biệt quan hà
                            Là thôi anh hỡi mình đà dở dang
                            Mai này nhỡ gặp giữa đàng
                            Thì xin chân hãy vội vàng qua mau

                            Mặc em về với cơn đau
                            Đừng mơ chi nữa ngày nao tương phùng
                            Đàn không tiếng hát dây chùng
                            Từ dạo mình chẳng còn chung bước đời

                            28-3-2006



                            #44
                              Trường Phi Bảo 28.03.2006 20:07:28 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: heonaileocay

                              CÒN LẠI ĐÂY

                              Em ra đi còn mình tôi ở lại
                              Dấu chân buồn hụt hẩng lối quen xưa
                              Đoạn đường nào che bóng dưới cơn mưa
                              Và khoảng nắng chói chang tình hai đứa

                              Em ra đi mang hồn tôi một nửa
                              Vì bàng hoàng tôi quên cả nửa kia
                              Nên chập chờn thao thức giữa đêm khuya
                              Tìm trong dãy mộ bia vùng kỷ niệm

                              Em đi rồi vùng trời sao tím lịm
                              Trăng cũng buồn soi chẳng sáng bao nhiêu
                              Để lòng này nghe thêm chút cô liêu
                              Và thương nhớ theo mây chiều bao phủ

                              Em đi rồi còn mình tôi ủ rủ
                              Nhìn lại đời sao lấp lánh rêu xanh
                              Cuộc tình này còn đây chút mong manh
                              Và khoảng trống chờ em về che kín.


                              HNLC Mar 25-06

                              r

                              Hư Ảo Một Cuộc Tình
                              -Trường Phi Bảo-

                              Ngày mai em đi rồi thành phố ạ!
                              Mặt trời mọc sau nổi nhớ bấp bênh
                              Cho em gói chùm hoa nắng không tên
                              Gởi tặng người suốt đời không gặp mặt

                              Lối thu xưa hoa bằng lăng tím ngắt
                              Tuổi học trò em lí lắc rong chơi
                              Thương cây si ngày hai buổi trồng nơi
                              Góc phố nhỏ vẫn một thời ngốc nghếch

                              Em đi rồi nửa hồn anh buồn chết
                              Nửa hồn em dần vơi hết dại khờ
                              Đêm trăng sáng chắc chẳng ai cùng mơ
                              Người ấy hỡi đừng bao giờ hiu quạnh

                              Khi vắng nhau gió ơi đừng mang lạnh
                              Cho tim người làm run rẫy tim ta
                              Mai em đi về một phía rất xa
                              Anh ở lại bình yên qua ngày tháng...

                              28-3-2006
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 20:08:29 bởi Trường Phi Bảo >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 37 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 550 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9