HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 37 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 550 bài trong đề mục
vivi07 29.08.2007 03:38:58 (permalink)
0


Trích đoạn: heonaileocay

VU LAN NHỚ MẸ

Thuở ấy bên người bao mến thương
Giờ đây trôi nổi chốn ngàn phương
Vu Lan sắp cận lòng sầu nhớ
Đạo hiếu chưa tròn dạ vấn vương
Thiên tự kệ kinh vang ấm nghĩa
Phật đài nhang khói tỏa nồng hương
Nguyện cầu ân đức đầy quanh Mẹ
Dẩu tóc ngày nay đã điểm sương.

HNLC
Aug 21 - 07
 
 
CẦU PHƯỚC CHO MẸ

Bao năm gói ghém trọn tình thương
Dẫu chốn quê nhà hay viễn phương
Hiếu tử chung lòng niềm kính cẩn
Vu Lan đại lễ mối tơ vương
Tạ ơn nghĩa Mẹ tràn công đức
Đốt nén nhang trầm quyện ngát hương
Vái Phật cầu trời ban phước lộc
Cho người vận số hết phong sương.

HNLC
Aug 21 - 07



Đọc loạt bài thơ về Mẹ - Cha hay wá HNLC ơi ...
Chúc vui luôn
Vivi
heonaileocay 29.08.2007 21:40:49 (permalink)
0

Trích đoạn: vivi07

Đọc loạt bài thơ về Mẹ - Cha hay wá HNLC ơi ...
Chúc vui luôn
Vivi

HNLC xin chào Vivi07
 
Rất cảm ơn Vivi07 đã thưởng thức và khen ngợi. Hẹn có dịp sẽ hoạ đối cùng Vivi để kết chặt thêm tình cảm nơi này nha. Chúc bạn luôn an lành và hồn thơ luôn rộng mở. Thân mến.
heonaileocay 03.09.2007 08:42:48 (permalink)
0
VU LAN NHỚ MẸ

Thuở ấy bên người bao mến thương
Giờ đây trôi nổi chốn ngàn phương
Vu Lan sắp cận lòng sầu nhớ
Đạo hiếu chưa tròn dạ vấn vương
Thiên tự kệ kinh vang ấm nghĩa
Phật đài nhang khói tỏa nồng hương
Nguyện cầu ân đức đầy quanh Mẹ
Dẩu tóc ngày nay đã điểm sương.

HNLC

Aug 21 - 07
 
r


CẦU PHƯỚC CHO MẸ

Bao năm gói ghém trọn tình thương
Dẫu chốn quê nhà hay viễn phương
Hiếu tử chung lòng niềm kính cẩn
Vu Lan đại lễ mối tơ vương
Tạ ơn nghĩa Mẹ tràn công đức
Đốt nén nhang trầm quyện ngát hương
Vái Phật cầu trời ban phước lộc
Cho người vận số hết phong sương.

HNLC
Aug 21 - 07

THẰNG CON PHIÊU BẠT

Tình Mẹ thương con ngập luyến thương
Bao la biển rộng khắp muôn phương
Ngọt bùi một bóng thân sầu đọng
Cay đắng đôi dòng mắt lệ vương
Đêm vắng trông chờ thằng viễn xứ
Ngày buồn ngóng đợi đứa tha hương
Năm qua tháng lại lo chồng chất
Cằn cỗi thân già tóc muối sương

HNLC
Aug 24 - 07

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2007 15:53:13 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 03.09.2007 13:07:35 (permalink)
0
heonaileocay 16.09.2007 19:21:11 (permalink)
0
NẮNG ƯỚC MƠ

Theo em nắng hạ rộn ràng
Vờn quanh chân sáo trải vàng lối quen
Ngõ nhà quạnh vắng bao phen
Tim chưa mở lối cài then đợi chờ

Gặp nhau giây phút tình cờ
Đã nghe lưu luyến nguồn thơ dâng trào
Ru mềm những giấc chiêm bao
Lời thương yêu bỗng ngọt ngào đậm ghi

Bây giờ thành khối tình si
Cam lòng kẻ ở người đi đượm sầu
Chắt chiu từng kỹ niệm đầu
Ôm vào tâm khảm cho dầu tháng năm

Người dù biền biệt xa xăm
Em tròn hiếu đạo vấn thăm cha già
Tình bao thắm thiết đậm đà
Chuyện trao duyên nợ chỉ là tương lai

Nắng giờ vẫn nắng ban mai
Mà nghe nhung nhớ trải dài lối xưa
Ngõ về ướt đẩm cơn mưa
Lòng riêng buốt giá người chưa quay về

Nỗi buồn chồng chất lê thê
Ước ao ngày được cận kề bên nhau
Nắng dường như cũng xuyến xao
Ngóng trông mưa tạnh cho màu nắng tươi


HNLC

Sept 16 - 07
heonaileocay 09.05.2008 00:47:25 (permalink)
0
Trăn trở sau rèm
 
Từ anh giã biệt phương này
Môi em mặn thấm chảy dài lệ rơi
Dừa tàng rũ bóng im hơi
Xót xa giọng hát à ơi trưa buồn
 
Trời làm mây khóc như tuôn
Khơi niềm luyến nhớ trổ nguồn bên song
Thì thầm bao nỗi ước mong
Anh đi chớ vội thay lòng thủy chung
 
Quanh em sầu nhớ mịt mùng
Thoảng đâu vẫn thấy hình dung tràn đầy
Ôm ghì khung ảnh vòng tay
Để nghe ấm lại má gầy phong sương
 
Không đưa anh tận phi trường
Nên nghe giận dỗi còn vương đậm tình
Bên rèm hồn ngập điêu linh
Châu rơi ướt đẫm như nghìn giọt mưa
 
Anh giờ xa thật hay chưa?
Vẫn mong chuông réo giữa trưa oi nồng
Và em cứ mãi ngóng trông
Anh về tươi lại đoá hồng quê xưa
 
Ánh Quang ( HNLC )
08-05-08
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 11:56:05 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 10.05.2008 11:35:56 (permalink)
0

Quote:




Originally Posted by Lida
NGÀY BUỒN NGHE GIÓ LAO XAO

Ngày buồn nghe gió lao xao
Nghe như tiếng nấc nơi nao vọng về
Hình như mình lại nhớ quê
Nhớ con đường phượng đi về sớm trưa

Huế buồn trong những ngày mưa
Buồn như ánh mắt ngày xưa giận hờn
Tìm đâu hàn gắn lòng đơn
Người xưa xa quá....còn cơn muộn phiền

Ngày buồn gió cũng liên miên
Cơn đau chẳng dứt...hàn huyên nơi nào
Hỏi lòng...lòng hỏi trăng sao
Hỏi tim ...chỉ có nghẹn ngào xót xa

Hỏi tình ...chẳng có người ta
Hỏi ai đây nhỉ ...lệ sa mắt buồn
Ngậm ngùi ngày vắng mưa tuôn
Lao xao gió thổi khơi nguồn nhớ mong

Tình anh còn giữ trong lòng
Hay theo cơn mộng tan trong xa mờ
Tình em giữ mãi trong thơ
Trăm năm còn đó chẳng mờ chút mô....
Lida
Hello Lida. Lâu rùi không có dịp họa thơ với nhau bởi vì mình bận " rong chơi cuối trời quên lãng " ở bên kia bờ đại dương. Xin chào mừng trể Lida trở lại với làng thơ nhen. Chúc Lida hồn thơ luôn tràn ngập những vần diễm tuyệt và ướt át như mơ không bút nào tả xiết nha.

Mần răng bây chừ ?

Người đi khuất nẽo quan san
Nào hay có ã tuôn tràn giọt châu
Chiều chiều bên bến Vân lâu
Thả thơ theo gió rồi sầu miên man

Cho ta gửi gấm đôi hàng
Rút khăn lau lệ cho nàng khuây nguôi
Giòng đời đôi ngã ngược xuôi
Quẩn quanh cơm áo mà vui qua ngày

Xưa còn trắng áo , trơn tay
Chừ ni cũng vẫn vần xoay chữ nghèo
Nổi trôi một kiếp bọt bèo
Dám mô mơ mộng trèo đèo bên tê

O làm vương mộng phu thê
Chừ O trách cứ , còn chê đây khờ
Thôi đành ôm ấp mộng mơ
Thuyền xa bến đỗ ngồi chờ tái tê

Nay về thăm lại làng quê
Cho tui chắp lại lời thề thuở xưa
O đừng ngút ngoắc đẩy đưa
Khổ tui nhiều lắm còn chưa than nì.

Ánh Quang ( HNLC )
May 09 08
heonaileocay 12.05.2008 00:53:28 (permalink)
0


Quote:




Originally Posted by Lida
BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC NGUÔI NGOAI

Sông Hương nước chảy trôi dài
Lòng em cũng chẳng nguôi ngoai chút nào
Đêm buồn gọi mãi trăng sao
Ngày sầu thấm mãi lệ đào hoen mi

Chữ "đừng" réo gọi trong ni
Sao tim vẫn cứ khắc ghi chữ "chờ"
Nỗi sầu ghi chép vào thơ
Làm sao quên hết giấc mơ thuở nào

Đi mô tránh khỏi trời cao
Làm răng ruột chẳng cồn cào niềm đau
Quê Hương nỗi nhớ một màu
Tình yêu em đó..trước sau vẫn bền

Dù ai lạnh nhạt chữ nguyền
Mặc ai em vẫn giữ nguyên nỗi lòng
Cuộc đời trăm vạn đếm đong
Mang chi trách oán để hồn chẳng yên

Tình mình hai chữ "tơ duyên"
Dù cho chẳng đặng ..nhưng quên sao đành
Gặp nhau phút chốc...tan nhanh
Nhưng lòng cũng vẫn để dành chút hương
Lida

Để dành chút hương

Trôi theo cơm áo bạc tiền
Thần kinh thương nhớ triền miên tấc lòng
Con đò Vĩ Dạ bềnh bồng
Chở sầu ghé bến ngược giòng thời gian

Thuở còn đèn sách gian nan
Theo chân Đồng Khánh ngập tràn đam mê
Mùi hương thoảng ngợp lối về
Trót nghe xao xuyến tràn trề tâm tư

Bồi hồi trao gửi dòng thư
Phượng rơi vai áo mà như thẹn thùng
Tràng Tiền chân bước mông lung
Sông Hương ngơ ngẩn một vùng tuổi thơ

Bây chừ chín đỏ mộng mơ
Từng đêm trở giấc ngu ngơ gọi thầm
Gã khờ ôm khối tình câm
Đày thân lưu lạc chôn mầm luyến thương

Xa xôi sông núi dặm trường
Huế xưa réo gọi uyên ương rộn ràng
Nghe lòng chợt nhớ xốn xang
Hương xưa biết có còn mang bên mình ?


Ánh Quang ( HNLC )
May 11 - 08
__________________
#533
    heonaileocay 16.05.2008 10:22:11 (permalink)
    0
    Ở quê nhà tắm mưa.
     
    Ly hương thỏang chợt mấy mươi mùa
    Vẫn nhớ thương từng kỹ niệm xưa
    Đất khách nằm run khi sớm tuyết
    Quê nhà chạy giởn lúc chiều mưa
    Thân già thể xác còn chưa chán
    Giọt lạnh tâm hồn vốn đã ưa
    Thoải mái nghêu ngao dăm khúc hát
    Cầu trời chớ dứt hột lưa thưa .
     
    Ánh Quang ( HNLC )
    15 - 05 - 08
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 09:01:55 bởi heonaileocay >
    #534
      heonaileocay 17.05.2008 00:47:25 (permalink)
      0
      Ở quê nhà tắm mưa.
       
      Ly hương thỏang chợt mấy mươi mùa
      Vẫn nhớ thương từng kỹ niệm xưa
      Đất khách nằm run khi sớm tuyết
      Quê nhà chạy giởn lúc chiều mưa
      Thân già thể xác còn chưa chán
      Giọt lạnh tâm hồn vốn đã ưa
      Thoải mái nghêu ngao dăm khúc hát
      Cầu trời chớ dứt hột lưa thưa .
       
      Ánh Quang ( HNLC )
      15 - 05 - 08
       
       
      Cái thú tắm mưa
       
      Nóng bức hòa thêm gió chuyển mùa
      Mây giăng xám nghịt khoảng trời xưa
      Thênh thang trốn biệt từng tia nắng
      Xối xả rơi đều những giọt mưa
      Cởi áo tung tăng lòng thỏa sướng
      Quăng giày nhảy nhót dạ càng ưa
      Thân nghe sống lại thời son trẻ
       Bạn cũ đâu rồi vắng bóng thưa
       
      Ánh Quang ( HNLC )
      16 - 05 - 08
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 09:03:12 bởi heonaileocay >
      #535
        heonaileocay 17.05.2008 19:12:31 (permalink)
        0
        Ở quê nhà tắm mưa.
         
        Ly hương thỏang chợt mấy mươi mùa
        Vẫn nhớ thương từng kỹ niệm xưa
        Đất khách nằm run khi sớm tuyết
        Quê nhà chạy giởn lúc chiều mưa
        Thân già thể xác còn chưa chán
        Giọt lạnh tâm hồn vốn đã ưa
        Thoải mái nghêu ngao dăm khúc hát
        Cầu trời chớ dứt hột lưa thưa .
         
        Ánh Quang ( HNLC )
        15 - 05 - 08
         
         
        Cái thú tắm mưa
         
        Nóng bức hòa thêm gió chuyển mùa
        Mây giăng xám nghịt khoảng trời xưa
        Thênh thang trốn biệt từng tia nắng
        Xối xả rơi đều những giọt mưa
        Cởi áo tung tăng lòng thỏa sướng
        Quăng giày nhảy nhót dạ càng ưa
        Thân nghe sống lại thời son trẻ
         Bạn cũ đâu rồi vắng bóng thưa
         
        Ánh Quang ( HNLC )
        16 - 05 - 08
         
        Anh về em khóc như mưa
         
        Trời đông gió lạnh Tết sang mùa
        Lấy vé nghe lòng ướp mộng xưa
        Hớn hở môi đào run vạt nắng
        Vui mừng mắt lệ rớt thềm mưa
        Em ra bấu chặc hình hài nhớ
        Anh đứng ôm ghì vóc dáng ưa
        Cách biệt bao lâu giờ gặp lại
        Đâu còn những lúc ngóng sao thưa
         
        Ánh Quang ( HNLC )
        17 - 05 - 08
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 09:04:05 bởi heonaileocay >
        #536
          heonaileocay 17.05.2008 21:40:19 (permalink)
          0
          Ở quê nhà tắm mưa.
           
          Ly hương thỏang chợt mấy mươi mùa
          Vẫn nhớ thương từng kỹ niệm xưa
          Đất khách nằm run khi sớm tuyết
          Quê nhà chạy giởn lúc chiều mưa
          Thân già thể xác còn chưa chán
          Giọt lạnh tâm hồn vốn đã ưa
          Thoải mái nghêu ngao dăm khúc hát
          Cầu trời chớ dứt hột lưa thưa .
           
          Ánh Quang ( HNLC )
          15 - 05 - 08
           
           
          Cái thú tắm mưa
           
          Nóng bức hòa thêm gió chuyển mùa
          Mây giăng xám nghịt khoảng trời xưa
          Thênh thang trốn biệt từng tia nắng
          Xối xả rơi đều những giọt mưa
          Cởi áo tung tăng lòng thỏa sướng
          Quăng giày nhảy nhót dạ càng ưa
          Thân nghe sống lại thời son trẻ
           Bạn cũ đâu rồi vắng bóng thưa
           
          Ánh Quang ( HNLC )
          16 - 05 - 08
           
          Anh về em khóc như mưa
           
          Trời đông gió lạnh Tết sang mùa
          Lấy vé nghe lòng ướp mộng xưa
          Hớn hở môi đào run vạt nắng
          Vui mừng mắt lệ rớt thềm mưa
          Em ra bấu chặc hình hài nhớ
          Anh đứng ôm ghì vóc dáng ưa
          Cách biệt bao lâu giờ gặp lại
          Đâu còn những lúc ngóng sao thưa
           
          Ánh Quang ( HNLC )
          17 - 05 - 08
           
           
          Viết khi mưa
           
          Cắn bút suy tư nhẩm bốn mùa
          Bồi hồi thử lại lối thư xưa
          Xuân tươi lá thắm cười trong nắng
          Hạ úa ve sầu khóc dưới mưa
          Thu đến heo may bao kẻ chán
          Đông về buốt giá mấy người ưa
          Thơ Đường tớ dệt nơi phòng vắng
          Lất phất ngoài trời đổ giọt thưa
           
          Ánh Quang ( HNLC )
          17 - 05 - 08 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 09:05:05 bởi heonaileocay >
          #537
            heonaileocay 20.05.2008 16:00:49 (permalink)
            0
            Ở quê nhà tắm mưa.

            Ly hương thoảng chợt mấy mươi mùa
            Vẫn nhớ thương từng kỹ niệm xưa
            Đất khách nằm run khi sớm tuyết
            Quê nhà chạy giởn lúc chiều mưa
            Thân già thể xác còn chưa chán
            Giọt lạnh tâm hồn vốn đã ưa
            Thoải mái nghêu ngao dăm khúc hát
            Cầu trời chớ dứt hột lưa thưa .


            Ánh Quang ( HNLC )
            15 - 05 - 08


            Cái thú tắm mưa


            Nóng bức hòa thêm gió chuyển mùa
            Mây giăng xám nghịt khoảng trời xưa
            Thênh thang trốn biệt từng tia nắng
            Xối xả rơi đều những giọt mưa
            Cởi áo tung tăng lòng thỏa sướng
            Quăng giày nhảy nhót dạ càng ưa
            Thân nghe sống lại thời son trẻ
            Bạn cũ đâu rồi vắng bóng thưa


            Ánh Quang ( HNLC )
            16 - 05 - 08

            Anh về em khóc như mưa


            Trời đông gió lạnh Tết sang mùa
            Lấy vé nghe lòng ướp mộng xưa
            Hớn hở môi đào run vạt nắng
            Vui mừng mắt lệ rớt thềm mưa
            Em ra bấu chặc hình hài nhớ
            Anh đứng ôm ghì vóc dáng ưa
            Cách biệt bao lâu giờ gặp lại
            Đâu còn những lúc ngóng sao thưa


            Ánh Quang ( HNLC )
            17 - 05 - 08


            Viết khi mưa


            Cắn bút suy tư nhẩm bốn mùa
            Bồi hồi thử lại lối thư xưa
            Xuân tươi lá thắm cười trong nắng
            Hạ úa ve sầu khóc dưới mưa
            Thu đến heo may bao kẻ chán
            Đông về buốt giá mấy người ưa
            Thơ Đường tớ dệt nơi phòng vắng
            Lất phất ngoài trời đổ giọt thưa


            Ánh Quang ( HNLC )
            17 - 05 - 08 



            Đệ ghé ngang đây thấy mưa nhiều quá ,lại gặp lúc vào mùa lúa?(không biết có đúng không).Đệ vội mượn vần hoạ vui một bài (cốt cầu thị) :

            Cấy lúa mùa mưa

            Quê mình thường vẫn có hai mùa
            Chuyện ấy lâu rồi tự cổ xưa
            Tạo hóa đa đoan gieo lắm hạn
            Nông dân chất phát muốn nhiều mưa
            Bão hoài thúi gốc không ai thích
            Nắng mãi thui cành chẳng kẻ ưa
            Cứ đúng theo thời rơi đúng lúc
            Hàng hàng cấy nhặt giữ đừng thưa

            bachvan


            Ánh Quang xin chào mừng thi hửu Bạch Vân đã ghé qua để đối họa với mình. Chúc bạn luôn hứng khởi hồn thơ và đóng góp thật nhiều bài thơ hay nơi này. Xin được tiếp nối với một bài họa nghịch vận nha.


            Nông dân nào quản nắng mưa

            Vẵng vọng câu hò tiếng nhặt thưa
            Xanh hàng ruộng cấy đẹp thêm ưa
            Nôn nao nhộn nhịp khi tràn nắng
            Vất vả vội vàng lúc đẫm mưa
            Ướt áo cho đồng ươm lúa mới
            Lem mình để cỏ rập bờ xưa
            Vung tay cằn cỗi khơi nguồn sống
            Ước muốn năm nao cũng được mùa.


            Ánh Quang ( HNLC )
            19 - 05 - 08
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 16:02:52 bởi heonaileocay >
            #538
              heonaileocay 20.05.2008 17:57:38 (permalink)
              0
               

                        Ở quê nhà tắm mưa.

              Ly hương thoảng chợt mấy mươi mùa
              Vẫn nhớ thương từng kỹ niệm xưa
              Đất khách nằm run khi sớm tuyết
              Quê nhà chạy giởn lúc chiều mưa
              Thân già thể xác còn chưa chán
              Giọt lạnh tâm hồn vốn đã ưa
              Thoải mái nghêu ngao dăm khúc hát
              Cầu trời chớ dứt hột lưa thưa .


              Ánh Quang ( HNLC )
              15 - 05 - 08


              Cái thú tắm mưa

              Nóng bức hòa thêm gió chuyển mùa
              Mây giăng xám nghịt khoảng trời xưa
              Thênh thang trốn biệt từng tia nắng
              Xối xả rơi đều những giọt mưa
              Cởi áo tung tăng lòng thỏa sướng
              Quăng giày nhảy nhót dạ càng ưa
              Thân nghe sống lại thời son trẻ
              Bạn cũ đâu rồi vắng bóng thưa

              Ánh Quang ( HNLC )
              16 - 05 - 08

              Anh về em khóc như mưa

              Trời đông gió lạnh Tết sang mùa
              Lấy vé nghe lòng ướp mộng xưa
              Hớn hở môi đào run vạt nắng
              Vui mừng mắt lệ rớt thềm mưa
              Em ra bấu chặc hình hài nhớ
              Anh đứng ôm ghì vóc dáng ưa
              Cách biệt bao lâu giờ gặp lại
              Đâu còn những lúc ngóng sao thưa

              Ánh Quang ( HNLC )
              17 - 05 - 08


              Viết khi mưa

              Cắn bút suy tư nhẩm bốn mùa
              Bồi hồi thử lại lối thư xưa
              Xuân tươi lá thắm cười trong nắng
              Hạ úa ve sầu khóc dưới mưa
              Thu đến heo may bao kẻ chán
              Đông về buốt giá mấy người ưa
              Thơ Đường tớ dệt nơi phòng vắng
              Lất phất ngoài trời đổ giọt thưa

              Ánh Quang ( HNLC )
              17 - 05 - 08

              Đệ ghé ngang đây thấy mưa nhiều quá ,lại gặp lúc vào mùa lúa?(không biết có đúng không).Đệ vội mượn vần hoạ vui một bài (cốt cầu thị) :

              Cấy lúa mùa mưa

              Quê mình thường vẫn có hai mùa
              Chuyện ấy lâu rồi tự cổ xưa
              Tạo hóa đa đoan gieo lắm hạn
              Nông dân chất phát muốn nhiều mưa
              Bão hoài thúi gốc không ai thích
              Nắng mãi thui cành chẳng kẻ ưa
              Cứ đúng theo thời rơi đúng lúc
              Hàng hàng cấy nhặt giữ đừng thưa

              bachvan

              Ánh Quang xin chào mừng thi hửu Bạch Vân đã ghé qua để đối họa với mình. Chúc bạn luôn hứng khởi hồn thơ và đóng góp thật nhiều bài thơ hay nơi này. Xin được tiếp nối với một bài họa nghịch vận nha.

              Nông dân nào quản nắng mưa

              Vẵng vọng câu hò tiếng nhặt thưa
              Xanh hàng ruộng cấy đẹp thêm ưa
              Nôn nao nhộn nhịp khi tràn nắng
              Vất vả vội vàng lúc đẫm mưa
              Ướt áo cho đồng ươm lúa mới
              Lem mình để cỏ rập bờ xưa
              Vung tay cằn cỗi khơi nguồn sống
              Ước muốn năm nao cũng được mùa.

              Ánh Quang ( HNLC )

              19 - 05 - 08

              Nông dân mà huynh kể thật dễ thương,chăm bẳm lo ruộng đồng mong sao mưa thuận gió hòa,để có nhiều lúa gạo cho đời. Còn nơi đệ thì nông dân tự phân lô bán thu tiền "khỏe hơn".Nên đệ họa theo một bài trần tình

              Nông dân thời quy hoạch.

              Ruộng liền ruộng cách lúc thì thưa
              Chỗ có chỗ không thấy khó ưa
              Quy hoạch chung chung đang đợi bán
              Tận thu gấp gấp há chờ mưa
              Cửa nhà phủ lấp quên khi trước
              Lúa gạo khan rồi nhớ thuở xưa
              Nói tới nông dân giờ cũng lạ
              Kể ra khối kẻ chẳng cần mùa


              bachvan


              Lại một lần nữa Ánh Quang được dịp họa thơ cùng bạn Bạch Vân , thật là hân hạnh.
              Hiện tại thì hình như ở nơi đâu cũng bị hoành hành bởi " con sốt địa ốc " , lại thêm chính sách phát triển đường xá giao thông cho nên bây giờ nông dân bán đất vì khoẻ thân hơn từ trước đến giờ. Không biết đến bao giờ câu vè của cha ông ngày trước lại tái xuất hiện theo thời vận đây ?
              Vè rằng : " Nhất sĩ , nhì nông , hết gạo chạy rông , nhất nông , nhì sĩ. "

              Xin được họa tiếp với bạn Bạch Vân nha.

              Đất chờ bán

              Dân số tăng dần ruộng rẫy thưa
              Sơn cùng thủy tận mấy ai ưa
              Mua nhà phố thị dù giông bão
              Bán đất đồng quê mặc gió mưa
              Bá hộ còn đâu quyền thế cũ
              Nông phu hết hẵn nhọc nhằn xưa
              Phân lô cắm bảng rao chờ dịp
              Được giá mừng hơn trúng chục mùa


              Ánh Quang ( HNLC )
              20 - 05 - 08
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 17:59:00 bởi heonaileocay >
              #539
                heonaileocay 26.05.2008 23:47:23 (permalink)
                0
                 
                Ở quê nhà tắm mưa.


                Ly hương thoảng chợt mấy mươi mùa
                Vẫn nhớ thương từng kỹ niệm xưa
                Đất khách nằm run khi sớm tuyết
                Quê nhà chạy giởn lúc chiều mưa
                Thân già thể xác còn chưa chán
                Giọt lạnh tâm hồn vốn đã ưa
                Thoải mái nghêu ngao dăm khúc hát
                Cầu trời chớ dứt hột lưa thưa .


                Ánh Quang ( HNLC )
                15 - 05 - 08


                Cái thú tắm mưa

                Nóng bức hòa thêm gió chuyển mùa
                Mây giăng xám nghịt khoảng trời xưa
                Thênh thang trốn biệt từng tia nắng
                Xối xả rơi đều những giọt mưa
                Cởi áo tung tăng lòng thỏa sướng
                Quăng giày nhảy nhót dạ càng ưa
                Thân nghe sống lại thời son trẻ
                Bạn cũ đâu rồi vắng bóng thưa

                Ánh Quang ( HNLC )
                16 - 05 - 08

                Anh về em khóc như mưa

                Trời đông gió lạnh Tết sang mùa
                Lấy vé nghe lòng ướp mộng xưa
                Hớn hở môi đào run vạt nắng
                Vui mừng mắt lệ rớt thềm mưa
                Em ra bấu chặc hình hài nhớ
                Anh đứng ôm ghì vóc dáng ưa
                Cách biệt bao lâu giờ gặp lại
                Đâu còn những lúc ngóng sao thưa

                Ánh Quang ( HNLC )
                17 - 05 - 08


                Viết khi mưa

                Cắn bút suy tư nhẩm bốn mùa
                Bồi hồi thử lại lối thư xưa
                Xuân tươi lá thắm cười trong nắng
                Hạ úa ve sầu khóc dưới mưa
                Thu đến heo may bao kẻ chán
                Đông về buốt giá mấy người ưa
                Thơ Đường tớ dệt nơi phòng vắng
                Lất phất ngoài trời đổ giọt thưa

                Ánh Quang ( HNLC )
                17 - 05 - 08

                Đệ ghé ngang đây thấy mưa nhiều quá ,lại gặp lúc vào mùa lúa?(không biết có đúng không).Đệ vội mượn vần hoạ vui một bài (cốt cầu thị) :

                Cấy lúa mùa mưa

                Quê mình thường vẫn có hai mùa
                Chuyện ấy lâu rồi tự cổ xưa
                Tạo hóa đa đoan gieo lắm hạn
                Nông dân chất phát muốn nhiều mưa
                Bão hoài thúi gốc không ai thích
                Nắng mãi thui cành chẳng kẻ ưa
                Cứ đúng theo thời rơi đúng lúc
                Hàng hàng cấy nhặt giữ đừng thưa

                bachvan

                Ánh Quang xin chào đón thi hửu Bạch Vân đã ghé qua để đối họa với mình. Chúc bạn luôn hứng khởi hồn thơ và đóng góp thật nhiều bài thơ hay nơi này. Xin được tiếp nối với một bài họa nghịch vận nha.

                Nông dân nào quản nắng mưa

                Vẵng vọng câu hò tiếng nhặt thưa
                Xanh hàng ruộng cấy đẹp thêm ưa
                Nôn nao nhộn nhịp khi tràn nắng
                Vất vả vội vàng lúc đẫm mưa
                Ướt áo cho đồng ươm lúa mới
                Lem mình để cỏ rập bờ xưa
                Vung tay cằn cỗi khơi nguồn sống
                Ước muốn năm nao cũng được mùa.

                Ánh Quang ( HNLC )

                19 - 05 - 08

                Nông dân mà huynh kể thật dễ thương,chăm bẳm lo ruộng đồng mong sao mưa thuận gió hòa,để có nhiều lúa gạo cho đời. Còn nơi đệ thì nông dân tự phân lô bán thu tiền "khỏe hơn".Nên đệ họa theo một bài trần tình

                Nông dân thời quy hoạch.

                Ruộng liền ruộng cách lúc thì thưa
                Chỗ có chỗ không thấy khó ưa
                Quy hoạch chung chung đang đợi bán
                Tận thu gấp gấp há chờ mưa
                Cửa nhà phủ lấp quên khi trước
                Lúa gạo khan rồi nhớ thuở xưa
                Nói tới nông dân giờ cũng lạ
                Kể ra khối kẻ chẳng cần mùa

                bachvan


                Lại một lần nữa Ánh Quang được dịp họa thơ cùng bạn Bạch Vân , thật là hân hạnh.
                Hiện tại thì hình như ở nơi đâu cũng bị hoành hành bởi " con sốt địa ốc " , lại thêm chính sách phát triển đường xá giao thông cho nên bây giờ nông dân bán đất vì khoẻ thân hơn từ trước đến giờ. Không biết đến bao giờ câu vè của cha ông ngày trước lại tái xuất hiện theo thời vận đây ?
                Vè rằng : " Nhất sĩ , nhì nông , hết gạo chạy rông , nhất nông , nhì sĩ. "

                Xin được họa tiếp với bạn Bạch Vân nha.

                Đất chờ bán

                Dân số tăng dần ruộng rẫy thưa
                Sơn cùng thủy tận mấy ai ưa
                Mua nhà phố thị dù giông bão
                Bán đất đồng quê mặc gió mưa
                Bá hộ còn đâu quyền thế cũ
                Nông phu hết hẵn nhọc nhằn xưa
                Phân lô cắm bảng rao chờ dịp
                Được giá mừng hơn trúng chục mùa

                Ánh Quang ( HNLC )

                20 - 05 - 08


                Kinh doanh địa ốc vài năm trước có lãi .Còn bây giờ thì....Huynh thử nghe mấy tay đầu cơ than như sau : (đệ nghe lỏm được vội họa nghịch vận cho vui)

                Bỏ vườn lên phố

                Bởi thế giờ đây chẳng tính mùa
                Kinh doanh địa ốc mảnh vườn xưa
                Nhà lên quá nóng lòng lo ế
                Khách vắng hơi nhiều ý ngại mưa
                Gạch cát vượt rào sao phát ngán
                Xi măng đội giá lại không ưa
                Ngân hàng hạn chế cho vay vốn
                Mấy kẻ đầu cơ cũng đã thưa

                bachvan


                Sau đây xin được họa tiếp cùng thi hửu Bạch Vân nha. Bạn đã cho mình nghe lời than của mấy tay chạy vốn để mua bán kiếm lời. Còn đây là những nghĩ suy của mấy người có đất , có nên bán hay không ?

                Suy tính

                Tâm tư khắc khoải lúc giao mùa
                Mảnh đất sinh tiền tổ nghiệp xưa
                Vất vả cha ông cầy đến cấy
                Nhọc nhằn chú bác nắng rồi mưa
                Con than vắng vẻ nào ham chuộng
                Vợ bảo an lành đến mến ưa
                Đứng giửa tính toan sầu lắm nẽo
                Tóc râu rụng miết giống rừng thưa.


                Ánh Quang ( HNLC )
                26 - 05 - 08
                #540
                  Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 37 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 550 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9