HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 37 | Trang 37 của 37 trang, bài viết từ 541 đến 550 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 31.05.2008 00:09:10 (permalink)
0
Ở quê nhà tắm mưa.


Ly hương thoảng chợt mấy mươi mùa
Vẫn nhớ thương từng kỹ niệm xưa
Đất khách nằm run khi sớm tuyết
Quê nhà chạy giởn lúc chiều mưa
Thân già thể xác còn chưa chán
Giọt lạnh tâm hồn vốn đã ưa
Thoải mái nghêu ngao dăm khúc hát
Cầu trời chớ dứt hột lưa thưa .


Ánh Quang ( HNLC )
15 - 05 - 08


Cái thú tắm mưa

Nóng bức hòa thêm gió chuyển mùa
Mây giăng xám nghịt khoảng trời xưa
Thênh thang trốn biệt từng tia nắng
Xối xả rơi đều những giọt mưa
Cởi áo tung tăng lòng thỏa sướng
Quăng giày nhảy nhót dạ càng ưa
Thân nghe sống lại thời son trẻ
Bạn cũ đâu rồi vắng bóng thưa

Ánh Quang ( HNLC )
16 - 05 - 08

Anh về em khóc như mưa

Trời đông gió lạnh Tết sang mùa
Lấy vé nghe lòng ướp mộng xưa
Hớn hở môi đào run vạt nắng
Vui mừng mắt lệ rớt thềm mưa
Em ra bấu chặc hình hài nhớ
Anh đứng ôm ghì vóc dáng ưa
Cách biệt bao lâu giờ gặp lại
Đâu còn những lúc ngóng sao thưa

Ánh Quang ( HNLC )
17 - 05 - 08


Viết khi mưa

Cắn bút suy tư nhẩm bốn mùa
Bồi hồi thử lại lối thư xưa
Xuân tươi lá thắm cười trong nắng
Hạ úa ve sầu khóc dưới mưa
Thu đến heo may bao kẻ chán
Đông về buốt giá mấy người ưa
Thơ Đường tớ dệt nơi phòng vắng
Lất phất ngoài trời đổ giọt thưa

Ánh Quang ( HNLC )
17 - 05 - 08


Cấy lúa mùa mưa

Quê mình thường vẫn có hai mùa
Chuyện ấy lâu rồi tự cổ xưa
Tạo hóa đa đoan gieo lắm hạn
Nông dân chất phát muốn nhiều mưa
Bão hoài thúi gốc không ai thích
Nắng mãi thui cành chẳng kẻ ưa
Cứ đúng theo thời rơi đúng lúc
Hàng hàng cấy nhặt giữ đừng thưa

bachvan


Nông dân nào quản nắng mưa

Vẵng vọng câu hò tiếng nhặt thưa
Xanh hàng ruộng cấy đẹp thêm ưa
Nôn nao nhộn nhịp khi tràn nắng
Vất vả vội vàng lúc đẫm mưa
Ướt áo cho đồng ươm lúa mới
Lem mình để cỏ rập bờ xưa
Vung tay cằn cỗi khơi nguồn sống
Ước muốn năm nao cũng được mùa.

Ánh Quang ( HNLC )

19 - 05 - 08


Nông dân thời quy hoạch.

Ruộng liền ruộng cách lúc thì thưa
Chỗ có chỗ không thấy khó ưa
Quy hoạch chung chung đang đợi bán
Tận thu gấp gấp há chờ mưa
Cửa nhà phủ lấp quên khi trước
Lúa gạo khan rồi nhớ thuở xưa
Nói tới nông dân giờ cũng lạ
Kể ra khối kẻ chẳng cần mùa

bachvan


Đất chờ bán

Dân số tăng dần ruộng rẫy thưa
Sơn cùng thủy tận mấy ai ưa
Mua nhà phố thị dù giông bão
Bán đất đồng quê mặc gió mưa
Bá hộ còn đâu quyền thế cũ
Nông phu hết hẵn nhọc nhằn xưa
Phân lô cắm bảng rao chờ dịp
Được giá mừng hơn trúng chục mùa

Ánh Quang ( HNLC )

20 - 05 - 08


Bỏ vườn lên phố

Bởi thế giờ đây chẳng tính mùa
Kinh doanh địa ốc mảnh vườn xưa
Nhà lên quá nóng lòng lo ế
Khách vắng hơi nhiều ý ngại mưa
Gạch cát vượt rào sao phát ngán
Xi măng đội giá lại không ưa
Ngân hàng hạn chế cho vay vốn
Mấy kẻ đầu cơ cũng đã thưa

bachvan


Suy tính

Tâm tư khắc khoải lúc giao mùa
Mảnh đất sinh tiền tổ nghiệp xưa
Vất vả cha ông cầy đến cấy
Nhọc nhằn chú bác nắng rồi mưa
Con than vắng vẻ nào ham chuộng
Vợ bảo an lành đến mến ưa
Đứng giửa tính toan sầu lắm nẽo
Tóc râu rụng miết giống rừng thưa.


Ánh Quang ( HNLC )
26 - 05 - 08


Hạ về nhớ cánh phượng xưa


Ve kêu nức nở lúc vào mùa
Đỏ thắm đầu cành dáng phượng xưa
Bạn hửu ai hoài như hạ nắng
Thầy cô quyến luyến tựa thu mưa
Chia tay nhắc nhở tràn yêu mến
Giã biệt hẹn hò ngập nhớ ưa
Chín tháng êm đềm nay khép lại
Sân trường vắng hẵn giọng chào thưa

Ánh Quang ( HNLC )
30 - 05 - 08
heonaileocay 13.07.2008 20:37:45 (permalink)
0
SINH NHẬT BÉ

Chẵng biết sao hôm nay mình nhớ quá
Bé chân trời , anh lòng dạ vấn vương
Ngồi nơi đây thao thức giữa đêm trường
Thơ viết tặng mừng bé thương thêm tuổi

Đường đôi ta sao mãi hoài dong ruổi
Số kiếp mình lận đận buổi hoàng hôn
Tình cho nhau dù ngập cả tâm hồn
Vẫn nghe thiếu vì chập chùng núi , biển

Nguyện cùng nhau sẽ trọn lòng dâng hiến
Nên xá gì dầu núi chuyển sông lay
Sinh nhật em dù ở tận phương này
Mà vẫn nhũ đang cầm tay trò chuyện

Chúc mừng em năm nay tròn ước nguyện
Mộng ươm nồng như gió quyện hồn thơ
Ngày tháng vui trong phấn khởi đợi chờ
Đêm an lạc từng giấc mơ huyền diệu

Mãi có anh vườn lòng đầy chăn chiếu
Thương yêu đầy để chẵng thiếu niềm tin
Tuy cách xa mà luôn vẫn chung tình
Sinh nhật bé năm nay nhằm thứ sáu.

Ánh Quang
11 - 07 - 08
heonaileocay 22.11.2008 20:49:08 (permalink)
0




Nhân ngày Nov 20 là ngày của các nhà giáo ở VN . Xin phép được đăng một bài thơ để riêng tặng các Cô giáo như một đóa hoa hồng từ tay các em bé trao tặng cho Cô .

Cô Giáo Của Em

Em yêu cô giáo nhất trường
Chăm lo vất vả tình thương tràn đầy
Ít khi trách phạt la rầy
Chỉ mong em giỏi đừng gây muộn phiền
Nụ cười xinh đẹp như tiên
Mắt trông tha thiết , Mẹ hiền khác chi ?
Đôi khi giận dỗi lầm lỳ
Chúng em sửa đổi tức thì điều sai
Lời cô êm ái bên tai
Khiến lòng yêu mến mãi hoài lắng nghe
Dạy em cùng chúng bạn bè
Thương Cha , kính Mẹ , trọn bề hiếu ngoan
Ráng lo chăm học , siêng làm
Đáp ơn Cha Mẹ nhọc nhằn sớm hôm
Nhìn cô em cứ mê hồn
Viết hay , vẻ đẹp , bao gồm hát ca
Giỏi giang mà lại ôn hòa
Siêng năng , yêu trẻ xứng là giáo viên
Riêng em với giấc mộng hiền
Lớn làm cô giáo nối liền bước chân .


Nov 15 - 2008
heonaileocay 24.11.2008 00:02:07 (permalink)
0
Về trong ký ức.
 
Tôi về tìm lại hồn tôi
Trong màu phấn trắng , tường vôi lạnh lùng
Quanh đây ngày tháng mông lung
Chập chờn kỹ niệm nghìn trùng bủa vây
Nào cô , nào bạn , nào thầy
Kẻ đi , người ở , ngập đầy nhớ thương
Này cây phượng vỹ bên đường
Tàng che thoáng rợp mùi hương học trò
Đâu rồi những mối âu lo
Ngày thi kề cận , tơ vò tình xuân
Lần tay đếm được bao tuần
Chữ thâu vô mấy đã mừng ngày qua
Lời cô chưa dứt đậm đà
Phấn thầy lả lướt nhạt nhòa bảng xanh
Vui chơi quên học , quên hành
Quên bài , quên vở nên đành trượt chân
Thanh xuân chỉ đến một lần
Tương lai mờ lối ngại ngần đời trôi
Chùng chân lại thấy bồi hồi
Thương trường , nhớ bạn muộn rồi còn chi
Bàn tay nay đã chai lỳ
Cơm ăn , áo mặc mãi vì mưu sinh
Nhắn người tuổi trẻ còn xanh
Vùi mài kinh sử , học hành chăm lo
Mai sau thoát kiếp học trò
Sáng danh rở mặt đời no ấm đời.
 
Ánh Quang
Nov 23 - 2008
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 24.11.2008 01:26:14 (permalink)
0
 
Người Về
 
Người về thăm lại chốn xưa
Bóng cây nhỏ cũ bốn mùa đã cao
Người về lá gió dạt dào
Thầy cô bạn cũ nghiêng chào dáng xưa
 
Chùm hoa trinh nữ nắng mưa
Mấy mùa chờ đợi người xưa trở về
Người về lặng ngắm tái tê
Lưng không còn dẻo tiếc ghê một thời
 
Một thời thưở bé rong chơi
Ngắt hoa trinh nữ thay lời làm duyên
Trao cô bạn nhỏ tóc huyền
Thấy cô giáo liếc cúi liền sợ quê
 
Bây giờ nhớ lại tiếc ghê
Thời thơ ấu mất đam mê cũng tàn
Sân trường còn ngập nắng vàng
Người xưa hương  cũ thôn làng khác xa
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 01:34:02 bởi Nguyên Đỗ >
heonaileocay 25.11.2008 11:06:35 (permalink)
0
Ánh Quang xin cảm ơn thi huynh Nguyên Đỗ đã ghé thăm và để lại một cành hoa trinh nữ cùng bài thơ Người về thật là dạt dào cảm xúc. Mến chúc huynh luôn an vui và hồn thơ tươi thắm mãi nha.
 
Hoa trinh nữ có còn chờ ?
 
Công viên thuở nhỏ còn đây
Những ngày nghỉ học thường hay la cà
Hái hoa trinh nữ làm quà
Tặng cô bạn học gọi là làm quen
 
Bây giờ cách biệt bao phen
Về thăm chốn cũ hồn nhen nhúm buồn
Tình xưa chợt thoáng trào tuôn
Nhìn hoa tím dại mà thương vô bờ
 
Ai kia vẫn mãi đợi chờ
Hay nay tình đã nhạt mờ hư hao?
Tìm nhưng nào biết nơi nao
Bài " Hoa Trinh Nữ " gợi bao nhiêu tình
 
Nâng nhành cây nhỏ xinh xinh
Lá kia khép nhẹ như hình ngây thơ
Hoa trinh nữ có còn chờ ?
Hay hoa đã bỏ tình thơ theo chồng ?
 
Ánh Quang
Nov 24 - 2008
 
 
heonaileocay 20.12.2008 22:49:41 (permalink)
0
Héo lô . Cóa ai rãnh rỗi xin mời họa thơ cho quên đi ngày Đông tháng giá ở quê người nha .

Tuyết trắng dòng đời

Tháng lụn năm tàn tuyết trắng rơi
Ngoài trời lấp lánh hạt chơi vơi
Lòng sầu thổn thức thân rời rã
Tóc rối u buồn ngọn tả tơi
Một thuở xuân thì nhung nhớ dậy
Bao lần đông giá nỗi niềm khơi
Quanh đây phủ kín hồn cô đọng
Lấp cả dòng đời lạnh buốt tôi


Ánh Quang
Dec. 20 - 2008
heonaileocay 27.12.2008 17:15:14 (permalink)
0
THƯƠNG VỀ NƠI ĐÓ

Em yêu ơi trời bây giờ tháng mấy ?
Vì không em ngày qua thấy ơ hờ
Lịch trên tường nhìn sao cũng ngu ngơ
Đêm lạc lõng gối mền rờ se lạnh

Ươm mộng đầy cho bớt đời cô quạnh
Mà không em nên lòng chạnh xót xa
Tiệc đông người mà như những bóng ma
Thoáng hiện đó rồi dần dà tan biến

Đường về nhà bao nhiêu là ánh điện
Khắp đó đây đời chưng diện Giáng Sinh
Còn đây anh tâm sự với riêng mình
Thương nhớ quá một bóng hình yêu dấu

Nơi xa đó biết người ta có thấu
Lạnh và buồn đang cào cấu trong anh
Tuyết vẫn rơi dầy đặc dứt không đành
Cơn gió cũng thêm tàn canh giá buốt

Đến bao giờ ta mới gần nhau được
Để không còn nghe héo ruột nhớ thương
Người yêu ơi mình sánh bước chung đường
Cho năm tháng tỏa mù sương hạnh phúc

Ánh Quang
Dec 26 - 2008
heonaileocay 23.08.2010 22:40:43 (permalink)
0


Lâu quá không có về vườn thơ , nay xin gửi một bài ngăn ngắn mong góp vui nơi chốn cũ .


Hoạ thơ với Cô bé asakur

Nguyên văn bởi cô bé asakur >>>

Ngốc à !
Nhớ lắm Ngốc ơi
Yêu nhau mà phải hai nơi ,
thiệt buồn
Cồn cào ,da diết ,nhớ nhung
Thương yêu chất ngất ,ngập lòng
Ngốc ơi

Ngốc à !
Không nói thì thôi
Nói nhớ
càng nhớ
nhớ rồi...
nhớ thêm !

Hoa xoan rơi rụng bên thềm
Họa mi chẳng hót...
buồn tênh ,Ngốc à.

Tình yêu đâu phải thoảng qua
Nên xa ,em vẫn yêu mà ...
Ngốc ơi
__________ e gửi tặng a 1 bài __________




Ánh Quang xin mang bài thơ mà cô bé asakur gửi tặng sang đây để hồi đáp chút thân tình AQ còn chưa đền trả .

Phận dzà

Ấy à !
Dại lắm Ấy ơi
Thương không đúng chỗ
là khơi giếng buồn

Được gì ? Xa lộng gấm nhung ?
Toàn là ảo tưởng mịt mùng Ấy ơi

Ấy à , mộng hãy quên thôi
Quên ngay , quên mãi , quên rồi ... quên thêm

Sương mai nhỏ giọt lưng thềm
Tình thôi héo hắt từng đêm Ấy à

Xuân thời mài miệt trôi qua
Tuổi dzà xồng xộc đuổi nà ... Ấy ơi .

Ánh Quang
Jan 13 - 2010
__________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 12:57:21 bởi heonaileocay >
BĂNG NGUYỆT 26.08.2010 00:52:27 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/159B8C9D154C424DA9E920A4339C08A7.gif[/image]

Mến chào Ánh Quang .. thi khách của TTL đây phải không nè ... lâu quá mí về lại nhà mốc meo hết chưa nè ... về rùi thì lo tỉa lá bắt sâu đừng bỏ vườn hoang nữa nha ... Sớt của AQ 1 chút THƯƠNG VỀ NƠI ĐÓ nè hihi ... hy vọng ko phiền hà chi...



Nơi xa đó biết người ta có thấu
Lạnh và buồn đang cào cấu trong anh
Tuyết vẫn rơi dầy đặc dứt không đành
Cơn gió cũng thêm tàn canh giá buốt

Đến bao giờ ta mới gần nhau được
Để không còn nghe héo ruột nhớ thương
Người yêu ơi mình sánh bước chung đường
Cho năm tháng tỏa mù sương hạnh phúc

Ánh Quang
Dec 26 - 2008



THƯƠNG VỀ NƠI ĐÓ

Cùng chờ mong buổi chung đường
Sánh đôi hạnh phúc thỏa thương yêu nào
Tuyết ơi đừng đổ ạt ào
Lạnh người yêu.. nhỏ cũng đau buốt lòng .

Gửi tình nhân chút nắng hồng
Là bài thơ mới viết trong u hoài
Chờ người biệt khách đáo lai
Hớp ly hợp cẩn trao tay chỉ hồng

Hiểu nhau bền dạ tâm đồng
Thương về nơi đó .. ấm nồng uyên ương .




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 00:56:06 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 37 | Trang 37 của 37 trang, bài viết từ 541 đến 550 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9