Lý do tại sao ta không muốn lấy vợ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chùm thơ sợ vợ - 12.04.2006 15:37:56
Tại sao anh sợ vợ anh?
Sợ nàng giận dỗi, phong thành, chẳng cho
Để cho nửa tháng nằm co
Thân hình co quắp, gầy so vì buồn
Vợ đi mắt lệ anh tuôn
Chăn cô, gối lạnh, lòng sờn, nhớ nhung
Lại còn bao việc khôn cùng
Nấu cơm, rửa bát, gấp mùng, gấp chăn …
Vợ nhà anh sống khoẻ nhăn
Do chẳng biết quý, khó khăn nếm mùi
Sợ vợ giờ thấy đúng thôi
Một ngày không vợ, chao ôi! anh buồn …
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chùm thơ sợ vợ - 12.04.2006 15:39:27
Chồng đánh vợ: vũ phu; vợ đánh chồng: vũ... nữ?!

Ôi chao, anh sợ vợ anh
Tuy xinh, tuy đẹp nhưng chành lắm nha
Một ngày không mấy lần ca
Một ngày nàng thấy cửa nhà chưa yên
An lành thì cứ ngồi nguyên
Còn không cán chổi nhận nguyên vào mình
Nghĩ đời cũng thiệt là tình
Đánh vợ thì bị (người ta) coi mình vũ phu
Còn khi vợ đánh vù vù
Làm cho mình mẩy sưng vù cả lên
Người đời lại cứ quên tên
Không biết được gọi thành tên là gì?
Gọi đâu quan trọng lắm chi
Chỉ quan trọng nhất những gì vợ sai (bảo).
Người ngoài cười diễu chê bai
Mình thời cứ sợ, tắt đài bà con.
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Vợ quá xinh - 13.04.2006 21:39:10
Tưởng rằng vợ đẹp là ngon
Nhưng mà lo sợ héo mòn ruột gan
Đến chỗ làm xếp nó gian
Ra đường trai ghẹo bầm gan ruột mình
Vợ đẹp làm tớ rối tinh...
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: Vợ quá xinh - 13.04.2006 23:31:41
Vợ đẹp tưởng chắc là ngon
Tình yêu hạnh phúc gãy giòn làm 2
Giờ đi ai nấy mặc ai
Anh đi em cũng ngày mai cưới chồng

Type dấu vào nghe em chaiiiiii, mún bị đòn hả kưng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2006 08:49:23 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Đâu mất rồi? - 19.04.2006 05:53:38
Lâu lâu không ghé lại nhà
Thấy phòng vắng khách, thấy nhà trống chơ
Vội vàng thả mấy câu thơ
Câu con gái đến để mờ... mần thôi

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: Đâu mất rồi? - 22.04.2006 20:22:22


Trích đoạn: Co_may

Lâu lâu không ghé lại nhà
Thấy phòng vắng khách, thấy nhà trống chơ
Vội vàng thả mấy câu thơ
Câu con gái đến để mờ... mần thôi


Biết vầy đừng ghé cho rồi
Gái xinh đâu để làm mồi cho ngươi
Nói ra thiên hạ sẽ cười
Kẻ mê dục vọng chết người sớm thôi
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đâu mất rồi? - 27.04.2006 21:20:44
Vào đây thơ tiếu góp vui
Được dăm ba chữ sao vùi dập nhau
Nói lời suy nghĩ trước sau
Sao nặng lời để người đau? chán phèo
Tình người nghĩ cũng thật nghèo
Bèo, mây muốn ghé lại vèo vèo trôi

p/s: Tử tế chắc được hơn tôi
Mà vênh mặt vậy? chắc người thánh nhân?
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: Đâu mất rồi? - 28.04.2006 13:27:34


Trích đoạn: Co_may

Vào đây thơ tiếu góp vui
Được dăm ba chữ sao vùi dập nhau
Nói lời suy nghĩ trước sau
Sao nặng lời để người đau? chán phèo
Tình người nghĩ cũng thật nghèo
Bèo, mây muốn ghé lại vèo vèo trôi

p/s: Tử tế chắc được hơn tôi
Mà vênh mặt vậy? chắc người thánh nhân?


tử tế chắc ko giám hon đâu

Vui vui biết kiểu mà vui
Chứ ai đi lại chôn vùi tiếng thơm
Để cho vẻ mặt đáng ghờm
Đánh bay vẻ đẹp thơ vui chúng mình
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Đi tu không thèm lấy vợ? - 11.05.2006 17:55:37
Trời ơi, bao tội đàn bà
Thôi không dám trách, ta thà ... đi tu
Đời người là thoáng phù du
Hau lấy vợ nhỉ? Bỏ tù thân trai?
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Lấy nhiều vợ để khỏi phải sợ? - 12.05.2006 08:11:03
Chí làm trai mười hai bến nước
Sợ vợ nhiều khổ rước vô thân
Hay là ta cứ dừng chân
Mỗi nơi một bến, khỏi cần sợ ai?
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chùm thơ sợ vợ - 12.05.2006 08:56:13


Trích đoạn: Co_may

Buổi sáng:

Trăm năm, trăm cõi người ta
Từ khi lấy vợ là ta biết làm
Nhìm thấy công việc là ham
Vợ chưa cần giục ta làm như điên
<Không làm “nó” oánh chít>
Sớm dậy vơ chủi quét hiên
Rồi vào trong bếp bắc liền nồi cơm
Chậu quần áo để đầu hôm
Đem ra giếng giặt phải thơm xà phòng (xà bông)
Quanh đi quẩn lại một vòng
Có còn việc vặt làm xong mới vào
Tiện luôn nhổ củ xu hào
Đem luộc với trứng sáng nào cũng ăn
Xong rồi mới khẽ vén chăn
Đánh thức vợ dậy làm phần vệ sinh
Sắp sẵn khăn mới trắng tinh
Để vợ rửa mặt nước (ấm) mình mới pha
Quay sang vớ cái mình trà
Đang còn nóng hổi rót ra chén liền
“Vợ ơi em thật dịu hiền
Uống xong chén nước ta liền ăn cơm”
Bấy giờ mâm bát tinh tươm
Vợ vừa ngồi xuống ta đơm bát mời
Vợ vui vợ nở nụ cười
Làm ta mát dạ (như) được người khai ân
Ăn xong ta lại ân cần
Tăm đưa, trà rót như phần ở trên
Rồi thì nhanh chóng chớ quên
Đem bát đi rửa sạch nguyên quay vào
Thay đồ lễ phép cúi chào
Em ở nhà nhé anh vào cơ quan …


Buổi trưa:

Cơ quan làm việc 8 giờ
Thì đây 8 rưỡi vật vờ đến thôi
CÒn công việc chính rõ rồi
Là việc chăm sóc em hồi buổi trưa
Sáng đi em nói thích dưa
Om cùng cá chép rất vừa miệng ăn
Chợ sớm kiếm cá khó khăn
Anh đành phải chịu, phải đi căn giờ
Làm việc mà sốt ruột chờ
Xong giao ban sáng, quất cờ chợ mau
Lựa con chép đực múp đầu
Mua dưa kèm đó những đâu 2 nghìn
Nhờ em bán cá tuổi thìn
Em rửa sạch giúp rồi xin xách về
Cơ quan điện đóm tứ bề
Anh đã có sẵn đồ nghề nấu ăn
Đúng là đất nước khó khăn
Nên anh mới phải nhọc nhằn cơ quan
Nấu ăn mà tựa kẻ gian
Chỉ sợ xếp bắt, dây oan buộc vào
Cắt thưởng, mắng chửi ào ào
Nhưng vì em hết anh nào dám quên
Bật bếp đem cái rán lên
Sơ qua một chút rồi liền om dưa
Đợi chờ 11h trưa
Không thấy mặt xếp anh đưa đồ về
Thấy em ngồi ghế thoả thuê xem hài
Xuân Hinh nó diễn thật tài
Em cười khúc khích ngắm hoài đáng yêu
Nhìn em anh thấy... liêu xiêu
Nhưng em chỉ gật, biết điều anh vô...
... Bếp thời đổ cá ra tô
Dọn cơm nhanh chóng cho cô vợ mình
Vợ coi vừa hết băng hình
Mâm cơm nóng hổi anh rinh đặt liền
"Em cười xoá hết muộn phiền
Như hoa ngâu nở trên miền dương gian
Ôi vợ yêu quý vô vàn
Mình ăn cơm nhé, vào bàn đi em!
Chép om dưa, sáng em thèm
Anh mua về nấu ăn kèm bún đây"
Vợ cười má đỏ hây hây
Vừa lòng em bảo món này thật ngon
Rồi em.... làm cả một con
Ăn cho đã miệng, khỏi mòn công anh
Còn mình, ăn phải thật nhanh
Vợ vừa kết thúc, cam sành đưa sang
Sau khi tráng miệng nhẹ nhàng
Trà tăm anh đã sẵn sàng mời em
Rồi thì hài vợ lại xem
Còn mình nhanh chóng bát đem rửa liền
Không nhanh thì cũng thật phiền
Chiều đi làm muộn xếp điên chết mình
Vội vàng quơ lấy cái bình
Chén trà uống vội... cười tình với em
Thời gian thế đó em xem
Nó trôi vùn vụt, thôi em ở nhà
Chiều em thích món gì nà
Để anh hết việc ghé qua chợ liền?




Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đâu mất rồi? - 12.05.2006 09:03:38

Biết vầy đừng ghé cho rồi
Gái xinh đâu để làm mồi cho ngươi
Nói ra thiên hạ sẽ cười
Kẻ mê dục vọng chết người sớm thôi

tử tế chắc ko giám hon đâu

Vui vui biết kiểu mà vui
Chứ ai đi lại chôn vùi tiếng thơm
Để cho vẻ mặt đáng ghờm
Đánh bay vẻ đẹp thơ vui chúng mình



Tội nghiệp cho chú em tui
Chỗ này đang nói chuyện zui em à
Đừng wá bức xúc đi nha
Chốn này hong được cãi la um sùm
Vì vui và phải chọc cười
Nhưng luôn tế nhị dù mừoi phần "nổ" ran hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2006 09:09:24 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đâu mất rồi? - 12.05.2006 09:13:38
Lâu lắm mới thấy Nguyệt vô đây
Hôm nay mượn cảnh ... trăng với mây
Mây mượn vài tầng bao bọc Nguyệt
Làm trò vui chút, chọc trăng gầy

p/s: mẹc-xi BN
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chùm thơ sợ vợ - 12.05.2006 09:15:23

Nhờ em bán cá tuổi thìn
Em rửa sạch giúp rồi xin xách về


Trùi ui Cỏ thiệt tài ghê
Cả cô bán cá cũng rành về tuổi chi
Mèn ui Cỏ cũng tốt nì
Vừa đi làm lại bị đì nấu cơm
Zợ Cỏ wả là phứoc gớm....hih

Đi đâu mất tiêu zị Cỏ....rất vui đó Cỏ trở về nha...ừa baì trên sori bn đã xóa rùi....bít mấy fần % mà còn đem lên hihnói tui hong wởn hong ziệc nàm à?! hihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đâu mất rồi? - 12.05.2006 09:26:16


Trích đoạn: Co_may

Lâu lắm mới thấy Nguyệt vô đây
Hôm nay mượn cảnh ... trăng với mây
Mây mượn vài tầng bao bọc Nguyệt
Làm trò vui chút, chọc trăng gầy

p/s: mẹc-xi BN


Mần reng mà lấy mây bao nguyệt?!
Cỏ cũng có nhà đâu mà vô
Đôi lúc ngang qua nhìn liếc liếc
Thấy vườn cỏ may đã muốn khô
Muốn cho tí lửa nhưng mà tiếc
Đành chờ Cỏ đem nước vài xô
Tứoi cho tưoi tốt màu xanh biếc
Mấy rày mất biệt biến đi mô?!....hih


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 12.05.2006 09:31:05

Trích đoạn: Vô sắc

Trời ơi, bao tội đàn bà
Thôi không dám trách, ta thà ... đi tu
Đời người là thoáng phù du
Hau lấy vợ nhỉ? Bỏ tù thân trai?


Đàn bà thì mắc tội chi
Con chai ở zá cứ đi kiếm hoài
Phù du 1 cí thân chai
Nếu ko lí zợ cũng hoài bỏ đi

J/K zui thui VS đừng "sân" zí bn tụi nghịp nha..weocom đến thơ zui...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Lấy nhiều vợ để khỏi phải sợ? - 12.05.2006 09:36:53

Trích đoạn: Co_may

Chí làm trai mười hai bến nước
Sợ vợ nhiều khổ rước vô thân
Hay là ta cứ dừng chân
Mỗi nơi một bến, khỏi cần sợ ai?


Một bến 1 nơi, nghe mà phái
1 đã khổ rùi mà còn "zái" nhiều hơn
Ko vừa ý "pả" nổi cơn
Lúc đó lại muốn cô đơn thui hè...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Chùm thơ sợ vợ - 12.05.2006 09:45:46


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Nhờ em bán cá tuổi thìn
Em rửa sạch giúp rồi xin xách về


Trùi ui Cỏ thiệt tài ghê
Cả cô bán cá cũng rành về tuổi chi
Mèn ui Cỏ cũng tốt nì
Vừa đi làm lại bị đì nấu cơm
Zợ Cỏ wả là phứoc gớm....hih

Đi đâu mất tiêu zị Cỏ....rất vui đó Cỏ trở về nha...ừa baì trên sori bn đã xóa rùi....bít mấy fần % mà còn đem lên hihnói tui hong wởn hong ziệc nàm à?! hihi

Bị đì cơm nấu dài dài
Nên cần phải biết tuổi ai đó mà
Cô bán cá, em bán cà
Mẹ bán thịt lợn hay bà hàng rau
Biết tuổi bởi tại niềm đau
Được phục vụ vợ,... kiếp sau... khác à!

Thỉnh thoảng vẫn vào, chỉ ko đăng nhập thôi vì bị nhiều người chửi quá!
Bài kia đối ở TTC.com (ở đó cũng có 1 nick BN, hỏng bít có phải BN nè ko?)
Mừh thấy BN làm biếng phải tạo công ăn việc làm cho chứ

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đâu mất rồi? - 12.05.2006 09:53:37


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mần reng mà lấy mây bao nguyệt?!
Cỏ cũng có nhà đâu mà vô
Đôi lúc ngang qua nhìn liếc liếc
Thấy vườn cỏ may đã muốn khô
Muốn cho tí lửa nhưng mà tiếc
Đành chờ Cỏ đem nước vài xô
Tứoi cho tưoi tốt màu xanh biếc
Mấy rày mất biệt biến đi mô?!....hih

Ở kia Cỏ vốn... đại Dê đầu
Lấy mây bao Nguyệt lạ chi đâu
Bắt được quả tang Nguyệt liếc liếc
Nhưng mưh hỏi thiệt (Cỏ) : xanh? trắng? nâu?

Đừng đốt lửa lòng BN ơi
Lửa bùng lên dễ chết như chơi
Thôi cho ít nước vừa phai phải
Để Cỏ mãi xanh, mãi được cười
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Lấy nhiều vợ để khỏi phải sợ? - 12.05.2006 09:56:25


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Một bến 1 nơi, nghe mà phái
1 đã khổ rùi mà còn "zái" nhiều hơn
Ko vừa ý "pả" nổi cơn
Lúc đó lại muốn cô đơn thui hè...

Bả nổi cơn chạy đi bến khác
Có sợ gì cánh hạc ẩn từng mây
Nhiều vợ nghĩ cũng hây hây
Đời phong lưu quá, mỗi ngày một nơi

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
HỔNG ĐƯỢC SỢ VỢ MÌNH - 12.05.2006 10:27:37
Vợ mình mình sợ sá chi
Vợ người mình sợ mới là …lạ thay
Sợ vợ là diễm phúc đây
Các ông đừng có mà ngồi rên la
Không là trằn trọc canh ba
Vợ mà cấm vận võng tre ra nằm…


Hihihi- thấy vzui quá góp vzui tí thui
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chùm thơ sợ vợ - 12.05.2006 10:28:33

Bị đì cơm nấu dài dài
Nên cần phải biết tuổi ai đó mà
Cô bán cá, em bán cà
Mẹ bán thịt lợn hay bà hàng rau
Biết tuổi bởi tại niềm đau
Được phục vụ vợ,... kiếp sau... khác à!

Thỉnh thoảng vẫn vào, chỉ ko đăng nhập thôi vì bị nhiều người chửi quá!
Bài kia đối ở TTC.com (ở đó cũng có 1 nick BN, hỏng bít có phải BN nè ko?)
Mừh thấy BN làm biếng phải tạo công ăn việc làm cho chứ


Chứ ko phải tính trăng hoa
Gặp ai cũng phải biết sơ qua à
Kiếp sau mong Cỏ thành hoa
Cho người ta hái đánh gà đuổi muỗi

Ừa ở đâu đó bn ko có bít, chắc ai đó mặc áo của tui....nếu có gặp họ Cỏ nhớ nói họ nhớ trả lại cho tui nghen
Mèn...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đâu mất rồi? - 12.05.2006 10:35:13

Ở kia Cỏ vốn... đại Dê đầu
Lấy mây bao Nguyệt lạ chi đâu
Bắt được quả tang Nguyệt liếc liếc
Nhưng mưh hỏi thiệt (Cỏ) : xanh? trắng? nâu?

Đừng đốt lửa lòng BN ơi
Lửa bùng lên dễ chết như chơi
Thôi cho ít nước vừa phai phải
Để Cỏ mãi xanh, mãi được cười


Hèn chi làm đến "dại" Zê đầu
Lỡ mà bị nện có sao đâu
Tiếc thay cí lúc mà tui liếc
Trong đám Cỏ xanh cỏ trốn đâu?!


Thì đã nói rồi có đốt đâu
Chỉ có thêm nước cho ngập đầu
Mí cây Cỏ "úng" cho hết khỉ
Nhìn zị mờ sợ chít hay sao....


Bả nổi cơn chạy đi bến khác
Có sợ gì cánh hạc ẩn từng mây
Nhiều vợ nghĩ cũng hây hây
Đời phong lưu quá, mỗi ngày một nơi


Mỗi nơi 1 job, ko đủ các nàng tiêu
Đùng đùng pả đuổi hong thèm kiu
Nhiều zợ nên thành con hạc ốm
Chưa kể gian nan xuống nước chìu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2006 10:38:22 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: HỔNG ĐƯỢC SỢ VỢ MÌNH - 12.05.2006 10:47:04

Trích đoạn: chialy1904

Vợ mình mình sợ sá chi
Vợ người mình sợ mới là …lạ thay
Sợ vợ là diễm phúc đây
Các ông đừng có mà ngồi rên la
Không là trằn trọc canh ba
Vợ mà cấm vận võng tre ra nằm…


Hihihi- thấy vzui quá góp vzui tí thui


weocom CL wa thơ zui nha...tự nhiên nà CL

VNTQ nhà ta
Mí ông cứ nói nếu mà võng tre
Thì mí ông sẽ i...e
5 sao đến ngự fè fè sis ơi
Khi nào trận chiến đến rồi
Túi ví sis nhớ cất rồi hãy đưa
Cho ông 1 cí mền thưa
Thế là yên dạ ngủ vừa 1 hơi...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Sao lại sợ vợ người? - 12.05.2006 13:04:54


Trích đoạn: chialy1904

Vợ mình mình sợ sá chi
Vợ người mình sợ mới là …lạ thay

Có câu nói: "vợ mình là sư tử Hà đông ở nhà, nhưng lại là miếng phô mai với thằng cha hàng xóm".

vậy cho nên:

Vợ mình phải sợ rõ rồi
Nhưng để bớt sợ thì thôi đi tìm
Phô mai mềm, ngọt lịm tim
Để ta quên nỗi đắm chìm thương đau
Sợ vợ ta để trên đầu
Tòm tem ta cứ mặc dầu tòm tem

p/s:
Nói tới thì phải nói lui
Mình gây tội ác, chắc rồi dễ đi
Vắng nhà thằng khác đến ghi
Chi chít tỉ số còn gì đời trai!!!


Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Biết sơ??? - 12.05.2006 13:16:35


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chứ ko phải tính trăng hoa
Gặp ai cũng phải biết sơ qua à
Kiếp sau mong Cỏ thành hoa
Cho người ta hái đánh gà đuổi muỗi

Biết sơ một chút có sao
Trăng hoa ai lại nhảy vào cá tanh
Trăng hoa lãng mạn để dành
Vào mấy mẹ ấy tanh bành trăng hoa

Mà theo ý Nguyệt hiểu xa
biết sơ là biết ... Tây-ta thế nào?
Nguyệt bao kinh nghiệm dồi dào
Chỉ cho Cỏ chút thế nào : "biết sơ?"
Để cho...Trăng tỏ, trăng mờ
Để cho...hoa nở bến bờ sông trăng?
"Biết sơ" sao được chị Hằng?
"Biết sơ" sao được giá Băng hả người

Kiếp này chỉ biết tiếng cười
Kiếp sau hoa đó ối người thèm ôm

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đâu mất rồi? - 12.05.2006 13:30:19

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hèn chi làm đến "dại" Zê đầu
Lỡ mà bị nện có sao đâu
Tiếc thay cí lúc mà tui liếc
Trong đám Cỏ xanh cỏ trốn đâu?!

Thì đã nói rồi có đốt đâu
Chỉ có thêm nước cho ngập đầu
Mí cây Cỏ "úng" cho hết khỉ
Nhìn zị mờ sợ chít hay sao....



May mà mình khéo nguỵ trang
Không thì mình bị... lộ hàng còn đâu
Kệ cho Băng Nguyệt lầu bàu
Tiếc hay không tiếc, mình mau chóng chuồn

Cẩn thận kẻo Băng Nguyệt buồn
Cho ngập úng nước hết luôn đời mình
Mà chắc (BN) chưa biết tài mình
Ngập đầu thì cứ vươn mình : Help! Help! SOS (save our soul) Tội lỗi, tội lỗi!


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mỗi nơi 1 job, ko đủ các nàng tiêu
Đùng đùng pả đuổi hong thèm kiu
Nhiều zợ nên thành con hạc ốm
Chưa kể gian nan xuống nước chìu

Đào hoa đâu sợ thiếu tiền tiêu
Có số đào hoa, ối vơi chiều
Kinh nghiệm đầy mình sao hạc ốm
Chỉ luôn nhất dạ : chữ tình yêu

p/s: dạ thì có 1 nhưng tim có mấy ngăn lận
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Ý! ngủ chõng tre chứ? - 12.05.2006 13:34:25


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
VNTQ nhà ta
Mí ông cứ nói nếu mà võng tre
Thì mí ông sẽ i...e
5 sao đến ngự fè fè sis ơi
Khi nào trận chiến đến rồi
Túi ví sis nhớ cất rồi hãy đưa
Cho ông 1 cí mền thưa
Thế là yên dạ ngủ vừa 1 hơi...

Chõng tre kẽo kẹt trưa hè
Cô vợ bắt ngủ khoẻ re sợ gì
Chỉ lo mình thì ngủ khì
Trong buồng vợ chửi : người gì vô tâm
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Ý! ngủ chõng tre chứ? - 14.05.2006 18:25:48
giữa chưa chồng ngủ võng tre
vợ cầm chiếc quạt ra che cho chàng
chứ đâu có như vợ hàng (hàng xóm)
chồng đi cày ruộng,ở nhà nằm chơi
thế thì hỡi các ông ơi
cố mà dậy vợ, để đời thêm vui

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Ý! ngủ chõng tre chứ? - 14.05.2006 18:43:15
Thời nay mà đợi nàng che
Chắc là chờ đến ... răng nhe ra roài
Với lại nàng muốn thị oai
Mới đuổi ra chõng nằm ngoài một hôm
Nhưng trong dạ nghĩ ... lôm côm
Muốn (mình) vào năn nỉ cho xôm cửa nhà
Nào ngờ gặp phải tay già
Cứ mặc kễ đó, thôi ta ngủ vùi
Nhưng lòng... nghĩ cũng bùi ngùi
Vợ mình ... mất ngủ, mình vui hay buồn
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 262 bài trong đề mục